Skip navigation

Lost password? | Help

Tina's Blog

Yêu thương, chia sẻ là cuộc sống!

Ốc Tiêu 11 tháng!

Lâu nay mẹ bỏ bê hai cô con gái của mẹ quá. Mẹ hư ghê.
Kitty của mẹ mới đây mà đã gần đầy năm rồi đấy. Còn hơn 1 tháng nữa thôi là con SN tròn một tuổi rồi. Ôi, cô bé, mới đỏ hỏn, tí ti đây thôi mà giờ lém lắm rồi.
Con gái mẹ đến hôm nay cũng đã biết biết được nhiều thứ rồi đấy. Nhà mình có mấy tấm hình trong đó "lung tung hình ảnh" mẹ mua trong nhà sách hồi chị Tina còn nhỏ dán đầy tường. Khi con hơn 7 tháng tuổi, mẹ bà hỏi "Thảo Linh ơi, màu đỏ đâu con/con mèo đâu con?", thế là dù đang loay hoay chơi hoặc đang nghe nhạc con cũng "lật đật" bò - cái đít lúc la lúc lắc để chỉ màu đỏ, con mèo.Dễ thương ghê luôn. Rồi lớn tháng hơn tẹo thì mẹ lại chỉ hình em bé cho con, sau đó con cũng biết. Bây giờ thì bye bye, mi gió, múa, vẫy tay, đầu, miệng, mũi, nghe nói có thì "gật đầu", nói không thì "lắc đầu" và biểu "hun" thì hun. Hihi, mẹ thích nhất là cái khoản biểu con hun, con há miệng ra ... chờ mẹ đưa má đến nhưng thường là con "nhào" vào hun. Eo ôi, có lúc nước miếng dính đầy hai má, mắt mẹ nhưng mẹ vẫn thích ơi là thích. Thích lắm cơ. Con cũng là một cô bé khá dễ chịu, dễ thương lắm. Con loay hoay chơi suốt ngày, cái miệng nói miết thôi, rất lanh và rất thích nghe nhạc, đặc biệt là các đĩa "Bé yêu biết đọc" "Nhạc giao hưởng" "Phát triển trí thông minh trong khi ngủ -(hình như là thế p: ) " . Cả nhà mà ăn cơm, mở đĩa này cho con là sướng nhất, hihi, vì lúc ấy con ngồi xem say sưa, chẳng cần có ai bên cạnh cả. Khi con nghe nhạc thì tay, người con hoạt động liên tục vì con hết huơ tay múa thì con lại "nhảy" - con ngồi kiểu ngồi của người Hàn Quốc í p: rồi nhún nhảy "rầm rầm" :D . Mỗi khi con thích xem đĩa là con chỉ tay vào đầu đĩa, ti vi và "e, ê" suốt, nếu mẹ/bà giả vờ không biết là con tới ngay đầu đĩa bấm bấm, cầm đĩa ý muốn bỏ vào rồi lại lồm cồm bò đi lấy cái cái điều khiển ti vi bấm bấm loạn xạ, miệng ê, a liên tục, iu lắm. Còn mỗi khi mà chị hai giở truyện để xem tranh và đọc ... vẹt hay chị hai học bài là con cũng nhanh nhảu bò đến, tay chỉ lung tung, hết "e, ê, a, ba rồi thì con nói tiếng Miên :D " rồi thì còn dành sách/vở của chị hai lật hết trang này đến trang khác miệng cũng không ngừng "e, ê" ...

