Sống là cho

đâu chỉ nhận riêng mình

Nhật ký của con

Ngày ... tháng ... năm ...

Hừ, ngày nào cũng hết thịt kho rồi lại thịt luộc. Ăn phát ngán lên đến tận cổ rồi. Mẹ không biết nấu ăn thì đi ăn nhà hàng cho lẹ còn bày đặt giở ra mất thời gian mà ăn chả ra gì.

Ngày ... tháng ... năm ...

- Bố ơi, có cơm không hả bố? Từ hôm qua đến giờ con đói quá à, hu hu.
- Ừ ừ, thôi ngoan nào, bố thương nhé. Tí nữa chùa mở cửa bố sẽ xin cho con thật là nhiều cơm nhé. Hôm qua bố về muộn quá nên họ hết mất cơm rồi con ạ. À, nhưng mà hôm qua bố có xin được một ít mắm để dành cho con ăn cơm này.
- Thật hả bố? Bố nói thật chứ? Ôi vui quá, hôm nay con không phải ăn cơm không nữa rồi.

Ngày ... tháng ... năm ...

Bỏ mẹ rồi, còn có 9 chai làm sao đủ đi chơi tối nay đây? Bốn thằng lận, thằng nào bay, thằng nào nhịn? Giờ mà xin ông bả làm sao cho. Hay cầm mẹ nó con Đỳ-lăng rồi hôm sau bảo mất xin bả tiền mua cái khác vậy.

Ngày ... tháng ... năm ...

- Hôm nay bố mới lãnh lương nhé, bố sẽ khao con nguyên 1 ổ bánh mì, không phải chia với bố nữa, chịu không nào?
- A, hoan hô bố. Bố thật là nhất nhất nhất.

Ngày ... tháng ... năm ...

ĐM, sinh nhật mình mà ông bả cho có 70 chai. Con ghệ nó lại bảo mình nghèo đi theo thằng N. thì nhục chịu thế đ. nào được. Lại còn lũ bạn khốn kiếp nữa, hôm trước cũng chỉ vì mình uống Bờ-lách, thằng kia uống Bờ-lu mà nó bảo mình nhà quê không biết lối ăn chơi. Đã thế hôm nay đi bụi luôn xem ông bả có cuống lên đi tìm không. Bõ cái mặt lần sau mà còn cho ít thì đừng có trách.

Ngày ... tháng ... năm ...

- Bố ơi, bố dậy đi chứ, sao bố ngủ cả ngày rồi mà không dậy chơi với con, con đói quá bố ơi. Bố dậy đi, người ta đuổi bố con mình kìa.

Ngày ... tháng ... năm ...

- Sao các người dám bắt con tôi, nó cũng chỉ lấy có 5 cây thôi mà. Thả con tôi ra, tôi đền gấp 10.

Ngày ... tháng ... năm ...

- Các chú khiêng bố cháu đi đâu thế, các chú gọi bố cháu dậy chơi với cháu đi, hu hu hu.



Cho cha, con và tất cả những ai còn cha, còn con nhân ngày của Cha.

CoD: Modern Warfare reviewWTF!!!

Comments

Trần Hoàng Hải Yếnhuongduongvang Friday, June 26, 2009 11:21:02 PM

bách nhân bách tính, mỗi cây mỗi hoa - mỗi nhà mỗi cảnh, đưng so bì làm gì thêm đau đầu ra thế!!! Có người nọ người kia mới gọi là thế gian chứ p
Ko biét ngày của bố là ngày gì, nhưng ngày 28/6 này là ngày gia đình Việt Nam đấy, nhân tiện, gửi lời chúc gia đình bạn luôn luôn vui vẻ đầm ấm hạnh fúc bên nhau bigsmile
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29