Thursday, March 17, 2011 9:20:51 AM
Ngô Đình Miên, PS, TC, Đinh Quí Nhưỡng
...


Ta buồn như cây sầu đông
Làm sao ngăn được nỗi lòng ta đau.
Đêm nay gió thét mưa gào.
Vầng trăng ẩn trốn nơi nào trăng ơi !
Ngồi buồn đếm giọt mưa rơi.
Mưa ướt núi đồi ướt cả hồn ta.
Mười năm, mười mấy năm và...
Bao nhiêu năm nữa...cho ta ru đời
Mưa rơi...từng giọt mưa rơi.
Làm tan nát cả lòng người đơn côi......
PS
25-3-11
Hỏi nhỏ,cớ sao lại u sầu
Ngày tháng bây giờ lại trôi mau
Không sợ sao ..sầu ..nhăn da mặt
Dấu vết chân chim, tóc ngã màu ...
Nói đi ..Ai đã làm em sầu
Ta em ..xa cách cũng đã lâu
Xuân đi thay áo, hè rảo bước
Thôi đừng sầu , để còn nhớ nhau ..
Hỏi rằng...vì sao em lại buồn
Ngoài trời lát đác cơn mưa tuông
Nhìn mây màu xám, anh nhớ lắm
Biết nói gì đây em hết buồn ....
Giọt buồn ..cũng có rơi dòng lệ
Em ơi ! phượng nở đã đến hè
Khi xưa anh tặng en phượng ép
Bây giờ nhớ lại ..quá sơn khê ...
Có phải..em buồn tại em nhớ
Những lần hò hẹn đẹp như mơ
Em ơi ! kỷ niệm thì nhiều lắm
Mà sao tình ta mãi đợi chờ ..
Thôi nhé ! nghe anh quên giọt sầu
Aó xưa hai đứa đã ngã màu
Thì thôi cứ gọi tên nhau mãi
Mai xuống mộ phần để nhớ nhau ..
tc ..
21-3-11
Tôi ở cửa đông em cửa tây
Một sáng mùa xuân gió hây hây
Em đứng đó như thiên thần nhỏ
Tôi ngây ngất nhìn mấy ngón tay ..
Tôi ở cửa tây em cửa đông
Ngoài sân nở rộ mấy nụ hồng
Em ơi ! có biết ..tôi thầm nghĩ
Đông tây hai đứa hợp một lòng ...
Thời gian qua tôi yêu em lắm
Dù em giờ ở tận xa xăm
Thơ tôi làm tặng em trong mộng
Biết bao giờ gặp hỡi tháng năm ....
Mùa đông rồi cũng tới mùa xuân
Trong em ..nghĩ ta có đôi lần ?
Ta thì mơ mộng ..ôm em lại
Kẻo không mai mốt hết đời xuân ..
tc..
15-3-11
Trời tháng chạp sao mà không thấy Tết?
Tại ta buồn hay cả thế gian luôn?
Không rộn rịp, không vội vã cuống cuồng.
Như thuở trước nhân gian bày đón Tết.
Mấy mươi năm những người này y hệt.
Cũng muốn chào năm mới đón Xuân sang.
Hình như Mai nở cũng quá muộn màng.
Hay tại ta. . . đã mất Xuân từ đó?
Không pháo nổ, Mai vàng hay Vạn Thọ.
Bánh tét cùng thịt bỏ mắm, hành chua.
Lời chúc Tết hay chọc ghẹo vui đùa.
Không còn nữa. . . trong ta màu tím ngắt.
Từ Hè ấy. . . tim ta thành vụn vặt.
Vỡ tan tành giấc mộng mỗi Xuân sang.
Sao hôm nay ta lại bỗng ngỡ ngàng?
Như vừa mất mùa Xuân tình thế thái.
colau
12/1/11
Thu tàn gió lạc sang đông
Để hiu hắt gió mênh mông chiều buồn
Để lòng như có tơ vương
Đong đưa nỗi nhớ về phương cuối trời
Vấn vương, vương vấn thật rồi !
Nều không sao cứ bồi hồi trong tim ?
ĐINH QUÍ NHƯỠNG
11-3-2011
TÌNH YÊU ..
Ngữa mặt nhìn lên hỏi trời cao
Bổng nhiên trong lòng thấy xôn xao
Từ khi em trao mắt tình ấy
Có phải yêu là thế đó sao ...
PHÔI PHA ..
Ai đem cung nhạc gởi đi đâu
Để cho tiếng gió khua nỗi sầu
Và em đã về thay áo mới
Nghe như phôi pha một niềm đau ..
NGUYỆN CẦU ...
Mây trôi , trôi mãi , trôi về đâu
Có thấy người em mặc áo nâu
Xa xăm chi ..lòng anh nhớ lắm
Nguyện cầu hai đứa mãi bên nhau ..
NHỚ ..
Đường xưa hoa dại nỡ bông nhiều
Dạo bước một chiều nhớ người yêu
Em đi.. đi mãi xa biền biệt
Để cho ai đó bước những chiều ..
U MINH ..
Sao nỡ vô tình để mây bay
Mà không kéo lại chỉ vài giây
Tận tường hỏi rỏ ..sao như thế
Hai chữ u minh ngự hằng ngày ..
BIỂN VÀ EM ..
Ai nói em hiền như biển cả
Biển thì dữ dội suốt ngày đêm
Còn em tha thướt trong thiên hạ
Nên chi yêu luôn biển và em
THỜI GIAN ..
Soi giương bổng dưng tóc đỗi màu
Gios ơi ! đi đâu hảy về mau
Hỏi dùm ta nhé ..tuổi tác ấy
Kéo lại thời gian chậm chậm mà ..
CÁT BỤI ..
Nhắm mắt đi rồi thành cát bụi
Vô thường đâu đó vẩn tới lui
Nên chi ngồi thiền tu tỉnh lại
Kẻo không cát bụi lại đen thui ..
tc ..
10-3-11
Hôm nay mùng tám tháng ba
Anh đừng lo lắng mua quà làm chi
Để tiền trong túi phòng khi
Đang cơn bão giá sắm gì cần hơn
Xưa kia Bà Triệu Bà Trưng
Cỡi voi đánh giặc lẫy lừng núi sông
Mẹ mình cũng chỉ hương đồng
Sinh em cỏ nội nên không mong gì
Tặng em anh làm thơ đi
Dệt bao thương nhớ những gì cho nhau
Với lên trời mượn trăng sao
Lầu hoa tình ái kết vào nhé anh
Trao nhau giây phút ngọt lành
Đừng để em tủi long lanh mắt sầu
Yêu em như thuở ban đầu
Tháng ba mùng tám năm nào…cũng thế nha
PS
8-3-2011
Nhân ngày 8.3, chúc phụ nữ toàn thế giới luôn Hạnh Phúc!
NGÔ ĐÌNH MIÊN
Nghe chuyện cổ tích có tiên ông
Sống với tiên bà không sợ già
Người tiên thượng giới lòng trẻ mãi
Ngàn năm ngàn năm nữa yêu thương
Mỗi ngàn năm thay một xiêm y mới
Kết bằng hoa lá của Eden
Mỗi ngàn năm Thượng đế dặn tiên ông
Nhổ trên đầu mình một ngàn tóc bạc
Kết thành đoá hồng trắng dâng tặng tiên bà
Mỗi bông hồng làm trẻ lại một ngàn năm
Sáng nay, tháng ba ngày tám
Tiên bà khoe với tiên ông:
"Mình mới có bảy bông hồng"!
Tiên ông già tóc bạc
Tiên bà trẻ tóc xanh
Triệu năm mây cứ trắng
Tỉ năm trời vẫn xanh…
NGÔ ĐÌNH MIÊN
7-3-11
PS
7-3-11[/B]

