Blog của các bạn yêu THƠ

THÁNG SÁU TRỜI MƯA

, , , , , , , , , , , , ,





Ánh, Ẩn, Chiến, Chính Lê, Chính Nguyễn,
Dũng, Của, Công, Dương, Dưỡng, Tùng Dư,

Em, Lanh, Hạ, Công Minh, Đức Phạm,
Hiệp, Hoàng Huỳnh, Hoàng Nguyễn, Hòa Hồ


Hùng Văn, Khai, Khải, Khôi, Kim.
Hùng Tiêu, Hữu Đức, Hùng Trần, Ky, La,


Lan, Liêm, Lộc Đổ, Lộc Lê,
Ngọc Hòa, Trung Nguyễn, Trung Hà, Trường, Miên


Minh Phong, Mười, Sửu, Tại, Nhàn,
Phước Huỳnh, Phước Nguyễn, Phong Phan, Quãng, Sò


So, Sơn, Tân Phạm, Tân Huỳnh,
Nguyên Hồng, Nhân Nguyễn, Qưới, Tâm, Mộng Tường


An Phong, Công Sáu, Thức, Trang
Đổ Nhân, Thông , Thịnh, Tỷ, Xiêm, Đắc Hiền


VănTứ, Đức Tiến, Phước Giai
Quang Vỹ, Trọng Bảo, Anh Hai Gồ Cồ


Mùa hạ 2012
Duongminhthai




Vũ không...sáng..tối.. nổi trôi
Không màu năng lượng mất rồi sáng trong
Bồng bềnh cõi tạm mênh mông
Chết hư vô..sống hình dong con người !?

TMD



THU VÀNG

Đọc xuôi:

Thu vàng lược trúc chải khi buồn
Úp mặt thuyền xuôi ngược lệ tuôn
Dù có nhớ nhung chàng nhảy ngựa
Gió cây rung bác mẹ mưa nguồn
Ru êm chiếu rọi ngày quên lãng
Tỏa hắt hiu ngoài cõi lệ tuôn
Du khách ấm lòng bờ bến cũ
Mù trời thuốc hút mãi luôn luôn


Đọc ngược

Luôn luôn mãi hút thuốc trời mù
Cũ bến bờ lòng ấm khách du
Tuôn lệ cõi ngoài hiu hắt tỏa
Lãng quên ngày rọi chiếu êm ru
Nguồn mưa mẹ bác rung cây gió
Ngựa nhảy chàng nhung nhớ có dù
Tuôn lệ ngược xuôi thuyền mặt úp
Buồn khi chải trúc lược vàng thu

Vô Danh

THƠ HỌC CHỮ HÁN !

Giọt lệ thiên thu thị phải là,
Dự khen, duy chỉ một, ông già,
Qua cầu rút ván uy thân ái,
Thánh bậc thần tiên, tiết chảy ra,
Tiền trước, phức thơm, khang mạnh khỏe,
Thính nghe, tỳ ở gái, bì da,
Cửu lâu, ngao liệng, ô dơ bẩn,
Sa áo thầy tu, níu váy bà...


Hài Dón




Xin đáp lại bài "GIẬN"

Cuộc đời hỉ nộ sầu bi
Làm người sao khỏi buồn vui giận hờn
Mất đi cảm giác giận hờn
Chỉ còn nghe được tiếng đờn đưa tang...


HQN


GIẬN...!
(tặng mấy người giận nhau )

Hạ buồn trời đất mưa tuôn
Giận nhau mấy độ mang luôn cơn sầu ?
Én chờ gió đẩy thuyền câu !
Gió chờ én hãy lần thâu thơ buồn ..!?


Tờ Mờ Dờ





CẢM ƠN !
Cảm hồ Thu mắt biếc
Ơn nắng hạ trao tay
Thu vàng xa tăm tắp
Vân vê chút nắng tà
Chúc em ngày xưa ấy
Vạn mây trắng đong đầy
Sự nghiệp trong hương ngát
Lành mạnh rẻ đường mây

TMD



Giãi trí : Các bạn bấm vào link sau xem "Khinh không bên trời TÂY"
http://www.youtube.com/watch_popup?v=Cj6ho1-G6tw&vq=medium




CON NGƯỜI..?

Vạn vật
đồng nhất thể!

Vũ trụ
cõi bao la!

TINH-KHÍ-THẤN.. một khối!
Thân TINH lực KHÍ trí THẦN..đúc nên.!


