Skip navigation.

Log in | Sign up

MyBiBo

Bánh và các món ăn

STICKY POST

Welcome!

Trước hết cho em được cảm ơn chị Liên ròm. Cảm ơn chị đã xây nhà giúp em nhé! :love: Tiếp theo là cảm ơn em aboxinh đã giúp chị chuyển bài từ Blog của Yahoo sang đây. May quá có chị Liên ròm xây nhà giúp, rồi lại được em aboxinh giúp chuyển nhà trước khi Blog của Yahoo đóng cửa.

Giờ thì xin chào mừng tất cả các tới chơi nhà của 3B. Xin được giới thiệu qua đôi chút, bản thân 3B là người thích nấu ăn từ bé, mới 6 tuôi đã có thể giúp mẹ những việc lặt vặt trong bếp. Rồi 8 tuôi chính thức biết nấu những món ăn đơn giản. Có lẽ sở thích, và tính cách của 3B giống người chị gái của mình. Chứ bà ngoại của 2 nhóc không hề thích nấu ăn. Nói vậy chứ bản thân 3B cũng chả khéo léo gì, được cái cần cù bù thông minh. Thêm vào đó thích được học hỏi, và thích sưu tầm sách nấu ăn.

Giờ có thêm đam mê bánh trái, cũng nhờ WTT mà 3B có thêm nhiều ngơời bạn cùng sở thích. Và Hội bánh HN ra đời. Sau đấy là thêm trang web của Hội bánh, xin được copy đoạn viết của songtu về đây nhé! ĐAM MÊ là phẩm chất có sẵn trong mỗi con người, nó làm phong phú đời sống, làm giàu cảm xúc và nó đã gắn kết chúng tôi lại với nhau. Cũng qua đây xin được giới thiệu với các bạn có chung đam mê, sở thích bánh trái hãy ghé thăm trang web của Hội bánh tại địa chỉ : http://www.hoibanhhn.com/about

Cảm ơn những người chị, người bạn, người em đã nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm trên cộng động Blog nói chung và Hội bánh HN nói riêng. Cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm nhà của 3B nhé! :love:
http://vn.myblog.yahoo.com/

Bánh mì trời mưa!

Thời tiết Melb thay đổi thất thường, vừa mới hôm qua còn nắng cháy da cháy thịt. Vậy mà sau một trận mưa đêm qua, và ngày hôm nay thì giờ ra ngoài lại cần phải mặc áo khoác. Đêm ngủ thì phải đắp chăn, những cơn mưa nối tiếp cơn mưa. Thế là dự định của mẹ cho ngày hôm nay tiêu tan hết, cuối cùng thì ngồi ở nhà cả ngày. Nhưng thay vì cả nhà đi chơi, mẹ ngồi nhà dọn dẹp. Gấp cất bớt một số quần áo Đông vào một chỗ. Trồng được mấy khóm hành ta mang từ nhà sang, rồi nấu nồi bún măng cho cả nhà.

Định quay sang làm Cookies thì hết bột ngô, ngồi rảnh chạy vào ngó nghiêng mấy topic bánh ở WTT. Thấy bánh mì của bác Cá Vàng, cô me.be ngon quá. Tự nhiêm đâm ra thèm, thèm thật sự như người nghén. Thế là tranh thủ làm mẻ bột, may quá có anh chàng đẹp trai trộn bột hộ. Mẹ chỉ việc lôi ra tạo hình. Phải nói là bánh ăn rất rất ngon, vèo cái hết bay mẻ bánh. Có lẽ cũng bởi vì thời tiết hôm nay se lạnh, và cũng vì lâu rồi không được ăn bánh nóng giòn mới ra lò. Bánh này thì vỏ không giòn như Baguette, mà nó giòn mềm. Vỏ xốp, ruột thơm mùi sữa,đan xen lẫn vị bơ, chanh dây. Nhân chỉ là cheese, ham và carot. Nhưng có lẽ chỉ có bánh mì homemade mới có vị đặc biệt như vậy. Mẹ thấy vui vì cả Ba và các con đều thích. Gì chứ bánh mì, Chiffon cake, hạnh nhân cuộn, su kem là những món khoái khẩu của các con. Mà mẹ hình như cũng chỉ biết làm, và hay làm mấy loại này nhỉ. Hihi

Bánh giờ chả còn cái nào, thôi thì đành mời các bác ăn bánh ngó với gia đình cháu qua ảnh ạ.
sau khi định hình
Sau khi ủ




Mẹ cháu đưa luôn link công thức, cách làm chi tiết. Bác nào thích bánh mì vỏ mềm, ruột xốp thì làm thử loại này.

http://my.opera.com/mybibo/blog/show.dml/2691944

Phần nhân thì có thể thay thế loại nào mình thích, vỏ nếu thích vị chanh dây thì thay vào phần nước cam. Nhưng vị chanh sẽ chua hơn cam, vì thế có thể bớt lượng nước chanh, thêm chút sữa tươi. Hoặc cho thêm chút xíu đường.