Vịnh Cái Quạt
Hồ Xuân Hương
Một lỗ sâu xâu mấy cũng vừa
Duyên em dính dáng tự bao giờ
Chành ra ba góc da còn thiếu
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa
Mát mặt anh hùng khi nắng gió,
Che đầu quân tử lúc sa mưa
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa ...
Vịnh CÁI GIẾNG
Ngõ ngay thăm thẳm tới nhà ông,
Giếng tốt thanh thơi, giếng lạ lùng
Cầu trăng phau phau đôi ván ghép,
Nước trong leo lẻo một dòng thông.
Cỏ gà lún phún leo quanh mép,
Cá diếc le te lách giữa dòng.
Giếng ấy thanh tân ai cũng biết
Đố ai dám thả nạ dòng dòng.
Có ai vừa viết chữ xuân trong mây ấm
Có nghe tiếng chim ri riu ríu giữa lùm cây
Có nắng sớm man man hồng ran đôi gò má
Có gió mơn mơn len lén ngực em nồng…
Không có anh!
Những tiếng xe tẹt pô rú ga lồng lên giữa phố
những gã mặt đỏ phừng phừng lảo đảo bước chân say
những đống rác độn lề đường cho lao công vệ sinh nghỉ Tết
những mái tóc téc- nô co- lo chụm đầu quanh sòng tài xỉu
những cụ già khòm lưng cầm tập vé số trên tay chưa bán được…
Chỉ đám trẻ con xanh đỏ vô tư xúm xít nhộn nhàng xuân!
Những dây đèn màu nhấp nháy,
những đường phố hoa
những khẩu hiệu “Mừng… xuân”
những chùm pháo hoa bạc tỉ
những sân khấu ngoài trời
những lời chúc xuân trên sóng
những người đang đi trên đường kia…
Thật không, lòng có rộn cùng xuân?
Tô hủ tiếu ngày xuân làm vui thêm túi tiền chủ quán
Ngư dân ăn Tết xôm tụ hơn nhờ con cá tươi vừa bán
Đại lí bia vét sạch kho xuất hết những thùng bia dự trữ…
Giá cả tự do vẽ đường biểu diễn vút lên cao
“Tết mà”, ai cũng bằng lòng như vậy!
Giữa đêm lạnh Saigon trên hè phố vắng
Em gái co ro dưới bóng cây buồn bã tự hỏi:
Mình có nên tăng giá lên không?
Y NHIÊN[/COLOR]
Saturday, April 3, 2010 5:34:57 AM
Si Ly Cong, muanangmoi-B52-PBC, TTL, PS
...
Mùa Xuân vừa qua lặng lẽ
Để mùa Hạ nỗi hư hao
Chợt một ngày mưa nhè nhẹ
Em về- chút nắng xanh xao !
Trích thơ MQ
Bạn SĨ (nguyenphucdang82@gmail.com) tặng bài thơ "Sa Mạc" cho nhà thơ NVN qua email TMD.
Xin chào CUỒNG SĨ
CHÀO Nắng Mới một ngày gió lạ!
BẠN thiên đường, ta rủ rê ta ?
CUỒNG phong tìm những cánh diều
SĨ trên sông cạn, cô liêu một chiều!
Thân ái
TMD
my.opera.com/muanangmoi-B52-PBC
Chào Vũ Lưu Hương !
NẮNG mừng mưa đến ghé THĂM
MỚIvào thơ đã âm thầm tỏa HƯƠNG
CHÀO mưa lưu hạt nước ĐẦY
HƯƠNG tan trong nắng, vườn lay nụ HỒNG
Admin TMD
my.opera.com/muanangmoi-B52-PBC
Nắng quá, đói lòng gặm cỏ...mây !
Nơi đây chẳng có... cỏ cây gì?
Thôi thì xơi đại... tập thơ cũ
Cũng đủ cho vơi... cái bỉm bò.
Ựm bòo....Ựmm bòo...nóng quá, đói quá, khát quá !!
24-5-10 tờ mờ dờ
Thấy các bạn làm thơ vui quá ,
nên Kỳ Diệu xin phép gời tặng MỸ NGỌC và nvn bài thơ :
GHEN
Nắng em không ưa ,
mưa cũng không thèm
Em không muốn ai ghét anh!
Càng không ưa người khen anh
Nhưng anh không được lanh chanh
Không tự nguyện …
làm mưa to gió lớn
Không ngả ngớn với trăng thu
Không được đứng giữa sương mù
nghêu ngao lời thơ tình tự
càng không được tư lự mơ màng
về một cô nàng…
thích trả thù độc ác!!!
24-5-10 Kỳ Diệu
Xin Chào TUYẾT NHUNG!
NẮNG Mới thân chào bạn Tuyết Nhung,
MỚI đưa thơ đến buổi tương phùng
CHÀO người trãi tuyết trưa mùa hạ !
NHUNG với bài thơ " EM VỀ CÙNG "
Thân ái,
24-5-10 Admin
TMD
CỎ
Lâu quá không về thăm NẮNG MỚI.
Ghé qua một chút nhắn đôi lời.
Xem ai đâu đó còn có nhớ?!
Để rồi CỎ sẽ ghé sang chơi.
Chúc tất cả vui,khỏe
COLAU 24-5
BÒ
Bò đây trông CỎ đã lâu ngày !
CỎ đi đâu mất...nhớ với quên ?
Bụng đói, nắng nung nhừ gần chết!
Có ghé cho Bò...một ít rơm !?!?
Ựum....bòo!
TMD 24-5
Chào bạn MỸ NGỌC!
XIN mời Mỹ Ngọc bước vào SÂN
CHÀO mừng đã có N V NHÂN
MỸ muốn "Trả Thù" N tự NGUYỆN
NGỌC đến đề thơ Nắng Mới HỒNG
Thân ái,
Admin
TMD