Nhà mình bây giờ ai cũng sợ con mà con thì chẳng sợ ai :D Hic, trước đây thì con "thích chơi" với ông địa, khi đã biết trườn/bò thì suốt ngày con trườn/bò đến chơi với ông, phá nước, ly, bình hoa, bánh, trái của ông. Phá nước, hoa, bánh của ông đã đành rồi con còn lại lấy ly nước của ông ... uống rồi lấy ly "đánh" ông rầm rầm :yikes: awww Còn bây giờ khi đã bò có "thâm niên" rồi thì con lại bò cầu thang, hic, chỉ cần sơ hở tí, bỏ con tí thôi là con đã leo cầu thang chơi rồi, có hôm con bò lên đến tận gác hai và mon men định leo gác ba :yikes: Cầu thang nhà mình thì mẹ đã quấn dây từ hồi chị hai con còn bé tí, chưa biết đi nhưng hồi chị hai không nghịch như con nên ba mẹ không lo nhiều, còn con thì chỉ cần sơ sẩy tí thôi là con đã như một con sóc.

Đến bây giờ thì con đã đi được 10 bước rồi (mẹ nghĩ nếu con đừng thích đùa giỡn thì con sẽ đi được nhiều bước hơn thế vì trông bước đi của con vững vàng quá mà) nhưng con thường chỉ đi được 5 bước là nhào vào mẹ/bà rồi. Con thích giỡn thế thì phải vì mỗi lần như thế con miệng con nó cười khoái chí thế kia mà. Con đã tự đứng lên, ngồi xuống rồi lại đứng lên mà không cần vịn vào thứ bất cứ thứ gì được rồi. Con còn thích được làm điệu (thích được cột tóc, cài băng đô), thích chơi cút hà. Người ta "cút" thì giấu cái mặt đi, "hà" mới "ló" cái mặt ra, còn con thì cứ cái ghế có đầy song trống, vịn đứng sau đấy rồi chơi cút hà, hết bên này rồi lại bên kia, trông con ra vẻ rất thích thú với trò chơi này lắm. Còn nữa, mỗi khi mẹ chụp hình con xong thì mười lần như chục :D còn đều lật đật bò đến, lúc thì nghiêng nghiêng cái đầu vào người mẹ để đợi xem hình (hihi, vì điện thoại mẹ cùi bắp nên để xem được cái hình nó phải cực lâu, có khi nó chả thèm cho xem, nó treo máy bắt đợi mỏi tay, nhìn mỏi mắt nó cũng chẳng có động thái tích cực nào) lúc thì giành luôn cái máy của mẹ xem, Hihi, coi con kìa, cái mặt con nó thích ơi là thích, xem hình con cười, con nói "ê, a, baba" rồi thấy ba/bà/chị hai là con giơ giơ máy chỉ chắc ý muốn nói mọi người xem hình của Thảo Linh đây, hihi.
........
Ôi ôi, mẹ còn muốn viết nữa nhưng thôi, mẹ phải làm việc cái đã, sáng giờ mẹ bị "nhòm ngó" nhiều rồi. Và dạo này mẹ viết cũng linh tinh quá, cứ nhớ đâu viết đấy thôi. Con đừng chê mẹ vụ này đấy nhé, chê mẹ là mẹ đánh đít à. p: :D

À, à, mẹ quên nữa, đấy thấy chưa, mẹ thiệt là. Uhm, con gái của mẹ sao được nhiều người đặt tên cho quá. Hết Ốc Tiêu, con Ti Tỉ (Ti Tỉ là con gì????), mèo con, chó con thì đến "Chuột". Mà với hàng xóm ngoài nhà mình, cụ thể là các cô chú bên nhà hàng ấy thì con bị "đóng đinh" luôn với tên Chuột. Thế mà con cứ cười toe toét cả ra, lại còn nhiều chuyện nữa chứ, đi ngang qua đấy, nếu con không thấy ai ra ôm con thì thể nào con cũng đòi đứng lại nhòm cái đầu vô cười với người ta, có khi vẫy vẫy họ nữa chứ. CÒn về nhà ông bà ngoại thì hàng xóm gọi con là Ốc Tiêu vì con bé quá. Huhu, con đã 11 tháng rồi mà chỉ có 8,8kg và cao 73cm thôi. Đúng là con bé như Ốc Tiêu thật!

