Mưa tháng 9' blog !

http://www.facebook.com/muathang9

Subscribe to RSS feed

05/08/2010

Mở Opera , nhấp vào viết bài nhưng cứ ngồi " đờ " ra đấy không biết gõ gì .Bạn bè mình ai cũng quen với kiểu mặt thơ thẩn của mình . Mình hay nói đùa là khoảnh khắc nghỉ mệt , tạm giải lao vài phút cho cơ mặt .

Thời gian này mình rất chăm chỉ đi chơi , phải nói là rất cố gắng đi chơi , phấn đấu để quen với nhịp độ cần có của 1 người trẻ , bỏ quen mất bếp núc , những ưu phiền và dằn vặt tự bản thân tạo ra . Đi xem bói , thầy phán rằng mình là một người vợ rất tốt , luôn làm tròn đạo làm vợ . Mình nghe thế cũng thấy vui vui , tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn , vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống .

Cơm gà Tam Kỳ

Cơm gà Tam Kỳ


Sườn om nước dừa

Nước dừa rất kỳ diệu ^^ , kho cá, thịt , hay nấu lẩu mà dùng nước dừa thì thêm vạn lần thơm ngon !


Sườn om nước dừa

Thịt và đậu phộng trộn lẫn vào bột 2/3 , còn 1/3 rải đều trên mặt bột trước khi đem hấp để nhìn xôm tụ hơn ^^ Thích hành phi nên món gì cũng rắc tý hành phi vào .Muốn để vài cọng ngò cho màu sắc sinh động hơn nhưng món này mà để ngò vào thì sợ bị mắng là Vô Duyên !

Bánh củ cải với hành phi vàng rộm

Nước mắm

Nhiều nhà thích củ cải nhiều hơn hoặc bột cứng như bánh bột chiên , còn mình thì thích vừa phải thôi .

Bánh củ cải

Vừa chụp xong ảnh này thì máy ảnh bị kéo sương đục ngầu , mờ căm căm ... cứ tưởng là đưa tiễn em máy ảnh cùn của mình đi luôn rồi chứ ... Lạy trời , đã nghèo mong đừng gặp cái " eo "

Cá kho me

Nếp dẻo thơm , đậu mềm bùi , vị ngọt vừa phải cùng với nước cốt dừa béo ngậy !

Chè nếp đậu phộng

8/7/2010

Hôm nay Mưa viết entry này để gởi lời cám ơn đến các bạn , những người đã luôn chờ và đón nhận những bức hình đơn sơ của Mưa .
Mưa tập tành lưu giữ những hình ảnh về những món ăn chỉ mới hơn 1 năm , những hình ảnh đơn giản , gần gũi và chân thực diễn tả một phần cuộc sống và con người của Mưa . Đó là một hình thức chia sẻ và kết bạn mà đến thời điểm này , Mưa thấy thích hợp với bản thân mình nhất .Khi bắt đầu cũng không mong đợi quá nhiều , chỉ đơn thuần mà thú vui nho nhỏ , nhưng sau hơn một năm , Mưa rất vui mừng vì nhận được những sự quan tâm của mọi người. Rất cảm kích vì những email cám ơn , khích lệ và hỏi thăm , những mẹo vặt và những công thức nấu ăn của nhiều bạn từ khắp nơi . Hằng ngày , Mưa check mail như một thói quen để đọc và reply cho mọi người . Có nhiều người bạn đã nói cứ mỗi ngày lại vào trang photobucket / flickr đã được bạn bookmark của Mưa để xem và email trò chuyện . Mưa muốn nói cho các bạn biết rằng Mưa cũng luôn nhớ đến việc chụp va chia sẻ cho các bạn mỗi ngày như vậy . Sở dĩ Mưa ko chia sẻ công thức rõ ra mà chỉ trả lời những email hỏi riêng là vì Mưa vẫn chưa đong đếm liều lượng chính xác được, chưa tự tin đó có phải là công thức tốt nhất hay ko , vẫn còn đang học tập và " bập bẹ " khá nhiều.Hiện tại những hình ảnh còn khá kém về chất lượng , màu sắc và bố cục ... Mưa sẽ cố gắng chia sẻ nhiều hơn nữa , cố gắng có không gian chụp tốt hơn , máy ảnh khá hơn ... muốn nhiều lắm nhưng điều kiện thiếu thốn và chưa cho phép .
Thật sự cám ơn rất nhiều , cám ơn mọi người nhiều lắm !