NHỚ BẠN!
Mến tặng NVN
Từ buổi chiều tà đến ghé thăm
Nắng vàng quyện với khói hương trầm
Vẳng nghe kinh kệ ai ngồi khóc
Quãng vắng, bụi đường sao mắt cay ?
Ta nhớ bạn xa cách mấy sông
Bạn đi xa lắm nhớ ta không?
Sao đang vui vẻ nghe buồn lạ
Nhớ bạn ngày nao dạ thấy chồn.
Mùa Hạ,từ nhà Quảng về.
Duongminhthai
NGUYỆN LÀM NGƯỜI PHỤ BẠC!
* Tặng Mỹ Ngọc
Đọc thơ em
Thương cách trả thù…độc ác !
Ta sẳn sàng làm người tình phụ bạc
Rất vui mừng
đón nhận cuộc trả thù …
Ban đêm bảy lần,
ta nhắc em chia tay
Ba lần ban ngày,
nói rằng vừa có người yêu mới
Và sáng, trưa, chiều…
lai rai nhắc khéo
Ôi !
Trận trả thù sẽ vô cùng khốc liệt…
Trả thù, trả thù…
không có hồi kết thúc.
Nguyện suốt đời làm người tình bội bạc
Dù hình hài chịu sóng biển dập vùi
Em trả thù,
anh chấp nhận thương đau
Và suốt đời…nguyện làm người bội bạc !
nvn - 22-5-2010
TRẢ THÙ!!!
Thế rồi
Chàng giã biệt tôi
Ánh mắt ấy chôn vùi trong nhung lụa
Tôi nghiến hàm răng, ngầu đôi mắt đỏ
Phải trả thù khốc liệt ... tôi ơi!
Tôi đắn đo toan tính ngược xuôi
Mãi mới chọn cách trả thù... kinh khủng nhất
Một cách trả thù độc ác
Ấy là tôi vẫn yêu chàng
Chân thật- Mặn mòi -Ào ạt
Như sóng biển kia dào dạt xô bờ
Để suốt đời chàng
Dẫu trong vòng tay ai khác
Vẫn sẽ chịu buồn đau
Một tình yêu
Như tình yêu mà chàng để mất!
MỸ NGỌC
20-5-10