10/07/12/thuyen



Bên sông Sài Gòn

Có bạn dăm thằng uống rượu say
Mưa nghiêng mái quán mấy hôm nay
Trên trăng Thạnh đứng bìa vũ trụ
Dưới bến Liêm ngồi một túi thơ
Nhìn trời Phong nói mưa sắp đến
Ngó đất Dưỡng rằng chắc heo may
Thực khách vội vàng khăn gói vọt
Bốn ông thủng thỉnh đợi mưa hồng !

SG 28-6-12
TMD


Uống Rượu

Nước chảy hững hờ chén rượu đầy
Ai đem giǎng giãi một loài mây
Hương đồng gió nội vườn tiên giới
Buồn lại thêm buồn phận mỏng manh
Em đã sang ngang từ dạo ấy
Tôi đi dan díu đứt tuôn dây
Cố nhân tri kỷ còn đan áo
Nợ cũ còn mong thả mỏng dầy


SG 2-7-12
TMD


Nằm Mơ

Quán chợ về bên ấy gió đông
Để tôi mơ mãi gái chưa chồng
Khách thơ mở khóa thi se võng
Gian gác vắng con sáo sổ lồng
Lăn lóc sân ga ôm gối chiếc
Bóng ai thấp thoáng đã sang sông
Má em bừng đỏ người trong mộng
Hai đứa nhìn nhau chuyện viển vông


SG 2-7-12
TMD


Ổ KHÓA - ĐỊA CẦU

Cổng Trời không ai khóa
Chúng sinh ra vào tự do

Cung Hằng không cần tôi tớ
Chú Cuội đọc thơ suốt ngày

Đức tin không cần ổ khóa
Tâm tưởng con người vô bờ

Lò thiêu không cần canh giữ
Ai lấy làm gì tàn tro

Nghĩa địa vô danh - vô chủ
Ai xây cung điện trên mồ

Trái tim dù ai khóa chặt
Nửa đêm mở cửa sông hồ

Trái đất bao giờ quăng ổ khóa
Mọi nẻo đời hết bụi sân si


Bìa vũ trụ, hè 2012
Nguyễn Thạnh






Thân tặng Thuyền bức tranh Thư pháp "THUYỀN" theo yêu cầu của bạn...để xem chơi cho vui nhé !
Thân ái,
duongminhthai




Họa bài thơ: " THUYỀN "

DÒNG buồn tênh dấu bàn tay
ĐỜI phiêu linh vạn đắng cay đượm màu
CỨ cài lên tóc thương đau
LẶNG ngồi trách hận cho nhau muôn vàn
LẼ thu lạnh,rượu nồng nàn
TRÔI nơi đâu nhạc chứa chan gió thầm

BAO giờ đĩa ngọc giữa mâm
NHIÊU tình lên sóng mắt cầm hồi sinh
NƯỚC non ai biết bình minh
MẮT thâm u nặng đời xinh bao giờ
CHỈ hiềm hoa rụng không ngờ
RỒI yêu thi sĩ lòng mơ ước lòng
HÒAI mong quạnh quẽ qua đông
CÔNG đường có phải A Phòng màu xanh ?

THUYỀN quên mây lặng mộng lành
BUỒN thay sắc đẹp tan tành khách ơi!
MỘT ly một phút chơi vơi
CÕI thiên thu lá hồng rơi nắng ngầu
MÊNH mang tháng thảm ngày sầu
MÔNG lung một cõi nghiêng đầu đọc kinh

BIỂN im lặng bỗng run mình
ĐỜI trôi chảy bỗng đinh ninh lộn phèo
BẠC tình hôn mãi trông theo
TRẮNG tay anh dưới chân bèo đơn sơ
TÌNH yêu lặng cảnh thẫn thờ
KHÔNG thương lời ái động hờ sẽ tiêu
BÓNG chiều còn ngẩn ngơ nhiều
CHIỀU quan san chả nói điêu gió thầm

TMD
13-6-12



KHI ...

Khi tôi chết đem chôn nơi mộ huyệt
Để mai này nhìn đó cũng mà vui
Dù thân tôi có tàn theo cát bụi
Cõi ta bà ô trọc ..đã có tui ...

Khi tôi chết đừng đem tôi ra biển
Nơi mà vô tận của cả trùng khơi
Tôi chỉ thích một hơi ấm tuyệt vời
Vì cuộc đời ..ôi ! sao mà bạc bẻo ...

Khi tôi chết núi đồi đừng đem đến
Tiếng thông reo vang vọng một khung trời
Hồn ma kia không chịu nổi cô đơn
Qua bao năm đã sống trong hờn tủi ..

