Xinyu

Thích ... những ngày mưa có anh tới ....

Lan man


Những khoảng thời gian nghĩ lung tung lộn xộn nhiều nhất là những lúc chẳng biết viết cái gì. Viết một đoạn rồi lại del. Vài đoạn lẫn lộn rồi cũng chẳng thèm save. Và blog ngâm lâu ngày chẳng một lời tâm sự.

Đang xem đĩa Công chúa độc thân, thích bài hát trong phim, thế là mình lạch cạch trên mạng tìm tìm kiếm kiếm như bới đất tìm giun. Tìm được rồi thì chăm chú nghe, chỉ mỗi tội chưa dịch hết vì vài từ còn mới.

Tối 14.2, dự định là tự pha cho bản thân một ly cocktail để nhấm nháp và tự thưởng cho mình nhân ngày của yêu thương. Nhưng rổt cuộc, 2 chậu quần áo to vạc của 3 ngày đàn đúm tận Mộc Châu + 1 ngày đi làm nó đè chết mình cả buổi tối yêu thương ấy. Xem dở tập phim, ngáp ngáp vài cái rồi đi khò. Thế là hết một ngày yêu thương tự do.

Sau ngày của tình yêu, mình vẫn quyết tâm pha món mình yêu thích, và cuối cùng cũng mua được cái ly dành cho uống cocktail ở siêu thị, kiếm cái bình lắc rởm về nhà thực hiện. Công nhận ly đầu tiên ngon lành nhưng có lẽ sẽ ngon hơn nếu uống nó mùa hè.

Việc sau Tết trông thì ít nhưng nghĩ lại thì nhiều. Thế mà tâm hồn cứ lơ lửng tận trời nao. Có lẽ phải chăm chỉ làm việc thôi kẻo cuối tháng lại vắt chân lên cổ mất. Nghĩ làm gì nhiều chứ, cứ ăn những gì mình thích, làm những gì mình thấy vui như buổi tối ngồi xem phim và tự cười một mình. Chẳng phải nghĩ tương lai thế nào, vậy có tốt hơn không.




Khai bút đầu nămNghĩ linh tinh giời bể

Comments

Gilly Nghédiepthanh Wednesday, February 16, 2011 11:11:51 AM

pic đẹp ế, nhìn free quá :X

Nguyen Hienmuatronglong_xinyu_hp2007 Thursday, February 17, 2011 1:25:40 AM

Ừ, lê lết trên Mộc Châu đó. bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.