STICKY POST
Wednesday, 27. August 2008, 08:28:01
Cạch, cạch, cạch ... ! Hãy lắng nghe thời gian trôi qua trong từng giây để bạn có thể thấy được trong cuộc dời này có rất rất là nhiều điều đang chờ đón chúng ta. Một phút trôi qua là bạn đã mất đi 60 giây hạnh phúc rùi đó. Hãy biết trân trọng và giữ gìn những vẻ đẹp xung quanh chúng ta. Niềm vui sẽ đến bên bạn vào một ngày đẹp trời nào đó, khi đó bạn sẽ cảm nhận được thời gian là như thế nào? ...Ôi ! sao thời gian trôi nhanh quá vậy.... bạn biết rùi chứ... khe' khe' !
|
Thursday, 8. January 2009, 12:39:35
Ai Muốn Có Tiền Thì Vô Đây !!! (Dễ dàng và thật 100%)
Mình cũng muốn kiếm tiền, các bạn cũng vậy- ai mà không muốn kiếm tiền chứ. Mình giới thiệu như thế này là mình đang kiếm tiền đấy. Các bạn hãy làm theo hướng dẫn của mình, đảm bảo các bạn sẽ có 1 ít tiền để tiêu xài. !
Click here:
http://tickerbar.info/join_now.ghc?r=202406343Một cách kiếm tiền trên internet thật đơn giản nhưng hiệu quả, chỉ cần mất tí thời gian thôi là các bạn có tiền xài rùi!
Read more...
Saturday, 6. December 2008, 17:28:26
Không phải đơn giản ai cũng ăn nhậu được đâu nhé, sau đây là một số quy định trong giới ăn nhậu, anh em nên chú ý !

|
Saturday, 8. November 2008, 16:09:35
Arsenal 2-1 United
MU đã thua...đã thất bại thật sự. Nỗi buồn đến với riêng tôi và biết bao Fan của MU. Hình ảnh đẹp đẽ đâu rồi hỡi MU...lối đá quyến rủ không còn nữa thay vào đó là 1 lối đá bế tắc và điều tất yếu đã đến...đó chính là thất bại. Nhưng càng đau đớn hơn là MU đã thua trước đối thủ không đội trời chung - Arsenal...không Fan nào của MU có thể hiểu được điều gì đang xảy ra. Tôi cũng không muốn tin đó là sự thật nhưng kết quả đã chứng mình điều đó là sự thật. Nỗi thất vọng quá lớn đối với tôi lúc này, một đêm dài đối với tôi. Chán...chán...chán...!
Hy vọng trận đấu tới các cầu thủ MU sẽ không làm các Fan MU một lần nữa phải thất vọng !
Xin chia buồn cùng Fan MU! |
Monday, 3. November 2008, 08:12:08
Sống là không chờ đợi....! Ai cũng biết thế....nhưng thật sự thì cuộc sống chúng ta là một chuỗi dài những chờ đợi, chuỗi dài những cuộc hẹn... Tùy theo cách suy nghĩ của mỗi người để sắp xếp thứ tự cho những chờ đợi dài đến vô tận của chính mình.
Tôi đã trải qua 21 năm của cuộc sống, nhưng quả thật chưa bao giờ tôi có thể thực hiện được mọi điều muốn của mình. Có lẽ tôi chưa là người sống tốt cuộc sống này nhỉ ? Nhưng không sao...tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì mà tôi có thể để có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc cho chính tôi và cho những người xung quanh tôi. Tôi chỉ muốn nói "cuộc đời này thật đẹp biết bao".
Nhưng đôi lúc thật là khó khăn đối với tôi......Và.....
Lúc này mình đang rất muốn đi đâu đó thật xa, nơi ấy chỉ có tôi và người ấy, rất muốn lang thang blog của mọi người, muốn đi nhậu với lũ bạn, rất muốn đi công viên ... muốn rất nhiều nhiều thứ... Tất cả cũng chỉ là ước muốn của tôi.....tôi sẽ cố gắng nỗ lực để tìm lấy những khát vọng, ước mơ chủa mình .
Nhưng sống là không chờ đợi cơ mà ....?
