Blog của các bạn yêu THƠ

TRƯỜNG CA THÁNG TÁM

, , , , , ,

BẠN CŨ !

Phố nhỏ Cà Ty đã thế này
Nắng vàng sở muối có xưa nay ?
Vườn Bông lạnh buốt mùa vông đỏ !?
Tháp nước Nguyễn Hoàng, én có bay ?
Chiều xuống đọa đày trong khóe mắt
Buồn tênh uống cạn hết ly này
Nhớ quên, thôi kệ về đây ngủ
Bạn cũ đong đầy chén rượu cay...


Về Phan Thiết,
TMD 9-12



KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP...SỐNG CHUNG HÒA BÌNH !?



TÀU TỰ HÀNH (USA) ĐÁP XUỐNG SAO HỎA BẰNG CÁCH NÀO ?




TIẾNG CÚM NÚM - ĐỒNG XA

Anh trở về Tân Thạnh quê em
Sông Vàm Cỏ gói tròn kỷ niệm
Con đường đất in dấu chân son tiểu học
Em nhớ hoài những ngày mưa dầm - đi cầu trơn

Thương cha hiền vất vả cánh đồng xa
Tiếng cúm núm bâng khuâng chiều Mộc Hóa
Nhớ mẹ dịu dàng thương con bằng cái bánh xèo, bánh khọt…
Bữa cơm đồng sực nức hương mắm chưng

Ôi nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ quê em
Nhớ cây khế em trèo thương trái non rụng vội
Nhớ hoa súng, hoa mua, trái cà na chấm muối
Nhớ trò chơi vùi bùn - hai má dính phù sa

Nỗi nhớ quê em nỗi nhớ thiết tha
Anh sẽ trở lại quê em Tân Thạnh
Ta sẽ dắt tay đi trên bờ đê gió lộng
Dưới rặng trâm bầu lúng liếng giọng cười em.

Bìa trái đất, hè 2012
Nguyễn Thạnh




RU

Ru em một cõi đường về
Anh ngồi yên nhé vai kề từ tâm
Bốn mươi năm đến lặng thầm
Anh về tình muộn.. một mâm cổ đầy !
Vườn thanh long chín mỗi ngày
Gặp người chín muộn dường này gai tinh
Làm thinh ngọn cỏ yêu tình
Anh Mười Em rất tồn sinh êm đềm
TMD



Ốc Gai Tinh
thơ họa "Kẻ gai tinh"

Ốc gai tinh cạnh đặc công !
Anh mười em gặp ..chuyên trồng thanh long
Bốn mươi năm cũng cứ nồng
Trái càng chín muộn...càng trông ngọt ngào..!

Gai tinh ốc cứng đêm ngày
Đốt đèn em sưởi tuổi này thanh long
Dẫu cho tình muộn ôm lòng..
Một mùa trái đỏ mây rồng... mưa tuôn..!

Tờ Mờ Dờ



Mắt thanh long !

Người về cuối phố chân mây
Thênh thang tình muộn đó đây đèn lồng
Cùng nhau một chén say nồng
Thanh long mõi mắt, trời không gió nồm...

DMT


Trái Thanh long có thể “cải lão hoàn đồng” trong quá trình chín
Thanh long trồng khoảng 8 tháng là thu hoạch được. Mỗi đợt cho trái là 10 ngày. Mỗi mùa thu hoạch, một cây thanh long cho khoảng 30kg trái. Ít người biết rằng, trái thanh long có khả năng “cải lão hoàn đồng” trong quá trình chín – nghĩa là chúng có thể chín đến 2 – 3 lần.

Thanh long chín lần thứ nhất, nếu không cắt đi, thì một tuần sau trái sẽ xanh trở lại. Sau đó, sẽ chín đỏ một lần nữa. Với những trái đã chín lần hai, lần ba, độ ngọt sẽ nồng hơn, vỏ mỏng đi rất nhiều so với trái chín lần một, thịt trái không giòn mà mềm hẳn, và các chất dinh dưỡng cũng nhiều hơn.



Quần đảo Trường Sa - The Spratlys of Vietnam


Tọa độ: 8°38′ Bắc 111°55′ Đông
Diện tích (đất liền): nhỏ hơn 5 km²
Ghi chú: gồm khoảng 148 đảo nhỏ, đảo san hô và đảo chìm rải rác trên một diện tích gần 410.000 km² ở giữa biển Đông.


