Skip navigation.

DINH DƯỠNG CHO TÂM HỒN


Chợt nhận ra những tâm sự canh cánh trong lòng, những truân chuyên cuộc đời làm người ta già đi, không đón nhận được hạnh phúc cuộc sống quanh ta. Chợt nhận ra kỹ năng để tạo dựng hạnh phúc không chỉ bởi trải nghiệm lòng mình mà còn bởi ta cho và nhận trong cuộc sống sao cho thích hợp, có nghĩa có tình.

Chợt nhận ra với cả những người ta chưa cảm tình, họ cũng cùng ta sống chung dòng chảy cuộc đời. Những hiểu nhầm đời thường đơn giản chỉ bởi hoàn cảnh, suy nghĩ sống đã làm cho người ta thực sự tin những gì mình nghĩ là đúng mà không xét đoán hết được mình đang cho và nhận những vui buồn cuộc sống ra sao. Thật vui khi ta hiểu được hạnh phúc không có ngôn ngữ nào diễn tả, biểu đạt hết những cảm nhận tâm tư khi ta hiểu và nhìn nhận cuộc sống.

Lịch sử vẫn tồn tại trong lòng mỗi người, trong từng khoảnh khắc cuộc sống mỗi người chúng ta. Vương vấn lòng mình những trăn trở, toan tính đời thường, chỉ có trong lòng đã hiểu chừng mực nào mà hành động, thực hiện định hướng ấy.

Chợt hiểu cái duyên cuộc đời mộc mạc, giản đơn khi ta nói và làm được hết lòng mình để chia sẻ cảm thông với người khác, giúp họ có niềm tin sống và mình có thêm kiến thức tạo dựng cuộc sống, hạnh phúc mưu sinh

Chợt thấy có thể nói ra tâm sự, trăn trở lòng mình cho người xung quanh hiểu ta hơn đã là sự cố gắng vượt qua những câu nệ tiểu tiết đời thường cho ta được sống với tự do tinh thần và cảm nhận hạnh phúc nhiều hơn. Vì chúng ta ai ai cũng mưu cầu hạnh phúc, gồng mình trước thực tại gắng hy sinh vì tương lai thế hệ sau.

Read more...

TẬP LUYỆN LẠI MÔN THỂ THAO YÊU THÍCH

Thời gian vừa qua mẹ không luyện tập thể thao nên giờ mất dáng quá. Vì mẹ sợ nắng làm hỏng da mà. Mẹ vẫn biết là được cái này thì phải mất cái kia nhưng mẹ cứ muốn được cả hai luôn. Hôm nay mẹ quyết tâm luyện tập lại môn Tennis con ạ. Phải cố gắng để được đánh cặp với ba của con nữa chứ. Con ủng hộ cho mẹ nhé.


BÉ CHẬM NÓI

Con trai nay được 32 tháng tuổi rồi mà chưa nói được nhiều gì cả. Mẹ thấy các bé nhà hàng xóm cùng lứa tuổi như con nhưng đã hát được rất nhiều bài, cả các bé nhỏ hơn vẫn nói, hát nhiều hơn con. Mẹ lo quá, không biết con có bị làm sao không? Mẹ thấy con vẫn phát triển bình thường, biết lắng nghe và hiểu những gì mẹ bảo. Nếu con tròn 3 tuổi mà vẫn chưa phát triển được vốn từ, ngôn ngữ thì ba mẹ đưa con đi khám nhé.

Con có biết không? Mẹ đã mong muốn sinh con ra vào những tháng đầu năm để khi đi học con sẽ cứng cáp hơn nhưng điều đó không theo ý mẹ, con được sinh ra vào giữa tháng 10 nên so với các bạn con còn non nớt quá. Đã vậy rồi lại thêm bệnh chậm nói nữa chứ. Mẹ thương con quá.

BA ĐIỀU ƯỚC

1. Ước gì gia đình mình luôn có sức khỏe.
2. Ước gì gia đình mình mãi mãi hạnh phúc.
3. Ước gì mẹ được chuyển công tác đến phòng giao dịch gần nhà hoặc gần truờng của các con, để thuận tiện cho việc mẹ đưa đón các con đi học.

NGÀY CUỐI TUẦN

Hôm nay là một ngày vui phải không con? Ba thường xuyên đi công tác nên lâu lắm rồi mẹ con mình không được đi chơi. Chắc ba cũng biết điều đó.