Khi tôi chết đừng đem tôi thiêu đốt
Một ngàn đời có được mấy niềm vui
Đốt .. tức chẳng còn chi đâu nũa cả
Mà tôi đây thì lại có cuộc tình ...

Tôi chưa chết ...Tôi nhìn tôi chốc lát ..
Nát thần hồn ..thần xác chẳng ra chi
Với quê hương tôi là thằng đốn mạt
Với tình em tôi laị kẻ tình si ...

Khi tôi chết đem chôn nơi mộ huyệt
Dưới mộ phần cũng yên giấc ngàn thu
Dù tâm tôi có là rất xão quyệt
Nhưng yêu em ..tôi đã yêu cả đời ...


02/06/12.
tc ..

Tháng HẠ - TÌNH XATRƯỜNG CA THÁNG TÁM

Comments

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Saturday, May 26, 2012 2:06:33 PM

Vừa qua, Admin được anh bạn ĐINH QUÍ NHƯỠNG tặng một tập thơ qua đường bưu điện, thật quí hóa là tập thơ anh viết tay với nét chữ thật bay bướm của chính tác giả. Xin cám ơn anh nhiều và muanangmoi-B52-PBC xin post lên cho các bạn chia xẻ những cảm nhận cùng anh nhé ! (cũng như các hộp thơ khác dưới dạng ảnh động, muốn đọc bài nào các bạn rà trỏ chuột vào hình và bấm dấu dừng (=)hiện ở phía trái hộp )

Unregistered user Wednesday, June 6, 2012 5:09:02 AM

Anonymous writes: KHI ... Khi tôi chết đem chôn nơi mộ huyệt Để mai này nhìn đó cũng mà vui Dù thân tôi có tàn theo cát bụi Cõi ta bà ô trọc ..đã có tui ... Khi tôi chết đừng đem tôi ra biển Nơi mà vô tận của cả trùng khơi Tôi chỉ thích một hơi ấm tuyệt vời Vì cuộc đời ..ôi ! sao mà bạc bẻo ... Khi tôi chết núi đồi đừng đem đến Tiếng thông reo vang vọng một khung trời Hồn ma kia không chịu nổi cô đơn Qua bao năm đã sống trong hờn tủi .. Khi tôi chết đừng đem tôi thiêu đốt Một ngàn đời có được mấy niềm vui Đốt .. tức chẳng còn chi đâu nũa cả Mà tôi đây thì lại có cuộc tình ... Tôi chưa chết ...Tôi nhìn tôi chốc lát .. Nát thần hồn ..thần xác chẳng ra chi Với quê hương tôi là thằng đốn mạt Với tình em tôi laị kẻ tình si ... Khi tôi chết đem chôn nơi mộ huyệt Dưới mộ phần cũng yên giấc ngàn thu Dù tâm tôi có là rất xão quyệt Nhưng yêu em ..tôi đã yêu cả đời ... 02/06/12. tc ..

benboquanhhiu Thursday, June 7, 2012 4:22:46 PM

THUYỀN.!

DÒNG ĐỜI CỨ LẶNG LẼ TRÔI.
BAO NHIÊU NƯỚC MẮT CHỈ RỒI HÒAI CÔNG.
THUYỀN BUỒN MỘT CÕI MÊNH MÔNG.
BIỂN ĐỜI BẠC TRẮNG TÌNH KHÔNG BÓNG CHIỀU !
thuyen

BÊN sông dòng nước trôi lờ lửng..
BỜ bến lênh đênh một bóng THUYỀN...
QUẠNH vắng mái chèo soi đáy nước...
HIU hắt nắng vàng đợi hoàng hôn...

06/07/12 thuyen

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Wednesday, June 13, 2012 3:29:59 PM

Họa bài thơ: " THUYỀN "

DÒNG buồn tênh dấu bàn tay
ĐỜI phiêu linh vạn đắng cay đượm màu
CỨ cài lên tóc thương đau
LẶNG ngồi trách hận cho nhau muôn vàn
LẼ thu lạnh,rượu nồng nàn
TRÔI nơi đâu nhạc chứa chan gió thầm

BAO giờ đĩa ngọc giữa mâm
NHIÊU tình lên sóng mắt cầm hồi sinh
NƯỚC non ai biết bình minh
MẮT thâm u nặng đời xinh bao giờ
CHỈ hiềm hoa rụng không ngờ
RỒI yêu thi sĩ lòng mơ ước lòng
HÒAI mong quạnh quẽ qua đông
CÔNG đường có phải A Phòng màu xanh ?

