bếp núc

Trái buởi đầu năm

Trái buởi này truớc tết 2 ngày mình mua về định ăn chứ không chưng tết vì thấy nó xấu không đẹp, đến ngày cuối cùng thì quên mua buởi nên đem trái này chưng đại thôi và cho chung vô 1 đĩa khỏi thấy xấu, mình để quên trái buởi tới mồng 10 mới đem ra ăn, xẻ trái buởi ra thấy ở trong đỏ và đẹp quá, ăn cũng bọng nuớc và ngọt nữa, tiếc vì mồng 1 không đem ra xẻ cho nó đỏ đầu năm bigsmile nhưng mà xẻ ra đầu năm cũng sợ vì lỡ nó trắng và múi thì chua lè và đắng thì sao, giống như có 1 năm mình mua trái dưa hấu về để xẻ ra đầu năm xem có đỏ không nhưng ôi thôi nó trắng như mắt thằng quỷ và không ăn đuợc và năm đó thì te tua luôn p từ đó đến nay không dám rinh dưa hấu về chưng tết nữa bigsmile năm nay có trái buởi đỏ thì lại tiếc sao không xẻ ra ngày mồng 1 bigsmile thôi thì đầu năm có trái buởi đỏ thì coi như cũng ok rồi mặc dù mình không cho nó ra ngày mồng 1, an ủi đó mà bigsmile



Mình bóc vỏ sẵn như thế này cho chồng con ăn cho tiện, Paul thấy ngon quá và rinh nguyên dĩa lên bàn ngồi, Mẹ nó nói Paul cho Ba ăn với nhé, paul nói dạ và cứ ngồi ăn nhín nhín chờ Ba, sau 1 lúc nó nhảy xuống và đi vô phòng rồi lại chạy ra nói Ba không ăn, mẹ hỏi sao Con biết Ba không ăn? nhưng nó vẫn chờ, Ba đi ra và Mẹ nói với Ba, Paul nó nói Anh không ăn phải không? Ba nó trả lời, nó đi vô mà nó có nói gì đâu, nó xạo đó bigsmile và Ba nó bốc 1 miếng và nói nó ăn đi, lúc này thì chàng ta mới ăn thật sự và béng 1 cái hết luôn đĩa buởi bigsmile Catherine cũng ngồi lên bốc bốc ăn đuợc 1 ít, còn Justin thì không ăn p Mẹ nó nói với Ba là Paul chờ Ba ăn đó, Ba nó nói trời cảm động quá bigsmile





Bánh kem DeigoTình Anh Em

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31