Cuộc sống và những điều hay
Friday, April 29, 2011 8:05:37 AM
Xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu câu chuyện về cuộc sống. Mỗi người đều có một nỗi niềm riêng. Hôm nay tôi muốn gửi đến các bạn một câu chuyện không chỉ riêng ai, mà khi đọc nó ai cũng thấm thía rằng có hình ảnh mình ở trong đó.
Câu chuyện này là câu chuyện của tôi, câu chuyện của các bạn và câu chuyện về cuộc đời của mỗi con người.
Câu chuyện này là câu chuyện của tôi, câu chuyện của các bạn và câu chuyện về cuộc đời của mỗi con người.
Các bạn thân mến! Liệu chúng ta có bao giờ ngồi nghĩ lại quãng đời đã qua, hồi tưởng lại các ký ức vui, buồn mà chúng ta đã nếm trải? Có bao giờ chúng ta cảm thấy chúng ta thật hạnh phúc khi nghĩ về những kỉ niệm đẹp, những giây phút vui vẻ bên cạnh người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình. Và rằng, chúng ta cảm nhận cuộc sống của chúng ta là một quyển sách hay, đó là quyển sách về cuộc đời. Quyển sách này sẽ không bao giờ kết thúc vì mỗi người trong chúng ta sẽ tự viết nên những trang sách cuộc đời mình.
Quả thật cuộc sống của chúng ta thật nhiều những điều hay.
Gia đình- cái nôi nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn.

Các bạn ạ, có bao giờ các bạn nói với cha mẹ, anh, chị mình là bạn yêu họ biết nhường nào. Có bao giờ các bạn cảm ơn họ về điều gì đó họ làm cho bạn? Từ bản thân tôi, tôi chiêm nghiệm ra rằng trong chúng ta hầu hết không ai để ý đến những cái nhỏ nhất đó. Tôi biết những điều này không phải chúng ta không tôn trọng nó mà đôi khi nó là sự e ngại hay sự lãng quên. Tôi hi vọng rằng trong mỗi chúng ta xin đừng bỏ qua những lời ngọt ngào đó và tin rằng sau này không ai chúng ta phải hối tiếc vì những điều mình đã làm hay chưa làm cho gia đình bạn.
Bạn bè- đồng nghiệp
[/ALIGN]Liệu có bao giờ bạn tự hỏi, bạn bè là gì và đồng nghiệp là như thế nào? Qua gần 2 năm làm việc tại MP Telecom tôi đã rút ra rằng: Đây là những người luôn bên cạnh hỗ trợ tôi giúp tôi trưởng thành lên nhiều. Và bản thân tôi rất muốn gửi đến họ đến họ hai chữ “cảm ơn”. Còn các bạn thì sao?Sự nghiệp
Sự nghiệp là điều quan trọng và tất yếu với mỗi người. Trong chúng ta ai cũng cố gắng có một công việc ổn đinh và dành cho mình một vị trí nào đó trong xã hội. Vậy ngay từ bây giờ tại sao chúng ta không nỗ lực hết mình để hi vọng vào một ngày mai tươi sáng trong nghề nghiệp của mình nhỉ?
Tôi hi vọng rằng chúng ta hãy yêu thương nhau và tận hưởng cuộc sống ngọt ngào mà chúng ta đang có.
Tác giả: ThuTT