THUYỀN quên mây lặng mộng lành
BUỒN thay sắc đẹp tan tành khách ơi!
MỘT ly một phút chơi vơi
CÕI thiên thu lá hồng rơi nắng ngầu
MÊNH mang tháng thảm ngày sầu
MÔNG lung một cõi nghiêng đầu đọc kinh

BIỂN im lặng bỗng run mình
ĐỜI trôi chảy bỗng đinh ninh lộn phèo
BẠC tình hôn mãi trông theo
TRẮNG tay anh dưới chân bèo đơn sơ
TÌNH yêu lặng cảnh thẫn thờ
KHÔNG thương lời ái động hờ sẽ tiêu
BÓNG chiều còn ngẩn ngơ nhiều
CHIỀU quan san chả nói điêu gió thầm

TMD

Unregistered user Saturday, June 16, 2012 9:49:47 AM

Anonyme writes: ĐÊM THÁNG SÁU * Mừng SINH NHẬT tập thể 7 người CƯỜNG-NHÂN-TÂM-ĐẤU-MAI-HỒNG-HUYÊN. Đêm tháng sáu đa truân còn mấy nỗi ! Tay vuốt ve sợi nắng cuối ngày rồi Ai nâng niu chiều về mây tóc rối ? Xin cùng nhau đếm - ngày - tháng - năm trôi Đêm tháng sáu thân tình ngồi đón bạn Viên sỏi nào màu trắng hóa thành vôi Giữa cuộc đời này có mấy tinh khôi Ta vẫn nhớ con đường trần phiêu lãng… Ta và ta là dòng thơ tình lãng mạn Không có nỗi buồn như cung oán thời xưa Không có nỗi đau của nàng Kiều dĩ vãng Vổ bụng Trang Sinh quên giọt đắng dư thừa Đêm tháng sáu gặp nhau vui một nửa Một nửa kia sâu kín của thân tình Bảy chúng tôi…bảy tâm hồn …rực lửa Gặp hôm nay…chào sinh nhật chúng mình. Đêm tháng sáu bạn bè ta rất lạ Ngồi nhìn nhau mà nghe thơ động trong tâm Những ngôn ngữ tình thân không đủ tả Sỏi đá … bạn bè….có đủ nghĩa …ngàn năm !? Đêm tháng sáu, mừng nhau đêm tháng sáu Sinh nhật bảy người: - Đánh dấu tại Cà ty Rồi ngày tháng theo dòng đời nghiệt ngã Cám ơn bạn bè xin nhớ mãi đêm nay nvn

benboquanhhiu Sunday, June 17, 2012 10:44:55 AM

DƯỠNG CA ƠI! A CÓ THỂ VIẾT CHỮ THƯ PHÁP {THUYỀN}
THÀNH HÌNH MẶT NGƯỜI CHỈ BẰNG NÉT VẺ TRẮNG ĐEN KHÔNG ANH?

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Wednesday, June 20, 2012 3:56:26 AM

Thân tặng Thuyền bức tranh Thư pháp "THUYỀN" theo yêu cầu của bạn...để xem chơi cho vui nhé !
Thân ái,
duongminhthai
http://files.myopera.com/muanangmoi-B52-PBC/blog/THUYEN%20-%20Do%20Hoa.jpg -

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Friday, June 29, 2012 6:30:03 AM


SỐNG CHẬM

Tôi giảm tốc
sông đời trôi chậm lại
Có khi buông neo
uống cạn ngọn gió đầy

Cho buồng tim mênh mông
hương em, hương nắng
Trải áo nhân tình
phơi dọc những đường trăng

Là dìu em rong chơi
miền núi hoang - đồi mộng
Ngồi bên suối Hồng
thả đen bạc ra khơi

Thả hết nỗi buồn, nỗi lo
chìm vào thinh lặng
Kéo mây làm chăn
không cho sương rụng những đêm tàn

Dù ai đi nhanh,
sống nhanh,
sống gấp
Tôi vẫn nhỡn nhơ
đi theo lối riêng mình

Tôi âm thầm làm thơ
tặng Trời - tặng Đất
Sống chậm - an nhiên
nhưng không thể sống hèn

Bìa Vũ Trụ, mùa hè 2012
NGUYỄN THẠNH

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Friday, June 29, 2012 6:32:14 AM

HÒN RƠM – ĐÊM TRĂNG KHÔNG EM

Đi dọc Triền mây nơi nào trăng cũng mộng
Đêm suối Hồng, hồng cả giấc chiêm bao
Trăng ngập ngừng đẩy đưa con sóng vỗ
Em đâu rồi anh lững thững trước lều rơm.

