Skip navigation.

Log in | Sign up

2012





Nội dung: 2012, thế giới bị hủy diệt. Điều này đã được người Maya tiên đoán từ rất lâu, vào năm nay các hành tinh trên hệ mặt trời nằm trên một đường thằng, rồi gì đó đó, lên mạng search tìm hiểu nhé, nhiều thông tin lắm.

Tại sao thích: tui cũng hay từng hỏi mình, liệu ngày mai mình chết đi hôm nay mình sẽ làm gì, tui thấy khi đứng trước cái chết một số người đón nhận nó một cách rất bình thản vì ai mà chẳng chết, cảm động lắm cảnh người cha gọi điện để nói với con trai của mình điều gì đó mà không kịp, hay cảnh người chồng hôn vĩnh biệt người vợ mình lần cuối, chung quy lại tui thấy tại sao phải đến khi chết mình mới nhận thấy rằng những người thân xung quanh mình quan trọng với mình biết bao. Xem xong tui thấy nó cũng chửi mấy thằng nhà giàu ghê luôn, cái cảnh con mụ nhà giàu dắt 2 con chó bước lên tàu trong khi biết bao nhiêu con người bị chặn lại xem muốn đập vào mặt con mụ đó vô cùng. Con bé trong phim dễ thương quá, đóng cũng hay nữa.

Không thích: cái chết của bác sỹ (chồng sau), tui thấy anh này đâu cần phải chết như vậy, và 2 vợ chồng nhà văn cũng đâu cần quay lại với nhau, mặc dù tui muốn họ quay lại, nhưng thấy với người chồng sau này, họ vẫn hạnh phúc lắm mà, chắc tại tính tui ưa nhường nhịn, không thích hơn thua tranh giành, kiểu sao cũng được hết em ơi, anh chìu hết :D nên tui không thích chen vào làm gì, anh là người kém cõi, không quan tâm chăm sóc được cho em đâu.

NGÂM CỨU TÍ TRIẾT HỌC

Triết học có dạy ta thế này: Bản thân lý luận không thể đánh bại vật chất, chỉ có vật chất mới đánh bại vật chất.

Suy ra, ta có kinh nghiệm cua gái như sau: bản thân tình yêu không thể mang lại tình yêu, không thể giúp ta có được người ta yêu, vì tình yêu là thứ lý luận của ta, còn cô ta là vật chất, do đó nếu muốn "đánh bại" vật chất thì bạn phải dùng vật chất - nghĩa đen. Nếu bạn nói tui thực dụng quá, thì tui thấy mình thực tế thì đúng hơn, tại bạn không hiểu cái vật chất mà tui đang nói đấy thôi, tất cả chúng ta điều ugly, đều là chọn qua chọn lại, bạn có được quan tâm không, bạn có được chăm sóc không, bạn có được thấu hiểu không, anh ta có hút thuốc không, có rượu bia không, có chí hướng không, tất cả là vật chất. The ugly truth.

Có lẽ vì tui không biết thế nào là yêu, hoặc tui cũng chưa từng được, hoặc tui đã bị.... nên tui ....

American Pie: The Book Of Love (2009) 18+



Tui mê seri phim này lắm nha, đây là tập tứ 7 trong seri này rồi đó. Tại sao tui mê phim này, nói thật lòng là vì nó 18+, nội dung hấp dẫn, diễn viên trẻ đẹp, quá hot. Tui cảnh bảo trước các bạn nào "con nhà lành" thì đừng có xem phim này, sẽ có cảnh oral sex, nude, .... vì thế nếu có xem thì xem một mình thôi nha :D

Tui xem phim này tui thấy có hợp với mình, có lúc tui cũng có những suy nghĩ như thế. Đôi lúc tui cũng ghen tị, tui cũng là một boy ko đến nỗi, sao tui không thể tìm cho mình một người bạn gái (nhân vật trong phim nói nha), những suy nghĩ rất phổ biến ở tuổi này, tại sao những gã asshole thì gái gú bao đầy, tại sao tôi phải chọn girl 6 điểm trong khi những tên kia chọn girl 10 điểm. Tui thấy cái này cũng hay ho nè, những boy trong phim muốn tìm cho mình một bạn gái, rồi họ làm đủ trò học đủ cách từ trong sách, áp dụng mọi phương pháp được dạy, tui nhiều lúc thấy mình cũng vậy, nhiều lúc mình giả dối quá, sao không đơn giản để cho nó tự nhiên như lẽ tự nhiên. Tui cũng ngưỡng mộ mẹ của thằng trong phim, thiệt là tâm lý, tui cũng muốn có một người mẹ như thế. Cuối cùng như tất cả những tập trước, có yêu thì mới có make love. Có điều tui không thích cái kiểu suy nghĩ của phim này, rằng yêu thì sẽ được yêu. Làm gì có.

Tui không chuyên điện ảnh, xem sao, hiểu sao, nói vậy thôi.

Về diễn viên thì tui không thích điễn viên nam chính trong phim này lắm, nhìn mặt không có khù khờ như trong mấy phần trước. Tên này ngoài đời bảo đảm, cua gái là cao thủ luôn chứ không dám nai tơ đâu. Còn diễn viên nữ thì cũng ok, trẻ trung xinh xắn, mà tui thấy diễn xuất của mấy diễn viên này thì không có gì đặc sắc lắm, phần 1 và 2 tui xem con thấy thích thích nhân vật nam chính, chứ tới phần này không thấy chút cảm tình nào với mấy boy trong đây, và nhiều lúc thấy hơi sến, như lúc làm xong quyển sách ấy, sến chảy nước

Cái nhận xét này trên imdb nè, thấy cũng đúng
The Book of Love, quite interesting? well to be honest no it is not. Losing the virginity is the simple whole idea from the beginning of the movie to the end which makes most of the audience curious. In other words, a classical American college movie. I did have fun a bit because it was nearly as good as the first 2 series of "The American Pie 1-2" OK OK, it was not so close but still average. As a conclusion, if you have a precious 90-minute-free-time and you could not find any other movie to watch, it is quite fun. If you compare with the 3rd to 6th American Pie series and you liked them, then watch it because it is better and better. The acting was simple and not professional but I am pretty sure that you already guess that. The scene was "Not bad" but could be better. Still, not good enough. I hope this American Pie series will end with a very good finale.


What can I say?





Piercing words, eyes are red
Watched your taillights in the rain
Empty heart filled with regret
I know we were both to blame

And I'm not sorry that it's over
But for the way we let it end
So I said all I had to say
In letters that I threw away

How did it come to this?
I think about you all the time
It's no excuse, but I wish
That I never made you cry

I'm not sorry that it's over
But for the way we let it end
I couldn't find the words to say

And you should know, please believe me
I've picked up the phone a thousand times
And tried to dial your number, but it's been so long
It's never easy, it's like tryin' to spin the world the other way
So what can I say? What can I say?




ẢNH HẬU TRƯỜNG

, , ,

Lord of the Rings





Iron Man 2





The Dark Knight




Harry Potter and the Half-Blood Prince



ĐÔ-RÊ-MON TẬP CUỐI - CẢM ĐỘNG LẮM
















Download Opera, the fastest and most secure browser