Xíu mại :

Vo viên chuẩn bị cho vào xửng hấp , ko hấp mà rim luôn cùng với cà chua cũng ko sao , nhanh gọn hơn nhiều .

Xíu mại

Hấp chính . Viên to cở bằng nắm tay nhỏ như mình làm thì hấp khoảng 15 20p là chín .

Xíu mại

Hôm rồi làm siêng làm sốt cà bỏ vỏ và hạt nên sốt đẹp hơn mọi lần .

Xíu mại

Bò nấu pate .

Thơm ngon lắm , hầm bằng nước dừa nên thịt cũng mềm và ngọt hơn , ăn kèm với bánh mỳ . Dùng pate đóng hộp thì màu sẽ như của Mưa , nếu dùng pate gan tự làm thì màu sẽ sậm hơn 1 tý nhưng vẫn sẽ ngon số dzách !

Bò nấu pate

2/7/2010

Thời gian trở lại đây Mưa rất ít nói chuyện cùng mọi người xung quanh , không thường nấu ăn , cũng không thường online , chỉ về nhà và nằm vật ra trên giường ... cứ nằm như thế nhiều giờ như một xác chết vậy . Mưa không cảm thấy cần niềm vui , chỉ mong không tạo ra rắc rối và nổi buồn , yên tĩnh thế là được !

Rất lâu rồi Mưa không tự thân vận động - chạy xe . Cũng vài năm rồi ... Mưa không " chính thức " chạy đi đâu cả . Dù đi đâu cũng không bao giờ thích chạy xe cả , toàn đi taxi hoặc nếu đi cùng bạn bè thì " ăn vạ " để được chở . Mọi người xung quanh đùa rằng Mưa có thói quen quá " sướng " knockout . Sáng hôm nay có một điều " chấn động " , Mưa mượn được chiếc xe cà tàng và đi lòng vòng khắp nơi , trước khi đi cứ phân vân vì không biết có cầm cự nổi trên đoạn đường cần đi hay không ... hay là lăn ra đấy cũng không chừng . Ấy vậy mà đi được một đoạn kha khá .. kỳ tích thật ! Lại còn can đảm định bụng sẽ đi làm tóc, làm gì thật oách, thay đổi bản thân nữa chứ ... may mà kềm chế , không liều mình . Thói quen nghèo mà thích xài sang làm mình khốn đốn thật worried .

Cháo lòng : Phèo,ốc mít ,da heo,tim,cật,gan,huyết . Cháo nấu ở nhà , cho huyết nhiều nên màu cháo sậm hơn , ngọt hơn ở ngoài rất nhiều .

Cháo lòng

Chim cút roti nước dừa : Theo mình thì đây là 1 tấm ảnh khá " gợi cảm " hihi . Mình chụp tấm này bị hư nhưng vẫn muốn post lên , bị mờ ... tiếc thật !

Chim cút roti nước dừa

Trái vải : Nghịch tý trước khi ăn .. thèm máy ảnh chuyên nghiệp quá đi mất ...

Trái vải

20/6/2010

Viết title cho 1 bài blog đôi khi cũng khá khó khăn ...Nên mình đã chọn cách đơn giản nhất là ngày tháng năm post .Có lẽ là khi ta ngày một lớn tuổi , ta sẽ cảm thấy thời gian trôi qua càng nhanh .. nhanh đến ngở ngàng khi nhìn lại. Mình nhớ rõ là đã viết 1 bài blog ngắn vào cuối tuần trước thế mà giờ đã chuẩn bị qua 1 tuần mới khác nữa rồi .