Bìa trái đất, hè 2012
Nguyễn Thạnh

Ổ KHÓA - ĐỊA CẦU


Cổng Trời không ai khóa
Chúng sinh ra vào tự do

Cung Hằng không cần tôi tớ
Chú Cuội đọc thơ suốt ngày

Đức tin không cần ổ khóa
Tâm tưởng con người vô bờ

Lò thiêu không cần canh giữ
Ai lấy làm gì tàn tro

Nghĩa địa vô danh - vô chủ
Ai xây cung điện trên mồ

Trái tim dù ai khóa chặt
Nửa đêm mở cửa sông hồ

Trái đất bao giờ quăng ở khóa
Mọi nẻo đời hết bụi sân si



Bìa vũ trụ, hè 2012
Nguyễn Thạnh

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Friday, July 6, 2012 2:55:23 PM

Originally posted by anonymous:

Anonymous writes:

THI SĨ

Ngồi trên đỉnh núi
một mình

Cái bóng che biển
cái hình phủ sông

Cái đầu nhật thực
che trăng

Linh hồn trùm cõi
vũ không - thiên màu.

Bìa vũ trụ, 7/2012
Nguyễn Thạnh

benboquanhhiu Tuesday, July 10, 2012 8:21:06 AM

CON NGƯỜI..?
Vạn vật đồng nhất thể!
Vũ trụ cõi bao la!
TINH ! KHÍ! THẤN! một khối.
Thân TINH lực KHÍ trí THẦN..đúc nên.!
10/07/12/thuyen

benboquanhhiu Tuesday, July 10, 2012 8:35:01 AM

Ba chàng" NGỰ LÂM NGƯ"!
Phan thành phố biển hôm nay lặng...
Vì vắng ba chàng" NGỰ LÂM NGƯ"!
Hỏi ra thì biết ba chàng đã..!
Du xuống Thành Đô thăm bạn hiền.
{khi biết 3 anh đi thành phố thăm bạn nên Thuyền làm 4 câu tặng 3 anh nè .còn phần tiếp e bí rồi D ca tiếp đi nha.! hi!
muội Thuyền}

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Tuesday, July 17, 2012 5:03:08 AM

NẺO HẠT XOAY VẦN


1. Lần hạt tràng
Theo tiếng mõ
Kinh thường lạc
Thức tỉnh tâm

2. Nắng xua sương
Đầu ngọn cỏ
Chân chim nhỏ
Bước qua thềm

3. Tâm bất an
Lòng bất định
Cõi ta bà
Nghiệp chúng sinh

4. Đâu nào phù vân
Xoay vần nhật nguyệt
Đâu nào hơn thiệt
Buông tiếng thở dài
5. Đừng tiếc nuối
Đừng sầu bi
Cứ vui đi
Nghiệm cuộc đời

6. Hoán tưởng thời gian khác
Chay tịnh một kiếp mê

7. Nhẹ Phật chùa
Nặng Phật tâm tâm

8. Mẹ lo con nhỏ
Hết cả đời mình
Con lo mẹ già
Trời xa không gặp

9. Bìa vũ trụ
Vô biên
Tiểu vũ trụ
Vô lượng

10. Trời xanh không hỉ nộ
Nhân sinh muôn vạn cảnh
Thơ không đủ vơi lòng
Rượu không quên thế sự
Chỉ tình bạn mềm lòng

11. Đời sống vô minh
Lầm lỗi vô tình
Làm sao tránh được
Muôn ngã lương tâm

12. Hương hoa sen trắng
Tại chốn thiền môn
Có còn mùi bùn
Dưới ao sen nở
TTL
7-2012

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Tuesday, July 17, 2012 1:45:10 PM

LƯNG CHỪNG ..

Yêu em tôi lại yêu em
Yêu em tôi chẳng phải xem sự tình
Yêu em tôi lại làm thinh
Yêu em tôi đứng một mình bơ vơ
Yêu em đầu óc ngu ngơ
Yêu em đâu biết chữ ngờ sau lưng ..
-----------------------
Em không yêu lại ..tôi mừng
Kẻo không tôi phải lưng chừng u mê ...

15/07/12
tc ..

benboquanhhiu Wednesday, July 18, 2012 4:25:33 AM

NIỆM KHÚC...!

Ai mở mắt làm người.
Không ra vào một cửa!.

Một đời người một cửa thiên thu.
Đôi tay lạnh ngưỡng cửa đời..chạm khẻ!.
Hồn mỏng manh lạc lõng khúc nghê thường.
Ngưỡng cửa đời.. một gạch chéo đau thương.
Hồn lọt thỏm vòng tay không lối thoát.