Đảng viên chính thức.

Hôm nay, ngày 03/11/2009, mình đã được công nhận là đảng viên chính thức!

(Mình hay quên :frown: nên viết rõ ngày tháng cho nhớ :frown: )

Kitty và chị hai và mẹ :D

20-10

20/10 năm nay sao mình có lắm niềm vui thế :happy: Được nhận biết bao nhiêu là lời chúc, lời mời, từ những người bạn cũ cũng như những người bạn mới quen và đặc biệt hơn nữa là từ người thầy dạy Anh văn cho mình cách đây đã 7 năm. Từ trước đến giờ thầy chưa bao giờ gọi điện thoại cho mình nhưng thỉnh thoảng vô tình thầy trò cũng gặp nhau hỏi thăm năm ba câu thế mà hôm 19/10, đã 22h50 thầy còn nhắn tin chúc mình. Mình tưởng thằng bạn nào chúc mình, mình nhắn tin lại "mình mình - bạn bạn", một tin nhắn gửi đi, một tin nhắn bắn về: "Thầy H dạy Trường DQ đây". Oa, là thầy! Ngạc nhiên quá đỗi. Hihi ...

Tối đó thì lớp học AV đi nhậu rồi karaoke. Đi hát thì chỉ chưa đầy 10 người, chỉ có 2 nam thôi p: nhưng vui cực. Ai cũng cười đến đau cả bụng và muốn sái luôn cái quai hàm... 22h15 mới lục đục ra về. Về nhà thì lại được chồng con tặng cho 1 cơ số đồ đẹp. Sáng hôm sau diện đi làm liền (khỏi giặt ủi trước luôn p: ), ai cũng khen chồng khéo mua đồ cho vợ quá. Vui ghê!:D :D :D

Đầu giờ sáng hôm qua thì được thằng em ở cơ quan khác mời ăn sáng, cà phê. Về cơ quan ngồi chưa nóng chỗ thì lại được các phụ nam mời đi cà phê cà pháo. Tối thì lại tiếp tục nổ pháo râm ran với 1 thằng em ở cùng cơ quan nhưng là đơn vị trực thuộc. Hai chị em mải buôn, cười đau cả quai hàm, say sưa chuyện trò đến nỗi đã 21h50 rồi mà cũng chẳng biết là đêm đã về khuya p: :D

À, trước khi chơi bời thế thì mình cũng kịp có chút ít gọi là quà thăm các em nhỏ bị bão lũ vừa rồi. CHỉ 1 trăm vở, vài chục cây bút bi, bút chì gọi là thôi nhưng mình cũng cảm thấy vui.

(Hihi, chút quà nhỏ để vớt vát tâm hồn ăn chơi lớn p: )

Kitty 10tháng tuổi





Kitty và ông ngoại (hôm sinh nhật ba):



Xem em mấy kg nào (Oa, cũng chỉ 8,2kg thôi. Hic, mẹ nuôi em tệ quá!)

Kitty và bà:







Phần II: SOCK!

1. Chuyện trong thời gian mẹ còn nghỉ chế độ thai sản:

Mẹ nhờ Ti chơi với em giúp mẹ để mẹ lò dò vào internet đọc vụ án SV Kim Anh giết người tình trong xe Luxes trong khi báo chí đã viết hết giấy hết mực khoảng gần 2 tháng rồi chứ chẳng ít. Tina chơi với em được một lát thì em mè nheo đòi ôm nhưng không khóc.