VIẾT...MỘT BÀI THƠ
Ngày ngủ đêm mơ trái cấm sờ,
Hay hay dở dở, cũng là thơ
Nhìn lên cung quãng, thơ Hằng đợi
Ngó xuống gốc đa, Cuội đã già .
Bạn hãy cùng ta cạn chén đầy
Vài câu đối ẩm để cùng say
Mai này tóc bạc không còn tiếc
Sao mình không viết ... một bài thơ ?
Duongminhthai
21-5-10
Sau khi đọc bài thơ "MỐITÌNH HUYỀN THOẠI" của PS rất dễ thương. Tôi xin Gởi tặng PS bài thơ của nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến. Chúc bạn luôn vui khỏe và hãy cho chúng tôi thêm những bài thơ hay nữa nhé!
HUYỀN THOẠI MỘT TÌNH YÊU
Tác Giả: Đoàn Thị Lam Luyến
Giá như được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Lúc tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
Giá được anh hẹn hò dù phải đợi lâu đến mấy
Em vẫn chờ như thể một tình yêu
Em vẫn chờ như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xa mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thưở trước
Sắc cầu vồng chấp chới phía xa xa.
Em vẫn chờ như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải đơm hoa đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này để nhận ra nhau.
Em ở hiền em có ác chi đâu
Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
Có phải rượu đâu mà phải đợi cho rượu nhạt
Có phải trầu đâu mà đợi trầu dập mới cay
Em vẫn chờ...vẫn đợi ...vẫn say...
Ngâu xa nhau ngâu có ngày gặp lại
Kim - Kiều lỡ duyên chẳng thể là mãi mãi
Em vẫn chờ...vẫn đợi
Dẫu chỉ là......Huyền thoại một tình yêu.....
{M.T}
20/5/10
MỐI TÌNH HUYỀN THOẠI !
Em muốn gọi
mối tình này là huyền thoai
Bởi ẩn hiện có và không
Anh xuôi dốc, cỏ cây chen lối
Tìm về phương em đàn vịt lội ven hồ
Mối tình này
Tièng còi xe rầm rập đi qua
Gõ cửa lòng em
Báo hiệu những nỗi buồn xa cách
Ghì chặt trái tim
Sợ hút vào con tàu xa lắc
Sợ một ngày nỗi trống vắng vu vơ
Ở đây em làm thơ và viết truyện
Gởi trăng sao, mây gió…hẹn hò
Tình yêu này
Rất đỗi bình thường
Dù có ra sao… vẫn trì chân níu gót
Tiếng hát xưa
Cung điệu mến yêu
Ta dạo đàn cùng hòa nhịp tim máu ứa
Dù cung đàn xưa
Tiếng hát cũ…
Vẫn là Huyền Thoại tình đôi ta!!!
PS
18/5/10

MÙA NẮNG MỚI
"Mùa" ơi!...sao nghẽn đường về
"Nắng" lên!... thực ảo ngộ mê tuyệt mù
"Mới" mà quay quắt trăng thu
Nửa mời mọc , nửa hoang vu miên trường
Tình ta muôn dặm vấn vương
Hồn ta chấp cánh vô thường bay cao
Cho trăng hòa quyện chiêm bao
Cho chiêm bao rũ, quyến vào tháng năm...
PS
19-5-10
.jpg)


HOA VIÊN HỘI NGỘ
THÔNG BÁO
Họp mặt hàng năm vào ngày 1-5-2010 lớp P52-PBC được tổ chức tại
Hoa Viên "HỘI NGỘ" (bên bờ sông Càty - Phan Thiết).
Thân mời các bạn liên hệ với lớp trưởng (anh Hai Gồ)và các bạn "nồng cốt" để biết thời gian - địa điểm.
my.opera.com/muanangmoi-B52-PBC