Ta tự hỏi đã bao lần được choáng.
Để bao lần vực dậy cỏi u mê.
Và ta đã bao nhiêu lần rồi nhỉ!
Hồn trơn tru đã khóa tự khi nào.
Đôi tay lạnh mười ngón trơ gầy guộc.
Niệm khúc buồn...đời một nửa thương đau...!

18/07/12/thuyen

benboquanhhiu Wednesday, July 18, 2012 4:37:37 AM

NHẠT PHAI! [tặng A]

Chúng mình hai đứa..dường như đã!
Có còn gì để nói với nhau.
Hôm nay trời thấp mây cao.
Chút gì vương vấn cũng trao một lần.
Biết nhau từ độ vàng thu nắng.
Đông dến Xuân tàn vội chia tay.
Nhỏ lòng chờ giọt nắng phai.
Tình khô từ thuở thiên thai vọng về.
Ngày mai xa vắng ngàn thu tím.
Còn chút tình thừa giử cho nhau.
Cúi đầu tìm nhặt bóng sao.
Lặng im như thể tình trao tấc lòng.

18/07/12/thuyen

Unregistered user Thursday, July 19, 2012 2:31:21 PM

Anonyme writes: NHẮN TIN CHO BẠN Dốc đời chiều xuống cô liêu quá Nghĩ ngợi một mình chuyện thế nhân Bạn xa đang nặng câu tâm sự Muôn mặt cuộc đời chỉ thế thôi TTL

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Friday, July 20, 2012 4:08:35 AM

Originally posted by anonymous:

Anonyme writes:

THỨC
THAO LÁO ĐÊM TRƯỜNG NGHE NHỊP ĐẬP
TRÁI TIM GIÀ MỆT MỎI THỨC CẦM CANH
SUY NGẪM VẠN LOÀI AI KHỔ NHẤT
PHẢI CHĂNG CHỈ CÓ MỘT LOÀI NGƯỜI
TTL

Unregistered user Saturday, July 21, 2012 3:11:27 AM

Anonymous writes: CỰC LẠC ! Thân tặng các anh muanangmoi-B52-PBC/1966-1969 Tri túc tiện túc hà thời túc, Tri nhàn tiện nhàn hà thời nhàn... Thân già Mùa Nắng Mới Tặng đời đóa trà mi Các đồng thơ âm hưởng Bạn vui chén rượu nồng Già cho dù một kiếp Mùa nắng lạ tỏa hương Nắng vàng yêu cuồng nhiệt Mới biết tiếng gió vương Chúc P Hai Năm ấy ! Các suối vắng đồng sàng Bạn thơ hương thoang thoảng Phan thi vị nét mày Bội bên trời gió lạnh Châu cách biệt trời nam An vỗ về sầu hận Lạc xoa nhẹ tuổi này Thu Vân USA tháng 7-2012

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Saturday, July 21, 2012 4:04:39 AM

@ Thu Vân,

Lâu lắm TV mới ghé thăm trang nhà. Cám ơn TV đã gởi thơ "Chúc Lạc" cho MNM. Cho gởi lời thăm các bạn PBC bên ấy nhé !

Cảm hồ Thu mắt biếc
Ơn nắng hạ trao tay
Thu vàng xa tăm tắp
Vân vê chút nắng tà
Chúc em ngày xưa ấy
Vạn mây trắng đong đầy
Sự nghiệp trong hương ngát
Lành mạnh rẻ đường mây

Thân ái,
Admin TMD

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Wednesday, July 25, 2012 8:55:23 AM

Originally posted by anonymous:

Anonyme writes:

NORA

Thân tặng bạn Tùng

Nora ngọn đồi nhỏ
Gần mây trời
Lộng gió thảo nguyên
Sáng đỏ mặt trời
Chiều đỏ hoàng hôn
Trái đỏ thanh long
Níu màng sương xuống thấp
Để đêm về lửa đỏ ấm bàn tay
Những cuộc vui
Em gái say má đỏ
Nghe anh đọc thơ tình
Mới đó...tuổi sáu mươi

TTL

benboquanhhiu Wednesday, July 25, 2012 10:52:33 AM

PHÙ DU..MONG MANH!