Chiffon Cake!

Với kiểu cốt bánh gato, có lẽ Chiffon vừa dễ làm lại dễ ăn. Hai chị em B&B thi thoảng lại mẹ ơi, mẹ làm bánh có trà xanh hay là chocolate đi ạ. Con cũng thích cả vị cam, vị chanh dây nữa. Cũng may mà các cả nhà mình đều không thích bánh có kem, mà cũng tại thế nên mẹ vẫn vụng khoản trang trí lắm. Chỉ làm được một số loại bánh đơn giản như thế này thôi.

Bánh Chiffon này mẹ định làm cho bữa sáng nay. Nhưng hôm qua vừa ra khỏi lò Bill đã đòi mẹ cắt cho ăn ngay rồi. Bánh ăn xốp mịn, vị ngọt nhẹ, thơm mùi chocolate. Nhưng mẹ vẫn thích nhất vị tranh dây, điểm chút trà xanh hơn.

Mời các bác, các cô nếm bánh hai mẹ con con làm nhé!



khuôn bự quá, 4 trứng mà chỉ cao được vậy thôi ạ.

trứng mà chỉ cao được vậy thôi ạ.
Bánh này làm xong con đòi ăn ngay, thế là chả kịp chờ nguội cắt luôn. Đã thế vớ ngay em dao cùn, bánh cắt nhìn không được mịn màng.

Xôi Khúc (Xôi Cúc)

Món này có nơi gọi là Xôi Khúc, Bánh Khúc, Xôi Cúc. Nhưng lần này có lẽ nên gọi là Xôi Cúc (vì không có rau Khúc, nên mẹ phải thay bằng rau Cải Cúc). Hình như miền Nam gọi là rau Tần Ô?

Sở dĩ mẹ làm món này vì ông K, ông nói bao nhiêu năm rồi không được ăn món đó. Cũng may khi làm ra thành phẩm ăn nó cũng giống Xôi Khúc lắm, chỉ có điều không có mùi thơm của lá Khúc lúc đồ. Lần này mẹ không làm bằng gạo nếp Thái, mẹ mua loại nào nếp hạt tròn. Chả hiểu sao mẹ vẫn thích Nếp Thái hơn, lần sau có làm lại Nếp Thái mà diễn.

Mẻ bánh này mẹ làm vào buổi tối, mà hôm đó còn kết hợp với 3 món nữa. Nên ảnh chụp nhìn mờ lắm, mà xong bánh chín là mẹ nhấc ra rồi đi ngủ luôn. Sáng hôm sau mẹ định mang vài cái đi mời các cô ở Hội Melb nếm thử. Nhưng vì bác H lại xin gần hết rùi, còn mỗi vài cái. Chiều tối về mẹ đói mới cắt một cái ra ăn.

Xem nào, mẹ cháu post ảnh lên để các bác có ghé vô thăm nhà mình nhận xét xem có giống bánh Khúc không nhé!

đây là thịt ba chỉ, sau khi đã xào thơm.

trộn với đậu xanh đã đồ chín, giã nhỏ và viên tròn lại thế này.



Cookies!

Dạo này tự nhiên hai chị em B&B lại thích ăn bánh Cookies. Bà H mua cho mẹ bộ Cookie press rồi, nhưng mà ngại nhất khoản rửa sau khi dùng. Hồi ở nhà mẹ cũng chỉ lôi ra dùng duy nhất có 2 lần rồi cất vào một góc. Nhưng hôm nào đó mẹ sẽ làm một vài mẻ để biếu Ông Bà một ít. Thực tình mà nói thì làm bằng CP chỉ đẹp thôi, chứ mẹ chả thích vị bánh chỉ có bơ, bột, đường, trứng. Mỗi lần mẹ làm Cookies hay cho tảo phế lù. Nào thì dừa, Cheese, bột hạnh nhân, các loại hạt nghiền nhỏ....