Thời gian này thật sự rất khó khăn với mình , trở ngại công việc , trục trặc gia đình và túng quẫn tiền nong . Mình cứ cảm thấy mình " bơi " trong cuộc sống hằng ngày một cách khó khăn và mệt nhọc.
Ngày còn đi học , mỗi lần viết tự bạch vào lưu bút của những đứa bạn , mình dễ dàng viết vài dòng nói về bản thân , những từ ngữ đơn giản , trong sáng như chính mình của ngày xưa vậy , lúc ấy mình đã thấy đó thật sự là điều chính xác để nói lên chính con người mình .. Mình hài lòng ! Thời gian trôi và thay đổi mọi thứ, cho và lấy đi của chúng ta nhiều điều . Bây giờ để nói về bản thân mình , chắc chắn phải đắn đo nhiều lắm và chắc cũng sẽ dài lắm . Con người dần trở nên phức tạp theo thời gian , thậm chí có nhiều người lạc mất chính mình , họ không biết bản thân họ thực sự ra sao.. thì làm sao có thể nói ra được . Trong nhiều cuốn sách hay đã viết " Hãy đơn giản mọi việc " và " Đừng bao giờ cố định nghĩa mọi thứ " ... Mình ước gì mình làm được như thế !


Lục lọi trong máy thì thấy có món này muốn khoe cùng mọi người : Gỏi đu đủ tôm thịt . Mình thích ăn món này hơn là gỏi đu đủ khô bò mọi người ạ . Nhưng cho mình món nào mình cũng sẽ toe toét đón nhận và xơi mạnh dạn cho mà xem .

Chụp khi đã trễ nên không đủ sáng cho bức hình .





Bánh ú mùng 5 . Bánh Không phải mình gói hay mua mà là được biếu . Bánh không thực sự ngon và đẹp bằng bánh mua ở ngoài nhưng quý cái công và tấm lòng người gói , biếu .





Vài dòng cho 1 tuần đã trôi qua !

Cuối tuần

Hơn 10 ngày rồi Mưa mới post vài tấm ảnh lên flickr , cũng gần 2 tuần không có dòng chữ nào trên blog . Cảm giác hơi hơi có lỗi vì cứ dùng thời gian để nghĩ vu vơ , làm vu vơ và thơ thẫn . Thật lòng mà nói cs hằng ngày cũng không nhiều thứ để viết , có thì cũng là những than thở và bực nhọc , bơi trong mớ công việc ... thấy blog mình sao nghèo nàn thế không biết . Tủi thân !

Nhà Mưa rất hay ăn xôi , đắt hàng nhất là xôi đậu phộng ( vì ít nấu nhất hihi ) .



Đậu hầm mềm 1 lần rồi cất vào ngăn đá dùng dần , khi nào muốn ăn xôi lại lấy ra mà nấu , nhanh gọn là kinh tế .



Khoe thêm Bông lan vân thủy .





Cá hú kho . Mưa kho theo cách mới , dùng tỏi chứ không dùng hành , rất bất ngờ vì ngon hơn cả mong đợi , rất thơm chứ ko hề tanh




Bonus thêm mấy trái chôm chôm rất tróc , giòn và ngọt .


Ăn hàng .

Hôm nay buổi tối nhà Mưa ăn nạm Bò luộc chấm mắm gừng , canh rau lang và salad . Vừa ăn dứt mồm đã chạy ra ôm cửa ... lầm bầm khấn trời đừng mưa ... Mưa tôi không muốn ở nhà . May mà trời chỉ se se lạnh . Thế là tung tăng chân sáo ra khỏi nhà .
Nếu ai từng tiếp xúc với Mưa thì biết , Mưa bị bệnh thèm thuồng mãn tính ... luôn mồm than thèm ăn dù răng vẫn chưa ngừng nhai lol . Câu cửa miệng của Mưa là " thèm ăn cái gì quá ! " .. Cái gì là cái gì nhỉ ?! Chưa nghĩ ra nên thôi , cứ than trước đi rồi thèm món gì thì từ từ vừa đi vừa suy nghĩ hihi .Đúng là mụ mập háu ăn lol

