Ngày hôm nay thì mình chỉ có hai việc chính!
1. Đi tham quan công ty Cocacola ở Thủ Đức
2. Học tại Pioneer về chủ đề " Kỹ năng đàm phán"
Sáng ngủ dậy sớm! chạy ra Hồ con rùa gởi xe và bắt đầu hành trình tới tham quan công ty Cocacola
Đánh giá chung thì chuyến đi này khá hữu ích ( đặc biệt là được ăn được uống;))
Bước vào cổng công ty, xếp hàng và đc tham quan đầu tiên đó là phòng trưng bày, gồm đầy đủ các sản phẩm mà coca đã từng sản xuất tại các quốc gia và VN.
Coca được thành lập từ năm 1886 bởi một dược sĩ. Ông này kết hợp giữa siro với soda để cho ra một loại thức uống có gas ngon hơn, bổ dưỡng hơn, ban đầu nó được bán chủ yếu ở bệnh viện! và sau đó nó được đóng chai và mở rộng cho đến ngày nay!
Một cái mình mới biết ở đây nữa là Cocacola Company hoàn toàn không thuộc sở hữu cocacola như mình nghĩ trước kia, mà The Cocacola Company chỉ là thương hiệu được sở hữu bởi công ty Cocacola , còn sản xuất là công ty the Cocacola Sabeco là công ty sản xuất và đóng chai, còn Cocacola Việt Nam là một phần, công ty con của Cocacola Sabeco
Sau đó thì có mí chương trình và phát quà cũng khá là hứng thú.
Sau đó thì cả nhóm được đi tham quan nhà máy sản xuất Coca. Dây chuyền sản xuất tự động hết, cả nhà máy khá bự mà chỉ có khoảng 20 công nhân viên mà thôi. Ấn tượng của mình là ở chỗ mấy cái bảng phân công và báo cáo tiến độ công việc của nó, khá là chi tiết và mang tính trực quan rất cao. ( ko có máy ảnh chứ có máy ảnh thì cũng pô về ngâm cứu)
Sau đó thì chộp hình lưu niệm ròi về
Về nhà online xíu ( xem tình hình stock thế nào?) rồi đi ngủ ( mệt hay sao ấy mà ngủ phát tới 4h30)
Sau đó 6h thì lại đến lớp ở Pioneer
Hôm nay Mis Tú giảng, tình hình là 6h40 rồi mà Mis Tú chưa tới thế là Mr Sơn gọi mình ra và dặn nhỏ xíu là cô tới thì phàn nàn cô "sao hay tới trễ quá vậy" he he thế là cô vô mình có ngay vài chiêu liền
Hôm nay kiến thực học chủ yếu là thực hành!
Tình huống 1 là một trò chơi khá thú vị! Và mình cũng trong một nhóm có những thành viên khá xuất sắc và năng động. Trong đó có chị Phương ( k15 lên học bù) khá là điềm tĩnh.
Tròn chơi đó là một trò chơi team và giải mã
Cô cho những dữ kiện và nhóm mình chia nhau chạy lung tung theo những dữ kiện đó để thu thập về những con số, về giải mã và tìm ra từ chìa khóa
Kết quả cuối cùng là nhóm mình thắng ( he he) nhờ có sự năng động của các thành viên và nhạy bén của chị Phương cũng như là một chút may mắn

Sau đó là tiếp tục tình huống của Tuấn và Tùng ( tiếp tục tình huống của Nga và Hiếu hôm trước)
Xác định
+ Mục tiêu
+ Batna
+ Quyền lực
+ Chiến lược ( nhu cầu hay gây sợ)
Sau khi thảo luận cô cho làm tình huống đối thoại thực tế: Nhóm mình có anh Huấn lên làm Tùng và nhóm bạn có chị Trang lên làm Tuấn
Hai người diễn đạt và đàm phán khá tốt. Tuấn bắt đầu bằng những câu hỏi khá thông minh, không đi thằng vào vấn đề mà từ từ tạo tâm thế thoải mái và dẫn Tùng vào vấn đề chính ( tăng mục tiêu doanh số) và Tùng cũng rất cừ trong những phản ứng....
Nói túm lại là hôm nay khá hữu ích ( lười quá ko viết tiếp và chi tiết nữa)