Nhân kỷ niệm 49 ngày mất của bạn Trần Minh Quảng (28-4-2010)
my.opera.com/muanangmoi-B52-PBC đã cho ra mắt cùng các bằng hữu B52 và gia đình bạn Minh Quảng tập thơ "KHOẢNG LẶNG" 50 trang in khổ A5 với 27 bài thơ,các đoản khúc và di bút lời bạt mà bạn MQ đã sáng tác trong khoảng thời gian 1977-1978 và các bài thơ trên muanangmoi-B52-PBC 2007-2009.
Muanangmơi-B52-PBC xin gởi đến gia đình bạn MQ lời cám ơn đã gởi các di cảo để hoàn thành tập thơ trên.Một số bản in gốc sẽ được trao lại gia đình MQ nhân ngày họp mặt lớp B52-PBC (1-5-2010)
my.opera.com/muanangmoi-B52-PBC
Duongminhthai
[/COLOR][/ALIGN]
Saturday, April 3, 2010 5:34:57 AM
Si Ly Cong, muanangmoi-B52-PBC, TTL, PS
...
Mùa Xuân vừa qua lặng lẽ
Để mùa Hạ nỗi hư hao
Chợt một ngày mưa nhè nhẹ
Em về- chút nắng xanh xao !
Trích thơ MQ
Bạn SĨ (nguyenphucdang82@gmail.com) tặng bài thơ "Sa Mạc" cho nhà thơ NVN qua email TMD.
Xin chào CUỒNG SĨ
CHÀO Nắng Mới một ngày gió lạ!
BẠN thiên đường, ta rủ rê ta ?
CUỒNG phong tìm những cánh diều
SĨ trên sông cạn, cô liêu một chiều!
Thân ái
TMD
my.opera.com/muanangmoi-B52-PBC
Chào Vũ Lưu Hương !
NẮNG mừng mưa đến ghé THĂM
MỚIvào thơ đã âm thầm tỏa HƯƠNG
CHÀO mưa lưu hạt nước ĐẦY
HƯƠNG tan trong nắng, vườn lay nụ HỒNG
Admin TMD
my.opera.com/muanangmoi-B52-PBC
Nắng quá, đói lòng gặm cỏ...mây !
Nơi đây chẳng có... cỏ cây gì?
Thôi thì xơi đại... tập thơ cũ
Cũng đủ cho vơi... cái bỉm bò.
Ựm bòo....Ựmm bòo...nóng quá, đói quá, khát quá !!
24-5-10 tờ mờ dờ
Thấy các bạn làm thơ vui quá ,
nên Kỳ Diệu xin phép gời tặng MỸ NGỌC và nvn bài thơ :
GHEN
Nắng em không ưa ,
mưa cũng không thèm
Em không muốn ai ghét anh!
Càng không ưa người khen anh
Nhưng anh không được lanh chanh
Không tự nguyện …
làm mưa to gió lớn
Không ngả ngớn với trăng thu
Không được đứng giữa sương mù
nghêu ngao lời thơ tình tự
càng không được tư lự mơ màng
về một cô nàng…
thích trả thù độc ác!!!
24-5-10 Kỳ Diệu
Xin Chào TUYẾT NHUNG!
NẮNG Mới thân chào bạn Tuyết Nhung,
MỚI đưa thơ đến buổi tương phùng
CHÀO người trãi tuyết trưa mùa hạ !
NHUNG với bài thơ " EM VỀ CÙNG "
Thân ái,
24-5-10 Admin
TMD
CỎ
Lâu quá không về thăm NẮNG MỚI.
Ghé qua một chút nhắn đôi lời.
Xem ai đâu đó còn có nhớ?!
Để rồi CỎ sẽ ghé sang chơi.
Chúc tất cả vui,khỏe
COLAU 24-5
BÒ
Bò đây trông CỎ đã lâu ngày !
CỎ đi đâu mất...nhớ với quên ?
Bụng đói, nắng nung nhừ gần chết!
Có ghé cho Bò...một ít rơm !?!?
Ựum....bòo!
TMD 24-5
Chào bạn MỸ NGỌC!
XIN mời Mỹ Ngọc bước vào SÂN
CHÀO mừng đã có N V NHÂN
MỸ muốn "Trả Thù" N tự NGUYỆN
NGỌC đến đề thơ Nắng Mới HỒNG
Thân ái,
Admin
TMD

NHỚ BẠN!
Mến tặng NVN
Từ buổi chiều tà đến ghé thăm
Nắng vàng quyện với khói hương trầm
Vẳng nghe kinh kệ ai ngồi khóc
Quãng vắng, bụi đường sao mắt cay ?
Ta nhớ bạn xa cách mấy sông
Bạn đi xa lắm nhớ ta không?
Sao đang vui vẻ nghe buồn lạ
Nhớ bạn ngày nao dạ thấy chồn.
Mùa Hạ,từ nhà Quảng về.
Duongminhthai
NGUYỆN LÀM NGƯỜI PHỤ BẠC!
* Tặng Mỹ Ngọc
Đọc thơ em
Thương cách trả thù…độc ác !
Ta sẳn sàng làm người tình phụ bạc
Rất vui mừng
đón nhận cuộc trả thù …
Ban đêm bảy lần,
ta nhắc em chia tay
Ba lần ban ngày,
nói rằng vừa có người yêu mới
Và sáng, trưa, chiều…
lai rai nhắc khéo
Ôi !
Trận trả thù sẽ vô cùng khốc liệt…
Trả thù, trả thù…
không có hồi kết thúc.
Nguyện suốt đời làm người tình bội bạc
Dù hình hài chịu sóng biển dập vùi
Em trả thù,
anh chấp nhận thương đau
Và suốt đời…nguyện làm người bội bạc !
nvn - 22-5-2010
TRẢ THÙ!!!
Thế rồi
Chàng giã biệt tôi
Ánh mắt ấy chôn vùi trong nhung lụa
Tôi nghiến hàm răng, ngầu đôi mắt đỏ
Phải trả thù khốc liệt ... tôi ơi!
Tôi đắn đo toan tính ngược xuôi
Mãi mới chọn cách trả thù... kinh khủng nhất
Một cách trả thù độc ác
Ấy là tôi vẫn yêu chàng
Chân thật- Mặn mòi -Ào ạt
Như sóng biển kia dào dạt xô bờ
Để suốt đời chàng
Dẫu trong vòng tay ai khác
Vẫn sẽ chịu buồn đau
Một tình yêu
Như tình yêu mà chàng để mất!
MỸ NGỌC
20-5-10

