Kitty và chị hai và mẹ :D
Thursday, 22. October 2009, 07:08:42



Yêu thương, chia sẻ là cuộc sống!
Tina
2009-11-27 02:12:03
Hôm nay em tạm rảnh rảnh chút nè. Chị đói bụng thì vào nhà em nhé. "Bếp" nhà em hôm nay có "đồ ăn" rồi đấy. Dạo này em bận bù đầu rối ... chân, tay nên để nhà cửa hiu quạnh quá chừng.
Tina
2009-11-27 02:10:43
Chị ơi, tất nhiên là em nhớ chị rất nhiều rồi. Lâu nay chị và hai bé thế nào? Chắc mẹ vẫn luôn xinh đẹp và các nhóc đều lớn và dễ thương lắm chị ha?
ôi, hoan hô bạn Kitty, giỏi quá! bạn Ti nặng mông rồi, chựng còn ...
Originally posted by Chíp Bin: kiểu bị dội đá thì thả bomb ý em ...
À, quên, em bỏ nhỏ với mẹ Chíp Bin xíu, chị ơi, tình hình là em ...
mẹ Tũn thí đầy khí thế ní nuận kiểu bị dội đá thì thả bomb ý em ...
Originally posted by daolan: Không có tí bình nuận nào thêm Or ...
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Thanh Huyền # 22. October 2009, 08:16
3 chị em xinh thía mà vì cái máy ảnh mờ làm giảm mất mấy chưn kính, nhỉ????
Tina # 22. October 2009, 08:30
Mẹ Chichbong ơi, vì nhà hông có máy ảnh, mẹ chụp bằng cái điện thoại đấy.
Em Kitty điệu lắm nhé. Hồi còn 9 tháng mẹ chẳng bao giờ cột tóc cho nàng được vì nàng chẳng cho,mà mẹ có cố cột thì nàng cũng lôi nó xuống ngay, thế mà bây giờ á, mẹ nói: 'để mẹ cột tóc cho" là cô nàng ngồi im, ngay ngắn cho cột. Mẹ cột xong thì nàng lại đưa tay rờ rờ, vuốt vuốt bím tóc nữa cơ đấy, rồi cười. Nếu gần cái tủ thể nào cô nàng cũng bò đến đấy, vịn đứng lên và soi gương cười, ghét lắm.
Tina # 22. October 2009, 08:34
Thanh Huyền # 22. October 2009, 08:52
Bông nhà em từ nhỏ đến h chẳng bao h chịu cho mẹ cột tóc, cứ cho cái gì lên đầu là cô nàng giật phăng đi luôn
Chuẩn bị sẵn trà đá để đón tiếp rồi mà mãi ko thấy bác sang chơi, đang định giận. Em vẫn vào mọi nhà bình thường mà.
Nguyen Phuong Linh # 22. October 2009, 09:33
Công nhận 3 chị em có nhiều nét giống nhau thật, Tina ra giáng chị hai lắm, K có mái tóc đen và dày nhỉ
Chíp & Bin # 22. October 2009, 11:35
LinhMoon # 22. October 2009, 13:26
Gái 2 con con mắt vẫn trông mòn
Ngon xế không biết. 3 chị em đều xinh
Blog k vào đc à? Tớ vẫn vào bt mà? Xem máy bị vi rut không nhá. Hôm trc tớ còn bị tới mức k viết entry đc cơ, viết xong là nó tự mất tiêu í
Thỏ- Sóc # 22. October 2009, 14:23
Tina dạo này trông lớn và thon thả quá em nhỉ
Tina # 23. October 2009, 01:12
Tớ mà nhắn cho các anh đẹp trai tặng máy ảnh cho tớ thì hoặc là tớ mất xác hoặc các anh mất mạng. Thế thì toi, đời còn đâu mà đẹp hả chichbong???
Sao thế nhỉ, sao mà tớ vào nhà chichbong và nhà chị đaolan hoài mà chẳng được thế nhỉ? Thế nên mẹ chichbong đừng giựn tớ nhé, tớ buồn, tớ ốm đấy.
Mẹ LinhMoon ơi, tớ nghĩ là không phải máy tớ bị vi rút đâu, nhưng bị gì thì tớ hổng biết
Tina # 23. October 2009, 01:16
Hihi, mẹ TK thì may còn có cái dáng vớt vát lại tí đỉnh, chứ không thì ... í ẹ nhắm nhắm
Áo đấy là anh nhà mua tặng chị nhà đấy
Tina # 23. October 2009, 01:18
Hihi, chị, chị làm em xấu hổ, đỏ mặt rồi nè
Chíp & Bin # 23. October 2009, 01:24
Originally posted by muoioi:
Ô sao vào nhà chị không được nà sao? em vào báo thế nào?
Em thử dùng trình duyệt khác trình duyệt em đang dùng để vào xem có được không nhé
Tina # 23. October 2009, 01:25
Hí hí, bạn Moon này, tại chúng mình lũ khỉ, hay đông ri suốt nên dáng mới thế đấy chứ
Tina # 23. October 2009, 01:29
CÒn anh Tũn ảnh có qua thì ảnh chỉ đứng dòm dòm một tẹo rồi "gạt nước mắt" về thôi chị, ảnh chẳng dám níu kéo đâu vì ảnh sợ mí em kia lắm lắm
Thanh Huyền # 23. October 2009, 01:54
Originally posted by muoioi:
Còn j nữa đâu để mà mất nhỉ?
Hết giận rùi, đừng ốm nhé, khộ sân anh nhà
Tina # 23. October 2009, 02:20
Thanh Huyền # 24. October 2009, 01:59
huytun # 21. November 2009, 08:33
Originally posted by daolan:
Ôi, có nhất thiết là phải nhấn mạnh thế này hem
Tina # 27. November 2009, 02:15