Đi qua mùa đông.
Biết mấy lần buồn.
Đi qua mùa thu.
Mấy lần lá rụng.
Đi qua mùa hạ.
Mấy lần mưa rơi.
Đi qua tình yêu.
Mấy lần giông bão.
Mà sông chập chùng.
Cho người rời áo.
Kỷ niệm rơi vào.
Chốn tối mù tăm.
Ta biết mùa thu.
Rồi cũng xa xăm.
Ta biết mùa đông.
Càng thêm lạnh giá.
Ta biết hạ buồn.
Rồi cũng bơ vơ.
Trăm năm là đâu.
Ngàn năm là đâu.
Cũng về cát bụi..
Những sợi tình rời.
Rồi cũng mong manh.

25/07/12/thuyen

Unregistered user Sunday, July 29, 2012 4:26:44 AM

Anonymous writes: CÔ ĐƠN Tặng anh Thái Mùa mưa phố nhỏ buồn tênh Gió heo may hết chông chênh đèn mờ Hoa vàng mấy độ đường tơ Em chờ anh để phụng thờ cô đơn Tây Ninh Mùa Hạ. TV

benboquanhhiu Sunday, July 29, 2012 2:09:34 PM

HẠ BUỒN.!

Biển chiều sóng dã tràng không se cát.
Tuổi hoàng hôn ta trước biển lặng thầm.
Mưa mùa Hạ ngày đi qua lối cũ.
Một con thuyền neo mãi bến lặng thinh.

29/07/12/thuyen[viết để tặng mình]

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Monday, July 30, 2012 3:20:01 AM

GIẬN...!
(tặng mấy người giận nhau )

Hạ buồn trời đất mưa tuôn
Giận nhau mấy độ mang luôn cơn sầu ?
Én chờ gió đẩy thuyền câu !
Gió chờ én hãy lần thâu thơ buồn ..!?

Tờ Mờ Dờ


Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Tuesday, July 31, 2012 3:32:38 AM

Xin đáp lại bài "GIẬN"

Cuộc đời hỉ nộ sầu bi
Làm người sao khỏi buồn vui giận hờn
Mất đi cảm giác giận hờn
Chỉ còn nghe được tiếng đờn đơn tang...

HQN

Unregistered user Tuesday, July 31, 2012 3:57:34 AM

Anonymous writes: NHỚ Em không biết giấu nỗi nhớ vào đâu Trong tim, nỗi nhớ ứa giọt sầu Ơi nỗi nhớ không màu Sao rất thực Làm nhói đau lồng ngực Đêm nay… Gặp nhau em giấu anh vào tóc Có sợi chẻ, hai ngã đường phiêu bạt Ta nhớ nhung trong từng khoảnh khắc Mùi hương quen nên biết lối tìm về ... PS

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Thursday, August 2, 2012 4:56:01 AM

Originally posted by anonymous:

Anonymous writes:
THU VÀNG

Đọc xuôi:

Thu vàng lược trúc chải khi buồn
Úp mặt thuyền xuôi ngược lệ tuôn
Dù có nhớ nhung chàng nhảy ngựa
Gió cây rung bác mẹ mưa nguồn
Ru êm chiếu rọi ngày quên lãng
Tỏa hắt hiu ngoài cõi lệ tuôn
Du khách ấm lòng bờ bến cũ
Mù trời thuốc hút mãi luôn luôn


Đọc ngược

Luôn luôn mãi hút thuốc trời mù
Cũ bến bờ lòng ấm khách du
Tuôn lệ cõi ngoài hiu hắt tỏa
Lãng quên ngày rọi chiếu êm ru
Nguồn mưa mẹ bác rung cây gió
Ngựa nhảy chàng nhung nhớ có dù
Tuôn lệ ngược xuôi thuyền mặt úp
Buồn khi chải trúc lược vàng thu

Vô Danh

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Friday, August 3, 2012 7:54:43 AM

THƠ TÊN LỚP B52-PBC

Ánh, Ẩn, Chiến, Chính Lê, Chính Nguyễn,
Của, Công Sì, Dương, Dưỡng, Tùng Dư,

Em, Lanh, Hạ, Công Minh, Đức Phạm,
Hiệp, Hoàng Huỳnh, Hoàng Nguyễn, Hòa Hồ

Hùng Văn, Khai, Khải, Khôi, Kim.
Hùng Tiêu, Hữu Đức, Hùng Trần, Ky, La,

Lan, Liêm, Lộc Đổ, Lộc Lê,
Ngọc Hòa, Trung Nguyễn, Trung Hà, Trường, Miên

Minh Phong, Mười, Sửu, Tại, Nhàn,
Phước Huỳnh, Phước Nguyễn, Phong Phan, Quãng, Sò