Tina: Mẹ ơi, mẹ chơi với em đi. Con không chơi với em nữa đâu. Em làm nũng con dỗ hổng được.
Mẹ: Thì con cố gắng dỗ em đi. Mẹ coi cái này một xíu nữa là xong liền thôi. p: p: p:
Tina: Nựng nịu dỗ em nhưng em vẫn còn vừa cười vừa mè nheo
Mẹ: Con cố gắng dỗ em cho mẹ xíu đi p: Con hát cho em nghe đi con. Ờ thôi, con lấy cái lắc lắc cho em nghe đi.
Tina lấy cái lắc vừa lắc lắc vừa hát cho em nghe. Em cười khoái chí rồi lại mẹ nheo.
Tina: Mẹ, em lại làm nũng nữa rồi nề. Con không chơi với em nữa đâu. Con mệt rồi đá. Mẹ chơi với em đi.
Mẹ (năn nỉ Tina): một xíu thôi, mẹ chỉ còn đọc vài dòng nữa là hết thôi. Con lắc tiếp cho em nghe đi.
Tina (bực mình rồi): Mẹ làm mẹ thì mẹ phải có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc con cái chứ. Làm cha làm mẹ mà không quan tâm, chăm sóc con cái thì thôi chứ làm cha, làm mẹ làm chi. Mẹ không quan tâm đến em, không thương em thì thôi chứ mẹ đẻ em ra làm chi.

Mẹ choáng váng quá, tắt máy cái rụp mà không dám mở miệng bào chữa lời nào. Chợt thấy tai và má nóng phừng phừng.

(P/s: Mẹ thấy mình làm thế là cũng hư lắm nhưng tại người ta cứ suốt ngày bàn tán chuyện đó mà mẹ như "ếch ngồi đáy giếng" thì không được nên cũng cố xem nốt. Mẹ hư ghê quá).

2. Dạo đấy ba hay đi lắm, cứ về nhà được một lát là lại đi. Một hôm, vừa ăn cơm xong ba cũng đi. Con vội truy hỏi ba ngay:

Con: Ba lại đi đâu nữa đó? Ba đi miết thôi nghen. Ba đi ba bỏ con hoài là con không lớn đâu đá.
Ba: .... Ba đi gặp chú này một chút rồi về liền thôi con.
Con: Ba đi gặp chú nào? Chú đó ở đâu hả ba? Ba đi có lâu không đá? Ba đi là ba phải về liền đấy nghen chưa.
Ba: Uh, ba đi xíu rồi ba về liền thôi.
Con: Nhưng mà chú ấy tên gì, ở đâu? Ba phải nói cho con biết, con biết con mới cho ba đi.
Ba (cười): À, ba đi gặp chú C, nhà ở bên ST. Chú ấy là công an.
Con: Nhà chú ở có xa lắm không ba?
Ba: Cũng không xa lắm đâu con. Chú ở gần nhà dì đó.
Con: Được rồi, ba đi đi. Nhưng mà ....
Ba: Nhưng sao hả con?
Con: Nhưng mà để con ngửi ba cái đã. Mẹ ơi, mẹ để con ngửi ba cho. Khi nào ba về có mùi khác là con biết liền.
(Mô phật, mẹ đang nằm xem tivi nghe con nói thế thì bất ngờ quá. Mẹ có bao giờ thế đâu, chẳng bao giờ bày con những chuyện này cả, lại chẳng bao giờ có biểu hiện ghen tuông, nghi ngờ ba con gì cả)
Con ra lệnh cho ba: Ba ngồi xuống đây con ngửi. Đâu, tay ba đâu, ba đưa con ngửi tay ba trước.
Nói xong, con ngửi tay ba rồi lưng ba, áo ba, đầu ba. Ngửi xong:
Con: Mẹ ơi, con ngửi ba rồi đấy nghen mẹ. Mẹ yên tâm đi. Ba về mà có mùi lạ là con biết liền thôi. Rồi, ba đi được rồi đá.
Ba cười rồi đi.
Một lát sau ba về:
Con: Sau mà ba đi về liền vậy ba? Ba có gặp chú đó không? À, mà ba đi gặp chú nào, ba nói lại con nghe xem thử?
Ba: Thì ba đi gặp chú C ở bên ST đó. Nhưng chú ấy không có ở nhà con. Mà ba nhớ lời con dặn nên ba về liền nề.
Con lại biểu ba ngồi xuống rồi lại cầm tay ba ngửi ngửi, rồi lại ngửi áo, ngửi vai, ngửi đầu. Xong con nói mẹ:
Mẹ ơi, con ngửi rồi đó nghen. Ba không có mùi gì lạ đâu. Mẹ yên tâm đi nghen mẹ

