Blog của các bạn yêu THƠ

THAY LỜI MUỐN NÓI - VÔ ĐỀ

, , , , , , ,


Mục "KÝ ỨC TÌNH YÊU" đã quá tải với hơn 60 bài thơ và đoản khúc...Vì vậy việc mở máy chậm hơn vì phải tải nhiều....nên phải cắt sang mục mới. Trong mục "THAY LỜI MUỐN NÓI"...các bạn có thể viết , làm thơ bất cứ đề tài gì ...
Năm học mới đã đến ...đa số các bạn có gia đình càng bận bịu công chuyên làm ăn, con cái...vì vậy các bạn chỉ có thể tham gia khi nào các bạn thật rãnh...để thư giãn. Các bạn B52 thì tùy ý....bạn nào vẫn xem việc viết Blog là 1 nhu cầu thì vẫn tiếp tục với tốc độ như lâu nay.
Có thể mục này sẽ kéo dài đến cuối năm....và các thành viên không cần thiết phải viết đều đặn nữa....có thể 1 tháng 1 bài , vài ba tháng 1 bài cũng tốt..và 1 ngày 1 bài như SO7 cũng càng tốt.Tùy thích ...!! Các bài thơ sẽ được xếp theo thứ tự bài mới được đặt phía trên bài cũ .
Thân ái!

Mùa Nắng Mới - B52 - PBC


Bài thơ Vu Vơ của Cỏ Lau hay quá...! nên THD tặng CỎ LAU bài thơ ...của CỎ LAU nhé !

VƠ VU !
Xưa! Tình nắng ươm hồng mây .
Chưa bay đâu mãi...mà đi trở về .
Thê lê khóc ! Tình buồn tình !
Cuộc lê lựu chứ phải đời phong ba ?
Cũng vơi lúc có trăng tròn!
Hãy chờ hiểm trở núi non... Ơi tình !
Mà ngơ mấy lúc cuộc đời?
Nợ tình xin chớ hững hờ với nhau !!!

(tất cả các từ trong từng câu đều của CỎ LAU...không thêm bớt chữ nào!!?
Thủng Hài-Dón chỉ mượn rượu người...đãi người !!)
13-9-08 THD








Bài "Tình Yêu Là Như Thế" có các từ ĐÃ YÊU, ĐANG YÊU và SẼ YÊU..sao phù hợp với lời tặng của Bài LUC BÁT YÊU ANH của PS vây! Đáng lẽ huynh TC tặng tác giả bài LỤC BÁT mới đúng chứ ?? Sao tặng tui !! Nhầm địa chỉ rùi..!! Thôi nhận dùm vậy nhé TC ! Thân ái chúc TC kỳ sau có "thơ tình" tặng đúng người nhé !! Chừng nào tặng ai đó... mà không nhận thì bạn cứ tặng tui...chắc ăn !! THD nhận tất tần tật !!





Chào bạn P-R đến đất ngà !
Mừng cho đất cũ gặp Phù Sa
P phang một mảnh ...hương tình cũ ?
Rang nốt đoạn đời..ta với ta ! THD














Hôm nay sinh nhật bạn SO7 ?
"Giả Đò" tự tặng bài thơ cho mình.
Làm thinh viết mấy câu thơ !
Giả vờ tặng bạn ngày sinh GIẢ ĐÒ !
11h ngày 4-10-2008 THD


Đời anh có lũng chẳng sao ?
Để em vá lại ...chỗ nào....anh đau ! THD



Chào thêm một bạn Bách Tùng !
Mừng bạn mới đến vui cùng Bê Hai
Lai rai với khúc dạo đầu
Hỏi "EM CÓ NHỚ" quá lâu ....chuyện tình ?
2-10-2008 THD


Quê tôi lắm cảnh mỹ miều .
Về Phan Rang nhé ! Sớm chiều có em!THD
[/ALIGN]



Khi say ai chẳng loay hoay.
Tỉnh say - Say tỉnh chẳng thay ông Trời.
Cuộc đời chắc phải đổi thay !
Khi say mấy thuở biết ngay... si tình ? THD




Lời của Bài thơ trên tập hợp từ TỰA ĐỀ của 51 bài thơ trong muc "KÝ ỨC TÌNH YÊU" của Tác Giả :TTL, SO7, NVN, KPC, THD, PS,CỎ LAU, VÔ DANH Paris, MINH PHONG, NL, TC


Sông ơi ! Sông chảy nơi nao ...
Biển đây đứng đợi khi nào sông ra ?
Sông ca khúc hát ngọt ngào.
Khi nào bớt sóng ...Sông vào Biển khơi ! THD




Bài thơ "Tình Yêu & Thân Phận" được làm từ tựa đề của 31 bài thơ đầu tiên trong mục "THAY LỜI MUỐN NÓI" của các bạn :TTL, SO7, PS, Cỏ Lau, TC, NVN và TMD



Khi vui thì "NGÓ CHUỒN CHUỒN".
Khi buồn thì ngắm "NỖI LÒNG" Cỏ Lau.
"BẾN SÔNG", "BẾN CỎ" khi đau !.
"NƯỚC TÙ ĐỌNG" vũng, "BỂ DÂU".."CHO ĐỜI".......(còn tiếp)

Tặng các bạn TTL, SO7, PS, Cỏ Lau,TC,NVN bài thơ tập hợp 31 chiêu thức bí truyền....là tựa đề của 31 bài thơ đầu tiên trong mục "THAY LỜI MUỐN NÓI"( 2 nữ hiệp phái Côn Lôn và 4 lão ma B52 cùng 1 Khách Bộ Hành cuối đất nước hình chữ S) ...mời các bạn xem "Tình Yêu & Thân Phận" phía trên nhé...!(29-09-2008 TMD)


Xen hình bạn hỏi tôi rằng
Phải chăng Bùi Giáng thăng trầm phải không ?
Thưa rằng chính lão "trung niên"
Cõi hiên ngang đó ...miên man đi tìm ! TMD






Tôi copy lại bút tích của anh Trịnh Công Sơn trên mạng cho các bạn xem....cũng để nhớ lại cảm nhận 1 buổi sáng chủ nhật cùng đàm đạo tại nhà anh T.C.SƠN (47C Phạm Ngọc Thạch) cùng với Hoạ sĩ Trịnh Cung (tác giả bài thơ "Cuối cùng cho một tình yêu" và chị Corinne de Menonville (Pháp)... trong 1 buổi chụp tranh sơn dầu của anh SƠN - để đưa vào quyển sách hội hoạ VN do chị Corinne de Menonville viết trước khi anh Sơn mất...TMD 26/9/2008!











Thân tặng bạn KPC. Bài "THĂM BẠN" viết theo cảm nhận sau khi đọc bài "Thơ tặng KPC" của NVN trong comment 14-9-2008 mục "THAY LỜI MUỐN NÓI" Dương Minh Thái





Cảm ơn SO7 và Cỏ Lau đã tặng thơ nhân Sinh Nhật của Dưỡng và kỷ niệm ngày 21 năm ngày cưới của TTL nhé . Vì ngày sinh của tui chi sau 11-9 của Mỹ 1 ngày....nên thoát chết !! Hên quá...Do đó từ đó về sau...không thông báo sinh nhật gì cả...!!? Gần hết ngày mới báo..kẻo Biladen quậy thì mệt lắm .Cảm ơn bạn SO7 và Cỏ Lau nhé..!









Lời bạt & Dizai TMD

KÝ ỨC TÌNH YÊUTHAY LỜI MUỐN NÓI - DẠ KHÚC

Comments

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Friday, September 12, 2008 3:42:14 AM

Bạn TTL thân mên,

Nhân kỷ niệm 21 năm ngày cưới của TTL và P, nhận được 02 bài thơ của TTL muanangmoi-B52-PBC rất cảm động và cám ơn TTL . Chúc bạn cùng gia đình Hạnh Phúc ....như ngày mới trao nhẫn cưới vậy. Các bài thơ TTL ....lúc nào cũng rất đặc trưng của TTL .
Thân ái ,
TM muanangmoi-B52-PBC
THD

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Saturday, September 13, 2008 3:38:05 AM

MUNG SINH NHAT

{ Tang anh TMD }

Sinh nhat anh du em biet tre
Hai tieng nua se qua het ngay.
Thoi cu nhan vai hang anh nhe!
Chuc anh luon khoe,hanh phuc tran...
Net tuoi dung mai du len tuoi
Hon tho phong phu mac thoi gian
Toa ca huong hoa cung trang web
Y tuong tuyet voi boi di zai...

PHAN RANG 12-9 CO LAU

------------------------------------------------

@ TẶNG KPC
Mấy ai bỏ việc tại đầu cầu
Về với miền quê để sống lâu ?
Nghe tin bạn viết đơn nghỉ việc
Chẳng lẻ buồn nhau với bộ râu !?
So cựa với đời cho bỏ ghét
Sắm chiếc CAMRY, mấy cái lầu…
Đứa nào cũng giống như đứa nấy
Hạ cánh về hưu phải thật giàu …
Mau !
14-9-2008 -nvn-

@ HÀI DÓN ƠI !
Bài RU M đã bị " duyệt " cắt mất câu cuối ?
Cho gởi bài thơ này để tặng KPC nhé !
Cũng không cần thiết đưa ra trang ngoài đâu !
* Chúc mừng KPC đã xuất bản thêm một tập thơ mới !
* Đã nhận được tập thơ PHÍA NGƯỢC bạn gởi tặng !
- nvn -
****************
@ Gởi bạn NĐC ( B3 )
Bài thơ nvn viết tặng KPC trên được bạn góp ý quá đúng ! - Thật ra nvn cũng quên là còn có bạn viết đơn nghỉ việc “ tại đầu cầu “ ( mấy năm trước )
Bạn đã đề nghị viết “ Có anh bỏ việc tại đầu cầu “ …
Vậy nvn xin viết tặng anh NĐC :
TẶNG NĐC.
Có anh nghỉ việc tại đầu cầu
Sống ở Thành Phan vẩn sống lâu
Trước đây cũng viết dơn CHUYỂN việc
Bởi lẻ buồn nhau ở cái đầu…
Sống thật với đời ai cũng ghét !?
Chết giả trần gian bớt gánh sầu
Về hưu cứ tưởng chơi thoả thích
Chi bộ địa phương vẩn cứ bầu
Rầu !
-nvn-

-------------------------------------

Bạn NVN thân,

Ông khách sáo quá !..cha nội..! Bạn là đồng chủ trang web mà gởi bài tặng KPC mà còn hỏi xin tôi...Bửa nào về Lều cỏ Nghinh Phong PT gặp NVN bắt phạt 1 két Saigon đỏ về tội khách sáo với bạn bè (mồi có người lái nhé ) !