Việt Nam đang đóng quân trên các điểm đảo như sau:

Cụm Song Tử:
1. Đảo Song Tử Tây (Southwest Cay) có Hải Đăng Song Tử Tây
2. Đảo Đá Nam (South Reef)

Đảo Song Tử Tây


Đảo Đá Nam.....
Cụm Nam yết hay cụm Tizard (Tizard Bank/Tizard Reefs)
3. Đảo Nam Yết (Namyit Island)
4. Đảo Sơn Ca (Sand Cay)
5. Đảo Đá Lớn (Great Discovery Reef) 3 điểm đóng quân
6. Đảo Núi Thị (Petley Reef)

Đảo Nam Yết

Đảo Sơn Ca

Đảo Đá Lớn có tên tiếng Anh là Great Discovery Reef (các mỏm đá khô ở trên đó được gọi là Beacon Rock), Pháp gọi là Grand Récif Discovery, Philippines gọi là Paredes, Trung Quốc gọi là 大现礁 (Daxian Jiao: đá ngầm Đại Hiện) Tọa độ 10°045N, 113°52E. Một vài mỏm đá nổi khi triều lên. Phần lớn bãi đá nổi khi triều xuống. Có 1 đầm nước. Việt Nam đóng quân từ năm 1988

Đảo Núi Thị (Petley Reef)
Cụm Sinh Tồn (Union Reefs):Các đảo bãi trong cụm Sinh Tồn là:
-Đảo Sinh Tồn (Sin Cowe Island) Việt Nam đã đóng quân.
-Đảo Sinh Tồn Đông (Sin Cowe East Island, Grierson Reef, Đá Grisan, Đá Đờ-Ri-san, đá Nhám) Việt Nam đã đóng quân.
-Đá Cô Lin (Colins Reef, Johnson North Reef) Việt Nam đã đóng quân.
-Đá Gạc Ma (Johnson South Reef) Trung Quốc chiếm năm 1988 đến nay.
-Đá Len Đao (Lansdowne Reef) Việt Nam đã đóng quân.
-Đá Tam Trung (chưa có tên tiếng Anh) nằm trong sự kiểm soát của Việt Nam.
-Đá Nghĩa Hành (Đá Lâu Vơ, Lovele Reef/ Loveless Reef) nằm trong sự kiểm soát của Việt Nam.
-Đá Sơn Hà (Đá Ren, Gent Reef) nằm trong sự kiểm soát của Việt Nam.
-Đá Nhạn Gia (chưa có tên tiếng Anh) nằm trong sự kiểm soát của Việt Nam.
-Đá Phúc Sỹ (Đá Higgen, Đá Hi Gen, Higgens Reef) Việt Nam đã đóng quân.
-Đá Văn Nguyên (Đá Giôn, Jones Reef)
-Đá Ninh Hòa (Đá Tết Lây, Tetley Reef)
-Đá Tư Nghĩa (Đá Huy Gơ, Hughes Reef)
-Đá Bình Sơn (Đá Halet, Hallet Reef)
-Đá An Bình (Đá Rốt Tên, Ross Reef)
-Đá Đức Hòa (Đá Em Pi, Empire Reef)
-Đá Bãi Khung (Đá Ho di, Holiday Reef)
-Đá Ken nan (Mc Kennan Reef, Kennan Reef)
-Đá Bia (Đá Băm Pho, Bamfore Reef, Bamford Reef)
-Đá Vị Khê (Chưa có tên tiếng Anh) nằm trong sự kiểm soát của Việt Nam.
-Đá Núi Trời (Ganges Reef)
-Đá Ba Đầu (Whitsun Reef/Whitson Reef)
7. Đảo Sinh Tồn (Sincowe Island)
8. Đảo Sinh Tồn Đông (Sincowe East Island)
9. Đảo Cô Lin (Collins Reef/Johnson North Reef)
10. Đảo Len Đao (Lansdowne Reef)
11. Đá Phúc Sỹ (Đá Higen, Higgens Reef)

Cum Đảo Sinh Tồn(Sincowe Island)

Đảo Sinh Tồn


Đảo Len Đao

Đảo Cô Lin
]Cụm Trường Sa
12. Đảo Trường Sa Lớn (hay Trường Sa, Spratly island)
13. Đảo Đá Lát (Ladd Reef) có hải đăng Đá Lát
14. Đảo Phan Vinh (Hòn Sập, Pearson Reef) 2 điểm đóng quân
15. Đảo Trường Sa Đông (Đá Giữa, Central London Reef)
16. Đảo Đá Tây (West London Reef) 4 điểm đóng quân, có Hải Đăng Đá Tây
17. Đảo Đá Đông (East London Reef) 3 điểm đóng quân
18. Đảo Tốc Tan (Alison Reef) 3 điểm đóng quân
19. Đảo Tiên Nữ (Pigeon Reef/Tennent Reef) có hải đăng Tiên Nữ
20. Đảo Núi Le (Cornwallis South Reef) 2 điểm đóng quân