(P/S: Mẹ kể chuyện này cho ông bà ngoại với dì nghe, cả nhà ai cũng sửng sốt. Vì ở nhà chẳng có ai mà "rót"vào tai con những lời như thế cả, cũng chẳng bao giờ bày con chuyện này chuyện kia ngoài việc dạy bảo, chỉ vẽ cho con chơi các trò chơi con nít và con thì cũng không chơi với ai ngoài bạn bè trên lớp và nhà mình)

Còn câu chuyện trên thì nói thật là mẹ Tina chẳng dám kể cho ông bà ngoại nghe vì thấy mình có lỗi, hư ghê lắm. Nay kể ra trên này cũng như là "răn đe" lại mình vậy. Hic hic



Phần I: Sợ :D



1. Mẹ đang ở nhà ngoại thì chuông điện thoại reo:

Con gái: A lô, mẹ hả mẹ?
Mẹ: Ừ, mẹ đây con!
Con gái: Mẹ, mẹ ơi, con sợ mẹ quá!
Mẹ: Sao con gái lại sợ mẹ? :yikes: :whistle:
Con: Mẹ ơi, con sợ mấy chú công an bắt mẹ quá, vì xe mẹ không có đèn mà.
Mẹ (Ngạc nhiên vô cùng tận vì con nghĩ đến điều này): :love: :love: :love: À, không sao đâu con, mẹ đi đường sáng chắc không ai để ý đâu, với lại bây giờ mấy chú công an cũng ngủ hết rồi mà p: p: p: (lúc ấy là gần 22 giờ rồi).
Con: Vậy hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ về sớm nghen. Mẹ đi đường cẩn thận nghen mẹ!
Mẹ: Ừ, con ở nhà chơi với em ngoan nghen. Mẹ sẽ về liền :love: :love: :love:

(Nghe con gái nói thế, mẹ vội vàng về nhà ngay mà khôgn chút chần chừ, nán lại để tiếp tục câu chuyện với ông bà ngoại)

2. Mẹ tập làm mẹ đảm đang p: p: p: nên làm bánh gì gì đấy mà có đường, bột, củ quả linh tinh, trứng rồi bỏ vào chảo dầu rán -> ăn kèm với xì dầu + xà lách cũng ngon, mà ăn không cũng tạm p: :D

Con gái đứng cạnh mẹ vừa ăn vừa tung hứng:

- Mẹ ơi, mẹ làm bánh ngon quá mẹ. Ngon tuyệt vời luôn á. Đây là lần đầu tiên con được ăn bánh này đấy mẹ. Mẹ làm ngon hơn nhà hàng luôn đá. À, mà không, nhà hàng làm thua mẹ. Mẹ làm ngon tuyệt!

Rồi lại ríu rít chuyện trò:

Mẹ ơi, nấu ăn cũng vui mà mẹ hê? COn nghĩ nấu ăn cũng như mình chơi trò chơi vậy thôi. Có gì đâu mà cực, mẹ hê?

nhưng rồi lại:
Oa trời ơi, chắc mai mốt con lên lớp 4 con sẽ nấu ăn giúp mẹ mệt người luôn đấy. Vì lúc đấy mẹ già rồi mà. Mẹ già thì con phải giúp mẹ chứ. Nhưng Mẹ ơi, con nghĩ đến lúc đó (lúc nấu ăn) chắc mồ hôi con toát hết luôn quá, nhưng không sao đâu, vì con giỏi mà, con biết giúp mẹ mà.

