Skip navigation.

Toi trong toi !

tâm sự buồn của một thằng con trai !

--------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay nhận đươc cái tin báo ko cho nộp bài thi (tức là fải học lại --->đợi gần 1 năm sau mới có lớp mới mà học lại )(đừng nghĩ tui quay cóp gì mà ko được nhận bài thi nha mà chỉ tại tui nghỉ nhiều thôi ) là thấy chán rồi . tôi đã ở nhà chơi gần 3 năm trời , dzô cái trường này là để kiếm cái bằng kỹ thuật viên vi tính , mặc dù cái bằng này nói thật chính ông thầy mà tui nể nhất ổng còn nói là đếch có cái giá trị gì hết á ! nhưng mà cái thời buổi này không có bằng cấp làm sao mà kiếm việc làm (đây là cái còn lạc hậu của thời buổi này ) ! nhưng mà tui cũng chẳng trách vì thực tế là nó như vậy !
tới đây chắc bạn vẫn thắc mắc có vậy mà tôi cũng buồn fải không , muốn hiểu hết thì để tui kể cho hết luôn !
năm nay tui 21 tuổi , cái tuổi mà khí thế làm việc đang "hừng hực tuôn trào " thanh niên mà ! khi vừa thi ĐH xong tui đậu trường cntt, oách quá fải không nhưng mà tiếc là tui chỉ dzô học có vài tháng là xin về vì tui không hợp cái không khí ảm đạm và cứng nhắc trong trường , thế là tui ra ngoài học , nào là đại học , cao đẳng , trung học chuyên nghiệp , mỗi trường tôi học một ít nhưng rồi cũng bỏ vì không đúng sở thích và giáo trình thì quá ư là lạc hậu (chỉ trong có 2 năm mà tui học bi nhiêu trường đó bạn thấy oải không ) thế là tui lại xin dzô cái trung tâm dạy tin học này để kiếm cái bằng kỹ thuật viên tin học ( mặc dù tui có 21 tuổi nhưng nói thật là tui biết cái PC gần 2 năm rồi a' , mua máy hồi năm 2006 , không fải là chuyên viên nhưng nói thật trình độ của tui chỉ thua mấy ông lập trình viên thoi nha(vì tui đâu có yêu lập trình vì cái tính "bay nhảy không chịu ngồi một chỗ" của tui )
ban đầu tui học hành chăm chỉ lắm vì giáo trình ở đây thực tế hơn mà . nhưng mà càng về sau càng thấy oải vì khi tui đăng ký học là kỹ thuật viên vi tính, thế là tui nghỉ ---> không cho nộp bài thi vì đi học không đủ buổi , nhưng mà chưa đâu ,bất mãn đâu chỉ ở chỗ đó , hỡi đời ai mà thấy cái cách ông thầy ổng dạy đám tụi tui ,mà nóng tính một chút là dám nghỉ luôn á ! cái pc bị hư ổng lấy chân đá dzô cái case rùi cười mà bảo là làm dzậy cho nó chạy . pó tay luôn , dạy học sinh thì tối ngày chửi (hổng biết hồi đó ổng làm dân giang hồ thì fải ) , bạn thấy tui nghĩ vì bất mãn là có sai không ?!(nếu bạn nào như tôi thì xin chú ý rằng đừng bao giờ học ba cái trung tâm gọi là chi nhánh của trường này trường nọ mà hãy dzô học đại học, trung học.... nhưng đừng chọn mấy cái gọi là "chi nhánh " vì chi nhánh chứ có fải là của cái trường nổi tiếng đó đâu , coi chừng bị lừa chết )
bây giờ tui đang tính nghỉ học , nhưng mà làm cái gì bây giờ , là con trai , 21 tuổi đầu , bằng cấp thì không , việc làm thì không , chẳng nhẽ tối ngày ăn bám , xin đi làm thì không chỗ nào nhận , xin tiền ba mẹ mở công ty thì đương nhiên là không được(ai lại tin cái thằng như tôi ,mà dám giao tiền cho mở công ty) (mà tôi có quậy fá gì đâu, bồ bịnh thì không , nhậu nhẹt , ăn chơi càng không , nghỉ học tôi toàn ở nhà ) ,..... chẳng nhẽ cứ tối ngày ôm cái PC như vầy sao , còn đâu là thanh niên như bao đứa bạn cùng lứa hoặc đang đi học hoặc đang đi làm, ! tôi cũng muốn đi làm , muốn đi học lắm chứ , mà hình như hoàn cảnh luôn chống đối tôi thì fải ! nhà tôi cũng đâu nghèo nhưng mà cái tôi buồn là cái tương lai của chính tôi kia !thật là chán làm sao !
bạn có giống như tôi không ????!lòng đang rối bời vì bao cái suy nghĩ như trên ! buồn wá

Tâm sự buồn!

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31