My Opera is closing 3rd of March

...Sự cố gắng... Đôi khi là vô nghĩa...

Ngẫu nhiên là 1 từ không có nghĩa.Tất cả mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó..."

Subscribe to RSS feed

^^ Pún ^^



Có lẽ Anh biết Sam thích anh. Thích từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng có lẽ Anh không biết rằng cái tình cảm ấy Sam vẫn luôn mang theo bên mình suốt 4 năm qua.
Sam thích Anh. Thích một mình. Đau hok??? Đau chứ. Đau đến nỗi Sam đã từng nguyện thề với lòng mình sẽ cố hok nhớ, hok nghĩ về Anh nữa. Nhưng càng xua đuổi hình ảnh Anh khỏi tâm trí mình thì Sam vẫn gặp Anh trong giấc mơ, những giấc mơ luôn có thật của Sam.
Anh đã đến gieo vào lòng Sam những hi vọng. Anh gần Sam rồi lại xa Sam. Sam biết mình ngốc. Ngốc lắm. Nhưng tại sao Sam vẫn không thể điều khiển được trái tim mình dù trái tim ấy thuộc sở hữu của riêng Sam.
Sam đã hôn Anh. Một cái hôn vội vàng lên má Anh vào năm 2 Đại học.
Sam đã được ôm Anh. Vừa mới đây thôi khi Sam khóc.
Cái ôm ấy, cái ôm của một người bạn.
Sam biết chứ. Sam biết hết. Sam hiểu chứ. Sam hiểu hết.
Sam biết mình đang cố gắng đuổi theo một niềm tin vô vọng.
Sam hiểu mình đang đi trên một con đường hok có điểm dừng, một con đường dài lắm. Chỉ một mình Sam bước đi. Còn Anh, Anh đang ở đâu, ở vị trí nào trên con đường ấy. Hay Anh hok hề ở đó. Anh cũng đang đi trên một con đường khác. Một con đường Anh đã chọn, nơi ấy có bóng hình của người kon gái Anh yêu thương.
Giá như cứ coi nhau như hok quen biết như năm 1, năm 2.
Giá như Anh và Sam đừng gần nhau để Anh cứ gieo vào Sam những hi vọng. Rồi để Sam suy nghĩ. Rồi để Sam nhớ thương.
Anh- Đối với Sam là một cái gì đó, rất quan trọng. Một cái gì đó mà Sam rất nâng niu và quý trọng. Dù sam biết cái thứ ấy sẽ hok thuộc về Sam.
Sam- Đối với Anh chỉ là 1 người bạn cùng lớp. Hok hơn hok kém.
Những cử chỉ, những hành động của Anh dành cho Sam cũng rất đỗi bình thường trong Anh nhưng lại là những niềm vui, những hạnh phúc cho một kon pé hay mộng mơ như Sam.
4 năm ĐH trôi qua. Đã có lúc Sam gạt Anh ra khỏi tâm trí mình và sánh vai cùng 1 người kon trai khác. Nhưng Anh biết hok, nếu chỉ cần Anh nói, Anh làm 1 cái ji đó cho Sam, Sam sẵn sàng buông tay người ấy ra để nắm lấy bàn tay Anh,nắm thật chặt và Sam sẽ giữ mãi. Nhưng hok. Anh vẫn thản nhiên. Vẫn hờ hững. Vẫn lạng lùng với Sam. Bởi với Anh. Sam có là ji của Anh đâu. Phải hok Anh???
Hôm nay chia tay lớp. Hôm nay Anh ôm Sam. Anh nhớ nhé. Anh đã ôm Sam và lau nước mắt cho Sam. Anh hok được quên, nha Anh???
Tình cảm Sam dành cho Anh đôi khi nhiều, đôi khi ít. Đôi khi cồn cào, gấp gáp, đôi khi nhẹ nhàng, hời hợt. Nhưng đó là TÌNH IU.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28