VIẾT...MỘT BÀI THƠ
Ngày ngủ đêm mơ trái cấm sờ,
Hay hay dở dở, cũng là thơ
Nhìn lên cung quãng, thơ Hằng đợi
Ngó xuống gốc đa, Cuội đã già .
Bạn hãy cùng ta cạn chén đầy
Vài câu đối ẩm để cùng say
Mai này tóc bạc không còn tiếc
Sao mình không viết ... một bài thơ ?
Duongminhthai
21-5-10
Sau khi đọc bài thơ "MỐITÌNH HUYỀN THOẠI" của PS rất dễ thương. Tôi xin Gởi tặng PS bài thơ của nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến. Chúc bạn luôn vui khỏe và hãy cho chúng tôi thêm những bài thơ hay nữa nhé!
HUYỀN THOẠI MỘT TÌNH YÊU
Tác Giả: Đoàn Thị Lam Luyến
Giá như được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Lúc tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
Giá được anh hẹn hò dù phải đợi lâu đến mấy
Em vẫn chờ như thể một tình yêu
Em vẫn chờ như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xa mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thưở trước
Sắc cầu vồng chấp chới phía xa xa.
Em vẫn chờ như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải đơm hoa đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này để nhận ra nhau.
Em ở hiền em có ác chi đâu
Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
Có phải rượu đâu mà phải đợi cho rượu nhạt
Có phải trầu đâu mà đợi trầu dập mới cay
Em vẫn chờ...vẫn đợi ...vẫn say...
Ngâu xa nhau ngâu có ngày gặp lại
Kim - Kiều lỡ duyên chẳng thể là mãi mãi
Em vẫn chờ...vẫn đợi
Dẫu chỉ là......Huyền thoại một tình yêu.....
{M.T}
20/5/10
MỐI TÌNH HUYỀN THOẠI !
Em muốn gọi
mối tình này là huyền thoai
Bởi ẩn hiện có và không
Anh xuôi dốc, cỏ cây chen lối
Tìm về phương em đàn vịt lội ven hồ
Mối tình này
Tièng còi xe rầm rập đi qua
Gõ cửa lòng em
Báo hiệu những nỗi buồn xa cách
Ghì chặt trái tim
Sợ hút vào con tàu xa lắc
Sợ một ngày nỗi trống vắng vu vơ
Ở đây em làm thơ và viết truyện
Gởi trăng sao, mây gió…hẹn hò
Tình yêu này
Rất đỗi bình thường
Dù có ra sao… vẫn trì chân níu gót
Tiếng hát xưa
Cung điệu mến yêu
Ta dạo đàn cùng hòa nhịp tim máu ứa
Dù cung đàn xưa
Tiếng hát cũ…
Vẫn là Huyền Thoại tình đôi ta!!!
PS
18/5/10

MÙA NẮNG MỚI
"Mùa" ơi!...sao nghẽn đường về
"Nắng" lên!... thực ảo ngộ mê tuyệt mù
"Mới" mà quay quắt trăng thu
Nửa mời mọc , nửa hoang vu miên trường
Tình ta muôn dặm vấn vương
Hồn ta chấp cánh vô thường bay cao
Cho trăng hòa quyện chiêm bao
Cho chiêm bao rũ, quyến vào tháng năm...
PS
19-5-10
.jpg)


HOA VIÊN HỘI NGỘ
THÔNG BÁO
Họp mặt hàng năm vào ngày 1-5-2010 lớp P52-PBC được tổ chức tại
Hoa Viên "HỘI NGỘ" (bên bờ sông Càty - Phan Thiết).
Thân mời các bạn liên hệ với lớp trưởng (anh Hai Gồ)và các bạn "nồng cốt" để biết thời gian - địa điểm.
my.opera.com/muanangmoi-B52-PBC

