My Opera is closing 3rd of March

...Sự cố gắng... Đôi khi là vô nghĩa...

Ngẫu nhiên là 1 từ không có nghĩa.Tất cả mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó..."

Cuối tuần

Sáng thứ 7... Một mình... Chon Nice club để ngồi. Quán khá đông. Cũng có thể chọn một góc quán yên tĩnh hơn nhưng vẫn muốn chọn Nice vì ở Nice ta có thể chạm mặt Gã.
Biết Gã cũng chỉ coi Ta như vô vàn người khách khác. Và với Ta, Gã cũng chỉ là một ông chủ quán cafe kênh kiệu, khó gần khác. Nhưng Ta vẫn chọn Nice... Đơn giản vì Ta thik và đơn giản là vì Gã.
Gã là Master nhưng vẫn vào quầy pha chế để pha thức uống cho khách... Thấy cũng thú vị đó chứ ^^.
Sáng thứ 7. Công việc đã lên kế hoạch nhưng lại không thực hiện kế hoạch... Mệt mỏi... Chán nản...
Haizz. Gần một tuần nay, không hề viết bài, hok hề đi cơ sở. Đã vậy còn bị Sếp la...
Bực bội.
Đầu óc dạo này cứ như người ở trển... Mơ mơ màng màng...
[/FONT]

Mua. Trinh Va Yen Nhu ^^Khúc gia mùa

Comments

Trần Quốc Văn Onlinetranquocvan Sunday, October 17, 2010 5:33:41 AM

Không viết bài, không đi cơ sở, bị sếp la là phải rồi! p

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28