So, Sơn, Tân Phạm, Tân Huỳnh,
Nguyên Hồng, Nhân Nguyễn, Qưới, Tâm, Mộng Tường

An Phong, Công Sáu, Thức, Trang
Đổ Nhân, Thông , Thịnh, Tỷ, Xiêm, Đắc Hiền

VănTứ, Đức Tiến, Phước Giai
Quang Vỹ, Trọng Bảo, Anh Hai Gồ Cồ

Mùa hạ 2012
Duongminhthai

Ghi chú:
Chính Lê (Chính Cận)
Chính Nguyễn (Chính Lắc)
Tùng Dư (Bà Phán)
Lanh (Nguyễn Lanh- vào lớp Đệ Tam)
Trung Nguyễn (Đức Trung)
Trung Hà (Thanh Trung)
Nhân Nguyễn (Văn Nhân)
Phước Nguyễn(Nguyễn Phước)
Phước Huỳnh (Huỳnh văn Phước)
Hoàng Huỳnh (Huỳnh như Hoàng)
Hoàng Nguyễn (Nguyễn Hoàng)
Công Sáu (Văn Công Sáu)
Công Minh (Văn Công Minh)
Phong Phan (Phan văn Phong = Hồng Sanh)
Tân Phạm (Phạm Trọng Tân)
Tân Huỳnh (Huỳnh Thanh Tân)
Hòa Hồ (Hồ Đức Hòa)
Hùng văn (Nguyễn)
Hùng Trần (Trần văn Hùng)


Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Saturday, August 4, 2012 2:28:08 AM

TRỐNG RỖNG

Ta xả hết
tâm hồn trong như gió
Để cùng em
ngồi trên thân xác rỗng
hóa khí cầu bay

Trôi bồng bềnh
dọc đồi mơ - biển mộng
Hồn trong hồn
choàng vai - ôm hoàng hôn

Ta chỉ cần
một ba lô trống rỗng
Níu chân mây
khoác áo gió
lãng du

Ta mở khóa
vòng kim cô dục vọng
Ru em hoài
trên khinh khí cầu bay

Bìa trái đất, mùa hè 2012
Nguyễn Thạnh


VẬT CHẤT TỐI

Vật chất tối mắt thường ta không thấy
Luồng tư tưởng đen đang rình rập môi sinh

Năng lượng tối điên cuồng đồng lõa
Thành bức tường đen chắn hết mọi lối đi

Vật chất sáng là những tia khói nhỏ
Len lỏi trong tim tâm thiện con người

Năng lượng sáng - nguồn hồng cầu có trong huyết quản
Năng lượng đen đang thiêu đốt mặt trời

Loài người ơi - vật chất tối ở khắp nơi
Vật chất sáng - khối ngọc ròng trong đá

Có bao trái tim yêu thương ngàn năm hóa thạch
Trong cõi vũ không miên trường
vũ trụ sáng - toàn năng


Bìa vũ trụ, 8/2012
Nguyễn Thạnh

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Saturday, August 4, 2012 12:34:14 PM

Tình Muộn
Thân tặng Mười Bảy

Anh im lặng tính anh là thế
Gặp mặt em không biết nói gì
Rung động tuổi xế chiều là lạ..
Cười một mình ngờ ngợ như yêu

Đêm mộng du bỏ nhà lên rẩy
Vườn thanh long thắp sáng đợi chờ
Mình anh mình em đêm thao thức
Tuổi già khó ngủ phải không em?

Chuyện chúng mình rộn ràng là thế !
Tim em sống lại tuổi trăng tròn
Vẫn ngọt ngào như tuổi còn son
Như thanh long chín thêm lần nữa !

Kể cũng lạ khi yêu bỏ hết
Mọi thị phí nếu có trên đời
Kệ tụi bạn nói sao thì nói
Mười hiền Mười dữ em biết thôi !

TTL
4- 8-2012

Unregistered user Tuesday, August 14, 2012 6:28:28 AM

Anonyme writes: KẺ GAI TINH * Tặng anh “Mười đặc công” Mắt ươn ướt “em gai tinh anh lắm!” Bốn mươi năm rồi mới chịu gặp nhau “Anh Mười em” nghe mà ngọt lịm “Mười đặc công” có dễ “lộ” đâu nào Tại cái duyên trời cao kia xếp đặt Như cái lưới mắt dầy cá nhỏ thoát được sao Anh Mười ơi, thôi làm con ốc biển Trốn mùa trăng thương vò vỏ thân gầy Dù lắm chông gai nhiều quỷ tinh cũng chịu Miễn hằng đêm nghe gọi nhỏ “gai tinh”… TÀ DÔN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31