Saturday, 6. September 2008, 04:49:52
tuixach
Saturday, 6. September 2008, 02:07:28
Shop thoi trang, thoi trang
Thursday, 14. September 2006, 06:25:09
Em thật lòng hay muốn thử lòng nhau
Một tối nọ em thì thầm khe khẽ
Tình yêu anh dành riêng em đấy nhé
Nhưng hoài nghi, em vẫn nghĩ đôi phần
Sự thật nào, anh cảm thấy lặng câm
Con tim thở than sao em còn có lẻ
Anh một lòng và cần em mãi mãi
Sự thật đau thương tim uất ất nghẹn lời
Hiểu không em một nửa của đời tôi
Tình yêu anh là biển tình sóng vỗ
Là hạt mưa khi bão bùng giông tố
Sao em còn hờn còn trách một tình yêu
Đêm nay ngồi anh chợt thấy cô liêu
Nghĩ về em người vợ hiền dâu thảo
Anh lại thốt lời yêu hằng nung nấu
Gửi đến em, bão tố một tâm tình.