Skip navigation.

Sống trong đời sống ...

... để làm gì em biết không?

...

Có gì đó không ổn.

Hê hê!

Nhà - chốn bình yên

Từ ngày bắt đầu xa nhà đi học, mình nhận ra ngôi nhà thân yêu, có bố mẹ, anh chị em luôn là nơi bình yên nhất.

Đợt này không hiểu bị gì mà 2 tháng cuối năm bao nhiêu chuyện không hay dồn dập đến. Và cũng vì thế mà mình bỏ lỡ mất nhiều điều ...

Sốt viêm họng thì bị thường xuyên, cũng chẳng có gì nghiêm trọng, một hai ngày tự hết. Lần này sao kì lạ, sốt liên tục sang ngày thứ 3 không bớt. Vội vàng đi bệnh viện xem sao, sợ lại giống hồi cuối năm 2004 ...

Đợt đó cũng ỷ y, sốt viêm họng nhẹ, uống thuốc là hết, nào ngờ phải nhập viện mất 1 tuần vì nghi ngờ viêm phổi. Cuối năm, đang thi cử ...

Ôm mớ thuốc rồi cũng yên tâm phần nào nhưng uống 2 ngày mà chỉ thấy bớt sốt 1 ít, còn cái mũi và cổ họng sao rát quá, mấy hôm trước đâu có bị sao. Kháng sinh liều cao, ăn uống không tốt, cơ thể mệt mỏi đến rã rời. Mình loé lên trong đầu - phải về nhà thôi.

Đặt chân về nhà, một cảm giác ấm cúng vây lấy. Được nhìn thấy bố mẹ, anh chị nói chuyện, tự dưng lòng ấm hẳn. Nhưng không hiểu ông bác sĩ cho mình cái thuốc gì mà càng uống càng mệt, không muốn ngồi dậy nữa, cổ họng thì càng đau rát, lại còn ho nữa, sốt vẫn tiếp tục sốt. Quyết định đi khám bác sĩ khác. Đưa toa thuốc cho bác sĩ và hỏi "tại sao cháu uống kháng sinh liều cao như thế 2 ngày rồi không thấy đỡ mà có phần nặng hơn hả bác sĩ?". Chỉ nhận được một cái cười.

Chuyện gì đang xảy ra?

Kế hoạch chuẩn bị mấy tháng trời phút chốc tan thành mây khói vì lăn ra ốm. Mình đã bỏ lỡ một chuyến đi rất rất lớn trong cuộc đời.

Từng chuyện một cứ nối tiếp nhau diễn ra, dồn dập, đôi lúc tưởng chừng không kiểm soát được, tưởng chừng đã ngã quỵ ở cái đất Sài Gòn. May mắn sao mình đã có một quyết định đúng đắn. Mái nhà thân yêu luôn làm dịu đi trong mình những lo toan, những xô bồ của cuộc sống. Nơi đó luôn đầy ắp tiếng cười, tiếng nói của những người thân thương. Nơi đó có đầy ắp những hương vị của cuộc sống mà đã từ lâu, mỗi khi lòng rối bời mình lại quay trở về.

Cũng sắp hết năm rồi, hy vọng sang năm mới sẽ có nhiều điều mới mẻ hơn. Còn hơn 1 tháng nữa, phải ráng thôi. Nhưng trước mắt là phải ráng từ giờ cho đến cuối tuần hết bệnh cái đã.

Cuộc đời khốn nạn quá thể.

Tin mừng: Tết này bố được ở nhà, ha ha ha.

Mắt đại bàng - Eagle eye, một vài cảm nhận.

,

Câu đầu tiên phải nói là: DỞ!

Đoạn đầu phim rất hay và tôi bị cuốn hút vào tình tiết của phim. Tôi đánh giá đoạn đầu là hay nhất trong các phim đã xem trong năm nay. Tuy nhiên, kể từ khi Jerry và Rachel vào đến Eagle eye thì mọi việc bắt đầu quá dở, tôi có cảm giác đạo diễn và ekip quá đuối để truyền tải ý tưởng. Chính vì thế tôi đánh giá cả bộ phim là dở. Không thể nào khen một bộ phim khi kết cục của nó quá tệ được.

