My Opera is closing 3rd of March

...Sự cố gắng... Đôi khi là vô nghĩa...

Ngẫu nhiên là 1 từ không có nghĩa.Tất cả mọi việc xảy ra đều có nguyên do của nó..."

^^ Hac Giay ^^



Cuốn nhật kí theo Sam gần 4 năm nay cũng đã được lật tới trang cuối cùng. Cuốn sổ hình chữ nhật, màu trắng đen với những hình ảnh của chú Heo Boo ngộ nghĩnh,nó đã được bắt đầu những dòng chữ đầu tiên vào ngày 15.01.07 và nét chữ cuối cùng cũng chấm hết dòng ngày 04.06.10.
Bắt đầu vì 1 người thì cũng xin kết thúc vì 1 người... Người đó đang ở đây... Trong trái tim Sam.

Sẽ không là quá đau đớn khi Anh nói:




.... Anh không hề thương Sam...
.... Anh yêu người kon gái ấy bằng tất cả trái tim mình...
.... Anh chưa bao giờ và không bao giờ dành tình cảm cho Sam...
.... Anh sẽ không đi chung một con đường vs Sam dù chỉ là một đoạn ngắn...
..... Anh và Sam sẽ không thể tồn tại một thứ tình cảm mang tên Tình Yêu.
Bởi vì 4 năm đủ để:


.... Sam quen với cái ý nghĩ cho đi nhưng không nhận lại.
.... cái nhói đau trong Sam trở nên chai sần.
.... sự lạnh lùng của Anh không còn xát muối trái tim Sam.
.... nước mắt Sam ráo khô vì Anh...
.... vết thương mà tự Sam gây nên liền sẹo.

Nhưng sẽ là hạnh phúc khi Anh thầm thì:


.... Anh cần Sam bên cạnh.
.... Anh mong thời gian quay lại để có thể lau những giọt nước mắt của Sam
.... Anh sẽ giữ thật chặt bàn tay Sam.
.... Anh sẽ sưởi ấm trái tim Sam.
.... Anh sẽ ở bên cạnh Sam khi Sam gục ngã.

Và chợt nhận ra:


.... 4 năm qua hok hề vô nghĩa.
... Tình cảm Sam dành cho Anh là chân thành.
.... Hạnh phúc đang mĩm cười với 2 Ta.
.... Sam sẽ luôn có một bờ vai để tựa vào.
.... Vẫn còn chuyện cổ tích trên đời.

Nhưng đó chỉ là:


... Sự ảo tưởng của Sam.
... Giấc mơ không có thật trên đời.
... Sự tô vẽ của một con pé ngốc nghếch.
... Những hi vọng nhen nhóm trong những bấp bênh của dòng đời.
... Hão huyền.
Vì Sam đã:



... quá thương để không thể ngừng nghĩ.
....quá nhớ để không thể ngừng iu.
... quá hi vọng để không thể ngừng dại.
... quá chân thành để không thể giả dối.
... quá trân trọng để không thể xóa bỏ.

Nên Sam vẫn:


... iu dù cho Anh vô tình.
... quan tâm dù cho Anh hờ hững.
... dõi theo Anh từ một góc khuất.
... lặng nhìn dáng Anh từ rất xa.
... mơ về Anh trong những giấc mơ.



Rồi cũng sẽ đến lúc:


... 2 đứa 2 lối đi riêng...
... 2 đứa 2 khoảng trời
... 2 đứa sẽ xa mà không bao giờ gặp lại.
... 2 đứa sẽ chọn được cho riêng mình một người tốt hơn 1 người.
... Tất cả chỉ là Kỉ Niệm.
Uhm.


... Tình yêu đâu còn ý nghĩa nếu chỉ xuất phát từ một phía...
... Sẽ quên Anh... Sẽ cố quên.
....Sẽ quen dần với hình ảnh một mình, lẻ loi, quạnh quẽ.
....Sẽ tự đứng lên không cần bàn tay ai nâng đỡ.
... Sẽ tự lau giọt nước mắt ...
Bởi vì:


... Sợ làm anh khó chịu khi Sam quan tâm.
... Sợ cái gì chưa bắt đầu đã phải kết thúc.
... Sợ những già chưa hiện hữu đã vội vụt tắt.
... Sợ sự cố gắng sẽ làm khoảng cách xa hơn.
... Sợ sẽ coi nhau như người xa lạ.
Nên:

... Đành giữ cho riêng mình niềm đơn phương thánh thiện.
... Đành chôn chặt cái tình cảm ấy.
... Đành cất giữ hình ảnh người trong trái tim...
... Đành để lời iu không trọn vẹn để không bao giờ vỡ tan...
.... Đành để một ngày nào đó nhìn thẳng vào nhau và nói: Uhm. Chẳng là gì...

^^ Vẫn cầu chúc Anh hạnh phúc ^^



06NVMơ hoang

Comments

Unregistered user Monday, June 7, 2010 2:16:25 PM

Cohonnhien writes: Mập ơi, rồi sẽ qua hết! Tất cả....biết đâu như vậy sẽ tốt hơn, chưa bao giờ trọn vẹn nên vĩnh viễn không tan vỡ........kỷ niệm.........

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28