Skip navigation.

STICKY POST

WELCOME


Chào các Bác đã ghé thăm blog nhà cháu. Cháu xin tự giới thiệu:

1. Cháu tên là: Mai Anh Quân - Sinh ngày 28/09/2003

2. Em cháu tên là: Mai Anh Khôi - Sinh ngày 14/10/2006

Cháu rất vui khi được các Bác ghé thăm và comments. Cháu và em Khôi cảm ơn các Bác nhiều.




Bộ đếm và thống kê Web chuyên nghiệp

STICKY POST

HẠNH PHÚC KHI CÓ CON

Có con rồi mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Mẹ sẽ trải qua những khó nhọc của thời kỳ thai nghén: mệt, buồn nôn, tăng cân, bụng to ra, xấu hơn, và mẹ sẽ có những cơn đau thắt vì con 'quậy' quá, cử động nhiều quá.

Mẹ sẽ chú ý đến chế độ ăn uống nhiều hơn, không còn muốn ăn gì thì ăn như lúc trước nữa; mẹ phải biết nên ăn món gì thì tốt cho con...

Có con rồi thì làm sao giấc ngủ vào ban đêm được đủ đầy? Làm sao tránh khỏi lo âu với những câu hỏi quẩn quanh. Con ngủ có ngon và thoải mái không? Có giật mình thức giấc giữa đêm không? Có khóc nhè, đói, đòi sữa không? Và có... tè không? Làm sao chợp mắt được khi phải thay tã cho con, khi con bị bệnh, con ho, con nóng sốt?

Có con rồi, phải nấu ăn nhiều hơn. Khi con còn nhỏ thì pha sữa, khuấy bột, xem món này đủ dinh dưỡng không, món kia có chất gì không tốt không; rồi phải làm sao khi con biếng ăn, khi con nôn, con ọe sữa... Đến lúc con lớn hơn thì xem con thích ăn món gì, con đã ngán món gì; thậm chí nấu ăn rồi cũng phải xem con có về nhà ăn bữa này, bữa kia không.. hay lại đi học thêm chưa về kịp, hoặc đi ăn sinh nhật bạn ABC cùng với bạn XYZ vừa đi du học về...

Read more...

CHÚC MỪNG NGÀY 20-11

Đến ngày này chị thấy nhớ em trai quá! Em nhớ không? Ngày mới ra trường em cứ thích làm ở một cty TNHH trong TP HCM, dù cho Mẹ, chị và bé Út muốn em làm thầy giáo nhưng em đã tự chọn cái nghề...theo ý mình :smile:. Rồi một ngày nọ... mẹ gọi em về, làm công tác tư tưởng, phân tích em nghe đủ điều... Sau đó mẹ để em tự quyết định tương lai của mình...hihihi. Chị rất vui khi được tin em chọn nghề dạy học...hihihi.

Ngày đầu tiên em bước chân đến giảng đường cả nhà mình ai cũng thấy vui cả, riêng em... em lo lắng, thiếu tự tin :smile:. Lúc đó khác, giờ khác phải không em? Giờ em cảm thấy yêu nghề hơn đúng không? Mẹ, chị và út rất vui khi em là giảng viên trường ĐH. Giờ em lại nhận ra mình đã quyết định đúng :smile: , tất cả là nhờ mẹ đúng không em?

Mẹ của chúng ta là nhất...nhất ở trên đời...em nhỉ!?

CHÈ HẠT SEN

(MẸ NẤU CHO CON)

Nguyên liệu:

Hạt sen khô 300 g, đường trắng 250 g, dừa nạo 50 g.

Thực hiện:

Hạt sen rửa sạch, luộc qua cho hết nhựa, cho vào nồi ninh nhỏ lửa (thỉnh thoảng nên cho thêm nước lã để hạt sen nhanh nhừ). Khi hạt sen đã chín nhừ, chắt nước riêng. Cho đường vào xào cùng hạt sen cho ngấm kỹ cho đến khi hạt sen nhừ và ngấm ngọt vừa ăn, cho nước ninh hạt sen vào đun sôi lên một lần nữa. Bắc ra để nguội. Khi ăn cho thêm vào một nước hoa bưởi. Có thể ăn nóng hoặc lạnh.

QUÀ TẶNG MẸ NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

Vừa bước vào nhà... con trai nhìn mẹ rồi nở một nụ cười thật tươi:

- Con chào Mẹ! Hôm nay là ngày phụ nữ việt Nam đấy Mẹ ạ.
- Uhm! Sao con biết?
- Con nhìn thấy trên Tivi.
- Uhm! Con trai mẹ giỏi quá.

Con trai chạy ù vào nhà lấy cái gì đó rồi giấu ở phía sau lưng, có vẻ hơi bí mất.

- Mẹ ơi!
- Ơi! gì đó con!?

Con vừa nói vừa đưa một vật gì đó đang giấu ở phía sau lưng:
- Con tặng quà cho mẹ nè.

Nhận món quà của con mà Mẹ cảm động quá. Đó là quyển sổ liên lạc, trong đó có lời nhận xét của cô giáo chủ nhiệm và kết quả kiểm tra giữa kì. "Hai điểm 10" thật to, đó là món quà rất ý nghĩa đối với mẹ.

- Mẹ cảm ơn con trai nhé. Con trai mẹ ngoan lắm.

Con trai cảm thấy vui và mỉm cười vì được mẹ khen

:love: :love:


CON YÊU MẸ LẮM!