Ba hứa ngày cuối tuần sẽ đưa mẹ con mình đi chơi, có chú 7 Huyên từ Sài Gòn về thăm các con nữa, cả nhà cùng đi. Ba đã hứa thật nhiều nhưng thất hứa cũng thật nhiều nên mẹ cũng chưa tin lắm, mẹ lại lo sợ rằng đến sáng ba lại nói rằng: "hôm nay anh phải đi công tác, hẹn tuần sau em nhé". Hình như ai đó biết hôm nay tâm trạng mẹ không được vui nên ra tay giúp đỡ. Ba đã thực hiện đúng lời hứa. Cả nhà mình lại đi chơi, ăn cơm ở ngoài và nhất là ở phòng Games ấy.

Thường thường mẹ chỉ đứng nhìn các con chơi đùa thôi. Hôm nay là lần đầu tiên mẹ cùng tham gia chơi những trò chơi của các con đấy, thật thú vị. :smile: :smile: Mẹ con mình được ba phục vụ hết lòng nữa chứ. Thấy mẹ con mình chơi nhiều trò hay, vui nên ba và chú Huyện cũng tham gia luôn. Lúc đầu mẹ chơi luôn thua các con, khi quen rồi mẹ chơi giỏi hơn, hơn cả ba và chú luôn. Thì ra các trò chơi của các con cũng giúp cho người lớn lấy lại tinh thần, xua tan bao mệt mỏi. Cảm ơn ba và các con đã cho mẹ một ngày vui vẻ.

THƠ CHO MẸ



Thơ Cho Mẹ

Nếu cổ tích người ta bắt đâù bằng ngày xưa ông bụt
Thì cổ tích của con xin bắt đầu
Bằng ngày xưa có mẹ ...


....

Cái hạnh phúc hiền hoà không của riêng ai
Đó là hạnh phúc được gần kề bên mẹ
Con lớn với bạn bè, nhưng muôn đời nít trẻ
Khi sà vào lòng nũng nịu "Mẹ, mẹ ơi ..."

Con muốn cài không chỉ một đóa hồng tươi
Trên ngực áo để mỉm cười kiêu hãnh
Con muốn cài triệu triệu đóa hoa xanh
Cho tất cả những mẹ hiền yêu mến

Con cái là thuyền mẹ cha là bến
Có đi đâu rồi cũng ngược về bờ
Đời chông gai đời không đẹp như mơ
Nên bão giông con lại tìm tay mẹ

Tháng năm tàn phai bàn chân nứt nẻ
Mẹ đi nhặt nhọc nhằn cho con nhẹ gót êm
Xoè bàn tay đủ mười ngón con mềm
(Tay của mẹ cũng vừa thêm vết sạm)

Mẹ là nắng xanh, xua vầng mây xám
Thơm ngọt ngào từng ngày mới con đi
Mẹ là trăng sao, là ánh sáng diệu kỳ
Giữa đêm đen soi đường con khua bước

Mẹ là tất cả những gì con mơ ước
Hôn nghìn lần lên tóc mẹ bạc phơ
Màu xanh mượt mà xưa đổ ngọt sông thơ
Mẹ đổi cho con lấy một đời của mẹ

Con hát câu ca dao thương yêu về mẹ
Bằng tấm lòng đứa con trẻ - kính dâng
Bút mực nào viết hết nghĩa tri ân
Ngôn từ nào tả hết lòng thương mẹ ...

ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI

Ngày nọ một cơn bão ập đến bất ngờ, gió lốc thì ào ào kéo đến cuốn bay blog của chúng ta đi mất. Tất cả những gì ba mẹ viết cho các con trong thời gian qua giờ đây cũng không còn nữa, nó đã bị gió cuốn đi.

Ngồi nhìn lại ngôi nhà không còn chữ mẹ chỉ biết buồn rồi đổ tội cho thiên tai. Chắc có lẽ là do sự cố kỹ thuật hoặc mẹ vô tình làm mất hết. Từ giây phút này đây chúng ta sẽ tiếp tục viết những dòng chữ thân thương vào trang blog này con nhé.

Ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên con trai út đi học mẫu giáo đấy, chỉ còn vài giờ nữa thôi con sẽ được đến trường. :smile: :smile: :smile: con trai đi học mà giờ này mẹ không tài nào ngủ được. Mẹ mừng vì con đã lớn, lo lắng vì sợ con đi học chưa quen. Cố lên con nhé.
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31