Nghề là tất cả

, ,

Thế là đã thấm thoắt 1 năm tôi làm nghề chăm sóc khách hàng cho MP. Nhớ ngày nào, dưới cái nắng oi ả, tôi lóc cóc đi tìm việc khắp nơi mà không được. Mấy tháng thất nghiệp thật là buồn. Cùng hoàn cảnh với nhau tôi và bạn bè đã quyết định tham gia Hội chợ việc làm. Đọc thông tin tuyển dụng của MP, chúng tôi đi đến bàn Tuyển dụng nộp hồ sơ xin và phỏng vấn. Thật may, tôi đã trúng tuyển.

Cảm giác thất nghiệp đã qua, tôi được đi học nghiệp vụ rồi đi làm. Ban đầu công việc cũng bỡ ngỡ lắm nhưng may mắn được các anh chị đồng nghiệp đã giúp tôi vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt công việc. Một năm làm việc với tôi có biết bao kỷ niệm. Vui có, buồn có các bạn ạ. Nỗi buồn với tôi chỉ là một sự thoảng qua khi gặp những khách hàng khó tính và gây rối.

Giờ công việc đã ổn định và Cty tạo điều kiện về thời gian cho tôi đi học liên thông lên Đại học. Dù có phần bận rộn hơn, nhưng tôi thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Ngày nào cũng vậy, khi tan học tôi lại trở về với công việc thường ngày mà rất thân thuộc. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gọi đầu tiên. Reng, reng tiếng chuông điện thoại ngân lên…

- Alô, Danh số 123 xin nghe!

Khách hàng gọi lên muốn đăng ký nhạc chờ bài hát “Không được khóc”. Nghe đến đây tôi thấy buồn quá. Trong lúc tôi hold máy để tìm mã số bài hát, tâm trí tôi đã nghĩ đến “người ấy”. Tôi và anh yêu nhau cũng rất lâu nhưng không thể đến được với nhau.

Dẫu biết tất cả là tại cái số nhưng có một điều là tôi không thể từ bỏ nghề chăm sóc khách hàng như anh yêu cầu nên chúng tôi chia tay. Trước đây, người ấy thường xuyên nghe tôi tâm sự về nghề. Giờ đã thay đổi, công việc ca kíp, hôm làm ngày, hôm làm đêm, nhiều lúc áp lực quá tôi mệt mỏi và thời gian tôi dành cho anh ít hơn… cứ thế và chúng tôi chia tay... Tuy vậy, đó không phải là một mất mát lớn với tôi vì điều quan trọng nhất là tôi cần một người đàn ông cần biết chia sẻ và cảm thông với nghề mà tôi lựa chọn.

Các bạn biết đấy, tôi đã rất khó để có một công việc ổn định vì thế tôi không thể từ bỏ nó. Công việc đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều. Tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau vững tin để hoàn thành tốt công việc. Đừng nản chí và hãy nghĩ: “công việc sẽ cho chúng ta tất cả Kinh nghiệm, niềm tin và hạnh phúc”.

Tác giả: ThuTT

The art in pencilsMP Telecom tham gia ngày hội việc làm thanh niên lần thứ III

Write a comment

New comments have been disabled for this post.