Đảo Trường Sa Lớn

Đảo Đá Lát

Đảo Phan Vinh[

Đảo Đá Tây

Đảo Đá Đông

Đảo Tiên Nữ

Đảo Núi Le

Cụm An Bang
21. Đảo An Bang (Ambonay Cay) có hải đăng An Bang
22. Đảo Thuyền Chài (Barque Canada Reef) có 3 điểm đóng quân

Đảo An Bang

Đảo Thuyền Chài

Vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam (mỗi địa điểm có một số nhà giàn DK1)
23. Bãi Tư Chính (Vanguard Bank)
24. Bãi Vũng Mây (Rifleman Bank/Johnson Patch)
25. Bãi Ba Kè (Bombay Castle) có hải đăng Ba Kè
26. Bãi Phúc Nguyên (Prince Consort Bank)
27. Bãi Phúc Tần (Prince of Wales Bank) có hải đăng Phúc Tần
28. Bãi Huyền Trân (Alexandra Bank) có hải đăng Huyền Trân
29. Bãi Quế Đường (Grainger Bank) có hải đăng Quế Đường

Vị trí, hình ảnh đóng quân VN trên các bãi Phúc Tần, Phúc Nguyên, Tư Chính, Huyền Trân, Quế Đường, Ba Kè, Vũng Mây...quần đảo Trường Sa .Ở khu vực này có nhiều nhà giàn khoan DK

Điểm mới chiếm thêm năm 1998 (Trung Quốc đã "cực lực phản đối")
30. Bãi Đinh (Kingston Shoal) thuộc dãy bãi ngầm khu vực Vũng Mây (Rifleman Bank/Johnson Patch)
31. Bãi Đất (Oriena shoal/Orleana shoal) thuộc dãy bãi ngầm khu vực Vũng Mây (Rifleman Bank/Johnson Patch)Thực tế là trước khi chính thức chiếm giữ 2 bãi ngầm này, Việt Nam đã hoàn toàn kiểm soát khu vực Vũng Mây

Các địa điểm không đóng quân nhưng thực tế Việt Nam kiểm soát(do rất gần các đảo Việt Nam đang chiếm và không có TQ, Phillipin, Malaysia ở gần)
32. Đá Nhám (Đá Grisan, Grierson reef) rất gần với đảo Sinh Tồn Đông [có tin đồn đã có đóng quân] Nhiều tài liệu ghi rằng đảo Sinh Tồn Đông và Đá Grisan là một, nhưng thực tế là 2 đảo khác nhau ở gần nhau
33. Đá Vị Khê (không có tên tiếng Anh) nằm rất gần phía Tây đảo Sinh Tồn Đông (Sin Cowe East Island)
34. Bãi Nguyệt Sương (Stag Shoal/Stay Shoal) nằm ở khoảng giữa của Đá Đông (East London Reef), Bãi Thuyền Chài (Barque Canada Reef) và đảo An Bang (Ambona Cay)
35. Đá Nhỏ (Small Discovery Reef) rất gần với Đá Lớn (Great Discovery Reef)
36. Đá Đền Cây Cỏ (Western or Flora Temple Reef) nằm ở phía tây của Đá Lớn (Great Discovery Reef)
37. Đá Nhạn Gia (không có tên tiếng Anh) rất gần đảo Sinh Tồn
38. Đá Sơn Hà (Đá Ren, Gent Reef)
39. Đá Tam Trung (không có tên tiếng Anh)
40. Đá Nghĩa Hành (Lovele Reef) [Đá Sơn Hà, Đá Tam Trung và Đá Nghĩa Hành ở khoảng giữa của 2 đảo Việt Nam đang đóng quân là đảo Sinh Tồn và đảo Côlin]
41. Bãi Ngọc Điền (hay Bãi Chu Ứng, Jubilee Bank) rất gần đảo Đá Lát
42. Đá Hà Tần (Lizzie Webber) rất gần các điểm đóng quân đảo Thuyền Chài
43. Bãi cạn Chim Biển (Đảo Chim, Owen Shoal) nằm trong vùng kiểm soát của các nhà giàn bãi Vũng Mây, bãi Ba Kè
44. Đá Núi Môn (Maralie Reef and Bittern Reef) rất gần đảo Phan Vinh (Pearson Reef)
45. Đá Núi Cô (Cay Marino) gần đảo Núi Le (Cornwallis South Reef)