Nhân kỷ niệm 49 ngày mất của bạn Trần Minh Quảng (28-4-2010)
my.opera.com/muanangmoi-B52-PBC đã cho ra mắt cùng các bằng hữu B52 và gia đình bạn Minh Quảng tập thơ "KHOẢNG LẶNG" 50 trang in khổ A5 với 27 bài thơ,các đoản khúc và di bút lời bạt mà bạn MQ đã sáng tác trong khoảng thời gian 1977-1978 và các bài thơ trên muanangmoi-B52-PBC 2007-2009.
Muanangmơi-B52-PBC xin gởi đến gia đình bạn MQ lời cám ơn đã gởi các di cảo để hoàn thành tập thơ trên.Một số bản in gốc sẽ được trao lại gia đình MQ nhân ngày họp mặt lớp B52-PBC (1-5-2010)
my.opera.com/muanangmoi-B52-PBC
Duongminhthai
[/COLOR][/ALIGN]
Saturday, April 3, 2010 5:34:57 AM
Si Ly Cong, muanangmoi-B52-PBC, TTL, PS
...
Mùa Xuân vừa qua lặng lẽ
Để mùa Hạ nỗi hư hao
Chợt một ngày mưa nhè nhẹ
Em về- chút nắng xanh xao !
Trích thơ MQ
Bạn SĨ (nguyenphucdang82@gmail.com) tặng bài thơ "Sa Mạc" cho nhà thơ NVN qua email TMD.
Xin chào CUỒNG SĨ
CHÀO Nắng Mới một ngày gió lạ!
BẠN thiên đường, ta rủ rê ta ?
CUỒNG phong tìm những cánh diều
SĨ trên sông cạn, cô liêu một chiều!
Thân ái
TMD
my.opera.com/muanangmoi-B52-PBC
Chào Vũ Lưu Hương !
NẮNG mừng mưa đến ghé THĂM
MỚIvào thơ đã âm thầm tỏa HƯƠNG
CHÀO mưa lưu hạt nước ĐẦY
HƯƠNG tan trong nắng, vườn lay nụ HỒNG
Admin TMD
my.opera.com/muanangmoi-B52-PBC
Nắng quá, đói lòng gặm cỏ...mây !
Nơi đây chẳng có... cỏ cây gì?
Thôi thì xơi đại... tập thơ cũ
Cũng đủ cho vơi... cái bỉm bò.
Ựm bòo....Ựmm bòo...nóng quá, đói quá, khát quá !!
24-5-10 tờ mờ dờ
Thấy các bạn làm thơ vui quá ,
nên Kỳ Diệu xin phép gời tặng MỸ NGỌC và nvn bài thơ :
GHEN
Nắng em không ưa ,
mưa cũng không thèm
Em không muốn ai ghét anh!
Càng không ưa người khen anh
Nhưng anh không được lanh chanh
Không tự nguyện …
làm mưa to gió lớn
Không ngả ngớn với trăng thu
Không được đứng giữa sương mù
nghêu ngao lời thơ tình tự
càng không được tư lự mơ màng
về một cô nàng…
thích trả thù độc ác!!!
24-5-10 Kỳ Diệu
Xin Chào TUYẾT NHUNG!
NẮNG Mới thân chào bạn Tuyết Nhung,
MỚI đưa thơ đến buổi tương phùng
CHÀO người trãi tuyết trưa mùa hạ !
NHUNG với bài thơ " EM VỀ CÙNG "
Thân ái,
24-5-10 Admin
TMD
CỎ
Lâu quá không về thăm NẮNG MỚI.
Ghé qua một chút nhắn đôi lời.
Xem ai đâu đó còn có nhớ?!
Để rồi CỎ sẽ ghé sang chơi.
Chúc tất cả vui,khỏe
COLAU 24-5
BÒ
Bò đây trông CỎ đã lâu ngày !
CỎ đi đâu mất...nhớ với quên ?
Bụng đói, nắng nung nhừ gần chết!
Có ghé cho Bò...một ít rơm !?!?
Ựum....bòo!
TMD 24-5
Chào bạn MỸ NGỌC!
XIN mời Mỹ Ngọc bước vào SÂN
CHÀO mừng đã có N V NHÂN
MỸ muốn "Trả Thù" N tự NGUYỆN
NGỌC đến đề thơ Nắng Mới HỒNG
Thân ái,
Admin
TMD

NHỚ BẠN!
Mến tặng NVN
Từ buổi chiều tà đến ghé thăm
Nắng vàng quyện với khói hương trầm
Vẳng nghe kinh kệ ai ngồi khóc
Quãng vắng, bụi đường sao mắt cay ?
Ta nhớ bạn xa cách mấy sông
Bạn đi xa lắm nhớ ta không?
Sao đang vui vẻ nghe buồn lạ
Nhớ bạn ngày nao dạ thấy chồn.
Mùa Hạ,từ nhà Quảng về.
Duongminhthai
NGUYỆN LÀM NGƯỜI PHỤ BẠC!
* Tặng Mỹ Ngọc
Đọc thơ em
Thương cách trả thù…độc ác !
Ta sẳn sàng làm người tình phụ bạc
Rất vui mừng
đón nhận cuộc trả thù …
Ban đêm bảy lần,
ta nhắc em chia tay
Ba lần ban ngày,
nói rằng vừa có người yêu mới
Và sáng, trưa, chiều…
lai rai nhắc khéo
Ôi !
Trận trả thù sẽ vô cùng khốc liệt…
Trả thù, trả thù…
không có hồi kết thúc.
Nguyện suốt đời làm người tình bội bạc
Dù hình hài chịu sóng biển dập vùi
Em trả thù,
anh chấp nhận thương đau
Và suốt đời…nguyện làm người bội bạc !
nvn - 22-5-2010
TRẢ THÙ!!!
Thế rồi
Chàng giã biệt tôi
Ánh mắt ấy chôn vùi trong nhung lụa
Tôi nghiến hàm răng, ngầu đôi mắt đỏ
Phải trả thù khốc liệt ... tôi ơi!
Tôi đắn đo toan tính ngược xuôi
Mãi mới chọn cách trả thù... kinh khủng nhất
Một cách trả thù độc ác
Ấy là tôi vẫn yêu chàng
Chân thật- Mặn mòi -Ào ạt
Như sóng biển kia dào dạt xô bờ
Để suốt đời chàng
Dẫu trong vòng tay ai khác
Vẫn sẽ chịu buồn đau
Một tình yêu
Như tình yêu mà chàng để mất!
MỸ NGỌC
20-5-10