Hài Dón thường vô blog yênba lắm, có biết KPC ra tập thơ ...qua hội nhà văn. Chúc KPC có những niềm vui CŨ !!? (Ta không có có gì mới! Yêu em và làm thơ !)
- Bai Ru mo chu mờ quá ...làm lại cho lớn...không ngờ nó dài hơn...không dò lại, nên bị mất câu cuôi...chứ không ai dám duyệt của cha nội Nhai Lai An đâu....để tớ làm lại...!!

Cám ơn Co Lau...tặng thơ sinh nhật chớp nhoáng ...cho "Hậu Biladen" 1 ngày

Hài Dón - THD

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Tuesday, September 16, 2008 12:57:17 AM

CHAO CAC ANH !
TOI BI LOI CUON BOI TRANG WEB CUA CAC ANH. DANG O CANADA MA VAN HUONG VE VIET NAM CAC ANH A!
CAC ANH DA VIET VA TRINH BAY, NOI DUM TOI NHIEU DIEU MA TOI AP U NHUNG CHUA NOI RA DUOC
1/ ANH S07 QUI MEN, TOI TRAN TRONG GOI ANH NHU THE. ANH DA CO NHIEU BAI THO NOI VE NHIEU DE TAI KHAC NHAU TRONG DOI THUONG LAN DAO LI GIA DINH. BAI NAO, ANH CUNG NANG NIU TRAN TRONG. CACH DUNG CAU CHU CUA ANH RAT HAY, DE HIEU NHUNG RAT NHIEU NGHIA, HAM NGON VO CUNG. DOC THO ANH, TOI BONG THAY LONG MINH RUNG RUNG MUON KHOC NHU CAC BAI NOI VE ME, VE ANH EM, VE PHAN THIET, VAN KHOA... VA TOI CANG THUONG YEU VO TOI NHIEU HON NUA KHI DOC BAI TANG EM,TAO NGON..; NHO VE NHUNG KI NIEM THOI DI HOC QUA BAI HANG SACH CU...
BAI NAO ANH VIET CUNG SAU SAC, TRIET LI NHUNG DE DOC VA DE NHO. PHAI CHANG NHO CACH ANH SU DUNG VAN DIEU TRONG CAC BAI THO NHE NHANG, TE NHI, SAU LANG VA GIAU CHAT THO DA CHO TOI BIET TAM HON ANH DAM THAM, NHAN HAU, TAI TU DEN NHUONG NAO !
TOI KHONG KHEN QUA ANH DAU ANH A!
MOT LAN NUA, CAM ON ANH LAM, DA GIUP CHO TOI THEM YEU CUOC SONG, YEU GIA DINH VA BONG NHIEN THAY NHUNG KI NIEM XUA CUA MINH THEM DEP LEN.
2/ NOI DUNG THO ANH S07 HAY, MOT PHAN CUNG NHO CONG THIET KE TRANG TRI CUA BAN TAY PHU THUY ANH TMD, TOI DOC DUNG TEN ANH NHE !
ANH THD LAM RAT HAY, CHUA CO TRANG WEB NAO MA HINH THUC LAN NOI DUNG PHONG PHU DEN THE. TUYET VOI.
CANADA, DEM KHONG NGU...
HENRI NGUYEN
--------------------------

Cám ơn Henri Nguyễn đã viếng thăm Blog Muanangmoi-B52-PBC và để lại Comment với lời động viên chân tình với các bạn B52.

- Phần nhiều các bài thơ và bài viết cũng do các bạn Khách vào chơi và đồng cảm về một quá khứ chung nên viết và làm thơ xem như nhà mình vậy (bạn có thể thấy rất nhiều bài thơ , văn của Khách đồng cảm về một thời quá khứ) .

- Vì vậy các comment như của bạn là nguồn cổ vũ các bạn vào sân chơi ...như là một nhu cầu thư giãn viết Blog ...và web B52 xem tất cả các bạn vào sân chơi này như người thân trong đại gia đình - chuyện thơ hay hoặc dở không thành vấn đề .... miễn là các bạn bè mọi miền không phân biệt đẳng cấp xã hội ..có cùng quá khứ chung...cảm thấy thoải mái khi viết bài hoặc comment là vui rồi...!

Thân ái chúc Henri Nguyen và gia đình hạnh phúc và thành đạt .

TMD

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Tuesday, September 16, 2008 1:40:08 AM

Than chao anh Nguyen!
Rat cam on nhung loi gop y va khen chan thanh cua anh. Toi se co gang viet de cho cac ban, cac anh doc choi nhung khi ranh roi.
Chuc anh va gia dinh luon duoc zui zee, khoe manh va thanh dat ve moi mat
Than chao anh
S07
up up coffee wine beer monkey p bye

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Wednesday, September 17, 2008 12:25:29 AM

Chao cac anh chi!
Da lau lam , NL khong vao hau chuyen voi anh chi.Xin ta loi !
Trang web minh so voi nhung ngay thang dau da co nhieu bai hay va vo cung phong phu. Co them hai chi o PR viet bai cung voi NL da lam cho cac anh bot co don khong nhi? NL xuat hien vi so rang anh chi da quen NL roi !
Chuc anh chi luon hanh phuc. NL se goi bai sau
NL
----------------------------------------------------------------

Làm sao anh em muanangmoi-B52-PBC lại quên được Nghinh Lộc và ông Xã ...cùng những nữ hiệp đầu tiên NTT, NTTT,...và các bạn trong cơ quan NL là cư dân mang B52 ...!

Vài hàng thăm Bạn NL và Gia đình vui mạnh nhé...!
Nhớ NL với chiêu pháp trèo lên tụt xuống ...trong comment về lớp trưởng HAI GỒ...đấu với vô danh OTEN ...(về lời tựa bài thơ của lớp trưởng).....làm VỎ LÂM B52 kinh thiên động địa trong những ngày web B52 mới tung ra mạng Hình của Lớp trưởng Hai Gồ trên tạp chí Times ??

Thân ái chúc NL và gia đình hạnh phúc và thành đạt,
TMD

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Wednesday, September 17, 2008 1:43:46 AM

Thật phấn khởi khi B52, vốn toàn là đực rựa....nhưng mà lâu nay lại không mạnh ...vì âm thịnh dương suy.

Nay chúng ta, con cháu Adam có thêm 2 bạn đồng hành cùng phái mày râu ....!
Bạn TC người khách mới của B52 ở Châu Đốc, mà chúng ta đã biết bạn TC qua 2 bài thơ trong chùm thơ "Ký Ức Tình Yêu" và bạn Henri Nguyen ở Canada.

Muanangmoi cám ơn hai bạn đã viết comment và gởi bài cho các bạn thưởng lãm . Bài Thơ Tình Vội của bạn TC đầy tâm trạng và tuyệt vời !! Còn lời khen chân tình của Henri Nguyen làm các bạn B52 thấy rằng chúng mình có 1 quá khứ chung thật đẹp ! phải không các bạn.?

Thân ái chúc hai bạn Vạn sự lành,

TM Muanangmoi-B52-PBC
THD

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Wednesday, September 17, 2008 5:30:18 AM

Thân chào các thành viên B52!
Đặc biệt chào TMD {Người DESIGN trang web}
Nhờ có trang web này , nên tôi có cơ hội bày tỏ tình cảm cua mình.
và được giao lưu cùng các bạn... Chúc các bạn thật nhiều sức khoẻ và găp nhiêu may mắn!
Nhân đay tôi gởi bài thơ bai thơ tặng PS
HOA ĐÀO NĂM CŨ
Về lại Phan Rang một buổi chiều,
Thăm người gái nhỏ dáng mỹ miều
Hỏi em có hiểu , lòng ta đã...
Ngây dại yêu em, thật là nhiều.
*******************
Nhớ ngày xưa cũ, ta đã say,
Em còn ngây dại tóc bay bay
Hen em quan nươc bên sông vắng
vụng về anh trao nụ hôn đầu
********************
Em là nang tiên trong tim ta,
Răng khểnh cười duyên đẹp lạ lùng
Hớp cả hồn tôi tuổi đôi mươi
Còn em phơi phới , tuổi ngọc ngà...
***********************
Bao năm yêu, là bao năm đã...
Cùng bao ky niêm một mau xanh
Chất chứa trong anh bao hy vọng
Môt sớm mai kia đầy năng hồng
******************
Xưa kia, Sao anh khong ôm chặt,
Để giờ này mãi mãi mất em
Hoa đào năm cũ còn đâu nữa?
Số kiêp chênh vênh...đầy bễ dâu...

Châu Đốc ngày 17/9/2008

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Wednesday, September 17, 2008 9:25:52 AM

Anh TC thân,
muanangmoi lại có bạn đồng hành ở cuối dải đất hình chữ S, thật vui với các bài thơ của anh...nên TTL đã "cảm tác từ các bài thơ của TC" cho ra 1 bài... anh đã nguồn thi hứng dồi dào .cho B52 rồi đấy !
Thân áichuc anh va gia đình vui, mạnh.

muanangmoi-B52-PBC

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Wednesday, September 17, 2008 1:15:05 PM

Thấy anh chị em làm thơ hay và vui quá khiến cho Vô danh Paris ngày càng bớt bệnh !
Lâu lâu vào lại web thấy nhiều cái mới và hay ! Xem thật đã con mắt và sướng cái bụng vô cùng.
Mong các bạn luôn khỏe để viết bài cho kẻ tha hương bớt nhớ mong quê nhà !
Đội ơn các bạn.
Vô Danh Paris
------------------------------------------------------------------------
Vô danh Paris thân ,

Thấy bạn viết comment là các anh em vui rồi...bạn bè mỗi người mỗi cảnh, trong hay ngoài nước gì cũng có nỗi niềm,...vấn đề là tụi mình có chia sẻ vui buồn với nhau hay không ...Anh em rất mong bạn được vui vẻ với bạn bè là mừng rồi.
Thưong mến , vài hàng cho Bạn và mong bạn sống vui và vượt qua khó khăn về sức khoẻ...nhé.

