Toutes ces bonnes choses pour la fin d'année / Những điều tốt đẹp cuối năm
Monday, 22. December 2008, 12:18:58
Noël s'approche à grand pas et les bonnes nouvelles aussi. D'abord, pour le mois de décembre, tous ceux qui travaillent ne doivent payer que la moitié des taxes sur le revenu (genre si le taux de taxe est 36%, je ne paie que 18% pour le mois de décembre) Noel đang tới gần và những điều tốt đẹp cũng đến vào dịp cuối năm. Tháng 12 hàng năm, chính phủ chỉ thu 1/2 tiền đóng thuế thu nhập. Ví dụ như nếu mức đóng thuế hàng tháng là 36% thì tháng 12 này giảm chỉ còn 18%, thế là thêm được ít tiền mua sắm cho Noel
Ce Noël, je ne serai pas toute seule (je pensais que je le serais). Les vietnamiens d'Oslo ont décidé d'organiser un Christmas Party pour ceux qui travaillent/étudient loin de leur famille. Je vais y amener de l'alcool, de quoi faire un bon Cosmopolitan
Noel lần này DA sẽ không đón một mình (có năm phải ở nhà một mình, có năm đón với bạn bè) nhưng năm nay sẽ rất đông đủ. Hiệp hội SV VN tại Oslo có tổ chức nhậu nhẹt ăn uống thâu đêm cho những người sống/làm việc/học xa quê hương. Nhân dịp này DA sẽ thử làm đồ uống rất nổi tiếng cho phái nữ :
Cosmopolitan
Après Noël, je m'envolerai pour Londres, première destination anglophone de ma vie
Ngay Noel, DA sẽ bay đi London hưởng thụ 1 tuần chơi bời thăm quan. Tuy đây là lần đầu tiên đến London nhưng tâm trạng rất thoải mái, vẫn chưa chịu chuẩn bị lịch trình đi chơi, để 2 ngày trước khi đi thì tính sau, tùy theo dự báo thời tiết và giá bảng Anh so với đồng NOK của Na uy
Je n'aurai pas la connexion Internet pendant ma semaine à Londres. Mon téléphone est toujours en réparation (conseil à tous : il ne faut JAMAIS mettre à jour son Nokia ! c'est un Nokia-killer software). Donc je vous conseille de m'envoyer vos cartes de voeux avant mon départ (le 26)
Tuy vậy, ở Anh DA sẽ không có net nên ai muốn gửi thiếp nên gửi trước 26 nhé, nếu không đến sau Tết DA mới trả lời được
Bon, comme petit cadeau de Noël avant l'heure, je vous offre les deux hits de Britney Spears. Elle est de retour et je suis bien contente ! Ces deux titres sonnent comme une claque aux magazines people et ceux qui jettent leur venin sur elles depuis des années. Lisez bien les paroles !
Đây là món quà trước giờ cho cả nhà : hai bài hát của Britney Spears. Nói chung Britney là một cô gái có giọng hát hay, có tài năng. Hồi trước không phải fan gì của Britney nhưng bây giờ thấy khó khăn như thế này cô ý vẫn đứng dậy thì cổ vũ cả hai tay hai chân. Hai bài hát này mang tính chất "chửi rủa" những hội đã nói xấu cô ý trong vòng mấy năm nay. Đọc lời bài hát nhé




ste-ven # 22. December 2008, 15:39
ste-ven # 22. December 2008, 23:45
fire-fly # 24. December 2008, 01:19
Uhm, cuối năm rùi, đi đây đi đó hay làm một điều gì đó thật đặc biệt để đánh dấu việc khép lại một năm cũ với bao trải nghiệm đã qua cũng thật hay đấy chứ, phải không ^^ ? Mình cũng mún đi nhiều nơi lắm, London thực sự cũng là 1 mơ ước của mình, được nghịch tuyết + ... nữa, nhưng dường như chỉ là xa vời mơ ước mà thui T_T
Vậy là giáng sinh tới rùi, hum nay là giáng sinh đấy, chúc bạn cùng gia đình 1 giáng sinh vui vẻ, chúc chuyến đi của bạn thật vui và ý nghĩa nha ^^
Thân!
dalatdesign # 24. December 2008, 03:33
Giáng sinh an lành và thật ấm áp nhé Diệu Anh.
Tansang # 24. December 2008, 20:54
Chúc DA sẽ có một tuần ăn chơi nhảy múa ở Luân Đôn thật vui vẻ và hạnh phúc!
Maulkin # 25. December 2008, 00:01
myfrenchopera # 25. December 2008, 12:28
Chuc moi nguoi giang sinh an lanh, dam am, va that vui ve nhe
@fire-fly : minh cung bat dau translate tu khoang 5-6 bai viet tro lai day day chu
@Tansang : cam on anh, khi nao em ve se upload anh len khoe ca nha
Nuoi-Day-Con # 26. December 2008, 03:08
Chị gợi ý em vài chỗ hay hay nhé :
- Sân bóng & bảo tàng bóng đá MU ở Manchester. Đi bằng train được đó em.
- Những chỗ ở London không thể bỏ qua là cung điện hoàng gia Buckingham Palace(xem lính đổi ca ... hi hi ...) gần đó có cái nhà thờ cổ đẹp lắm. Tháp Big Ben, muốn chụp góc độ đẹp nhất là dừng xe trên cầu Westminster để chụp, đứng chỗ khác chụp sẽ khó lấy hết tháp, phía bên kia cầu là vòng đu quay thật là đẹp. Kế đến là quảng trường Westminster. Công viên Hyde Park nè (nghe nói ở công viên này sáng CN có góc tự do ngôn luận cho phép nói linh tinh đủ thứ, vui lắm), London Bridge Tower nè, bảo tàng người sáp Madame Tussauds nè (oh, cái này thì rất thú vị nhé, kg bỏ qua được đâu) lâu dài Windsor (cái này thì chị chưa đi, nhưng thấy Travel Channel nói mình có thể ghé vào, cực kỳ đẹp) & City Hall ...vv
- Shopping : Ôi, không có tiền mà đi shopping. Toàn hàng branded. Rẻ nhất là vào Mark & Spencers (đa số made in China và Vietnam), đồ con nít thì Mothercare. Next & Gaps cũng không quá đắt, nhưng Gaps thì có vẻ sportive hơn. Trên phố Oxford street cái gì cũng có. Chị nhớ có 1 shop nhỏ bán đồ accessories cực kỳ đẹp mà giá phải chăng (hình như tên nó là seven accessories hay gì đó chị quên rồi), tha hồ mà mua bông tai, nhẫn, dây chuyền ...vv rất là mốt.
myfrenchopera # 26. December 2008, 11:32
wuyenthajhai # 31. December 2008, 15:35