Các đảo bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép:
Trước 1988, Trung Quốc chưa chiếm được đảo nào (trừ đảo Ba Bình bị Đài Loan chiếm từ trước, chúng nó gọi là đảo Thái Bình). Đến 1988 Tàu dùng vũ lực chiếm 6 đảo, các năm sau tiếp tục lấn chiếm thêm một số đảo nữa:
1. Châu Viên
2. Chữ Thập
3. Gạc Ma (Tại đây năm 1988 đã diễn ra cuộc tấn công của Tàu làm 73 chiến sĩ hải quân ta chết và bị bắt hay mất tích).
4. Huy Gô
5. Ga Ven
6. Xubi
7. Đá Lạc
8. Ba Đầu
9. Vành Khăn


Bãi Gạc Ma - Johnson South Reef, 9°43'9"N 114°16'57"E: TQ chiếm đóng
Đá Gạc Ma thường chỉ nổi khi thủy triều xuống. Đây là địa điểm xảy ra Hải chiến Trường Sa 1988 giữa Trung Quốc và Việt Nam ngày 14 tháng 3, quân Trung Quốc đã đổ bộ lên đảo để chiếm đảo khi đó đang do Việt Nam sở hữu. Hải quân Việt Nam bị thiệt hại hai Tàu vận tải 604 và 505 cùng 64 chiến sĩ (có tài liệu 73 chiến sĩ.)
Đài Loan chiếm 1 đảo là Ba Bình
Philippin chiếm 8 đảo
Malaysia chiếm 4 đảo
muanangmoi-B52-PBC tổng hợp & ghi chú thêm

THÁNG SÁU TRỜI MƯAMÙA THU ... CHẾT !

Comments

Unregistered user Sunday, August 12, 2012 4:40:25 AM

Anonymous writes: Các kiến thức về tình hình, vị trí Trường Sa hiện tại cho bạn đọc xem là rất thiết thực. Cám ơn MNM đã tóm tắc rõ ràng ngắn gọn cho cư dân MNM về tình hình Trường Sa. Bạn KVL

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Wednesday, August 15, 2012 3:23:08 AM

ĐÁ BA CHỒNG

Em lớn lên đã thấy đá ba chồng
Đá đè đá ngàn năm ôm ấp thế

Cho anh xin đặt tên một hòn đá lẻ
Như khắc một lời thề vàng đá với quê em

Định Quán ơi, nỗi nhớ núi chồng lên
Chạm lên đá là chạm đến hồn thiên thạch

Nhớ núi, nhớ em như nhớ đêm thạch thực
Anh âm thầm tạc một tượng đá trong tim…

Bìa trái đất, hè 2012
NGUYỄN THẠNH


Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Wednesday, August 15, 2012 3:29:46 AM

NẾU TRÁI ĐẤT KHÔNG CÒN SỨC HÚT


Như một trận vũ chấn

Mọi sinh linh sẽ nháo nhào
rơi tỏm vào không gian biệt tích
Mọi tiện nghi sang hèn vuột khỏi tay con người

Anh và em còn kịp nắm tay nhau trôi vào Thiên mộng
Trái đất - chối từ - đẩy ra - tất cả
Loài người - lang thang - thất lạc - không nhà

Những con tàu khám phá không gian
không còn cơ hội trở về mặt đất
Họ biến thành kiếp đời hoang vu - du mục - Thiên Hà.

Tôi - từ trong kinh hoàng
mộng tỉnh bước ra
Trái đất vẫn còn nguyên sức hút
Vạn vật ngày đêm hấp dẫn.

Sao con người nỡ đẩy nhau xa ?


Bìa vũ trụ, tháng 8/2012
Nguyễn Thạnh

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Wednesday, August 15, 2012 8:52:50 AM

ỐC Gai Tinh !
Bài thơ họa "KẺ GAI TINH"

Ốc gai tinh cạnh đặc công !
Anh mười em gặp ..chuyên trồng thanh long
Bốn mươi năm cũng cứ nồng
Trái càng chín muộn...càng trông ngọt ngào..!
* *
*
Gai tinh ốc cứng đêm ngày
Đốt đèn em sưởi tuổi này thanh long
Dẫu cho tình muộn ôm lòng..
Một mùa trái đỏ mây rồng... mưa tuôn..!

