Hành trình trên đất Thái
Friday, 18. September 2009, 09:42:34
Sáng ngày mình đón taxi ra sân bay. Ở đây, phải nói là thời kì đang dịch cúm nhưng cũng không có nhiều người đeo khẩu trang
Ngày thứ 1 trên đất Thái Lan
Tới nơi là leo lên xe chạy thẳng Pataya (khoảng 150Km). Phải nhìn nhận 1 điều, đất nước Thái Lan là đất nước du lịch, nên đi tới đâu cũng cố gắng lấy bằng được tiền của khách. Ở sân bay, có dịch vụ đeo tặng hoa lan rùi chụp hình (với giá 100 bath/1 tấm hình/1 người)
* Hình khi được tặng hoa ở sân bay
Tới Pataya là thành phố nổi tiếng ăn chơi về đêm của Thái Lan cũng là nơi phải nói hoạt động quán bar, sex được tự do. Ở đây mới thấy được sự ăn chơi 1 cách tự do, tự nhiên như vậy. Và ở đây, mình thấy được những người chuyển đổi giới tính. Họ rất tự nhiên, và phải nói hình thức của họ rất chuẩn, và đẹp, có lẽ vì phải qua nhiều lần giải phẫu đau đớn đánh đổi mới được như vậy. Nên mới thấy, để được 1 vẻ đẹp nhân tạo, dù là gì thì phải đánh đổi 1 bằng những cái giá thích đáng từ tiền bạc đến sự đau đớn của thể xác, và trở thành 1 người khác hoàn toàn
* Hình ảnh những người chuyển đổi giới tính
Và ở đây mình được xem những chương trình của những người chuyển đổi giới tính biểu diễn, nhìn chung tuy đây chương trình chỉ hát nhép, nhưng cảnh dựng trên sân khấu có sự đầu tư khá. Họ biểu diễn đặc trưng của nhiều nước khác nhau, như: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh,... Đó được xem như sự trân trọng chào đón những khách du lịch thường đến xứ sở của họ -> 1 cách thu hút khách du lịch đáng để suy ngẫm.
* Hình ảnh biểu diễn
Và buổi tối tại đây mình đã được thưởng thức 1 món đặt trưng tại đây, đó là món xôi xoài. Món này có được sự kết hơp khá thú vị của mùi thơm, ngọt của xoài chín, vị béo mằn mặn của nước cốt dừa, sự dẻo thơm của nếp. Tạo nên 1 món ăn nếu bạn thưởng thức cùng 1 lúc sẽ cho bạn 1 cảm giác khó tả bởi nhiều vị khác nhau nhưng vẫn hòa chung tạo nên 1 nét lạ của xôi xoài.
* Măm chút vị xôi xoài nào
Ngày thứ 2 trên đất Thái Lan
Sáng dậy mình được đi ra biển và đi cano ra đảo chơi. Phải nói 1 điều biển ở đây ngay bờ không ai có thể tám được bì sỏi cát rất nhiều, mỗi lần sóng dáng là bám vào chân khi lội tạo cảm giác rất khó chịu. Ra đảo thì phải công nhận biển khá trong, cát trắng mịn. Nhưng nếu xét về cảnh đẹp ở đây thì có lẽ không đẹp bằng biển ở Nha Trang hay Phan Rang mình đã từng đi
* Hình ảnh chơi kéo dù
Chơi biển xong, quay trở về khách sạn, trả phòng rồi trở về Bangkok. Trên đường về có ghé trại cọp xem. Ở đây, những chú cọp con được cho bú trực tiếp bằng sữa của heo nái. Và những chú heo con ở đây có màu lông vàng vàng rất giống lông của hổ.
* Hình ảnh heo nái cho heo con và cọp con bú
* Cùng nhìn ngắm những chú voi biểu diễn
* Nào! nào cùng quay vải lụa nào
Trên đường về Bangkok mình được “thưởng thức” 1 điểm đặc trưng đó là kẹt xe. Phải nói là kẹt gần 1 tiếng trên đường cao tốc. Tuy nhiên, điều mà mình đáng khâm phục giao thông tại Thái Lan đó là dù kẹt xe nhưng mọi người rất tuân thủ luật lệ, khoảng cách những xe với nhau là 1m, và đặc biệt là đi trên đường rất ít xe bóp kèn. 1 nét văn hóa lịch sự trên đường
Ngày thứ 3 trên đất Thái Lan
Ngày hôm nay mình được đi thăm vườn thú Sapari, vườn thú lớn và rất đa dạng các loại thú. Những chú vẹt với màu sắc rực rỡ được đậu trên những cành cây nhân tạo và không bị “giam giữ” bởi bất cứ vật gì.