Và mẹ bánh hôm nay cũng vậy, nhìn thì không đẹp đâu. Nhưng mẹ yên tâm vì Bống chỉ cần mang vài 3 chiếc ăn bữa phụ, kèm theo cốc sữa chua là ổn. Hôm nay me có mang theo một hộp nhỏ. Cô Liselle rất thích. Cô hỏi mẹ có nhận order không, hehe. Chả biết cô nói đùa hay thật nữa. Nhưng mà thấy cô chén nhiệt tình lắm, mẹ thì sau khi ăn một cái xong vẫn thòm thèm. Với mẹ bánh nào có dừa là mẹ khoái, mặc dù mẹ chả thích đồ ngọt. Mà cô ấy cũng nói bánh mẹ làm không bị ngọt như ngoài tiệm.

Mẻ bánh này Bill cũng nặn bánh cùng mẹ, phụ mẹ đập trứng ra bát nữa. Khi Ba và chị Bống về Bill đem ra mời, còn nói bánh con với mẹ làm ngon lắm. Bống có vẻ hậm hực lắm, còn nói em Bill sướng. Thôi để hôm nào mẹ trộn một mẻ cho hai chị em tha hồ nặn, cắt nhé!





Chờ bánh nguội, bỏ vô hộp măm dần

Thêm mẻ hạnh nhân từ hôm trước, bánh này cũng là món khoái khẩu của hai chị em Bống.

Người mẫu siêu mỏng.

Thứ bẩy vừa rồi cả nhà mình lên nhà ông bà K ăn giỗ. Sau khi cúng cụ và ăn xong thì 3 mẹ con ra vườn nhà ông đá bóng. Phải nói là B&B đá bóng hơi bị giỏi, mẹ chỉ chơi có chút xíu mà mệt bơ phờ. Thế là mẹ chạy vào vác máy ảnh ra chụp, lâu lắm rồi hai chị em mới lại thích tạo dáng để cho mẹ chụp hình. Và đây là ảnh hai người mẫu siêu mỏng của mẹ.











Nem rán (Chả giò), canh măng cúng giỗ Cụ.

Mai là giỗ Cụ (tức là Bà Nội của Ba T) Ông bà K đã gọi điện cho mẹ từ tuần trước. Mẹ bận cả tuần, nhưng may mà hôm nay được về sớm. Sáng qua thì mẹ tranh thủ tạt ra chợ Víc mua nguyên liệu làm món nem rán. Nhân nem gồm có tôm tươi, tôm khô, thịt nạc vai băm nhỏ, nấm hương, mộc nhĩ, củ đậu, cà rốt, miến, hành tây, trứng gà và hành hoa thái nhỏ. Gia vị gồm tiêu, chút bột nêm, 1 thìa cafe đường, dầu ăn 1 thìa.

Mẹ mua tới 500gr tôm tươi, 500gr thịt nạc vai. Các nguyên liệu còn lại thì chỉ cần cân đối vừa phải, trộn lại với nhau. Nhưng tôm tươi muốn cho thơm ngon thì sau khi bọc vỏ rửa sạch, để thật ráo nước. Đập vài tép tỏi phi thơm, bỏ tôm vào đảo với chút nắm ngon, chút gia vị, hạt tiêu, chút xíu đường. Đến khi tôm hơi xém vàng thì bắc ra để nguội. Mẹ thái hạt lựu bỏ vô hộp cất ngăn mát tủ lạnh. Chiều nay sau khi về mẹ làm nốt những nguyên liệu còn lại, và tranh thủ gói. Tổng cộng được cả khay to, rán sơ và để nguội. Đóng vô hộp mai mang tới nhà Ông bà K chỉ việc rán lại, có thể bày lên mâm cỗ cúng cụ được rồi. Mẹ đã sơ chế xu hào, cà rốt. Mai làm thêm bát nước chấm nữa là xong.

Ngoài món nem, mẹ còn làm thêm món măng khô ninh với sườn non và thịt chân giò. Để mua được măng khô mẹ phải đi tới mấy chợ đấy. Mà cũng không được ưng ý đâu, mẹ phải ngâm nước gạo cả tuần (thay nước hàng ngày) Tối nay đã ninh và thay đi thay lại mấy lần nước. Và cuối cùng nồi măng đã hoàn thiện. Nhìn cũng hấp dẫn ra trò, mai chỉ việc bỏ mộc nhĩ vô. Hành củ đã chẻ sẵn, thêm vài cọng mùi nữa là có bát măng thêm vào mâm cỗ. Thật ra thì đây là món cổ truyền, món này không thể thiếu ở mâm cỗ ngày tết.