Tờ Mờ Dờ

benboquanhhiu Wednesday, August 15, 2012 3:16:31 PM

TẶNG ANH.! [TẶNG A MƯỜI HIỀN]

Tặng anh tháng mõi năm mòn.
Nỗi vui tình muộn đời còn vây quanh.
Tặng anh tháng lạnh đêm buồn.
Tình trong như đã mộng tròn như gương.
Tặng anh giá rét em thương.
Thanh long chín đỏ tình vương muộn màng.
Tặng anh,cay đắng..em đành.
Với chua xót nữa..làm thành tình đau.
Tặng anh một khối hồn nhàu.
Đêm chia bóng chịu-ngày lao đao ngày.
Tặng anh sầu muộn tình này.
Nến đau đớn thắp lên đầy cuộc vui.

15/08 thuyen
[thay lời tâm sư của chị]

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Wednesday, September 5, 2012 2:55:39 AM

Originally posted by anonymous:

Anonyme writes:

PHAN THIẾT MỘT THUỞ KHÔNG QUÊN

Lộc xuân xanh,đường vàng mai núi
Bướm trắng trường Phan rộn phố phường
Trống trường vừa báo giờ tan học
Anh vội nhìn qua chổ em ngồi

Vườn Bông,tháp nước,cây cổ thụ
Tiếng ve sầu gợi nhớ thân vông
Lững lờ con nước sông Mường Mán
Sông không trăng cũng mặn thủy triều

Hẹn mùa thu lên đồi đổi gió
Trải thảm vàng sắc lá cổ phong
Đá núi ngàn năm đang yên giấc
Chút nắng vàng lộ rõ rêu phong

Chuyện cũ lâu rồi như cổ tích
Có hơi sương vẫn ấm trong lòng
Bạn ơi trên ấy đêm đông vắng
Ông trăng già có ghé đồi mơ

TTL






benboquanhhiu Monday, September 17, 2012 11:06:10 AM

PHÚC ÂM RIÊNG...!

Cây buồn lá đến thôi rơi .
Hồn dang cánh mộng thu đời nhá nhem.
Mối đùn đất đắng cay em.
Hờn nhau chưa đủ lệ hoen tháng ngày.
Mưa sầu mây cũng thôi trôi.
Gặp nhau như thể chơi vơi giữa dòng.
Nửa đời bóng xế chênh chong.
Tình mong manh lạnh sầu đông nắng vàng.
Gặp nhau vốn đã muộn màng.
Thôi thì hảy để lá vàng nhẹ bay..!

17/09/12
thuyen

benboquanhhiu Wednesday, September 19, 2012 6:02:18 AM

CÒN ĐÓ NỖI XÓT XA...!

Ta như sương mà người như mây.
Dối gian nhầu nát nụ hôn đầu.
Sương treo trên lá mây tung gió.
Gieo xuống đời nhau hạt thương đau.
Anh ra đi để lại em đây.
Bước đi người chẳng tiếc thương gì.
Mắt sâu lệ chứa trời giông tố.
Từng phiến môi cười bao đắng cay.
Người đã làm em tan ước mơ.
Người di cho mắt lệ đầy vơi.
Môi non cay đắng tình đau xót .
Mộng vỡ phai tàn theo tháng năm.
Người chôn đời em trong đắng cay.
Cây rung cành lá hạt sương bay.
Thân em rời rã tình tan nát.
Sống đã chẳng còn chết ai hay!
Về đây chi! Người về đây chi!.
Cỏ cây tàn héo úa bên thềm.
Anh đi tình nát tự dạo đó.
Giờ đây chỉ còn nỗi xót xa...!

09/12.
thuyen

[Đây là bài thơ mà Thuyền đã làm theo cảm xúc từ đầu năm 2012, khi Người cha của 2 đứa con tôi đột ngột quay trở về....xin tôi một lời tha thứ..tôi không biết mình nên làm gì..mà chỉ biết rằng giờ đây, với tôi chỉ còn là một nỗi trống vắng,trắng xóa như một màu trắng, của những cơn mưa chiều ngày nào. Vẫn còn đó một nỗi xót xa..theo năm tháng ,và tôi cũng đã tự mình phổ thành bài hát, với âm điệu slow..nhẹ nhàng,để hát như một lời thì thầm... của chính mình.],

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31