Lâu rồi không ăn bánh bèo , bánh bèo theo style của miền Trung hay miền Nam thì Mưa cũng " ưa " tuốt hết á ( Bánh bèo , bánh bột lọc kiểu Huế thì khi nào Mưa ăn sẽ chụp hình và nói nhiều hơn). Một trong những nơi Mưa rất thích là trên đường Nguyễn Thông Q3 , chỉ là một xe bán ở góc nhỏ vỉa hè . Mưa biết chổ này đã gần 5 năm rồi , theo một người bạn của Mưa nói thì cô bán bánh đã bán ở đó ít nhất la 7 , 8 năm . Mưa thích vì :

- Bánh đúc thì rất thơm mùi nước cốt dừa , rất ngon , béo chứ ko phải là chỉ thoang thoảng mùi cốt dừa như mấy nơi khác đâu nha ;
- Bánh ít trần thì to , vỏ bánh mỏng , nhân đậu xanh thơm mùi hành và cay cay vị tiêu , đậm đà vì có dằn chút ít gia vị chứ không phải chỉ là đậu xanh " thô " ;
- Bánh bèo thì vừa có bánh bèo miền Nam - mỏng nhỏ ăn kèm đậu xanh nhuyễn , mỡ hành và bột tôm ; vừa có bánh bèo chén miền Trung - dày và to hơn , ăn kèm nhân tôm thịt luôn được giữ nóng trên bếp than nho nhỏ ;
- Mỡ hành , tóp mỡ , hành phi thì cho thoải mái chứ không hà tiện như những nơi khác , xin mỏi mồm chả thấy cho thêm ;

Giá từ 12 - 17k / dĩa tùy theo bạn gọi và có kèm chả hay không . Mưa thì toàn chơi " 1 dĩa thập cẩm " cho đủ món ăn chơi ( bánh đúc bán hết sớm lắm nha ) . Bán khoảng chiều đến chập tối 7,8h - các ngày trong tuần trừ t7 , cn ; là 1 xe nhỏ nằm gần số nhà 111 Nguyễn Thông thì phải , không nhớ chính xác lắm , chỉ nhớ là đối diện 1 bưu điện dưới chung cư , nằm gần ga Sài Gòn .

Hình chụp vội :



Chống chỉ định với những nhân thích quán xá , bàn ghế đàng hoàng ạ smile .


Ăn mỳ Quảng

Hôm nay trời mưa từ trưa đến chập tối , mưa ngừng rồi là rơi thành từng cơn một , ào ạt , tạm xoa dịu bớt cái nắng gắt vốn phải có của mùa hè .
Hôm nay là chủ nhật . Chủ nhật bình thường !
Tối hôm nay vừa đi ăn tiệm về .

Cuộc sống ngày càng phát triển và tiến bộ . Tuy không phải là hết người nghèo , chỉ còn người khá giả , giàu có tồn tại nhưng những nhu cầu của con người nói chung thì ngày càng cao hơn .Bây giờ Ăn uống không chỉ để no , mà phải ngon , ngon rồi thì phải sạch sẽ và vệ sinh , khung cảnh phải đẹp và phục vụ phải có nghiệp vụ . Vì thế những quán ăn lịch sự mọc ra như nấm , mọi món ăn đều đưa lên mức chuyên nghiệp hóa , cao cấp hóa ... dù chỉ để bán những món bình thường với giá không bình thường . Từ bánh mỳ , xôi , cơm tấm , phở , mỳ Quảng đến nước mía , chè , kem v.v... Thật ra cũng được " sáng tạo và thêm thắt " chút đỉnh để xoa dịu khách hàng với mức giá " hơi bị cao so với bình thường " .

Chắc là mình chưa già mà đã cổ hũ ; hoặc mình nghèo nên không thích chốn xa hoa ; hay là mình dễ dãi nên chén mẻ thì cũng là chén , chả cần cầu kỳ .. Mình vẫn thích những quán nhỏ và giản dị hơn . Chỉ cần biết ăn đúng chổ , đúng món là ngon tuốt hết ^^ chứ miễn bàn về cấp độ " sang / hèn ".
Dài dòng quá nhỉ... Mình chỉ muốn khoe là lâu rồi mới đi ăn tiệm mà thôi lol .



