Tâm sự buồn!

Có những lúc mình cảm thấy cuộc đời thật buồn tẻ và vô vị ,ca cuộc đời mình hình như mình chưa bao giờ tìm thấy được niềm vui cho riêng mình .MÌnh ,hình như minh không cảm nhận đuọc tình cảm của mình thì phai .Nếu không nó đâu có lẫn lộn như thế này?
không biết mình có thể dạo bước trên con đường hạnh phúc hay không .Hay chỉ là một ước vọng xa vời mà mình không bao giờ với tới được .
Mình đã nghĩ tại sao nó ko vui vẻ hơn rộn rã hơn .Mình đã thầm ước mong có một người nào đó có thể cảm nhận và chia sẻ nõi lòng của mình .Nhưng chờ mãi chờ mãi mà ko thấy ,điều đó đã làm cho mình tuyệt vọng biết bao .
Minh đã chìm dần vào trong sự tĩnh mịch và trầm uất .Mình ko thể thoát ra khỏi cái thế giớ lạnh lẽo và đầy tối tăm của những thứ mà mình cho là.........Mình ko biết mình sẽ gửi vào đây những gì ?Sẽ thổi hồn cho blog này như thế nào ?
Những ánh lửa mật mờ ko đủ độ sáng để có dắt mình ra khỏi cái cảnh đau buồn ,ko thể phá vỡ cái ko gian tĩnh mịch mà mình đang pahir hứng chịu .
Thật ra mình cũng muốn có một tâm sự để phơi bày hết những suy nghĩ những cảm súc mà mình đã giữ trong lòng bao nhiêu năm nay .Mình muốn hết thật to để phái đi cái cảnh u buồn lạnh lẽo như thế này , nhưng tại sao tại sao mình ko thể het lên những tiếng từ cõi lòng mình .Cũng được thui có lẽ tại vì mình quá hèn yếu và nhút nhát quá để rùi phải chịu đưng sống trong cái cảnh ko biết đâu la ước vong cho ngày mai .Mình thèm khát ánh sáng của thiên đường pha trộn với một chút hương vị của tinh yêu để tạo ra một thứ ánh sáng kì ảo và đầy màu sắc để cho tâm hồn mình được thanh than hơn.
Hỡi ôi ! đó có phải là một ước vọng xa vời ko?Nó có quá đáng không hay quá sức để rồi không thực hiện nổi .Mình đã cảm thấy từng sự đau khổ trên những kí ước thời gian .......
Bầu trời bắt đầu tối lại để cho một màn đêm mù mịt bao phủ ...........
Tiếng dế kêu trong đêm dài hòa vào từng làn gió lướt nhẹ trên những chiếc lá thổi ập vào lòng khiến nó tê tái và lạnh buốt
Nhìn vào bầu trời đầy sao , những ngôi sao lấp lánh nhấp nhô trên bầu trời hình như nó đang cười thầm đối với cuộc đời của mình ..........

Toi trong toi !Ngày thi sắp tới!

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29