* Hình ảnh những chú vẹt dung ung thư giãn
Rồi những chú cá heo vui tính, dễ thương, biểu diễn với những pha đầy ấn tượng
* Hình ảnh những chú cá heo biểu diễn
* Nào 1...2...3 nhảy qua vòng
Xem xong mình được lên xe chạy vào vườn thú thả tự do. Vào đây ta chỉ cần ngồi im trong xe chạy vòng quanh nhìn ngắm những con thú được thả đi ung dung. Thú tuy được thả tự do nhưng vẫn được rào chia khu vực ngăn cách giữa loài ăn thịt và ăn cỏ.
* Hình ảnh những thú tự do thư thái đi dạo và tìm kiếm thức ăn
* Hình ảnh những chú sư tử nằm ngủ thảnh thơi
* Hình ảnh chú cọp nằm im lặng nhìn những đoàn xe chạy qua
* Hình ảnh những chú gấu đen đang im lìm ngủ
Xem xong 1 vòng xa lại đứa minh về khách sạn, và lại thưởng thứ món ăn kẹt xe lần nữa
Ngày thứ 4 trên đất Thái Lan
Buổi sáng được đưa đến chù vàng bạc của Thái Lan.
Phải nói kiến trúc xây ở đây rất đẹp, vớ những nét trạm chỗ đầy tinh xảo. Vào đây ta như cảm nhận được hết những nét đẹp của những pho tượng, những mái ngói của những tháp. Những bức tranh vẽ miêu tả lịch sử phật pháp với dãy hành lành dài thẳng tấp.
Rất tiếc là khi bước đến chùa đang trong giai đoạn trùng tu nên không thể vào trong xem, nhưng quả thật có nhiều điểm rất đẹp
* Hình ảnh những góc nhìn của chùa
* Hình ảnh những góc nhìn của chùa từ phía ngoài
Thăm chùa khoảng 1h tớ lại lên xe thăm cung điện của Vua, đây là cung điện đã từng được sử dụng nhưng giờ chỉ dành cho việc tham quan chứ Vua không ở đây nữa.
* Hình ảnh cung điện
* Hình ảnh đổi phiên gác
Tham quan cung điện xong là mình lại lên xe và thẳng tiến ra sân bay. Tại đây mình thưởng thức những món ăn tự chọn. Phải nhìn nhận 1 điều là thức ăn bán ở đây phải nói là thuộc dạng độc quyền nhưng giá cả so với những quán tại VN có thể rẻ hơn chứ không nhắc tới những món bán tại sân bay gấp 1->2 lần.
Ăn xong làm thủ tục lên máy bay, thế là kết thúc 4 ngày trên đất Thái. Có nhiều điều khiến mình phải nhìn nhận, đó là ý thức của người dân và cả cách thu hút du lịch của họ. Luôn tìm cách có thể khiến du khách phải bỏ tiền túi với 1 nụ cười trên môi. Một cách làm đáng được học hỏi














Nguyễn thị Thu Huyền # 17. September 2009, 17:35
nắng sớm mai # 18. September 2009, 01:31
.: Wall Pearl : # 19. September 2009, 17:24
Cỏ Ly # 24. September 2009, 06:10
Cậu sướng quá àh, được đi chơi miết! ganh tỵ
mot_chut_tuong_phan # 24. September 2009, 15:39
@V: Hiii, thì tớ làm mục riêng "vi vu" của tớ đấy. Mục mà khi nào đi đâu đó sẽ post lên ghi dấu kỉ niệm đó. Để mấy bữa nữa tớ sẽ kể chuyến hành trình đi Đà Nẵng ha
@Pearl:
@Thảo ly:
Nguyễn thị Thu Huyền # 30. September 2009, 08:14
Nguyễn Tiên Thức # 7. October 2009, 14:41
ah mà chị TP ơi! tắc đường mà họ cách nhau 1m thì đúng là văn minh lịch sử thiệt
mot_chut_tuong_phan # 11. October 2009, 15:19
@Thức: Uhm, đúng là ở nước mình nếu có tắc đường là mọi người càng chen lấn nhau để đi và như vậy càng bị tắc đường trầm trồng hơn nữa ha em
Nguyễn Tiên Thức # 15. October 2009, 12:53
mot_chut_tuong_phan # 15. October 2009, 16:11
Wu668 # 15. November 2009, 01:16
mot_chut_tuong_phan # 25. November 2009, 15:21
Wu668 # 26. November 2009, 14:36
mot_chut_tuong_phan # 14. December 2009, 14:09