Cục đất sét di động

đôi cánh trên thảo nguyên

quên

1 tuần .trôi qua thật nhanh có cái gì đó cứ lặng lẽ như muốn chôn vùi tất cả.
và có cái gì đó như muốn quay lại để níu kéo cái gì đó ,chẳng còn gì .
muốn quên đi sao trong đầu lại nghĩ ,lại nhìn thấy đâu đó những kí ức đẹp đẽ và nước mắt của ai đó .
muốn khóc,muốn nói cho ai đó tất cả những suy nghĩ đã vùi sâu trong trái tim lạnh lẽo này từ lâu lắm .
với ai chứ ,cứ dồn mãi đến nổi khi nó bùng lên, thật tệ hại .
quên làm cách nào bây giờ muốn cho thời gian trôi qua thật nhanh nhưng dường như chẳng bao giờ ngăn đc dòng suy nghĩ.ngày mai lại ngày mai trôi qua cứ lạnh lẽo chẳng buồn đi đâu .học lên tới trường lại về ,có bao giờ mình nghĩ với suy nhiều thế này đâu nhỉ .suy nghĩ để làm sao đi học thật tốt làm cho ngày mai có chút màu xanh . nhưng trong đầu lại cứ suy nghĩ xem ngày mai mình phải làm sao .
những lúc này mình cần ai đó 1 ánh mắt dịu dàng nhẹ nhàng đến xoa dịu bao nỗi đau .Kila à những lúc này anh muốn gọi tên e dù e đag ở xa lắm .có bao giờ anh lạc lõng như thế này, ngày ấy chỉ cần nụ cười của e làm anh có thể quên đi tất cả .anh vừa nhân đc mail của em nhưng cũng như bao lá thư khác .có người nói thật ngu ngốc khi trốn tránh tình yêu nhung anh lại làm thế .ngốc thật em à anh đã để em ra đi và giờ đây anh cần em biết bao .nghe giọng nói của em hay chỉ là ánh mắt của ngày nào .nhưng anh phải làm sao đây lòng tự trọng đang dần giết chết anh trong câm lặng ,như lúc em ra đi .ko là anh đã ra đi vì anh đã nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho em .bây giờ anh còn tệ hơn ngày xưa .trong lòng anh vẫn cứ mãi còn 1 hình bóng ko thể phai nhòa được nhưng lúc này trong suy nghĩ lẫn thực tại anh chỉ cần 1 ánh mắt nhẹ nhàng của em xoa dịu nổi đau đang từng ngày xé nát trái tim anh.anh ko muốn em là hình bóng của cô ấy ,ko muốn em bị tổn thương .nếu ngày ấy em ko nói tình cảm của mình thì có lẽ bây giờ anh vẫn stevevai bên cạnh nhóc kila .anh sẽ vẫn giữ mãi kí ức đẹp đẽ đó .
mail của em anh vẫn nhớ từng dòng em nói :nơi này lạnh quá em muốn 1 ánh mắt của anh để xua tan nó.nơi này ko lạnh em à nhưng trái tim anh đóng băng mất rồi .lạnh lẽo quá .
anh làm sao để quên được ánh mắt của cô ấy hay đơn giản là để tìm lại nụ cười trong ánh mắt luôn hi vọng của người bạn mà anh nghĩ mình sẽ ko bao giờ làm tổn thương .
kila à anh bây giờ lại mất đi 1 người thân nữa rồi .tất cả cứ dồn dập đến 1 lúc như muốn trừng phạt anh vậy
anh làm sao để quên tất cả đây.
anh muốn chạy đến cái nơi xa xôi ấy để hỏi e điều tưởng chừng đơn giản đó .
kila à đừng gửi mail cho anh nữa anh cần quên đi tất cả .
nhưng anh phải làm sao để làm được điều đó ?

đánh mấtmệt mỏi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.