thu 6 cua bong :X
Sunday, 23. December 2007, 03:37:35
em quyết định hum nay sẽ tự gội đầu ở nhà :| từ ngày làm cái tóc Hiền NhânTạo này em chưa có dịp mó tay vào mái tóc không fải tóc mình ở trên đầu em này . bối rối . k bít gội sao đây =.= .
em vừa hắt xì 3 cái :| ai nói xấu em :| em trù cho ăn j tả nấy bây h chứ lại . xấu xa ! đến giờ fút gõ những chữ này em vẫn có hơi hướng sẽ hắt xì thêm vài cái nữa
trời 2 hôm nay bắt đầu lành lạnh . lành lạnh thôi ná . nhưng lại mưa lún fún, thế có ghét k chứ lị !! em ghét nắng, ghét mưa :| nghĩ cảnh nắng rọi đầu thiêu tóc làm tóc cháy lép tép mồ hôi nhầy nhụa mà em ớn :| nghĩ cảnh mưa lích rích bùn bắn đầy gót chân mặc áo mưa bí bách mà lại còn đội mũ bảo hiểm hôi hám tóc em thấy ớn .trời nắng chỉ để fơi quần áo thôi. trời mưa chỉ để ngủ thôi . sao trời không lúc nào cũng đầy mây nhỉ ^^ lối em đi râm mát ^^ fê fa quá ^^ em thích mây , em thích gió ^.^ mây gió sẽ làm em đi chơi k chút ngại ngần . nói tạm biệt với khẩu trang và áo mưa xanh xanh há há há há ^.^ về sau con em sẽ tên là Phong Vân , nghe rất chưởng ná =)) !
em đang định tự giặt quần áo :" nhưng thấy trời âm u vậy thì chắc là tạm hoãn , nhẩy ! ^^
sắp xmas , em chả có plan j , thật đấy :| em nghĩ em sẽ đến nhà anh TA này , cùng anh xem 1 chồng đĩa mới này , gọi alfresco cho em đĩa sườn nướng và mì này ,bonus thêm ô mai và hạt dẻ này, rồi mua chia bailey này , 2 anh em nhậu nhẹt bù khú này , rồi mỗi anh em cầm cuộn AnAn này =)) =))
đợt này gắn bó với fở Vuông vưng vức
muốn ăn Nem và ra Kyy nữa :" !
nói đến Kyy là nhớ đến em My, nhớ đến em My là nhớ ra Hội An :" muốn đi Hội An quá :X:X ! chưa dụ dỗ đc ai lê la HA cùng mình cả , em My thì bận rộn , ai cũng bận rộn vào lúc mình thảnh thơi là sao ??
cái fòng đang chuẩn bị về lại trạng thái truyền thống, tức là lộn xộn lào xào và tứ tung tứ fía =.= nhưg đág buồn là cái sự chăm ngoan nó chỉ phát vào ngày đẹp trời giờ đẹp số thôi . Nên chắc fải chờ lâu lâu nữa mình mới lại ngăn nắp hoá căn fòng bé bỏng của mình đc !
chẳng hiểu sao mình có thói quen compose entry khi chưa đánh răng rửa mặt nhỉ :" chắc lúc đó tâm trạng mới nguyên sơ và fong fú hô hô =)) bật cái bình nóng lạnh gần 2 tiếng rồi đấy , chắc nó sắp sửa nổ, hoặc tẹo nữa khi mình oánh răng nước nóng sẽ làm rụng mất ba mấy cái răng thưa của mình
mẹ đi ăn hỏi chị Tôm nhà dì Hà :| mẹ sẽ để mình ăn trưa bằng mì Hảo hảo ư
bâyh chắc anh iêu và Tú vẫn đang bút vở trên lớp :d mình thì keyboard và nhạc nhẽo :" nói đến nhạc nhẽo miu dích thì dạo này mình hay nghe
* apologize - timbaland<
* breathless & tell him- shayna ward
* ngày đong đưa mãi
* như vạt nắng :" old song :"
* một mùa mới cho em
* mùa thu cánh nâu
hết ồi ! vẫn nghe đủ thứ đủ loại nữa :d nhưng cứ đến mấy bài này fải repeat vài lần mới chịu nổi ! nhạc chả liên quan mấy :" nhưng cứ nghe là sẽ thấy rất fê fa < k tìm đc từ fù hợp >
mấy hôm cafe với salem vui vầy :x bạn hâm :x ! đá bóng + tennis = gãy chân ! :| chúc chân mày lành nhanh còn đèo tao đi chơi
mẹ bống về nước màh 2 chị em vẫn chưa có hôm nào đi chơi lượn lờ . chị cũng bận bịu về nước làm việc rồi 2 tuần nữa cũng quay lại sing . mong mẹ bống không bị bống làm lung lạc để có thể làm việc kiếm tiền mua túi bebe cho em =)) jk ! :x !
thôi
em đánh răng
k chịu nổi nữa rồi
=.=