VIẾT...MỘT BÀI THƠ
Ngày ngủ đêm mơ trái cấm sờ,
Hay hay dở dở, cũng là thơ
Nhìn lên cung quãng, thơ Hằng đợi
Ngó xuống gốc đa, Cuội đã già .
Bạn hãy cùng ta cạn chén đầy
Vài câu đối ẩm để cùng say
Mai này tóc bạc không còn tiếc
Sao mình không viết ... một bài thơ ?
Duongminhthai
21-5-10
Sau khi đọc bài thơ "MỐITÌNH HUYỀN THOẠI" của PS rất dễ thương. Tôi xin Gởi tặng PS bài thơ của nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến. Chúc bạn luôn vui khỏe và hãy cho chúng tôi thêm những bài thơ hay nữa nhé!
HUYỀN THOẠI MỘT TÌNH YÊU
Tác Giả: Đoàn Thị Lam Luyến
Giá như được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Lúc tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
Giá được anh hẹn hò dù phải đợi lâu đến mấy
Em vẫn chờ như thể một tình yêu
Em vẫn chờ như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xa mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thưở trước
Sắc cầu vồng chấp chới phía xa xa.
Em vẫn chờ như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải đơm hoa đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này để nhận ra nhau.
Em ở hiền em có ác chi đâu
Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
Có phải rượu đâu mà phải đợi cho rượu nhạt
Có phải trầu đâu mà đợi trầu dập mới cay
Em vẫn chờ...vẫn đợi ...vẫn say...
Ngâu xa nhau ngâu có ngày gặp lại
Kim - Kiều lỡ duyên chẳng thể là mãi mãi
Em vẫn chờ...vẫn đợi
Dẫu chỉ là......Huyền thoại một tình yêu.....
{M.T}
20/5/10
MỐI TÌNH HUYỀN THOẠI !
Em muốn gọi
mối tình này là huyền thoai
Bởi ẩn hiện có và không
Anh xuôi dốc, cỏ cây chen lối
Tìm về phương em đàn vịt lội ven hồ
Mối tình này
Tièng còi xe rầm rập đi qua
Gõ cửa lòng em
Báo hiệu những nỗi buồn xa cách
Ghì chặt trái tim
Sợ hút vào con tàu xa lắc
Sợ một ngày nỗi trống vắng vu vơ
Ở đây em làm thơ và viết truyện
Gởi trăng sao, mây gió…hẹn hò
Tình yêu này
Rất đỗi bình thường
Dù có ra sao… vẫn trì chân níu gót
Tiếng hát xưa
Cung điệu mến yêu
Ta dạo đàn cùng hòa nhịp tim máu ứa
Dù cung đàn xưa
Tiếng hát cũ…
Vẫn là Huyền Thoại tình đôi ta!!!
PS
18/5/10

MÙA NẮNG MỚI
"Mùa" ơi!...sao nghẽn đường về
"Nắng" lên!... thực ảo ngộ mê tuyệt mù
"Mới" mà quay quắt trăng thu
Nửa mời mọc , nửa hoang vu miên trường
Tình ta muôn dặm vấn vương
Hồn ta chấp cánh vô thường bay cao
Cho trăng hòa quyện chiêm bao
Cho chiêm bao rũ, quyến vào tháng năm...
PS
19-5-10
.jpg)


HOA VIÊN HỘI NGỘ
THÔNG BÁO
Họp mặt hàng năm vào ngày 1-5-2010 lớp P52-PBC được tổ chức tại
Hoa Viên "HỘI NGỘ" (bên bờ sông Càty - Phan Thiết).
Thân mời các bạn liên hệ với lớp trưởng (anh Hai Gồ)và các bạn "nồng cốt" để biết thời gian - địa điểm.
my.opera.com/muanangmoi-B52-PBC

Nhân kỷ niệm 49 ngày mất của bạn Trần Minh Quảng (28-4-2010)
my.opera.com/muanangmoi-B52-PBC đã cho ra mắt cùng các bằng hữu B52 và gia đình bạn Minh Quảng tập thơ "KHOẢNG LẶNG" 50 trang in khổ A5 với 27 bài thơ,các đoản khúc và di bút lời bạt mà bạn MQ đã sáng tác trong khoảng thời gian 1977-1978 và các bài thơ trên muanangmoi-B52-PBC 2007-2009.
Muanangmơi-B52-PBC xin gởi đến gia đình bạn MQ lời cám ơn đã gởi các di cảo để hoàn thành tập thơ trên.Một số bản in gốc sẽ được trao lại gia đình MQ nhân ngày họp mặt lớp B52-PBC (1-5-2010)
my.opera.com/muanangmoi-B52-PBC
Duongminhthai
[/COLOR][/ALIGN]