Biết thế, có điều là bữa nay học hành nhiều quá và đôi lúc cái mình muốn đâu phải lúc nào cũng theo ý mình....Cuộc đời là vậy đó! Rốt cuộc thì mình cũng phải chờ đợi một ngày nào đó mới thực hiện được những cái muốn đó.
Sống là không chờ đợi... Vì cho dù có nhiều việc vẫn phải chờ, thì cuộc sống không phải lúc nào cũng chờ bạn. Bạn phải biết bạn đang làm gì và bạn đang đi trên con đường nào....con đường cho chính bạn!
Đúng vậy! Cuộc sống là không phải bất cứ lúc nào mình cũng có thể chờ đợi. Vì mình không thể biết ngày mai của mình sẽ ra sao, không thể biết trước điều gì sẽ đến với mình và tất cả những gì mình có! Nên mình hãy cứ sống và làm ngay những gì mình cho là có thể , mình cho là cần thiết đối với cuộc sống.
Và...các bạn có biết không?......?
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người?
Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ đợi đến bao lâu.
Đã bao nhiêu lần ta chần chừ để rồi cơ hội tuột đi?...
Hãy làm những gì mà bạn muốn, làm những gì bạn cho là đúng.
Hãy biết nắm lấy cơ hội, đừng để phải hối tiếc bạn à !
Có lẽ đúng ? Cuộc sống vẫn thế, thời gian vẫn trôi từng ngày từng giờ. Đến khi quay đầu lại có nuối tiếc và có lúc là hối hận. Sống là không chờ đợi.
Viết cho một chút suy ngẫm về cuộc đời này....viết cho bạn và cho chính tôi. Cám ơn các bạn đã đọc entry này, chúc các bạn sẽ thành công trên con đường mà bạn đang đi!
....by Mr.Ken
|
Friday, 31. October 2008, 16:26:08
Diary
Hôm nay định đi chơi đâu đó xa xa cho zui nhưng mà hok đủ xe nên rủ mấy người phòng 3 đi ăn kem..... mình cảm thấy rất vui. Lâu rùi mới đi bộ xa như zậy, mình thì rất là thích nhưng không biết mấy ngưới đó thì sao....chắc là mệt lắm đây.
|
Friday, 24. October 2008, 19:16:36
Diary
Sunday, 19. October 2008, 17:15:11
Sunday, 12. October 2008, 13:53:02
Những ngày cuối tuần của mình thật là chán đi được, suốt ngày chỉ ở nhà. Sáng mai là bắt đầu 1 tuần mới rồi...có rất nhiều thứ để mình phải làm đây! Mình cũng muốn đi chơi lắm nhưng làm biếng wa' đi, bạn bè mình ở đây cũng nhiều lắm chứ. Mình nhớ hồi năm nhất, năm 2... vui ơi là vui ... cuối tuần là mình lại đi đến nhà mấy đứa bạn chơi, có bữa phải đi lang thang ngoài đường vì đi chơi về muộn quá nên bà chủ không cho vào...giờ nhớ lại mới cảm thấy vui làm sao. Nhưng hình như mọi thứ đã là quá khứ rùi, mình không giống như ngày xưa nữa...mấy đứa bạn mình đã nói như vậy, mình cũng không biết đã thay đổi từ lúc nào và như thế nào nữa.
Và bây giờ cũng vậy, mình không biết nên làm điều gì....mọi thứ đối với mình quá khó khăn. Nhiều lúc nằm suy nghĩ rất rất là nhiều...mình đang ở đâu trên con đường mà mình đã chọn?, mình đã làm gì được trong suốt khoảng thời gian đã qua?, lúc mình buồn...lúc mình vui, tại sao? người làm cho mình cảm thấy vui và cả hạnh phúc nữa...hình như mình đang chờ đợi một điều gì đó thật là mong manh nhưng mình sẽ chờ đợi. Tất cả mọi thứ làm cho mình không còn nghĩ được gì cả, muốn ngủ ...lúc ngủ sẽ không còn biết những gì xảy ra với mình... không suy tư...không mệt mỏi...và không lo lắng. Nhưng không phải cái gì mình muốn cũng được đâu, mình là người ngủ nhiều không được nên mình mới ốm như thế này đây...hihi!
|
Showing posts 1 -
10 of 28.