Sau khi xong xuôi hết mọi việc, mẹ làm nốt mẻ hạnh nhân cuộn sáng nay làm dở, ra lò tới đâu hai chị em xơi hết tới đó. Thành ra chả có ảnh nào, nhân tiện đang có hứng mẹ làm thêm được cái gato cuộn. Mà làm có 3 trứng thôi, nên bánh nhỏ xíu à. Tính làm nhân kem tươi, ai dè khi mở tủ lạnh chả còn hộp kem nào. Ba thì nói không cần kem, Ba thích cứ thế ăn luôn. Nhưng mẹ bảo mai em mang lên cũng cụ rồi mới ăn. Hai con cũng xúm lại đòi ăn ngay, nhưng mẹ bảo các con vừa mới ăn cách đây hai hôm. Mai là giỗ cụ, nên phải mời cụ dùng trước. Bill hỏi cụ tên là gì, cụ ở với ai. Mẹ cứ cho con một miếng nhỏ trước, con nếm xem có ngon bằng hôm trước không. Chắc cụ không mắng đâu, cụ có ở đây đâu mà biết. Đúng là trẻ con, mẹ phải giải thích một hồi Bill mới gật gù và nói thế mai cũng xong mẹ cho con ăn nhé!

Công nhận hôm nay mình chăm chỉ, sau khi làm xong việc còn là ủi được cả đống quần áo cho cả nhà.

Đây là ảnh mẻ nem rán.
sau khi cuốn

Nhưng mới chỉ rán sơ thôi, mai trước khi cũng cụ thì rán lại.

Mẻ gato không kem, chỉ có lớp mứt dâu mỏng.

Tiết kiệm!

Tuần vừa rồi mẹ tiết kiệm được mấy chục đồng cho hai Ba con. Kể cùng liều, mà mẹ lúc đó cũng run tay chứ bộ. Ba muốn cắt tóc cho Bill, mà Bill thì lại chỉ muốn mẹ cắt. Thế là sau 30' cũng xong. Nhưng mà mẹ gọt cút lủn tóc mái của Bill, thôi thì tự an ủi lần đầu thế là ổn rồi. Với lại Bill còn nhỏ nên xấu chút không sao, chứ làm xấu đầu của Ba là không xong rùi. Sau khi Ba nhìn mẹ cắt tóc cho Bill xong thì chuồn luôn. Mẹ kêu mãi Ba không chịu ra, đểu thế chứ.

Nhưng mẹ vô tận nơi nói với Ba, anh là người thứ hai. Tức là Bill đã làm chuột bạch rồi, giờ em cắt cho anh sẽ có kinh nghiệm hơn. Hí hí, cuối cùng thì Ba cũng đành chấp nhận ngồi im cho mẹ cắt. Buồn cười nhất là khi đang cắt dở mẹ bảo em phải đi bây giờ, thôi chiều về em cắt cho anh tiếp. Ba kêu em định để cho anh với cái đầu lởm chởm này đi đón con chiều nay hả. Cuối cùng mẹ cũng cố gọt cắt cho hoàn thiện cái mặt tiền của Ba. Và mẹ bàn giao chiến trường tóc tai cho Ba thu dọn. Mẹ phải biến cho nhanh, chiều về thấy hai Ba con tắm táp sạch sẽ. Nhìn kỹ thấy cũng ngon lành đấy chứ nhỉ. Ba không chịu cho mẹ chụp hình, nhưng Ba cũng thừa nhận là mẹ cắt đẹp gần bằng Ba đi cắt ở ngoài. Trời, Ba so sánh khập khiễng ghê. Người ta cắt tóc kiếm tiền, còn mẹ mới lần đầu à. Tuy nhiên Ba đã chấp nhận mỗi tháng tiệt kiệm mấy chục đồng tiền cắt tóc rùi. Thế là mẹ có thêm nghề mới, nghề cắt tóc. Hehe

Nào, bây giờ thì up vài tấm hình đầu mới của con trai. Nhà mình có ai vô đây đọc, ngắm ảnh con trai xong rồi cho mẹ cháu cái comment nhé! Ơ, mà đừng ngắm kỹ quá ạ! Nhìn thoáng qua thôi, kẻo không thì ...





http://farm3.static.flickr.com/2623/4073721482_da461300c1.jpg] ảnh này mới chụp bằng điện thoại




Bống đi học.