Ăn mỳ Quảng các bạn ạ . Nói thật là lần đầu vào một nơi " cao cấp " vậy để ăn mỳ Quảng . So với những nơi mình quen ăn mỳ Quảng thì mô hình này chắc là " mấy sao " chứ không ít .Quán chỉ bán mỳ Quảng chứ ko bán các loại bún , mỳ nào khác ... nhưng Mỳ Quảng thì cũng có nhiều loại Mỳ Quảng khác nhau như : Mì Quảng (Gà, Sườn, Tôm,Chả cá); Mì Quảng Thập Cẩm (Gà, Sườn, Tôm,Chả cá, Chả tôm) ; Mì Quảng Đùi gà ; Mì Quảng Cánh gà ; Mì Quảng Lòng gà;Mì Quảng Chả cá;Mì Quảng Chả tôm ; Mì Quảng Chả cua . Mình đã ăn một tô Mỳ Quảng thập cẩm ( như hình ) . Theo mình thì khẩu vị không có gì " quá lạ " , nhìn chung ăn vẫn biết đó là Mỳ Quảng , vậy là được !Mỳ màu vàng đẹp , hy vọng là vàng do màu nghệ tự nhiên , mỳ không dai , bở , ít . Chất đạm thì nhiều , chất lượng , thịt , cá nhiều hơn mỳ . Nhưng nước dùng không có màu đỏ của màu điều mà thay bằng màu vàng nhạt của nghệ . Rau ăn kèm ngon , tươi , nhiều ! Bàn ghế , nội thất sạch sẽ . Không gian nhỏ , hẹp , xếp cá mòi . Không khí vui nhộn , sinh động vì tiếng bát đĩa phục vụ khách va nhau lanh canh , leng keng . Gương soi đính trên tường rõ , sáng , thấy mình xinh love . Giá cả thì miễn so với những góc nhỏ e thường ăn nhé , ko mắc ko rẻ nhưng miễn so sánh !

Vài dòng chia sẻ với mọi người nhân dịp cuối tuần , cuối tháng thế thôi .
Các chị em mê bếp nhà Ô cũng phải như em , ăn tiệm để relax bạn thân nhé .


Ngày 28/5 bình thường !

Hôm nay khi soi gương chợt giật mình ... nhìn mình hốc hác và mệt mỏi quá , mắt lúc thâm và hup húp sưng dù chả khóc . Có lẽ những lo buồn bên trong bộc lộ ra ngoài quá rõ ..Bởi vậy ông bà ta mới hay nhìn " thần sắc " con người để biết tâm can họ đang thế nào . Cuộc sống mà , đâu thể nào trách khỏi những áp lực , căng thẳng hay những nhàm chán , mất lửa trong công việc hoặc gia đình . Quan trọng là ta vẫn phải sống , mọi việc vẫn cứ tiếp tục diễn ra .Đến một độ tuổi nào đó trong đời con người , ta thường ko đủ can đảm để phá vỡ những lề lối quen thuộc của cuộc sống , cứ chấp nhận nó và cố buông trôi mình theo nó ... Vì vậy hãy sống và sống thật nhiệt huyết khi bạn còn có thể ...

Nhà Mưa thật sự chả có người để có thể nấu những món cầu kỳ và hấp dẫn Mưa học được từ các bạn . KHi ta nấu mà chẳng có ai ăn , ủng hộ và chia sẻ thì buồn lắm . Bữa cơm tối hôm nọ :

Đậu dồn thịt sốt cà





Canh mồng tơi thịt băm



Bánh mỳ nhân kem lá dứa rất ngon .