Rồi nàng lại vừa thổi bánh vừa ăn vừa nói:

Mẹ ơi, để con giúp mẹ cho! Đó, mẹ coi kìa, để con giúp mẹ chứ. Mẹ phải để con tập làm thì con mới biết chứ! (:ko: :ko: :ko: mẹ không cho nàng làm là bởi mẹ sợ nàng loay hoay đổ chảo dầu nóng lên người nàng và mẹ thì toi)

Rồi lại tíu tít nịnh mẹ:

Mẹ ơi, mẹ làm bánh thiệt là ngon đó. Chắc ba ăn ba cũng sẽ thèm luôn cho coi. Bánh mẹ làm ngon tuyệt vời. Mẹ ơi, mẹ làm bánh ngon quá nên con muốn cảm ơn mẹ từ bây giờ cho đến sáng luôn đá (Một phật, là từ 19 giờ hơn một tẹo đến sáng đấy :D )

Rồi ba nàng về, nàng lại ríu ra ríu rít khoe với ba mẹ làm bánh ngon tuyệt, ngon hơn nhà hàng. Mẹ giỏi lắm, mẹ giỏi vậy ba có thương mẹ không?

(Ôi, yêu sao cái cô bé này :love: :love: :love: :heart: :heart: :heart: )

3. Nhà mình mới đi Huế về hôm thứ 6 tuần trước. Hôm từ Huế về Quảng Ngãi, ba bị mấy chú CSGT phạt vì tội vượt xe để vô hầm đèo Hải Vân. Sau khi ba chịu "án phạt" (giữ bằng lái 10 ngày + phạt 500k), ba lại lái xe bon bon về Quảng Ngãi.
Đi trên xe con thỏ thẻ với ba:
Con: Ba ơi, hồi nãy con sợ ba bị bắt vô tù quá!
Ba: Ba cũng sợ quá.
Con (lập tức đổi giọng liền): Ba sợ thì ba không được lái xe ẩu nữa nghe chưa? Ba phải lái xe cẩn thận vào chứ? Ba lái xe ẩu, công an bắt bỏ tù ba là con không thương ba nữa đâu đá.

Tina len sàn catwalk!

Một ngày mùa hè đẹp trời, mấy mẹ con ở nhà. Nắng vàng, gió mát, lòng người đang vui phơi phới, mẹ bảo nàng lấy áo dài tam mảnh ra mặc để mẹ chụp hình cho. Nàng hớn hở, cười như được mùa lúa. Vì mặc áo dài nên mẹ chỉ cột túm tóc nho nhỏ phía sau thả hờ hững cho hợp p: :D . Xong rồi, nàng bắt đầu diễn thôi.

Nhưng trước lúc trình diễn, nàng đã cho những khán giả nhiệt tình là mẹ và em thưởng thức những bài thơ, bài hát có phụ họa của nàng. Phải nói là nàng rất điệu. Nàng đọc thơ thì diễn cảm vô cùng, vừa đọc vừa diễn phụ họa, phải công nhận là diễn ở nhà, diễn trước mẹ và em thôi nên nàng diễn rất tự nhiên, tự tin và hấp dẫn vô cùng. Không phải mẹ duyệt vì nàng là con mẹ đâu mà nếu có ai nhìn … lén được cũng phải nói thế thôi. Còn múa hả, nàng vừa hát vừa múa cũng rất ư là hấp dẫn nhưng mẹ vẫn khoái vô cùng màn trình diễn thời trang của nàng. Phải nói là do tính nàng đã điệu, thỉnh thoảng nàng lại xem các cô người mẫu quốc tế trình diễn thời trang nên nàng cũng bắt chước đi õng à, õng ẹo, ra dáng mẫu ghê lắm. Màn diễn thời trang cùng cái quạt thì thôi rồi, có rất nhiều kiểu diễn và khuôn mặt nàng thì biểu lộ theo từng phong cách. Mẹ có quay phim cho nàng nhưng khổ nỗi, là máy quay SONY nhưng mẹ chưa kịp cài phần mềm thì đĩa cài đặt đã bị bay biến mất (hic hic, cái này thì chỉ có hoặc bố hoặc bà giúp việc vứt vào sọt rác rồi) nên mẹ chỉ úp được hình nàng lên đây thôi, còn phim thì cứ để trong máy vậy.

