My Opera is closing 3rd of March

...Sự cố gắng... Đôi khi là vô nghĩa...

Ngẫu nhiên là 1 từ không có nghĩa.Tất cả mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó..."

c0m3 back ^^



Lâu lắm oy. Uhm. Lâu lắm oy không viết blog. Đơn giản vì không biết viết ji...!!!
Hình như. Ta lớn rồi.
Hình như. Ta vô tâm.
Hình như. Ta khác.
Hình như. Ta trở nên lạnh lùng.
Hình như. Ta đã hok cần nữa 1 thứ mang tên Tình Yêu.
....
Ta hok còn nhớ hắn.
Ta del hắn trong trái tim mình.
Hok đớn đau. Hok khó khăn. Hok bi lụy.
Đôi lúc tự hỏi: "Liệu Ta có thật sự iu hắn? Hay chỉ là sự đam mê?"
Hok lừa dối bản thân... Ta vẫn nghĩ về hắn. Nhưng nghĩ. Hok nhớ. Thậm chí thấy bình thường trong lòng.
Ta đang chờ đợi 1 vòng tay khác ư?
Hình như không? Hình như có?
Ta hok biết nữa. Khó nghĩ quá.
Có cũng tốt. Mà hok có cũng hok sao.
Ta đã quen rồi.
Quen với 1 mình. Quen với cuộc sống hok ai quan tâm. Hok ai hỏi han.
Uhm. Hình như. Quen rồi.
...
............
Sau Gia Đình thì đến giây phút này thì Pé và Fe vẫn là 2 người quan trọng của Ta.
Bên cạnh Pé, Ta nói nhiều. Nói hết. Cảm giác được quan tâm từ pé. Ta thx Pé. Đôi khi nhiều. Đôi khi ít. Nhưng vẫn luôn là số 1 trong ngăn Tình Bạn của Ta.
Bên cạnh Fe, được san sẻ, được lắng nghe. Chỉ biết. Bình yên. Rất bình yên khi ở bên.
....
Sắp về nhà. Trả xong Tin là về. Thực tập 1 mình.
Tốt thôi. Tự mình lo toan, tự mình sắp xếp.
Sẽ trưởng thành, sẽ chín chắn hơn.
Hơi lo. Nhưng... Mọi việc sẽ ổn thôi. Như mà. Come on.
....

Lươm dc trên blog của ng khác. keke.Thực tập

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28