Ngày nắng vừa bigsmile

Mưa là một người rất tệ trong việc diễn đạt suy nghĩ ,tình cảm hay diễn tả mọi thứ xung quanh dù là viết hay nói .Từ lâu rồi , Mưa đã học và hình thành thói quen chia sẻ một phần cuộc sống của mình thông qua những bức ảnh về các món ăn và những điều diễn ra quanh mình. Hình thức " tượng hình " này rất được mọi người quan nghênh ^^ . Dạo gần đây Mưa lại đang học cách " tâm tình " qua blog , facebook , tập làm bà 888 p . Công việc của Mưa khá nhiều so với một người bình thường nhưng lại có vẻ nhàn nhã hơn mọi người .Thời gian dành cho công việc thì không bao giờ đủ, luôn kín lịch để làm nhưng thời gian phải dành để relax cho bản thân thì Mưa bị thừa, bị trống... vì Mưa không biết làm gì , vui chơi gì cả ... Mưa bắt đầu cảm thấy cuộc sống của Mưa cũng có thể như mọi người ...Mưa thích điều đó lắm !

Flickr là nơi Mưa cập nhật hình ảnh nhanh nhất , còn blog thì hôm có thời gian Mưa mới viết ( thời gian rãnh để viết blog chắc là sẽ nhiều đấy hehe ) . Mấy bức ảnh này đã up lên flickr mấy hôm trước rồi .

Hủ tiếu Nam vang - Không thích ăn hủ tiếu lắm nhưng phải nấu thể theo sở thích của 1 cá nhân đặc biệt .. cá nhân được mọi người lắng nghe và chiều chuộng nhất .Dù đi đâu thì về nhà cảm giác thật tuyệt , không gian quen thuộc , đồ dùng quen thuộc và được nấu ăn cho nh người mình yêu thương .Mình chỉ nấu ăn tốt ở những nơi thuộc về mình và mình thuộc về nơi đó !



Trứng cút , gan , thịt băm , thịt nạc , xương , da heo , bò viên , tôm , hành , cần , giá , hẹ va xà lách , kèm thêm dầu tỏi , tóp mỡ và tỏi phi vàng .



Đu thêm mấy em bánh mỳ xoắn nhân trứng cút , chà bông và sốt mayonaise ,Có lẽ vì k có chất bảo quản nên bánh ngon hơn ở các cửa hàng bán bánh lớn hiện nay .Nói là sốt mayonaise thôi nhưng thực sự là dạng sốt bơ ( sốt trứng ) hay thấy ở các xe bánh mỳ nhỏ nhỏ ấy .

Bánh vừa ra lò đã lao đến giành phần " hậu kỳ " và chụp ảnh nên phỏng cả tay .Sự đau đớn ngon lành và hấp dẫn là đây ..



Bánh mỳ nướng và ăn ngay lúc nào cũng là tuyệt hảo . Bánh thơm và mềm hơn hẳn



Tí tỡn ^^

Tí tỡn vì làm blog vui quá , chị em comment " ủng hộ " và thư từ 888 rất ân cần .
Mùa hè nắng nóng thật nhưng cũng là mùa của vui chơi và mùa của trái cây . Ăn trái cây vừa ngon , vừa lành cho da mặt và cho cả cái cân của chị em nhà mình .

Sầu riêng ... Sầu thì của riêng ai không biết chứ mùi thì thơm chung cả 1 dãy nhà hehe ( hình như có hơi quá , chỉ 1 2 căn cạnh bên ngửi ké được thôi ) . Trái sầu riêng này Mưa mua rất ngon , phần cơm vừa ráo , mềm chứ ko bị chai , ko bị nhẫn đắng hay vị nhàn nhạt đâu ,thơm ngon vô cùng .



Trái dưa hấu này thì ôi thôi rồi .. mát lịm cả người .



Post ảnh bơ vì Napu ở entry trước " kiếm hình mà hổng thấy "



Măng cụt hơi bị khó chọn , lạng hoạng là chai cứng và chua lè cho mà xem ...



Thanh long đỏ rất đẹp để làm mousse thanh long ^^ , mình ko thích mùi vị của nó lắm .. chắc do " Thầy " sad.



Mưa mấy hôm nay cứ rãnh lại mò lên blog , rồi lại chui vào flickr để " toan tính " xem sẽ khoe j với cả nhà hihi , vui quá đi mất .