Thân ái,
TMD

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Friday, September 19, 2008 12:21:20 AM

Các anh ạ!
Chào các anh ngày mới. NL thắc mắc là NL không có tải hình bay bay ở đầu trang web, không biết anh chị nào đã thương NL dán 1 tấm hình cảnh sông PT vào đó, chứ NL không có làm . Mở trang web ra, NL mất hồn vì đâu có làm như thế.Cám ơn các ai đó đã làm thay dùm NL.
NL
------------------------------
Huynh làm cho NL đó.... vì NL và các bạn đã vào chơi B52 từ rất sớm...mà anh sợ NL ngại chèn hình và đia chỉ....nên cử hình đại diện NL là hình "ghe thuyền bến Cà Ty"...bộ không ok hả !....anh cũng thay mặt 1 số bạn khác nhu NTT, NTTT làm guest book để không quên các bạn . Thật sự cũng chi là Biet danh và hình dai dien thoi....!! Sau nay các bạn có muốn sửa lại (lời và hình đại diện cũng dễ) .

Lâu nay chúng ta chưa có danh chánh ngôn thuận...nên người này viết com ...lẫn lộn qua người khác...bị hiểu nhầm rất nhiều (ví dụ Vô danh có : Vo danh Paris, vô danh Không tên (OTEN), lang thang BT, Lang thang Khách vãng Lai (KVL) nhiều bạn để tên trùng nhau nua ( NTT, NTTT...v.v)

Vì hộp SỔ Khách B52 mới làm....mà các bạn vào chơi đã lâu...nên phải nhắc đến sự hiện diên của các bạn cũ là điều nên làm....và cần có 1 hình ảnh đại diẹn...nếu không chủ trang web se nhầm lẫn lung tung...

Đúng ra chuyện cử hình đại điện và viết vài hàng về mình do chính các bạn viết...tuy nhiên có nhiều bạn còn bở ngở với các hình thức của vi tính ( nói trắng ra là không rành về vi tính, bị bệnh mù vi tính....vì lớn tuổi...và vì mắc cở với con cháu...thêm tính gia trưởng hoạc vì ham nhậu hơn ham thích văn thơ)....nên thấy cái gì cũng ngại...cái gì cũng sợ....và giữ thể diện bằng cách chuồn luôn...khỏi mất công thơ thẩn chuyện trò...cho chắc ăn..!Đó là tình trạng chung của các Thành Viên trong B52 và các Blog khác....chứ đừng nói gì với khách đến chơi) ....
Nói như thể là B52 luôn tôn trọng các bạn khách,..nhất là các bạn NỮ ( vì đang làm vợ mà...chỉ khác phụ nữ bên Trung Đông ...là chưa che mặt mà thôi...và cũng ngại như lời tâm sự của NTHT...trong comment....thứ không nhớ ...!!? Có nhiều ông chồng không thích vợ viết Blog ....báo Tuổi trẻ, Thanh Niên có bài dài về chuyện này...rất hay....Tui quên kèm theo cho các bạn đọc ...còn bản thân các ông thì có vô số niềm vui riêng..!!!???)

OK, huynh chỉ làm tượng trưng vài mẫu guest book cho các Bạn cũ (NL, NTT, NTTT) trong hộp guest book như vậy ( thật ra các bạn khách cũ còn nhiều lắm...) để các bạn khác biết mà tự làm hình đại diện khi vào chơi..
Có gì không trúng...hãy nói cho THD biết nhé...!!! (chỉ sợ mình cho hình đại diên trật vì thông tin các bạn quá it....cũng may là NL ở PT...chứ gắn hình ở Châu Đốc ...chắc bị dũa quá...hả Nữ Hiệp !!?)

Thân ái,
Duong Minh THái (Dizai)

_________________

NL thich anh TMD lam ! Neu biet la anh dan hinh vao thi hanh phuc nao bang ! Cac co nhan vien cua toi me anh vo cung nhung khong dam vao web (vi nhu anh noi, dung do,chung no mu vi tinh lam !)
NL ok hinh dan cua anh, bieu tuong cua PT ma ! Rat tu hao va hanh phuc khi NL duoc lam ban voi anh
Than chao anh, anh dung buon NL nua.
NL
----------------------------------
NL biết không...vì 99% Blog là do 1 cá nhân làm ra và chỉ nói về Mình....chứ chưa có Blog nào (nếu có thì rất ít..)để cho mọi thành viên tự do viết cả ...do dó rất khó mà vừa lòng mọi người cả ...trong khi chủ trương của B52 là tự do, thoải mái và mở ....nhưng không ai rành về vi tính cả... huynh cũng từ từ mò ra...rồi làm đại ...cho bắt mắt trước về hình thức...để các bạn vào chơi....nội dung tính sau !!? nêu cũng có nhiều thứ chưa vừa ý...rồi xin ý kiên mọi người mình sẽ hoàn thiện sau !!(nhiều khi ngay trong anh em B52 cũng giận nhau vì có ý khác nhau về hình thức, nội dung ..v v...nhưng rồi cũng qua hết). Thế nào cũng có sai sót là cái chắc !? Nhưng được cái là các bạn cũng từ từ quen và thông cảm...nên động viên nhiều hơn là ghét bỏ...để anh em lớn tuổi PBC và các bạn trung niên có cùng kỷ niệm nối kết mà thôi.
Chúc NL vui,
THD

_____________________

Tui cam on anh TMD da ket moden voi Henri Nguyen nay. Da cho tui cai bieu tuong that tuyet voi, dung nhu y nguyen. TMD lam thay boi la phat tai lam, vi noi trung tim moi nguoi!
Tui doc ki trang web nay va da co in ra de nghien cuu ve noi dung va hinh thuc. Tui rat quy anh voi S07 lam! Anh lo ND, anh phu trach ve HT thi web nao sanh bang.TMD noi dung, hau het blog chi cua ca nhan, nhung trang web ta lai vi tap the. Hay that hay !
Tui kham phuc tai ba cua 2 anh. Cac anh da luon doi moi hang ngay ve ND lan HT. Hinh, ngay nao cung khac (TMD). Tho, ngay nao chu de cung khong giong nhau (S07). Henry nay bai phuc ! Co dip se hau chuyen voi hai anh nhieu hon. Tui khong khen ninh 2 anh dau. That long rat thich va men tap the B52 vi da co nhung nguoi vi anh em nhu the!
Henry Nguyen.

-----------------------------------------------------------------------

O..Ho.! Chao Henri Nguyen ...!!

Duong cung quen noi la minh lam 1 hinh dai dien cho Henri Nguyen nua (de cho nho...ma quen hoi y Henri !! ...nay duoc ban Ok...thay cung khong ay nay...!!?
- Cam on ban nhieu, da khong trach Tui...ma con khen la thay "Boi Mu" ma doan trung y Henri Nguyen nua..! Khi nao thất nghiep lam nghe nay o Viet Nam cung kiem bon tien do ban oi...!! Bay gio o VN cung nhieu nguoi cung tin vao thay boi du lam..nhat la may cha can bo co chuc ..co quyen ...muon ha canh an toan...ve huu cho yen lang...thi phai coi BOI truoc cho chac an ! )

A, ben Canada, toi co ong Bac Ruot ten la THAI- Văn KiEM ( Học giả VN truoc 1975 sau 75 định cư o Pháp , 59 tuoi ma vẫn học , đậu 2 bàng Tiến Sĩ Văn Chương Pháp và Tiến Sĩ Dong Phuong hoc Phap, neu tam guong hieu hoc cho nguoi Viet Nam o Hai Ngoai.

Hien là Vien si Vien han lam khoa hoc Phap ( nay da 86 tuoi roi, van con song o Phap - Docteur Es Lettres Orientaliste, Vice Président : Association d' Amitíe France Viet Nam. Et Association des Ecrivains de Langue Francaise ( ADELF), Membre de l' Académie des Sciences d' Outre Mer.)

- Nam 1980 Bác Kiem da doat giai Cosmos cua quoc gia CANADA voi tac pham : "Au Pays du Nénuphar , Contes et Légendes du Viet Nam et d'Ailleurs." Gioi van chuong, hoc gia Canada biet rat nhieu ve Bac Kiem sau giai thuong nay..!!
- Bac Thai Van Kiem cung da 6 lan Huong dan phai doan Thi Ca Viet Nam Hai ngoai tham du " Dai Hoi Luong-Nien Thi-Ca Quoc Te" (Biennale Internationale de Poésie) duoi su bao tro cua Hoang Hau FABIOLA, Vuong quoc Bi.