Con trai Út biết mình nhỏ nhất nên thường hay nũng nịu, luôn bắt anh hai phải nhường đồ chơi khi con thích. Đôi lúc con đã làm khó cho anh hai lắm đấy, con biết không?! Vì sợ làm con khóc, sợ mẹ la rầy nên anh hai đã nhiều lần nhường cho em nhưng trong lòng vô cùng ấm ức. Khôi à! Sau này con lớn hơn, biết nhiều hơn... con phải biết nhường cho anh con nhé.

Đêm nay mưa như trút nước, tiếng mưa làm cho 2 con cảm thấy sợ. Có cả tiếng mèo...như tiếng khóc của trẻ con. Mình đi ngủ sớm nha, nằm trong chăn sẽ không còn thấy sợ nữa. Anh hai muốn chứng tỏ mình là một người đàn ông không biết sợ tiếng mưa hay tiếng mèo nào cả, anh tạm biệt Khôi rồi đi thẳng vào phòng riêng của mình. Trước khi đóng cửa phòng anh hai nói vọng ra: "Chúc ba, mẹ và em Khôi ngủ ngon nhé". Em Khôi đáp lại: "Chúc anh ngủ ngon"

Khôi không ngủ được, con cứ nằm lăn qua lăn lại...đếm số rồi hát bài "cả nhà thương nhau" với giọng hát ngọng nghịu chưa rõ lời. Hát xong bài hát... Khôi quay lại ôm hôn mẹ và nói: "Con yêu mẹ nhiều lắm". Mẹ cảm động quá, con trai chậm nói của mẹ nay cũng đã nói được nhiều rồi.

MẸ YÊU HAI CON :love: :love:



CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON TRAI KHÔI

:smile:

RƯỚC ĐÈN TRUNG THU NĂM 2009

Rước Đèn Tháng 8 - Hợp Ca

1.

Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm

Đèn ông sao với đèn cá chép
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm
Em rước đèn này đến cung trăng
Đèn xanh lơ với đèn tím tím
Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu

Read more...

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON TRAI QUÂN

Trước ngày sinh nhật...con trai mẹ không ngủ được, cứ mong cho trời nhanh sáng, thời gian chạy thật nhanh...để đến ngày, giờ ba mẹ tổ chức sinh nhật cho mình.

Đến giờ rồi, chúng ta chuẩn bị nào...
...Chúc mừng sinh nhật...


- Mẹ ơi! Hôm nay con bước sang tuổi tuổi thứ 7 rồi đấy. :yes: Con không còn là em bé nữa mẹ nhỉ!
- Uhm!
- Khi đi ra ngoài ăn sáng con sẽ không bị ba mẹ bảo với cô bán bún là: Em ơi "cho một tô em bé" nhé :D .
- Uhm!
- :yes: Tớ lớn hơn một tuổi rồi các cậu ơi!

Nhìn con và các bạn vui đùa mẹ cũng thấy vui :love:

XE ĐƯA ĐÓN HỌC SINH

Tìm mãi nhưng không có xe nào đồng ý nhận thêm học sinh cả, họ bảo là đã hết chỗ rồi. Thế là mẹ con mình vẫn như thường lệ, mẹ đưa con đi học sớm rồi quay về nhà mẹ mới đi đến cơ quan. Dù cho mưa nắng thất thường mẹ con ta vẫn cứ đi đúng giờ, đúng tuyến.

Một ngày nọ... mưa to, gió lớn...mẹ đang chuẩn bị áo mưa, áo ấm cho con. Vì đi mưa con sẽ bị ốm, mà ốm thì không đi học được. Chuông điện thoại reo, rung...là mẹ bạn Quang gọi đấy. Alo! Em nghe đậy ạ. Có xe rồi đấy, mẹ Quang đăng ký cho Quân luôn rồi đấy, cứ ra cổng bảo vệ khu chung cư thì xe đến đón. Mẹ mừng quýnh lên không biết phải làm gì trước cả, cứ quên cái nọ quên cái kia. Mẹ sợ trễ xe, trễ hẹn sẽ mất chỗ của con...Mẹ phải nhờ ba đưa con ra xe.

Ba không đưa con ra xe...ba cứ đứng trước cổng nhà mình chờ xe đến. Mẹ có nói ba đưa con ra điểm hẹn nhưng ba không làm theo...có lẽ ba còn lo sợ một điều gì đó. Thế là lúc ấy mẹ giận ba của con. Sáng hôm đó không phải mẹ sợ đưa con đi học, mà là mẹ sợ mất cơ hội, sợ người ta bảo hết chỗ rồi không nhận thêm học sinh...

Xe đã đến... ba làm thủ tục đăng ký chỗ ngồi cho con. Thì ra chiếc xe ấy ba mẹ cũng đã hỏi đăng ký cho con một lần rồi nhưng họ bảo là hết chỗ đấy. Quen vẫn hơn mà...

Giờ mẹ con mình không sợ mưa gió nữa ha. Xe đưa đón học sinh tận nhà luôn.

Chờ mẹ hết giận ba mới nói rõ cho mẹ hiểu: Ba không muốn đưa con lên xe lúc ấy là vì ba chưa đăng ký, chưa biết chủ xe là ai, ngày đầu tiên chưa quen mặt bé người ấy có nhiệt tình đưa đón con không. Thì ra ba đã lo lắng cho con hơn cả mẹ. Hôm ấy mẹ rối quá nên ba bị oan đấy. Giờ thì mẹ hiểu rồi :smile:


December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31