Chỉ xin lôi ra vài dẫn chứng để cho thấy sự nghèo nàn về ý tưởng và vô cùng phi logic nhé:
- Lính Mỹ thằng nào cũng như thằng trâu, rèn luyện suốt ngày mà chỉ bị 1 cái cánh tay máy quật 1 cái là lăn ra bất tỉnh. (Cảnh ngay trước khi J và R vào EY)
- Em gái "siu máy tính" này có thể điều khiển TẤT CẢ mọi hệ thống trên đất nước Mỹ mà để cho thằng cu Trung Úy với con nhỏ điệp vụ ZZ nhào vô lột sạch pin, RAM ... một cách dễ dàng.
- Một "siêu máy tính" tính toán chính xác đến từng phần ngàn giây mà điều khiển nguyên một chiếc MQ9 Reaper bắn hạ một chiếc ô tô năm lần bảy lượt không trúng đích :-\
- Tên lửa mà "em gái" MQ9 Reaper mang trên người là AGM 114 Hellfire chuyên dùng để "gỡ từng mảnh giáp xe tăng" mà bắn 1 chiếc ô tô chỉ bị lật ngửa :-\
- Em Hellfire bay với tốc độ hơn 400m/s, cứ cho là chiếc xe kia đang chạy với tốc độ 100m/s đi (tức là 360Km/h á :D) và cứ cho là chiếc máy bay cách chiếc ô tô 300m đi thì cũng chỉ mất 1s kể từ khi kích hoạt là chiếc xe đã không còn tồn tại rồi, thế mà "anh hùng" của chúng ta vẫn bẻ lái né tên lửa được đấy :D
- Nhà trắng, toà nhà có mức bảo vệ an ninh "bèo" nhất nước Mỹ, mà có 1 thằng vớ vẩn nào đó chạy xồng xộc vào nơi mọi người đang chào cờ với 10 vị lãnh đạo cao cấp nhất đất nước mà không hề bị ngăn cản hay phát hiện :-/
- Và cũng tại tòa nhà này, có 1 thằng xách súng bắn đùng đùng 3 4 phát giữa lúc mọi người đang chào cờ mà chỉ bị bắn bị thương (???!!!). Theo mình biết thì chỉ cần thằng đó rút súng ra là ăn ít nhất chục viên đạn vào não rồi ấy chứ nói gì bắn đì đùng rồi còn nhảy lên bàn đứng như thằng khùng nữa.
- Và còn nhiều nhiều nữa ...

Nói chung, khúc đầu làm rất hay, nhưng đoạn cuối đã phá hỏng cả bộ phim. Thật đáng tiếc. Cũng dễ hiểu vì sao imdb chỉ rate 6.8.

Linux console apps

,

Liệt kê ra coi chơi:

rtorrent - torrent client
w3m - web browser
finch - IM
mutt & alpine - email
Ceni - the network configuration utility
ncdu - a disk usage tool
cbm - simple bandwidth monitor
saidar - system info/monitor
aria2 - extremely capable download tool, http/ftp, multi-threading, bittorrent, metalink, simultaneous download from multiple types of sources
mc - file manager
moc (music on console) - the best music player gui/console/gnu+linux/windows/anywhere
newsbeuter - another feedreader
sshfs - mount remote folders/filesystems in your home directory securely and without the hassle of samba or nfs.
htop - very good system monitor in the style of gnome system monitor but in the console.
smbc - twin pane samba file manager. This is easy!
dict and dictd - dictionaries, thesaurus etc
Calcurse - calendar applications
Mp3blaster
Mcabber - jabber
Raggle - great RSS reader for the console
iotop - shows processes doing i/o in ‘top’ format.
axel - wget on steroids
fdupes - find duplicate files in binary level

Ngòai ra còn có rất nhiều tại:
http://tim.thechases.com/bvi/console.html

Nguồn tham khảo: http://www.internetling.com/2008/11/29/cool-command-line-apps-for-gnulinux-and-other-unix-systems/

Vĩnh biệt em thân yêu

Mình xin thông báo: mình đã bị lột mất cái balo trong đó có cái laptop Dell XPS 1330 cùng với 02 cái ổ cứng backup dữ liệu.

Tóm gọn lại là: bây giờ mình trắng tay, không một mảnh dữ liệu trong người.

Điều đó cũng có nghĩa là công sức làm trong mấy năm vừa rồi mình sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0.

Có nên ăn mừng hông?

Lang thang

Lộn xộn.

HITB 2008 KL - CTF

, , , ...

And we are the champion!

Blue Moon - the champion

Final score

The top 3 team members
superkhung's calling his wife so he's not in the picture
The man sitting with Nikon D40 is rd, he isn't member of any team, just want to have a photo with the Champion (j/k ha ha ha)

The champion!
Thanks to Mel Mudin for the photo :-)

I'll write the report later.

Note:
HITB KL 2008 - http://conference.hitb.org/hitbsecconf2008kl/
CTF - http://conference.hitb.org/hitbsecconf2008kl/?page_id=61

Windows XP on XPS 1330

,

Xin được vui mừng thông báo: đã cài xong tất cả driver cho con lappy XPS1330 trên windows XP.

Mọi thứ đều ngon lành, hoàn hảo.

Chi tiết xem tại đây:
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=153941

Ngập

Mình cần thời gian, ai cho mình một ít được không?

Chưa hết tháng 9 mà nguyên cái tháng 10 kín sạch thời gian rồi :-((

Thời gian nào dành cho EM YÊU đây?

Ước gì mua được thời gian ...

Canon 40D hacked to record movies

, ,

Tụi này ... thiệt là bó cái tay mà.

Src: http://hackaday.com/2008/09/23/canon-40d-hacked-to-record-movies/
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31