06NV
Thursday, June 3, 2010 6:07:28 PM
Hạ sẽ về. Sẽ nhẹ nhàng mà ồn ã, thân thuộc mà bất ngờ. Những hơi thở đầu tiên của trời hạ sẽ là màu vàng rộ hơn của sắc nắng, cây phượng vĩ tự lúc nào cũng dệt cho mình một màu áo mới rực rỡ hơn. Mây trắng dường như cũng muốn xuống thấp hơn nhường chỗ cho bầu trới cao với vợi.
Đâu đó trong sân trường vẫn sẽ văng vẳng tiếng nói cười của cô thầy, của sinh viên, của bác bảo vệ.
Đâu đó sẽ là sự bỡ ngỡ nhưng rộn ràng cùa tụi Nhok năm nhất.
Đâu đó sẽ là sự vô tâm, vô lo của những Sinh viên năm 2, năm 3.
Và.
Đâu đó là sự lo toan. sự hụt hẫng, sự xót xa, sự chia ly của sinh viên năm cuối.
Nó không còn là một con pé lần đầu ngơ ngác, bỡ ngờ với ngôi trường Văn Hiến này. Gốc phượng, cây bàng, căn tin, quán cafe, giảng đường, những phòng học dường như đã quen thuộc, rất quen thuộc với nó từ 4 năm nay.
Uhm... 4 năm rồi còn gì...!!!
4 năm... Ngỡ như dài lắm, ngỡ như lâu lắm. Vậy mà... Vừa mới đây thôi nó đã ngẹn ngào trong tiếng nấc, giọt nước mắt của cái ý nghĩ sắp xa nhau thật sự cũng rơi ra... Vỡ òa.
Những cái ôm, những cái siết tay... Ấm quá. Chặt quá.
Những lời nói, những nhắn nhủ trao nhau vội vã. Chân thành xiết bao.
Và cả những ánh mắt lặng lẽ nhìn...
Giật mình... 4 năm rồi ư???
Bao nhiêu đổi thay. Bao nhiêu yêu thương. Bao nhiêu giận hờn. Bao nhiêu nụ cười. Bao nhiêu nước mắt.
Giờ đây sẽ được gói ghém và cất giự thật sâu trong kí ức của mỗi người thôi ư???
Nơi ấy. Nó đã có những người bạn thật sự, đã luôn bên nó giúp nó đứng vững trong những chông gai và cay đắng của đường đời.
Nơi ấy. Nó đã có 1 tình iu chưa bao giờ được nói thành lời để rồi mãi cất giữ trong tim như một báu vật.
Nơi ấy. Nó có một gia đình với những đứa kon ngoan, một người Dzợ hiền, 1 người chồng tốt.
Nơi ấy. Nó có Đại Ka, có Đệ tử.
Nơi ấy. Nó có chung một người Cha với 111 thành viên khác.
Nơi ấy mang tên 06NV.[/FONT][/FONT][/FONT]













Unregistered user # Saturday, June 5, 2010 10:01:48 AM