Lẽ ra mẹ post bài này từ hôm đầu Bống đi học cơ, nhưng vì mạng lởm quá. Hôm nay thì nhà mình chính thức có mạng riêng rồi. Tốc độ chạy tương đối ổn, giờ mẹ mới có thể up ảnh từ máy Iphone của mẹ lên đây được.

Con gái buổi sáng đầu tiên đi học có vẻ lo lắng. Ba mẹ ơi, con run lắm. Mẹ hỏi sao mà phải run, con phải tự tin lên chứ. Mẹ hướng dẫn khi gặp cô giáo thì phải thế nào, rồi sau đó con tự giới thiệu về bản thân ra sao. Trước khi vào lớp mẹ để ý thấy con gái hít thở một hơi thật sâu. Mẹ chưa kịp chào cô giáo, con gái đã nhanh nhảu chào cô giáo và các bạn. Rồi tự giới thiệu tên, tuổi và từ đâu tới. Con còn nói tiếng Anh của con chưa tốt, mong cô và các bạn giúp đỡ. Hehe


Tiếc là máy lại hết pin, mẹ không chụp được ảnh nào lúc con vào lớp. Cô giáo và các bạn của con rất thân thiện, cô giáo nói từng bạn một ra bắt tay và tự giới thiệu tên để làm quen với con. Bạn lớp trường tên là Milly, bạn ấy dắt tay con lại gần chỗ bạn ấy ngồi. Sau khi con ổn định chỗ ngồi thì Ba mẹ và em Bill ra ngoài sân chơi. Một lúc sau mẹ quay lại ngó qua cửa sổ thấy con gái đang ngồi học rất vui vẻ.

Mà học ở đây so với ở nhà thì nhàn lắm, chiều đó Ba và em Bill đi đón con sớm. Mẹ cũng không thấy lo lắng nhiều, vì mẹ biết con sẽ nhanh thích nghi thôi. Và tối đó con gái véo von kể chuyện ở lớp ra sao, các bạn thế nào. Con có vẻ rất happy, rất hào hứng. Từ hôm con đi học thì mẹ bận hơn, nhưng cũng rất vui. Sáng nào mẹ cũng dậy sớm lo đồ ăn cho các con, rồi chuẩn bị đồ cho con mang theo ăn trưa nữa. Trộm vía con gái sang đây ăn uống tốt, có khi con ăn tốt hơn cả mẹ. Hy vọng con sẽ phát huy lâu dài, chứ đừng như em Bill nhé!

Được cái ở đây 9h con mới vào lớp, nhà mình lại gần trường. Chỉ mất 10 phút đi bộ thong thả là tới nơi. Con nói có thể tự đi học được, nhưng Ba mẹ chưa yên tâm. Vì thế nhiệm vụ của Ba là sau khi cả nhà ăn sáng thì đưa con đi học. Mà cũng may con không cần phải đi học tiếng Anh ở trường khác so với dự tính ban đầu của cô Hiệu Trưởng. Tính đến hôm nay là con đi học cũng được một tháng rồi đấy. Sau một tháng đi học , con đã nhận được phần thưởng của cô giáo. Con nói toán ở đây học quá dễ, vì vậy con luôn là người làm xong bài trước tiên. Quan trọng là học đồng đều các môn, chứ không chỉ môn toán đâu con gái ạ.

Mẹ chúc con gái cố gắng học thật tốt, ăn thật giỏi và ra dáng là một người chị cả. Có như thế Ba mẹ mới vui, mới tự hào về con. Con gái nhé!

Một vài hình ảnh những ngày đầu con tới lớp.










Cheesecake!

Tuần vừa rồi hai mẹ con tranh thủ vừa nấu cơm, vừa làm bánh. Tuy là con trai mà nghe chừng Bill cũng rất thích thú với việc vào bếp, cùng làm bánh và giúp mẹ nấu ăn. Hy vọng sau này lớn lên con và chị Bống sẽ làm bánh và nấu những món ăn ngon cho Ba mẹ thưởng thức. Hihi

Bình thường thì mẹ cũng lười chụp hình lắm, nhưng thấy con trai miệt mài làm. Mà nhìn có vẻ rất tập trung chuyên môn nữa chứ. Thế là mẹ phải chộp vài tấm để đưa lên đây giữ làm kỉ niệm. Sau này con xem sẽ ngạc nhiên lắm đấy.

Và đây là một số hình ảnh Bill giúp mẹ làm bánh.

Và đây là một số hình ảnh Bill giúp mẹ làm bánh.




Còn dưới đây là ảnh bánh cheesecake làm theo kiểu tự chế.




November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30