MyBiBo

Bánh và các món ăn

Bánh!

Mẻ bánh này chả biết nên đặt tên là gì nữa. Nói chung là bánh mặn thì nhà mình chỉ hay ăn bánh mì. Hôm qua gần 4h mấy bác đến chơi lại cứ đòi ăn bánh mặn. Trong khi thời gian thì chỉ có hơn 1 tiếng. Thôi đành làm đại cái bánh này, 2 con thì chỉ ăn mỗi vỏ bánh không chịu ăn nhân. Còn Ba thì lại thích ăn nhân hơn vỏ, 2 bác thì mỗi người chén 2 chiếc. Còn lại bao nhiêu bỏ vô hộp mang về hết.

Đây là hình ảnh cái bánh đó ạ. Các bác nhìn ảnh thấy nó giống bánh gì ạ?







Không nghĩ là món bánh này lại có nhiều người muốn thử. Thôi thì em post đại cái công thức lên nhé! Nhưng làm xong không ngon đừng có chưởi em nha!

Em làm gần giống vỏ sukem, chỉ thay đổi tí chút thôi.

Công thức đây ạ.

Nước : 200ml
kem tươi : 175
Bơ : 150gr
Muối: vừa đủ (khoảng 3gr)
Trứng: 5 quả
Bột mì: 300gr

Cách làm tương tự như làm vỏ sukem thôi ạ. Cho tất cả các hỗn hợp trên vào xoong (trừ bột mì, trứng để lại) Khi đun sôi thì đổ ụp cả 300gr bột vào đảo thật nhanh (đừng sợ vón cục) chỉ cần đảo một chút là hỗn hợp sẽ thành một khối mịn. Bỏ ra cho vào máy đánh trứng đập từng quả trứng vào cho đến khi hết, có độ mịn. Bột này hơi đặc không nhão như vỏ sukem đâu ạ, nhưng cho bóp bằng đui thoải mái. Từng công đoạn làm khi bơm vào khuôn và cho nhân và làm kín em đã có ảnh. Các bác cứ sáng chế thêm hình nào cho nó đẹp. Em thì cần nhanh nên làm đại cho xong để chén thôi ạ.

Nhân thì hôm đấy em làm không cân đo, đóng đếm. Có thịt rọi, thịt nạc vai hun khói. Hành tây, chút nạc vai sạch, chút kem tươi, cả hạnh nhân lát nướng vàng bóp vụn lẫn vào nữa. Cho chút dầu ô liu vào chảo rồi đổ hành tây vào xào thơm, cho tiếp nạc vai xay vào đảo đều rồi rắc chút gia vị hạt tiêu. Cho chút xíu kem tươi và hạnh nhân lát đã nướng vào bóp vụn vào trộn đều thế là xong ạ. Các bác nhớ là chỉ cho chút xíu kem tươi thôi nhé! Cho nhiều nó nhão nhoét ra thì đến khi bỏ vô bánh vỏ sẽ bị ướt đây ạ. Còn cái phần thịt nguội kia em không đảo lẫn mà lúc sau thấy nó ít nên cắt thêm cho lên phần trên. Nếu thích cho thêm ít pho mát lên trên mặt cái thịt nguội chắc cũng ngon, lần sau em sẽ thử. Hihi

Thời gian nướng :35' ở nhiệt độ 180 độ C

HOA ĐẠI (HOA SỨ)Gato Hồng Kông trà xanh thêm vị chanh leo!

Comments

Sam and Bơhuynhdeky Saturday, March 21, 2009 9:17:13 AM

Hay đấy, nhưng bánh này thì ăn nóng chứ không ăn lạnh như choux nhỉ, he he

mybibo Sunday, March 22, 2009 2:43:14 PM

Dạ, bánh này ăn nóng mới ngon chị ạ. Em cũng mới làm một lần duy nhất. Rất vui được chị ghé thăm nhà. Chúc chị và gia đình luôn vui khoẻ, hanh phúc nhé!

Unregistered user Friday, January 29, 2010 6:36:42 AM

nguyễn thanh tài writes: em cũng đang học nghề bánh và muốn tìm hiểu nhiều công thức làm banh hay . mong các anh các chị post nhiều bài hay và hấp dẫn .. hoặc có thể cho em xin yh để hỏi thăm cũng dc ạ :D yh : blacksuold_nt2000 em cũng yêu thích nghề lắm... tuy mới 17t thôi ạ :) em đang ở nha trang và hiện đang làm việc tại Vinpearl Land .. công việc đòi hỏi nhiều loại bánh lạ nên em đang lang thang khắp mạng học đay ạ !!

mybibo Friday, January 29, 2010 7:23:40 AM

Chị thì mới thích, đam mê ở phạm vi phục vụ gia đình thôi em ạ. Em còn trẻ vậy, lại có đam mê,cộng thêm có điều kiện làm việc trong môi trường tốt như vậy, chị tin rằng vài 3 năm nữa là tay nghề em sẽ lên cao.

Đúng là trên mạng hiện nay, chỉ cần vào Google search cũng có thể ra rất nhiều link về bánh. Các chị cũng học hỏi kinh nghiệm của nhau, cũng như làm theo công thức, hướng dẫn ở một số sách thôi em ạ. Mẫu thì do cảm hứng, nên có thể cùng một công thức nhưng khác ở khâu tạo hình thôi.

Chúc em gặt hái được nhiều thành công trong nghề nghiệp, cuộc sống nhé! Có kinh nghiệm gì hay nhớ chia sẻ với các chị nha!

Unregistered user Monday, April 12, 2010 12:35:42 PM

nguyen thanh tai writes: vâng cảm ơn lời chia sẽ của chị ... hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp chị không biết địa chỉ của chị ở đâu nhỉ