Friday, 27. November 2009, 16:16:19
For my love
Anh, đã có lúc em tưởng em đánh mất anh, em tưởng là em sẽ bỏ rơi tình yêu này
Vì anh vô tâm quá mà, nhưng dù sao đi nữa mọi thứ chả là gì nếu em có anh như hiện tại
Giá như thời gian có thể dừng lại, em muốn nó dừng lại vào khỏanh khắc em và anh ở Đà Lạt, tuy chỉ có `1 ngày nhưng đó là 1 ngày duy nhất anh có em mà không có laptop hay công vịêc, cũng không có đthoại
Yêu anh lắm lúc ngắm anh ngủ như con nít ấy, yêu anh lắm lúc anh lo lắng cho em, yêu anh lắm chỉ khi anh vuốt tóc và nắm tay em băng qua đường, yêu anh lắm khi anh lựa áo len cho em, yêu anh lắm khi 2 đứa 11h đêm còn đi lang thang ăn khoai nướng, xong bị nhốt he he
Thế thôi, tình yêu em đơn giản, em cũng yêu anh những lúc anh mệt mỏi, giá như em biết tí gì về tin học nhỉ, em vẫn hay trách mình ngốc vì chả làm được gì cho anh, chỉ biết nhìn anh làm vịêc, nhìu lúc muốn đem cái lap anh đi dục ghê.
Yêu anh em thích nhìn anh, thích nghe anh nói, cưới anh về để ôm hình như là mục đích cao cả nhất htại em đặt ra he he he...
Mấy ngày qua anh biết em khóc nhìu lắm không???? nhìn hình anh mà khóc, em luôn cố gắng chụp thật nhìu hình của anh, nếu có thể chắc em dán cả phòng em tòan hình anh quá à, anh không biết em buồn thế nào đâu, em đã rất buồn và tuyệt vọng, em muốn buông lơi chính mình, muốn thay đổi, nhưng duy nhất em khôg sợ ngta khinh thường em, mà duy nhất em sợ, sự thay đổi của em làm anh tổn thương....
Em đã từng hứa với lòng chỉ mang niềm vui đến cho anh, mà không bao giờ làm anh buồn cả. Đôi lúc em có cảm giác em là nam anh là nữ, ai bảo tính em mạnh mẽ và thích chăm sóc người khác hơn.
Em không chắc anh yêu em mãi, em yêu anh mãi nhưng thời gian dừng lại thế này, để em có anh, yêu anh và tận hưởng hạnh phúc thế này là đủ.
Đúng là khi đi qua những ngày mưa ta lại yêu thêm những ngày nắng anh nhỉ???
Monday, 9. November 2009, 03:16:47
tinh yeu
Tôi không hỏi thêm nữa bởi càng hỏi rõ ràng,
nỗi đau trong tim càng lớn…
Read more...
Thursday, 5. November 2009, 08:39:50
Các nhà khoa học tin rằng hành động hôn được truyền qua nhiều thế hệ do nó giúp phụ nữ tăng cường hệ miễn dịch.
Trước đây nhiều nhà khoa học khẳng định hôn là một trong những cách để một cá nhân cảm nhận bạn tình có phải là đối tượng để chung sống trọn đời hay không. Theo họ thì nước bọt mà hai bên trao đổi với nhau khi hôn giúp chúng ta đánh giá khả năng sinh sản, sức khỏe và chất lượng gene.
Nhưng các nhà tâm lý của Đại học Leed và Đại học Central Lancashire (Anh) cho rằng con người có thể đánh giá những yếu tố trên mà không cần phải có tình cảm thắm thiết.
"Chúng ta hoàn toàn có thể lấy được thông tin về mùi cơ thể, khả năng sinh sản, sức khỏe, chất lượng gene và nhiều thứ khác của một người bất kỳ bằng cách tới gần người đó, chứ không cần thực hiện sự tiếp xúc giữa hai cái miệng. Hôn chỉ giúp chúng ta lấy được một chút thông tin ít ỏi. Điều đó không thể là nguyên nhân khiến nó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác", tiến sĩ Colin Hendrie, một nhà tâm lý của Đại học Leeds, khẳng định.
