阮平山

gió lang thang, lang thang gió...

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Gọi gì khi đi ún Espresso ?

Bạn biết espresosso/capuchino hay đại loại thế rồi chứ ?

Có ý định vào một quán có espresosso để làm việc cho mát mẻ dễ chịu ?

Chắc là bạn đã thấy một trong hai thứ trên ở đâu đó trên tivi rồi. Nhưng nếu không muốn bị tá hỏa bởi một cái menu toàn một thứ chữ đọc líu lưỡi, hay ko muốn người phục vụ đưa ra một ly cafe... có một lớp nước ở phía trên, thì hãy chịu khó nhớ một tí nhé :)

Read more...

Sticky post

Cùng nhau khám phá nhạc cổ điển

Đã có ý kiến nếu người ngoài hành tinh đến với chúng ta mà hai bên không thể trao đổi được với nhau, thì chỉ cần cho họ nghe bản Giao hưởng số 5 của Beethoven là họ sẽ hiểu thế giới con người!

Read more...

I want...

,

...to take photo of you like this:



đang hoàn thiện http://bachsauphi.isgreat.org/

haizz

thôi thì

hãy cứ là tình nhân
để thêm một đợi chờ

Cafe rhum

,

Em thường cười khi anh hỏi phục vụ rằng "có cafe rhum ko em ?" mỗi khi uống cf ở một quá nào đó ko quen.

Em có biết, chỉ ở những nơi mà anh thích, a mới hỏi như thế. Còn nếu ko, a sẽ coi menu.

Sao em lại cười ? Uk thì e cũng chẳng thắc mắc. E đã quá quen với mấy cái thói quen cổ hủ của a rồi.

Mà thắc mắc cũng chịu đi. Vì a cũng chẳng biết tại sao như vậy đâu.

Anh, đơn giản, sống ở nơi đô thị này, cũng giống như một con thú bị thương. Và bản năng của nó tự dắt nó đi tim những mầm cây nó cần.

Có gì trong chiếc ly kia. Đến nỗi a chẳng kịp phân vân chọn lựa mà đã nghĩ tới ?

Cafe vừa đắng vừa chua vừa ngai ngái mùi nhựa cây mùi gỗ mùi than và nhàn nhạt mùi nước.

Rhum một thứ thức uống chẳng bao giờ a uống để thưởng thức, mà uống rhum chỉ để tống khứ đi cái khó chịu bứt rứt băn khoăn tù túng trong người.

Một thứ để nhớ, một thứ để quên, nhưng thứ để nhớ lại dễ quên và thứ để quên thì cứ sực lên mũi mình.

Anh cũng như ly rhum kia, chứa bên trong 2 thứ chất lỏng chẳng thể nào hòa lẫn cho quyện vào nhau dc.

Đẹp trai, hát hay, đàn giỏi,ko phải jazz

Khuôn mặt của con trai hi lạp. Mắt xanh da trời tóc vàng vuốt ngược. Đàn và hát với những động tác bất cần và lười biếng, như một crooner trong chuyện thần thoại đang gảy đàn lia hát tình ca.

Khi già người ta chơi Jazz thật dị

, ,

Vì blog ko có post ảnh lớn dc ( bị co ) nên các bạn vào đây đọc về Chet Baker - một trang viết thú vị - về một cây mía càng già càng ngọt của làng Jazz

http://files.myopera.com/muitendenvn/4mylove/Chet%20Baker.JPG





Sau đó thì có thể xem video này dc rồi smile


Black Magic Woman

,

Chớ thắc mắc về việc cái tên của bài hát này có ý nghĩa gì. Cứ thế mà dịch thẳng thừng thôi: cô phù thủy áo đen smile

Bài hát nói về một người con gái, đáng lẽ với một bài hát nói về chủ đề này thì cái title nó sẽ phải dễ thương dễ chịu dễ mến chút chứ nhỉ ? Đằng này sao ông tác giả đặt cái tên... ghơ quá đi T.T

Dĩ nhiên phải đặt cái title thế, vì cái cô này, độc ác lắm, ko có tình người, ko thể tha thứ - unforgiven, sở hữu một thứ phép đáng sợ, ko thể hóa giải, kẻ bị trúng tà, mãi mãi chịu khổ sỏ dày vò... Tới nỗi phải mở miệng van xin:

"got your spell on me baby
turning my heart into stone"

p. Vậy đấy, "xin em hãy phù phép lên tôi, biến trái tim tôi thành đá ( để tôi ko phải yêu em nữa smile) ).

bo r d

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29