Toi thay cac vi tien boi cua minh....du o hoan canh tha huong...van lam rang danh Viet Nam. Dang ne that, phai khong ban Henri Nguyen .?
Vai hang chuc vui Henri Nguyen.
Than ai,
TMD
-----------------------------------------------------------------

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Friday, September 19, 2008 9:57:16 AM

Hổm rày ...thấy PS không thấy tăm hơi...chắc sợ viết thơ tình ....Ai ngờ chuyển sang viết truyện cười...!! Dọc xong trong Mục " Truyện Cười " thấy PS cũng có khiếu hài dữ hén!!!
THD

-----------------------
@ THD
-Trèo lên cây ớt còn quảng NHỚ
-Chiều nay viết VỘI ( Cả 3 câu )Sửa lại dùm luôn nghen !
-Mẹ TẤM nhà ta thử ướm hài
( Tấm Cám - viết Tám là mẹ nhiều chuyện...bị hành hung liền , khổ lắm ! )
* Cám ơn THD đã chỉnh sửa lại - nvn -

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Tuesday, September 23, 2008 12:37:19 AM

TIN LA !
TRUA THU NAM,25.9, S07 VE PHAN THIET. TOI THU BAY, VAO LAI SAIGON
THONG BAO CHO TOAN THE HAC BACH GIANG HO DUOC RO DE THANH TOAN SO SU DOC QUAI !
bandit scared chef knight scared bomb coffee coffee

-----------------------------

SO7 đi hành hiệp giang hồ về Caty giang có lấy giấy thông hành chưa ?
Cho THD gơi lời thăm hỏi các bạn ngoài PT nhé.
Thân,
THD
* 7 giờ Sáng 27-9 : Quán càphê HƯƠNG TRÀ là nơi "HỌP" nghen So 7 ! Mời vợ chồng NL,NTT... và các bạn mến mộ SO 7 đến đàm đạo nữa chứ !?
______________________
vi cong viec nha, khong biet S07 co ra duoc khong nen khong dam moi ai ca.Mong cac ban thong cam !De chu dong thoi gian va cong viec, xin goi ve 0909640974 de hen gap nhau, neu thay tien ! Rat mong duoc tiep chuyen.
S07
-------------
Ngay mai di ma So 7 chua XIN DUOC GIAY THONG HANH ?
Nen chua chac di duoc ! Hieu va thong cam cho So 7 vay chu biet sao .....khửa...khửa ....khửa ...
_________________
Quai kiet zzi zzay? sao tai ha thay kho chiu boi gziong cuoi vua than thien vua choc que qua xa ? Minh da mua cap ve xe lua zzoi: 1 ngoi va 1 nam. Thich khong? Gan nha cua minh co 1 quan cafe vo cung de thuong.Xin moi. Con neu di uong bia thi xin dung ru S07 nghen. Chan thanh cam ta ! (S07)

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Friday, September 26, 2008 2:04:35 AM

Vài điều cơ bản khi sử dụng chức năng con chuột vi tính !!

Có rất nhiều Bạn (gần như hầu hết 100%) khi sắm máy vi tính đắt tiền....(có cấu hình rất mạnh) ....nhưng lại không để ý cách sử dụng con chuột vt ...đặc biệt là các bạn B52...có lẻ già cả rồi nên ít để ý!!?? và không quen sử dụng hết chức năng con chuột!!??

Chuột vi tính có 2 ô - bấm trái, bấm phải và một cục bánh xe ở giữa dùng để ấn xuống hoặc xoay để kéo lên xuống duyệt web cho nhanh, cũng có những con chuột đơn giãn không có bánh xe ở giữa ....loại cũ này ....bây giờ chắc không con dùng trong tiệm net nữa rồi.??

Nhà sản xuất đã làm 1 con chuột tuyệt vời như vậy....nhưng các cụ B52 nhà ta cứ chơi theo dạng cổ điển bằng cách ..nắm thanh trượt mà kéo !! Rất khó cho các bạn khi mà không mang kính...lão !! Xin quí liệt vị dùng cái bánh xe ở giữa kéo cho lẹ...để không các nhà sản xuất vi tính kiện B52 kéo lùi sự tiến bộ của thời đại nhé...1 con chuột có bánh xe hoặc cục gù ở giữa giờ chì có giá 5 usd !!
THD

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Friday, September 26, 2008 8:06:16 AM

Kinh goi cac anh B52
Nay tôi đã làm bà rồi, Đã nhìn thấy tấm ảnh trong TUOI THO BAY GIO MOI KE cũng nhớ lắm chứ …nhưng ngắm để mà nhớ kỷ niêm đẹp của thời thơ ngây học trò…Tôi vẩn đọc, và biết gần hết các anh B52 có mặt trong trang này nhưng không lên tiếng, và tâ m lý “ sợ gặp các anh ”…cũng giống như các bạn trong ảnh TUOI THO BÂY GIO MOI KE …. Chắc các anh cũng biết tại sao chứ ? - Đưa một bài viết, nhất là kỷ niệm tình yêu thời thơ dại cho mọi người cùng biết ! - Phải thật tế nhị, không để ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của “ bạn thân ” mình !– Vì lẻ đó nên không ai dám lên tiếng chào nhau cho mục này !!!May quá ! chưa có ai trong ảnh bị kể ra !
Chúng ta vẩn là bạn “ thân tình ” đến hôm nay…Nhưng hiện tại mổi người của chúng ta có đời sống, hoàn cảnh, tình cảm khác nhau…
Viết kỷ niệm tình yêu đầu đời phải thật tế nhị nha các anh B52 !
H – 12 A 1

---------------------------------------------------------------------------
Bạn H - 12 A1 thân mến,

Tôi nhớ rỏ ràng rằng , ngày xưa lớp Tôi, Ngũ P2 (B52) (niên khóa 1966-1969 từ đệ thất đế đệ Tứ) ,là lớp toàn NAM, không có nữ vì vậy các tư liệu ảnh TRẮNG ĐEN không phải tư liệu của lớp B52, các ảnh đó chỉ do 1 anh bạn trong lớp là Phạm Trọng Qưới ( người đưa ảnh lên trang web trong muc "Tuổi thơ bây giờ mới kể", lúc mới lập web, tôi không nghĩ sẽ có các bạn là NỮ trong trang web ....vì vậy xem những ảnh tuổi thơ đó chỉ có 1 người biết là Anh PTQ, riêng tôi (Thái Minh Dưỡng- người đứng tên lập web trong tài khoản OPERA )....thì hầu như không biết bất cứ 1 người nào trong số các bạn nữ đó và hoàn toàn không có 1 kỷ niệm gì với tất cả cả các bạn là NỮ trong ảnh .

Sau 1 thời gian...các bạn nói với tôi rằng....để tiêu đề liên khóa cho các bạn khác vào xem cho vui...nên tôi mới thêm vào chữ Liên Lớp PBC chứ thật ra thì chẳng có ai trong số các bạn B52 biết mặt mũi các bạn trong ảnh trắng đen ( ngoại trừ vài bạn nam trong B52 có trong hình mà thôi)

Sau này...Web được mở rộng cho các bạn .....không nhất thiết phải học PBC vào xem...(khắp thế giới....mạng mà..!) nên tôi có ghi chú Ảnh do ai cung cấp...tư liệu chung hay riêng...v.v. và v.v.

Vì vậy, nếu các bạn nào có hình trong "Tuổi Thơ..." mà ngại rằng sẽ ảnh hưỡng ...thì tôi sẽ nói lại với Phạm Trọng Qưới rút ra... để tránh sự hiểu lầm cho các bạn khác là thành viên của B52 ( tóm lại là các ảnh đó chỉ do 1 thành viên là anh Qưới post vào với tính cách cá nhân...chứ không phải của ...B52 !! Nói như vậy để tránh sự ngộ nhận cho các anh em khác trong B52 ...cho chắc ăn....tránh rủi ro chưa xãy ra....trong tương lai.!

Mong đợi sự phản hồi của H -12 A1 để tôi có ý kiến với bạn Qưới và cám ơn sự quan tâm của Bạn Già tới muanangmoi-B52-PBC

Thân ái chào H - 12 A1,

Thái Minh Dưỡng
email : thaimduong@yahoo.com

Tái bút : B52 là lớp chỉ từ Niên khóa 1966-1969 toàn là nam, sau lên đệ tam (1969) và đến lớp 12 (1971) thì không phải là B52 nữa và lớp trưởng liên tục 4 năm 66-69 là anh HAI GỒ (Nguyễn văn Hai) chứ không phải Anh LỘC vì các lớp sau đó không còn thuần nhất 1 lớp và đã ghép lớp từ nhiều nguồn khác nhau rồi...,cần phải xác định đúng tên lớp B52 như thế cho các bạn yên tâm và không ngộ nhận nhé ! ( ví dụ các anh NVT, NĐM vô vào đệ tam...vẫn là khách của B52 !! và vẫn vô tư vào sân với B52...như 1 thành viên trò chuyên với nhau qua mạng !!) Tôi có bà chị tên NT (usa) cùng khóa... tôi xem chị ấy vẫn là khách của B52 , rất dễ phân biệt...vì B52 không có NỮ !!? Danh sách lớp B52 có đính kèm ở trang 2 của Blog này.
-------------
Trong PHOTO còn nhiều hình....tôi nghĩ không cần thiết phải đem hình ra ngoài mặt tiền làm chi....THD

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Friday, September 26, 2008 9:10:08 AM

Thân gởi H-12 A1
Anh em chả ai dám chạm vào kỉ niệm riêng tư của mỗi người. Đó là ngôi đền linh thiêng của mỗi bạn !Không ai dám gọi tên cụ thể về cái thuở ngày xưa. Có chăng là viết về kỉ niệm! Kỉ niệm học trò thời ấy làm gì có tình yêu? Nếu có chỉ là miên man, thoáng qua rồi mình tự thổi phồng lên, gọi tên cho nó là "tình yêu" ! Trang web chủ yếu nói nhiều về những cảm nhận khắc khoải, suy tu, lãng mạn...khi chúng ta rời trường ra đi. Vì thế ở mục " nhớ về trường xưa " rất ít bài viết, và nếu có viết thì ae chỉ viết về thầy cô, bè bạn...
Cảm ơn bạn đã xem lại những bức hình mà lâu lắm, 1 bạn lớp B52, đã dán lên web, ở mục " chuyện xưa giờ này mới kể" phải không H ?
S07 rất bàng hoàng, rất vui là đã gặp được H sau bao năm tìm hoài không thấy, không phải muốn gặp riêng cá nhân mà là tập thể , để nhớ lại một thời cắp sách đến trường, một nỗi nhớ về nguồn ngày xưa thiết tha, da diết ? Có gì, bạn hãy theo dd của S07 mà gọi cho mình biềt, để ta được hạnh ngộ, ngồi ôn lại chuyện lớp, bạn bè, thầy cô...mà lúc còn thơ, mình lắm ngu ngơ, vụng về, thơ dại...chỉ thế thôi !(Mà giờ này S07 không biết H là ai, ngồi ở bàn nào?...) Ông bà là danh hiệu giờ này mình đã có H à ! Gần đến 60 rồi còn gì !
Qua H, S07 hi vọng sẽ gặp lại bạn học cũ !
Nhớ lắm H à. học xong 12, Lớp mình chia tay trong im lặng, khộng có buổi họp lớp! Bởi không ai tổ chức! Chúng mình còn nợ nhau điều ấy. Hơn mấy chuc năm , rời trường ra đi mà mình vẫn còn tiếc nuối! Vẫn cứ thắc mắc hoài !
Chúc lớp học cũ chúng mình mãi mãi luôn nhớ nhau, thương nhau tình bè bạn và mong sớm được gặp lại để cùng nương tựa phần hồn khi sẽ phải chia tay vĩnh viễn cõi đời vô cùng tươi vui,đẹp đẽ này...Cũng xin khẳng định những zzì anh TMD nói là cực kì chính xác. B52 kô có ai là con cháu Eva cả. hic hic hic...chỉ sau đệ tứ thì lớp B52 chia phân tứ tán: người ở lại B52,người học nhày lên 11, người khoái làm bác sĩ thì qua A.Thế thôi !
Thân ái chào H và các bạn,
Phan Thiết, 15g ngày 26.9.2008 ( một dịp về thăm nhà)
(S07)