Thôi, mời các mẹ cùng ngắm siêu mẫu - con của ba siêu đen và mẹ siêu lùn này:












Bướng bỉnh này

Bướng bỉnh này

Bướng bỉnh này, sao mày đến bên tao
Để mẹ tao nói người đâu mà bướng bỉnh
Để mẹ tao ghét mẹ đánh tao đau lắm
Tao khóc sụt sùi thì mày trốn đi đâu ?

Bướng bỉnh này sao mày lại thích tao
Mày cứ theo tao trên từng cây số
Mày có biết làm thế tao sẽ khổ
Sẽ bị nói cứng đầu, bướng bỉnh có biết không?

Bướng bỉnh này sao mày cứ bám tao
Bám riết, bám dai, bám lì, bám mãi
Sao thỉnh thoảng mày không đi dạo phố
Đi du lịch đó đây cho mẹ tao nhờ?

(11/5/2009)


Hihi, bài này ra đời là do mẹ TK bắt chước mẹ Bông đấy. Hồi đấy mình nhớ là đã từng đọc bài "Bướng Bỉnh này, bướng bỉnh ơi" gì đấy của mẹ Bông. Thấy mẹ Bông làm hay quá, lại sẵn đang nghĩ đến cô con gái bướng bỉnh của mình thế là mình lại hí hoáy, ngọ nguậy viết. Viết xong lại chạy qua nhà Bông tìm đọc thử nhưng tìm lâu quá mà chưa ra (ngu là hổng vào cái Archive)nên kệ, để luôn trong ... sổ, giấu không cho ai biết vì dị.Nhưng giờ thì lỡ buột miệng nói ra với mẹ Bông rồi, mà mẹ Bông lại có nhời muốn xem lại rất độ lượng tha thứ nữa nên mẹ TK mạo muội post lên đây để mẹ Bông "mổ xẻ". Hihi

Giả vờ

GIẢ VỜ

Chỉ là giả vờ thôi em nhé
Em sẽ yêu anh rất nồng nàn
Anh sẽ chờ em nơi góc phố
Dịu dàng mắt nhắm để môi hôn.

Chỉ giả vờ thôi, có gì đâu
Ta tay trong tay bước qua đường
Kìa em có nghe thiên hạ nói
Coi kìa, chúng nó thật đẹp đôi!

Chỉ giả vờ thôi, có gì đâu
Xa anh em ngóng, em đợi chờ
Email, chat chít, thư thấm đẫm
Lời nói yêu thương. Rất ngọt ngào!

Chỉ giả vờ thôi, nhé, em nghen?
Nũng nịu, hờn, ghen, có ngọt ngào
Cho anh được thấy sao tha thiết
Được thấy em yêu chẳng giả vờ.

Chỉ giả vờ thôi, nhé, em nghen?
Em đấy! Còn anh chẳng giả vờ!
Vì anh yêu lắm, yêu tha thiết
Yêu đến cuồng si dại mất rồi!

Thôi thì đã vậy giả vờ chi
Yêu mà vờ thế sẽ rất liều
Chi bằng em cứ yêu anh thật
Để thấy tình yêu đẹp diệu kỳ.


P/S: Hihi, sáng nay vừa ... đánh răng vừa làm được 3 khổ thơ "Giả vờ", ngồi vào máy định làm nốt nhưng rồi lại định thôi nhưng được mebebong hích đít, miệng cười toe toét thế là cảm hứng thơ ca lại dạt dào, lại thơ, nên chốt luôn cái "Giả vờ" :D :D :D
Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31