Một nghiên cứu của Hendrie và cộng sự chứng minh rằng, trong quá trình hôn, nữ giới tiếp nhận Cytomegalovirus - một loại virus tồn tại trong nước bọt. Trong điều kiện bình thường virus này không gây nên bất kỳ vấn đề nào. Nhưng khi phụ nữ mang thai nó có thể giết chết hoặc gây nên một số dị tật ở bào thai (như đầu nhỏ, bệnh tim bẩm sinh). Do nam giới truyền virus sang nữ giới qua nụ hôn nên hệ miễn dịch của phái đẹp có đủ thời gian để chống lại nó.
Hendrie cho rằng, khi mối quan hệ tình cảm giữa nam và nữ tiến triển, nụ hôn sẽ ngày càng trở nên nồng nàn hơn. Nữ giới hôn càng nhiều thì hệ miễn dịch càng khỏe, nhờ đó họ giảm được nguy cơ mắc bệnh. Khi người phụ nữ mang thai, nguy cơ mắc bệnh của đứa con chưa chào đời cũng giảm.
Trong một bài viết trên tạp chí Medical Hypotheses, tiến sĩ Hendrie phát biểu: "Hôn là một trong những cách truyền virus và nước bọt hiệu quả nhất qua đường miệng của con người. Nhưng khả năng chống chọi bệnh tật của hệ miễn dịch chỉ đạt mức hiệu quả nhất nếu phụ nữ hôn một người đàn ông duy nhất từ 6 tháng trở lên".
----> fải fấn đấu thật nhiều ha ha ha ha
Theo VnExpress
Thursday, 5. November 2009, 01:32:32
tinh yeu
Cô – một nhà báo trẻ - là người con gái đẹp, đẹp trong mắt của nhiều, nhiều chàng trai. Vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp lạnh lùng kiêu sa. Người ta luôn nhìn thấy một ánh mắt sắc sảo đượm buồn trên khuôn mặt trầm tư. Và chính ánh mắt, ấy khuôn mặt ấy đã hút hồn biết bao chàng trai nhưng những ai đem lòng yêu mến cô đều chỉ nhận được sự thờ ơ hờ hững. Bởi vì trong tim cô đã có hình bóng một người khác, một người con trai mà cô cho là hoàn hảo, người con trai tốt nhất, giỏi nhất, đẹp nhất thế gian…
Read more...
Wednesday, 4. November 2009, 16:46:22
tinh yeu
Bạn thân mến! Khi bạn đang nghe Blog Radio tuần nay thì hàng ngàn bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi Đại học đầy cam go. Các bạn đang nỗ lực "cháy hết mình... thành những ước mơ" đang tiến gần đến cánh cổng Đại học với bao ước mơ đón đợi. Và nơi đây chúng ta lắng nghe tâm sự của một cô gái 17 tuổi. Bạn nghĩ gì về tuổi 17 - ước mơ, hy vọng, hoài bão, cuộc sống tươi đẹp trước mắt... Còn cô gái trong câu chuyện ngày hôm nay nghĩ gì về cuộc sống bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe nhé!
Read more...
Wednesday, 4. November 2009, 15:42:07
tinh yeu
- Nếu mình thích nhau, đơn giản em sẽ thích tất cả những gì thuộc về anh, thích những lần ta vô tình gặp nhau trên phố, thích cách ta im lặng bước đi bên nhau, thích anh quay sang nói với em “mưa rồi!” như ngày đầu tiên em gặp anh. Đơn giản vậy thôi, nếu mình thích nhau… Tôi trả lời anh nụ cười khẽ nở trên môi.
Read more...
Tuesday, 3. November 2009, 14:26:20
for my life
Trưa nay tôi nhận được tin bạn ra đi, bất ngờ quá....
Tuần trước bạn còn mời tôi đi cf mà..... dù giờ ta chẳng còn chơi chung hồi nhỏ nhưng thật sự là tôi rất buồn, tôi muốn khóc, khóc thật sự đấy
Dù lý do bạn ra đi là gì đi nữa, thì nó cũng quá bất ngờ, và nhất là bạn còn quá trẻ...........
Tôi đã không đến dự đám tang không fải vì tôi lạnh lùng, xin bạn hiểu cho tôi, khi tôi nhận được tin bạn đã được chôn cất yên nghỉ vì theo thông lệ mà, mong rằng ở nơi ấy bạn thật sự an nghỉ, mong bình yên thật sự về với bạn
Sunday, 1. November 2009, 06:17:02
tinh yeu
Con gái thường hỏi những câu .. khó trả lời. Nhưng nếu bạn trả lời được, 100% chiến thắng trong tay bạn. Dưới đây là gợi ý…
Read more...
Showing posts 1 -
8 of 63.