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Friday, September 26, 2008 10:55:34 AM

BẾN CỎ

( Dành cho tất cả những ai TRƯỢT DỐC)

Đành rằng tình thế chua cay
Sầu...đâu có biết sông này cạn khô?
Bởi vì lắm nẻo có...hồ
Thi nhau chọn lựa...ô hô nhiễm đày.
Muốn không thấy cảnh thế này
Xin làm khuyết tật ngồi đây một mình.
Nhìn đời ở cõi lặng thinh
Ung dung tự tại chỉ mình với ta.
Dù cho mưa nắng chiều tà
Xem như không có là ta vui rồi.
Ai ơi đừng có ỉ ôi
Tìm ngay BẾN CỎ và ngồi tịnh tâm.
Mặc cho thiên hạ cà rầm
Nghêu ngao ta bước âm thầm cười chơi.

PR 26-9 -08 CỎ LAU
-----------------------------------------------------------------------
Cỏ Lau thân ái,

THD chưa thấy bạn nào mà nhiệt tình với anh em B52 như Cỏ Lau, mặc dầu chưa biết mặt nhau và cũng không phải có 1 quá khứ chung ở Trung học Phan Bội Châu PT, mà Bạn làm thơ thật đều và đồng cảm với nhiều bạn cũng như với TTL qua bài "DỐC TRƯỢT". Thật sự CL cùng PS , hai cô nương PR qua hai bạn....tôi phải bày tỏ sự mến phục vói 2 bạn bằng Comment này....để ghi nhận tấm chân tình của các Bạn với các bạn B52 nhé...!

Bài thơ " DỐC TRƯỢT" của TTL nhằm tặng 1 bạn nhà thơ chính trực ...ở buổi giao thời...mặc dầu không đề tặng ai...nhưng những người đồng điệu luôn cảm nghĩ thật sâu sắc về nhau !!! Cỏ Lau ạ !!!

Thân ái chúc Cỏ Lau và các bạn ở Phan Rang nhiều sức khoẻ và may mắn nhé....

THD\
SàiGòn 21 h, 26/9/2008
___________________________
S07 đã đọc bài của Cỏ Lau rùi! Rất thích ! Chúc Cỏ Lau zzui zzẻ, tươi trẻ và sẽ ra mắt nhiều bài thơ nữa heng.
Sáng nay, S07 sẽ dùng café với Quảng, nvn, Minh Phong.. và nhiều hào kiệt giang hồ nữa tại Hương Trà , Phan Thiết.
Gởi lời thăm ân cần đến PS nữa nghen.
Thân.
S07

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Friday, September 26, 2008 2:52:03 PM

Cỏ Lâu thân mến!
Cứ nghe đến người PHANRANG là tôi cảm thấy lòng mình khác lạ. Một tình cảm đồng hương cứ dâng tràn. Vì vậy tôi không bỏ sót một câu từ nào trong thơ của bạn...Thơ bạn rất hay ,như những anh chị khác nhận xét:sâu sắc , nhẹ nhàng , dễ thương...
Rất hân hạnh được làm bạn với CO LAU
Chuc CL vui ve gặp nhiều may mắn!
TC 26/9/2008

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Friday, September 26, 2008 10:30:51 PM

Kính chào Thầy S07

Em là giáo viên dạy Ngữ văn nơi thầy công tác. Em xin phép được bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của mình khi đọc thơ của Thầy.

Có nhiều điều em rất thích trong thơ của Thầy nhưng nổi bật là nôi dung thơ luôn yêu đời, yêu người và yêu cuộc sống như ở 1 com Thầy viết cho bạn " ...Mai này, chúng ta vĩnh viễn sẽ chia tay cõi đời tươi vui, đẹp đẽ này...", " Em ngỡ ngàng bỗng chợt thấy đời vui" hay ở bài Tặng em " Xuân rực rỡ nhờ trăm hoa khoe sắc" và ở nhiều bài thơ khác nữa. Những bài thơ viết về cha, mẹ, ae, bè bạn, về cuộc đời... em thấy Thầy dùng chữ nghĩa câu từ chất chứa nỗi niềm yêu thương, hy vọng, nhân hậu... và rất yêu cuộc sống hôm nay (những gì Thầy nói và làm đều đi đôi với nhau), em đã học tập rất nhiều ở nơi Thầy.

Chúc Thầy và gia đình luôn gặp nhiều điều như ý trong cuộc sống.
Em
27/8/2008.

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Saturday, September 27, 2008 9:45:58 AM

NƯỚC TÙ ĐỌNG


Anh không nhắm mắt che tai và dối lòng.
Không bon chen trên con đường danh vọng
Càng không thể lỗi lầm sai lạc đường đi
( tìm cơ hội ... vinh quang và phú quí! )
Vì với anh tất cả đều vô vị...
Ngoài niềm tin yêu , không sao bị đánh gục
Với lương tâm trong sáng của loài người
Với sự bình yên...
Sau giấc ngủ ...anh lai nở nụ cười!!!
Không phải ai cũng may mắn với cuộc đời
Mổi nhát đau ...lại thấy mình vang vọng
Có lúc tim cũng oà lên... rồi nín bặt!
Không phải mọi rủi ro vì thiên tai , động đất.
Mà chính người người chà đap lẩn nhau
Nếu được sống giữa dòng nước sạch, sâu...
Triều cường sẽ thay nhau bồi đắp
Sẽ không động lại những thói lề dơ bẩn
Sẽ không làm vẩn đục một dòng sông
Em đã hiểu vì sao anh lại ra đi
Không lý gì anh phải rơi vào tù đọng ?
Anh sợ hôi tanh bùn lầy vấy bẩn.
Ta tiếc chi danh vọng nơi này!
Có rất nhiều cơn bão sẽ đi qua
Trời xanh lặng như đang điềm tỉnh lại.
Mặt trời đỏ... cứ như là máu nói...
Như chính trái tim mình, từ đó nở bừng ra!!!
PS

-----------------------------------------------------------------

Cũng khá lâu PS rất bận nên tạm vắng một thời gian. Chắc cũng có người đã ko còn nhớ PS là ai nủa rồi ! Chính vì sợ mọi người quên PS , nên PS sẽ HÂM NÓNG lại sau khi viết bài thơ NƯỚC TÙ ĐỌNG .

PS sẽ cho ra nhieu bai THO TINH NONG BONG
Nhu một bieu tuong ma PS da lam tang cho NVN …Anh NVN nhớ đón đọc nhé !

Than chao cac ban . chuc cac ban that nhieu suc khoe!
PS

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Sunday, September 28, 2008 6:08:33 AM

Duong ôi!Con chuồn chuồn bạn dizai quá tuyệt vời, nhìn cái mặt con chuồn chuồn là mình thấy nó xạo xạo ruì !
Trong bài " Ngó chuồn chuồn", nhờ bạn sửa lại câu " Thẫn thờ thơ thẩn nhìn sao" thành " Thẫn thờ nhìn lại trên cao"
Bên cạnh đó, Bạn sửa lại dùm màu của chữ cho nó rõ vì có chỗ rất mờ làm mất đi 1 vài từ hay hay của mình, cụ thể là 7 câu thơ đầu, chữ không rõ, đễ làm người đọc không thấy dụng ý của tác giả thể hiện ở một số từ, chi tiết, hình ảnh thơ...!Mình thấy, nhiều bài, bạn làm chữ màu vàng, nên chăng cho bài " ngó chuồn chuốn" chữ màu khác được không ?
(S07)
---------------------
Đã sửa thơ và thay nền khác .
THD

Unregistered user Monday, September 29, 2008 4:27:03 AM

Anonymous writes: Từ nay...các bạn viết comment cứ theo mã số "Security code" bên dưới mà post như lâu nay . Các thanh viên khác trong B52 cũng dùng Security Code để viết comment như vậy... vi Password đã được thay đổi . Xin thông báo cùng các bạn . my.opera.com/muanangmoi-B52-PBC THD

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Tuesday, September 30, 2008 2:58:52 AM

Xin cảm ơn,cảm ơn tất cả các anh chị đã nhận xét về CỎ LAU.
CL không biết nói gì hơn...xin gửi đến tất cả các anh chị với tấm chân tình thân thiện nhất.

Chào anh TC người đồng hương mà chưa bao giờ em biết mặt,mong có ngày sẽ gặp anh.

Xin chúc tất cả các anh chị trong và ngoài nước luôn luôn vui,khỏe và bình yên.
Cỏ Lau


TÌNH SI

Em chất chứa cả nghìn thu áo tím
Để đêm về nhuộm tím cả hồn anh.
Em có vạn hoa hồng trong tim nhỏ
Phát cho người người mỗi đóa nhiều gai.
Nước mắt em trong, tràn dâng lên khóe
Để nhiều người lặn hụp với cuồng si.
Môi chúm chím nhưng chẳng nói điều gì
Làm nín thở bao người em có biết?
Người ta nói có anh hùng hào kiệt
Cũng chết vì bóng dáng của giai nhân.
Em ơi! anh đã trót có mắt trần
Làm sao thoát cơn mê đầy tình ái???

PR 29-9 Cỏ Lau

Unregistered user Thursday, October 2, 2008 12:57:48 AM

Anonymous writes: Thân chào anh TTL! Trước hết cho PS cám ơn bài thơ anh đã viết tặng PS và CL..Bai thơ anh làm rất dễ thương...PS+CL cảm động lắm!Có bao giờ anh ra PR chưa nhỉ. Đọc bài thơ anh viết cứ nghỉ anh đã ra PR rồi, anh biết rỏ về PR lắm! Có bao giờ anh về thăm Phan Rang? Mà sao anh lại ...rành mọi nẽo đàng. Có tháp cổ nghìn năm sừng sửng. Và cả nụ cười hồng...xinh mộng như nho!!! Nếu có dịp về PR ,PS+CL sẽ là hướng dẫn viên cho anh nhe? Anh đồng ý chứ? Chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc! PR 01/10/2008 - thân chào - PS -------------------------------- Bài thơ NHO NGỌT của TTL có thiếu 2 câu (ở đoạn giữa) do sơ xuất khi làm dizai. Tôi đã thêm lại rôi....TTL thông cảm nhé ! Bài thơ 5 chữ thật tuyệt ! THD

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Thursday, October 2, 2008 4:09:20 AM

Các bạn thân mến,

Các bạn vẫn viết Comment vào Ô Write Comment như lâu nay...và chú ý đánh máy CHỮ và SỐ Security CODE bên dưới cho thật chính xác . Ví du ...vừa rồi PS nói comment không vào...nhưng cần xem lại khi đánh lại mã số CODE của Opera cho bên dưới vào Ô mã số....vì không chú ý kỹ ...các bạn đánh sai...ví du : chữ Hoa và chữ thường ....có bạn con đánh máy lộn chữ sô không (zero) với chữ O (Ô) nên khi các bạn Submit....máy không OK....vậy là các bạn mất công toi....commeent...mà các bạn đã gỏ....!!
Xin chỉ cho các bạn cách đề phòng trường hợp gởi Comment hị hỏng : trước khi gởi (Submit) các bạn làm động tác chọn lại bài viết rồi copy ( giống như trong Word - bạn bấm giữ chuột trái kéo hết chọn đen phần vừa viêt commement - rồi Bấm nút Ctrl+C)

- Trong trường hợp đó , nếu bị hỏng....bạn vẫn còn bài comment lưu lại trong bộ nhớ của máy ....bạn chỉ lặp lại động tác...trong comment trống....rồi dán nó vào ...gởi nó đi ( Động tác dán : bấm trái chuột vào Ô viết trắng rồi Bấm Ctrl+V ) chữ sẽ dán (paste) vào ô viết trống...bạn tiếp tục (nhớ bấm Submit) gởi nó đi nhé....có nhiều bạn viết com xong....không chịu ...bấm Submit gởi lên thiên đàng...!

- Thỉnh thoảng Opera của B52 bị quá tải do nhiều người cùng truy cập và viết....nên đôi khi viết comment xong bấm Submit lại không hiệu quả....nếu có bài thơ hoạc com mà bạn gởi hoài không được...thì các bạn hãy gởi bài đó qua Email tôi nhé : thaimduong@yahoo.com

- Các bất tiện trên là do 99% Blog là của cá nhân....mình lại biến Blog thành của tập thê....vì vậy khi viết com hay trong trường hợp có người đang đizai bằng Password ....thì bạn phải chờ thời gian khác mà Gởi....lí do....2 con cọp không nhốt chung 1 chuồng được ....bạn nhỉ !!! Nếu đưa Password cho các bạn....lở có bạn nào chơi xấu xóa hết tất cả cái gì của B52 lâu nay....thì thật đúng là thủng hài dón ....tội nghiệp cho Hài Dòn ở lại một mình ...không có Hài Dón thì làm sao có con !!!

Hài Dón -THD
Thân ái !
THD
---------------------------
Tái But : Hướng dẫn trên cũng trả lời cho Email cua anh TC gởi cho Dưỡng hôm nay....nói về "tại sao gởi Comment không được" ...có phải qua THD kiểm duyệt....xin nói là không...tất cả các bài cua TC đều không có gì...chỉ tại các bạn chưa sư dụng đúng cách viết comment mà thôi. Nhớ khi viết comment gởi bài phải ghi tên...nhé ( biệt danh thôi !) Bài Mê Muội của ai không thấy ghi tên ?? của TC hả??

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Friday, October 3, 2008 7:05:07 AM

PS thân,

Đã nhiều lần đi ngang qua Phan Rang , nhưng chưa bao giờ ở lại . Có dịp nào đó ghé PR ...chắc là tuyệt ! Vì có người là thổ địa dắt tham quan ..! Cảm ơn em nhiều.
Chúc em hạnh phúc trong cuộc sống .

Ai qua vùng nho tím
Khắc khoải bóng chiều tà.
Cỏ Lau mềm óng mượt.
Sóng sánh đất Phù Sa.

TTL

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Sunday, October 5, 2008 11:19:10 AM

Dưỡng có nhận 2 bài thơ anh gởi qua Email...bài thơ và lời khen của anh cảm nhận từ bài thơ GIẢ ĐÒ của SO7...tôi sẽ lần lượt dizai và post lên các bài của anh..!
Mùa Nắng mới có thêm khách làm thơ thật khoẻ, đa dạng và nhiệt tình như CL, PS, và nay thêm TC thật vui...Các bạn khách cũ như NL..v.v cũng nhận xét vậy !

Chúc Bạn và gia đình vui...khỏe !
Thân ái,
my.opera.com/muanangmoi-B52-PBC
TB: À...anh muốn viết comment trực tiếp với các bạn B52 cũng dễ ...như trước đây a từng viết vậy...thỉnh thoảng cũng có vài lúc bị không vô...nhưng cũng ít. Anh cứ theo comment hướng dẫn phía trên nhé. Tôi có chuyển lời anh trong email cho SO7 rồi.Cám ơn lời chúc anh với web B52

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Monday, October 6, 2008 1:40:35 AM

Chúc Mừng ngày sinh nhật bạn SO7 ! Chúc bạn và Gia Đình hạnh phúc.!
TTL

Unregistered user Tuesday, October 7, 2008 4:04:06 AM

NL writes: Chao anh S07 Di cong tac may hom nay, nen khong biet ngay cua anh. Du muon mang nhung NL men chuc anh luon tuoi vui, manh khoe va lam nhieu tho de NL va cong ty doc nghen ! Tho anh hay lam. Nhieu chu de khac nhau nhung luc nao cung sau sac, da nghia va giau tinh nhan van vo cung ! NL

Unregistered user Tuesday, October 7, 2008 4:16:39 AM

writes: Các on các bạn đã dành cho mình nhiều tình cảm ưu ái, sâu đậm, thân thiết nhất ! Chưa có sinh nhật nào mà mình có nhiều thơ và những lời chúc mừng như thế.Vô cùng hạnh phúc ! Rất mong chúng mình mãi mãi là bạn thân với nhau đến khi xa rời cõi dương trần này nhé. Thân ái chào các bạn S07

Unregistered user Tuesday, October 7, 2008 6:26:24 AM

Anonymous writes: CÙNG HỘI Gỉa đò viết vội vần thơ Xem ai có đợi có chờ nữa không! Nhưng sao bực bội trong lòng Thơ đi mong mõi ,thơ không trở về... Cuộc đời có lắm ê chề Thật hư lắm nẻo, vỗ về nhờ thơ. Lòng vui thơ cũng mở cờ Tâm tư héo úa vần thơ cũng tàn. Là người có lúc hiên ngang Thơ đầy triết lý,cả làng nghỉ suy. Làm sao không có chai lì!? Lời thơ phun xả gan y ông Trời. Lâm ly rên rỉ ỉ ôi Thơ thì như thể đứng ngồi không yên. Vậy mà khi đến láng giềng Một chai rượu đế...là yên trong lòng. Ngồi vào nói chuyện viễn vong Giả đò như thật...mấy ông trên đời!!! Quên quên ,nhớ nhớ đầy vơi Tôi cùng như thế...người ơi đừng cười! 7-10 BÁCH TÙNG

Unregistered user Tuesday, October 7, 2008 7:54:35 AM

Móm writes: Ông Duong này dổi mã sao ma tui khó vào thế ! Anh S07 ơi, hôm nay vào choi với cháu ngoại mới biết sinh nhật của anh. Dù là trễ, Móm này xin chúc anh "Năm mươi là tuổi dậy thì. Sáu mươi chập chững anh đi vào đời. Bảy mươi mới biết ăn chơi. Tám mươi e ấp nói lời yêu đương" ------ Chín mươi cũng đã phong sương Một trăm chống gậy tìm đường lên non nvn chịu chưa chef ? Hôn anh và chào Nl. Móm ----------------- Ô ..hô..! Lâu ngày gặp lại anh MÓM ...mấy tháng nay không thấy MÓM...sống ở bìa rừng... bộ bán cái xe bò ...đi bộ vào tiệm net của thằng cháu hả "LỤC CHI CẦM MA ...MÓM " !! Có đổi mật mã....nhưng vẫn viết comment bình thường MÓM ơi !! Có nhiều bạn check thữ mã của Opera ...tưởng vô không đươc...nhưng nó vẫn vô...Thái Dương mở comment...thấy 1 đống check..check..thử máy tùm lum...mà chẳng viết lời nào...phải xóa muốn gãy tay. Vài hàng thăm gia đình LỤC CHỈ và mấy đứa nhỏ nhé !nhé ! Hài Dón THD TB: Dón đã đưa bài "Tám Muơi e ấp nói lời yêu đương !!?" của MÓM ra ngoài rồi, didai chung với Lời Chúc Muộn Màng của CO LAU . Thủng Hai Dón

Unregistered user Tuesday, October 7, 2008 9:43:43 AM

Anonymous writes: MÓM ƠI ! cho thêm hai câu nửa nghen Chín mươi cũng đã phong sương Một trăm chống gậy tìm đường lên non nvn

Unregistered user Wednesday, October 8, 2008 4:36:00 AM

Anonymous writes: Chào tác giả bài thơ HƯƠNG PHÙ SA! Rất vui khi được bạn quan tâm và gởi tặng bài thơ thật dễ thương.Tuy nhiên, bài thơ sẽ hay hơn nêu PS biết tác giả là ai? Nhưng dù thế nào PS cũng chân thành cảm ơn bạn. Mong được tái ngộ càig bạn ở trang web này. Thân chào PR 8/10/2008 PS gởi tác giả bài HƯƠNG PHÙ SA Viết tặng thơ không ghi tên tuồi Anh là ai ? lại nói “hương tình” Không quen đừng viết chuyện tình Đất Phan sao có bóng hình không tên ? -PS- 8-10-2008

Unregistered user Wednesday, October 8, 2008 12:20:36 PM

Anonymous writes: BÁCH TÙNG chào tất cả các bạn!Xin cảm ơn anh TMD đã đưa những bài của BT lên dù chưa biết BT là ai,từ đâu vào. BT đã xem nhiều bài các bạn đã đăng,BT thấy các bạn rất vui,rất tự nhiên nên BT rất thích. BT đã vào mà không xin phép các bạn thật không phải tí nào,may mà các bạn cũng cho vào ...thật nghệ thuật...thật thi sĩ...(vì không chấp nê) BT cũng muốn lang thang,muốn trải hồn vào trang web hồng của các bạn,những lúc cảm hứng... BT chưa từng làm thơ,thấy các bạn làm BT bắt chước,nên hay hay dở mong các bạn chia sẻ cảm xúc của BT nhé! BT nghĩ bài thơ nào có cùng cảm xúc với nhau ,dồng điệu với nhau sẻ vừa ý nhau hơn,có phải thế không các bạn! BT mong rằng những gì BT vừa trình bày là lời ra mắt các bạn. Xin chúc tất cả các bạn vui vẻ trong cuộc sống và gửi nhiều bài để BT thêm niềm vui. BÁCH TÙNG ------------------------------------------------- Bách Tùng thân mến ! Bách Tùng có hồi âm và trò chuyện với anh em như vậy là vui rồi.! Cũng như đa số các bạn trong blog này....ít ai biết làm thơ ....vì cuộc sống và cũng vì có nhiều hình thức nghe nhìn khác hiện đại hơn !! ( như tele...ca nhạc ...v.v) nên các bạn trẻ bây giờ ít nghĩ đế thơ văn hơn ...điều đó cũng dễ dàng nhận ra nếu các bạn chịu khó để mắt quan sát các con em của mình ngay trong gia đình các bạn ...! vì vậy đời sống vật chất lấn át tính THƠ của người trẻ tuổi... - B52 có thêm được "những người bạn" THƠ như các bạn là niềm vui chung...! còn thơ HAY hoặc DỞ không phải là mục tiêu của Blog...bản thân tui đây, TMD chỉ biết dizai thôi...rồi đọc thơ SO7 và các bạn...rồi bị nhiễm ...thêm vào có nguồn thi hứng từ các bạn...nên "tới luôn" Bác Tài !!!?. Chúc Bách Tùng và các bạn vui nhiều với Mùa Nắng Mới. Thân ái, TMD

Unregistered user Thursday, October 9, 2008 12:24:54 AM

NTT writes: Lâu nay, NTT có chuyện nhà nên không vào web được. Nay tương đối, mới hay mình có nhiều anh chị vào sân chơi, thật vui! xin chúc anh chị nghen, khi nào có thi hứng, NTT sẽ viết thơ tặng bạn thơ và nhất là tặng NVN thương mến của NTT. Chúc mừng sinh nhật của anh S07, dù là có trễ Hẹn gặp lại. Thương chúc các anh các chị. NTT ------------------------------------------------------------ Ối giời ơi ! NTT lâu quá mới duyệt web B52.. ?? Sao ....dạo này khỏe không NTT ? tui có làm đại 1 hình đại diên cho NTT trong sổ KHÁCH ....để nhớ các bạn ... sợ lâu ngày các bạn quên không còn viết ngí ngố.. với B52 ...thì buồn lắm. Chúc NTT luôn vui..khỏe..trẽ mãi để yêu thương ...Nhai Lại Ăn...hè..hè !!! Thủng HD

Unregistered user Thursday, October 9, 2008 12:28:28 AM

Móm writes: Xin cám ơn bạn NVN đã cho thêm 2 câu thơ. Tui có đề nghị như sau: Có thể mình làm thơ lục bát, sau đó các bạn viết tiếp được không? Như thế thì hay và vui lắm ! Chúc web lớp ta ngày thêm hay thêm đẹp ! Móm ------------------------------------------ À...ha....Đề nghị này của MÓM quá tuyệt ! Móm cứ làm trước về ý nào đó ...anh em sẽ nối tiếp...và Dưỡng sẽ tổng hợp ...giống như Dưỡng làm các bài thơ bằng TỰA ĐỀ của các bài thơ của các bạn ! Ý tưởng của MÓM trúng ý tui quá .. thưởng ý tưởng của anh MÓM !!! một cái lẩu...ngầu bín !!? THD

Unregistered user Thursday, October 9, 2008 4:29:49 PM

Anonymous writes: HƯ ẢO NHẬT NGUYỆT Hư hư ảo ảo Hư hư ảo ảo Người bảo ta rằng Người bảo nhớ lời Vầng TRĂNG có thực MẶT TRỜI vẫn mọc NGUYỆT thực ít khi. Soi dọc soi ngang Bởi vì TRĂNG ghét Muôn làng đều sáng. Cái nét TRẦN GIAN Ngao ngán chuyện đời Muôn vàn gian dối. Đánh rơi tình nghĩa. Hay ngồi tán gẫu Mai mĩa lòng người Thêm màu thêm mở . Nở cười với kẻ Sơ hở người ta Se lạnh trong đêm Đem ra bình luận. Ngủ thềm ngủ bụi. Ngu xuẩn cho mình Cười vui khi thấy Linh tinh không biết. Chống gậy đi qua. Ảo xiệc liền tay Ăn mày thê thảm Vui vầy mặc kệ Vô cảm lạnh lùng. Kẻ chê người trách. Mông lung chỗ khác Cái ngạch TRẦN GIAN Rất lạt tình người. TRĂNG vàng biến mất ÔNG TRỜI biến mất Cảnh vật tối đen NHẬT thực cho rồi Vén màng NHÂN THẾ. HỒNG TRẦN đã rõ. 9-10 BÁCH TÙNG ---------------------------------------------------------------------- Bài này của Bách Tùng hay lắm...bài thơ 4 chữ...nhưng dễ nhầm với bài thơ 8 chữ ...do bạn viết com nối tiếp nhau !! Khi mở bằng EDIT thì mới thấy bài thơ 4 chữ...khi save lại...thì các khoảng cách dính liền nhau...làm tui tưởng 1 bài 8 chữ ??? Đã dizai và đưa ra ngoài rồi. THD

Unregistered user Friday, October 10, 2008 1:43:39 AM

Người yêu thơ writes: Xin mong anh THD huong dan lai that ki cho tui vao web với. Người yêu thơ tham gia viêt bài nhưng vào security code theo số phía trên, sau dó submit nhưng vào không được! Tại sao vậy? Mong anh hướng dẫn lại thật kĩ Cám ơn Người yêu thơ ---------------------- Bạn " Người yêu thơ" thân mến !!! Bạn đã vào được rồi mà...!!? Bằng chứng là bài comment trên bạn đang hỏi tui đây !! Bạn lưu ý...khi đánh mã số security code mà opera cho bạn vào Ô trống ...nhớ đánh máy cho kỹ ...nhất là các số 1,2,3..tốt nhất là đánh trên bàn phím bên phải ( chuyên dùng cho SỐ)...nếu bạn đánh máy số 1,2,3.. của bàn phím phía chữ A,B,C thì ít khi vào được : Lý do ...vi bạn đánh sai mã số , tôi giải thích chi tiết như sau và bạn thử thực hành sẽ thấy mình đánh máy sai ...nhất là bạn đang dùng tiếng Viêt có dấu : ví dụ mã của OPERA cho là : du79vD . Bạn chú ý khi đánh máy chữ du7 .,.. Nếu bạn đánh số 7 bằng bàn phím phía trái (bàn phím dành cho chữ cái) sau chữ du thì nó sẽ ra như sau : dư !! còn nếu bạn dùng bàn phím số chuyên cho sô thì nó sẽ ra : du7 . Rất nhiều bạn cứ tưởng mình đánh đúng mã số Opera cho...nhưng thật ra là đánh sai ...do bạn đang dùng tiếng Việt tích hợp trong web...nên bạn đánh du7 ...trong bàn phím ...số 7 thay dấu Ư thành dư ..chứ không phải du7. Bạn nên chú ý chữ hoa và chữ thường trong mã số ví dụ U và u, số 0 và chử o, khi nhìn mã số opera cho...dễ lộn lắm !! - Đôi khi bản thân tôi cũng thữ nghiệm dùng mã Opera cho để check ...cũng có lúc không vào được ? lý do...tui cũng không biết...! Do vậy...sau khi viết trong com xong...bạn nên copy lại ( chọn và quét giống như trong word vậy) ...để rũi có không vào thì ...cũng còn chứa trong bộ nhớ ...và bạn chỉ làm đọng tác lặp lại là dán nó vào comment mới (Ctrl+V) mà thôi. - Nếu bạn gặp trường hợp viết comment bài thơ không được...bạn cứ gởi bài thơ qua email của tôi : thaimduong@yahoo.com , tôi sẽ dizai và post thơ lên cho bạn . Bạn nhớ chỉ cần viết trong word...rồi attach kèm qua email...tôi chỉ copy làm dizai ...mà không phải sửa gì lời thơ cả. Tôi nghĩ bạn đã viết được comment trên...rồi thì có lẽ các lần post trước của bạn đánh sai mã số mà thôi. Thân ái chúc Bạn và Gia đình vui..mạnh...và viết comment dễ dàng.!! THD TB:Có gì cần ...bạn cứ email cho DUONG ....tôi có thể giúp bạn vài chuyện nhỏ về Vi tính đơn giãn .Cái nào bí...phải hỏi bạn bè !! Sau đây...tôi viết 1 comment mới www test thử xem có vào được không.....vào rồi !!

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Friday, October 10, 2008 2:45:15 PM

Tặng cô giáo PS {cũng là một đồng nghiệp của tôi}
BIỂN THƯONG!
Sóng giận ai mà sóng bạc đầu
Gầm gừ sóng sải đuổi xô nhau
Ngoài khơi tiến thẳng vào trông bãi
Đẫy nước lên bờ bọt trắng phau
* Biển nước muôn đời khắng khít nhau
Gió mơn man nước... mới lao xao
Da trần muối nhuộm trêu tia nắng
Hạt cát bay vèo chắn rặng lao
*Lênh đênh biển cả những con tàu
Dêm xuống nhấp nhô tựa hải âu
Chỉ hướng hải đăng kìa rực sáng
an toàn cập bến ngắm trời sao
*Cá bạc vẫy vùng khắp đại dương
Dưới lòng đất lạnh túi dầu trương
Lâu đài khoáng sản san hô quý
Nắng gió cợt đùa bởi biển thương.
PR 10-10-2008 NT
-----------------------
Đã dizai và đưa " Biển Thương" ra ngoài MT của Blog . Cám ơn bạn NT đã gởi bài!
Mùa Nắng Mới - B52-PBC chúc Bạn NT và gia đình nhiều sức khỏe .
TMD
---------
Được nghe PS gọi chú NT là thầy...Các bạn khoảng 55-60 của B52 cũng đoán được bật huynh trưởng khá cao niên ...nên xin viết thêm đôi lời cùng chú NT với bài thơ quá tuyệt vời mà các bạn bè B52 được dịp thưởng thức và rất vui mừng tiền bối đã gởi thơ góp mặt cho Mùa Nang Mới . Thay mạt muanangmoi-B52-PBC Xin cám ơn chú NT nhiều ! Trân trọng - TMD

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Saturday, October 11, 2008 5:13:52 AM

PS xin gởi tặng bài thơ cho những ai :Đã yêu,đang yêu và sẽ yêu bài thơ

LỤC BÁT YÊU ANH

Nồng nàng lời nói thầm thì
Yêu thương khép nhẹ bờ mi môi nồng
Nụ hôn ánh mắt em hồng
Lả lơi làn tóc xoả bồng... ngóng trông!
Áp vầng ngực dại... chờ mong
Miên man hơi ấm, siết vòng hoan ca
Nụ hôn nghiêng ngả bay xa
Dáng thiên thần nhỏ kiêu sa...tình đầy
Bờ môi thấm đẫm tình này
Lúc ngọt , lúc mặn... đều say, đều nồng!!!

PR ngay 11/10/2008

PS


Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Saturday, October 11, 2008 8:34:38 AM

Thưa thầy NT!
Em thật sự cảm động được thầy yêu mến và tặng cho bài thơ"BIỂN THƯONG" Bài thơ rất hay thầy ạ!{Một số anh chi , bạn bè của em đều nhận xét thế!}Rất mong có dịp được thưởng thức những bài thơ tuyệt vời của thầy!
Em kính chúc thầy và gia đình luôn sức khoẻ và hạnh phúc!
Thân chào bậc tiền bối!
PS
PR 11/10/2008

Unregistered user Saturday, October 11, 2008 10:08:56 AM

Anonymous writes: Em xin kính chào thầy NT.Em chưa biết thầy mặc dù em cũng là người PR.Thơ thầy rất hay,đúng luật ,đúng vần ý thơ nối tiếp khiến em tưởng tượng ra cảnh hiện ra rất rõ.Mong thầy gửi trang web B52 nhiều bài thơ nữa.Chúc thầy khỏe. Cỏ Lau CỨ NGỠ Em cứ ngỡ anh về thu xếp Chuyện gia đình để kết duyên em. Em cứ đợi Thu qua Đông lại Vắng bặt tin rồi...em hỏi ai??? Em cứ ngỡ duyên mình lỡ bước Âm thầm góp nhặt ánh vàng rơi. Se từng cuộn chỉ đã rối bời Vàng Thu ươm lá màu mi mắt. Em cứ ngỡ lòng em thắt chặt Mắt môi màu héo úa vàng Thu. Sao vẫn thấy bóng hình năm cũ! Cứ hiện về ấp ủ trong tim. Em cứ ngỡ trong giấc ngủ chìm Là quên hết duyên tình cay đắng. Tim đau nhói...không gian im lặng Cứ ngỡ rằng giấc ngủ sẽ quên. 11-10 CỎ LAU

Mua Nang Moi-B52-Phan Boi Chaumuanangmoi-B52-PBC Sunday, October 12, 2008 5:06:11 AM

Cám ơn các bạn!
Như thế trang web ta đã có ít nhất là ba nhà giáo tham gia NT. PS và S07.Vô cùng vinh dự và thật hạnh phúc ! Xin tặng các bạn bài " Thương" để thương hoài...
S07

Unregistered user Monday, October 13, 2008 5:47:11 AM

Anonymous writes: PHÍA TRƯỚC ( T ặng đồng nghiệp của tôi và Anh SO 7 ) Vào lớp học áo em nào cũng ướt Sáng nay đến trường, trời bỗng chợt mưa Thấm lòng tôi, những gương mặt trẻ thơ Mái tóc lấm... giở từng trang vở học Những đôi mắt , nói lên niềm hy vọng Tôi biết mình không thể nói lời thừa Đọc nhẹ nhàng , sâu thẫm ... những vần thơ! Đủ cung bậc...ru các em vào kiến thức. Những cặp mắt tròn , tin yêu rạo rực Bằng nổ lực.... theo suốt tháng năm dài , Bao cuôc dời thiêng liêng... Những ánh mắt xoe tròn Đợi tôi phía trước ! Nên tôi còn đi suốt … tận cuối trời!!! PS

Unregistered user Monday, October 13, 2008 8:40:55 AM

Anonymous writes: TƯƠNG TƯ 2 Khắc khoải đêm tàn ai có biết! Lung lay lá rụng...hồn bay bổng Tiếng gà gáy vội...giật mình khan Mê tỉnh vô hồn...tim vắt kiệt. Mây cuộn TRĂNG đi,TRỜI lấp ló Chiếu thấy lòng ta đau quằng quại. Tỉnh hay say...đêm ngày không rõ Mưa đổ trôi đi...tình nát nhàu. 12-10 BÁCH TÙNG

Unregistered user Monday, October 13, 2008 9:05:22 AM

Anonymous writes: VU VƠ Mây hồng ươm nắng tình xưa Bay đi đâu mãi mà chưa trở về!? Tình buồn tình khóc lê thê Phong ba chứ phải... lựu lê cuộc đời. Trăng tròn cũng có lúc vơi Núi non hiểm trở...tình ơi hãy chờ! Cuộc đời mấy lúc...mà ngơ Xin tình chớ nở ...hửng hờ với nhau. 13-10 CỎ LAU

Unregistered user Monday, October 13, 2008 3:02:07 PM

Anonymous writes: Người đâu mà hay thế nhỉ! VU VƠ cũng có VU VƠ VU VƠ sợ nhất người lờ nói điên Thế là đã giải chút phiền Càm ơn anh nhé...em yên trong lòng. CL DANH NHÂN VIỆT (danh chứ kg phải doanh) VIỆT NAM ta đẹp...còn nghèo Mà hay có thói ...chạy theo người ngoài. Lắm người tác quái tác oai Vun tay quá trán ...không coi lại mình. VIỆT NAM non nước hữu tình Doanh nhân nay được tôn vinh có quyền. Trao kiếm mà vỏ còn nguyên!!! Cũng như là kẻ tật nguyền mà thôi. Tính ra ai cũng có ngồi Ghế cao ,ghế thấp than ôi làm gì? Cuộc đời lắm cái chi chi... Buồn thì ta cứ làm thi vui cùng Anh em ta cũng có chung Trang hồng chia sẻ...mông lung cuộc đời. 13-10 CỎ LAU Người đâu mà hay thế nhỉ! VU VƠ cũng có VU VƠ VU VƠ sợ nhất người lờ nói điên Thế là đã giải chút phiền Càm ơn anh nhé...em yên trong lòng. CL DANH NHÂN VIỆT (danh chứ kg phải doanh) VIỆT NAM ta đẹp...còn nghèo Mà hay có thói ...chạy theo người ngoài. Lắm người tác quái tác oai Vun tay quá trán ...không coi lại mình. VIỆT NAM non nước hữu tình Doanh nhân nay được tôn vinh có quyền. Trao kiếm mà vỏ còn nguyên!!! Cũng như là kẻ tật nguyền mà thôi. Tính ra ai cũng có ngồi Ghế cao ,ghế thấp than ôi làm gì? Cuộc đời lắm cái chi chi... Buồn thì ta cứ làm thi vui cùng Anh em ta cũng có chung Trang hồng chia sẻ...mông lung cuộc đời. 13-10 CỎ LAU Người đâu mà hay thế nhỉ! VU VƠ cũng có VU VƠ VU VƠ sợ nhất người lờ nói điên Thế là đã giải chút phiền Càm ơn anh nhé...em yên trong lòng. CL DANH NHÂN VIỆT (danh chứ kg phải doanh) VIỆT NAM ta đẹp...còn nghèo Mà hay có thói ...chạy theo người ngoài. Lắm người tác quái tác oai Vun tay quá trán ...không coi lại mình. VIỆT NAM non nước hữu tình Doanh nhân nay được tôn vinh có quyền. Trao kiếm mà vỏ còn nguyên!!! Cũng như là kẻ tật nguyền mà thôi. Tính ra ai cũng có ngồi Ghế cao ,ghế thấp than ôi làm gì? Cuộc đời lắm cái chi chi... Buồn thì ta cứ làm thi vui cùng Anh em ta cũng có chung Trang hồng chia sẻ...mông lung cuộc đời. 13-10 CỎ LAU

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31