Skip navigation.

... Only YOU ... A6 ...

... Forever In Your and My Mind ...

STICKY POST

Vài nét về Blog Opera !! ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI XÀI

Quý pà kon zô blog của tui đã là :
Web Tracking





Để xem được blog của tui 1 cách đầy đủ các bạn vui lòng làm theo 3 bước sau :
1- Tải chương trình hỗ trợ download IDM tại đây >> cài zô máy
2- Dùng IDM để download trình duyệt Firefox(FF) tại đây >> cài zô máy
3- Vì blog của tui có nhiều flash và nhạc nên bạn cần fải download chương trình Flashplayer tại đây >> fải tắ trình duyệt FF trước khi cài cái nì >> cài zô máy xong mở lại Firefox là ok
3 bước nì chỉ tốn của bạn khoảng 3phút thui :D
Chúc các bạn thành công !


Sau đây tui sẽ hướng dẫn sơ lược về blog của tui để pà kon dễ xem
Blog của tui gồm các mục chính sau đây :
Blog Là trang chính của blog
Archive Là tất cả các bài Post của tui được sắp xếp theo ngày tháng năm >> Pà kon có thế bấm zô đó để tìm các bài đã Post 1 cách dễ dàng
Photos Đây có thể nói là mục mà chắc nhiều pà kon quan tâm nhứt bởi nơi đây tập trung tất cả hình ảnh từ Gia đình đến Bạn bè của tui .... nói chung là sẽ rất thu hút khách tham quan he he...
About Và đây là mục tự giới thiệu về bản thân tui ^_^ good good àh nghen keke

Và một điều hay nữa của Blog là bài viết được xếp theo chủ đề còn gọi là Tags. Vì vậy pà kon có thể bấm vào mục Tags ở cột bên fải để xem bài viết theo chủ đề. ...

Và ... và .. còn nhiều cái hay nữa ... pà kon tự tìm hiểu nghen ....

Á .. á .. xém tí quên .. còn cái CHAT CHAT CHAT nữa chứ .. nó nằm ở bên fải ý các U cứ thoải mái mà chát ở đó hen >> xin để lại quý danh :D :D

Mọi thắc mắc pà kon cứ thoải mái Comment (nhớ ghi lại tên cho tui nghen):cool:

Sẽ có thưởng cho ai comment nhìu nhất keke :D

Clover and ...




Câu chuyện kể rằng đứa bé trên thế gian can đảm bước vào rừng sâu, đi mãi đi mãi qua bao nhiêu thác ghềnh với một trái tim dũng cảm để tìm được lọai cỏ bốn lá (Four - Leaf Clover) - lọai cỏ sẽ mang lại nụ cười hạnh phúc mãi mãi - nụ cười hạnh phúc của trẻ thơ. Khi tìm được ngọn cỏ bốn lá, đứa bé sẽ đứng trong gió, đặt ngọn cỏ vào trái tim nồng ấm và hát khúc ca đồng dao. Mỗi lá trên ngọn cỏ tượng trưng cho một thứ quý giá nhất trong cuộc sống.

Lá thứ nhất đứa bé thì thầm: là "Niềm Tin"
Lá thứ hai đứa bé mỉm cười: là "Niềm Hy Vọng"
Lá thứ ba là: "Tình Yêu"
Và lá cuối cùng: là "Sự May Mắn"

Đó bốn món quà thương đế ban tặng cho mỗi đứa trẻ khi chúng chào đời. Nhưng để có được chúng, đứa trẻ phải đi tìm, tìm trong rừng sâu của cuộc đời với trái tim dũng cảm... Truyền thuyết vẫn tiếp tục đến ngày hôm nay và mãi mãi về sau vì mỗi đứa trẻ sinh ra, lớn lên, vì một lý do nào đó, chúng mải mê đi tìm công danh, sự nghiệp mà vô tình lãng quên con đường tìm đến với ngọn Cỏ Bốn Lá mà thượng đế ban tặng. Đến khi chúng vấp ngã, chúng mới chợt nhớ đến khúc đồng dao của ngày xưa. Chúng thẫn thờ và than thở: "Where is my the four-leaf clover???"

Nhưng đứa trẻ đâu biết thượng đế trên cao đang mỉm cười:
Khi đứa trẻ đau vì vấp ngã, đó là Tình Yêu
Khi đứa trẻ tin rằng mình không cô độc khi vấp ngã, đó là Niềm Tin
Khi đứa trẻ nhìn thấy những đứa trẻ khác còn đau khổ hơn mình, đó là Sự May Mắn
Và khi đứa trẻ nghĩ rằng mình phải đứng dậy là đi tiếp, đó là Niềm Hy Vọng...

Đấy là câu chuyện của "Cỏ bốn lá", đã bao giờ .......... private hihi :coffee:

HAPPY MOTHER'S DAY ... I LUV YOU ... my MOM !!!

Happy birday to MOmy

Hi` hi` ... hôm nay là sinh nhựt của Mom, con trai chúc Mom sức khỏe dồi dào nè, công việc ở nhà đều trôi chảy hết, cả nhà luôn luôn happy nhé
. Con sẽ cố gắng để k phụ long Mom and Dad đâu. Con hứa đó.
Cám ơn Mom vì đã động viên con lúc này .........

:wizard: :wizard: :wizard:

Mời cả nhà cùng hét theo cái này nào (always smile ngen Mom):yes: :yes:




Ôi cuộc đời .....

Haizz, mình phục mình quá, ngủ liền tù tì từ 2h tối đến 2h chiều lun. Cuộc sống sao mà nó chán đến mức này nhỉ.:worried: ....
Thôi ko kêu ca .... kô được quyền như thế ..... phải tự thay đổi cuộc đời thôi, cứ như vầy thì đúng là .... tuột dốc ko phanh....
Nãy giờ lang lang tìm được cái này, xem giải sầu :lol: :lol: .
Warning : có một số cảnh hơi bị hót .... just for fun :eyes: :eyes:


A Good Friday, but ......

Hum này là Good Friday, chả biết cái ngày này bắt nguồn ntn nữa, nghe giang hồ đồn là ngày của Christian j` j` đóa. Ko quan tâm. Đứa nào trong lớp cũng vui mừng thấy rõ, hớn ha hớn hở, Cả ngày ở nhà, k làm j cả . Sao mà mình thấy ... trống vắng quá .. chả biết nữa . Thấy nhớ .... ứơc sao giờ có một ai đó bên cạnh, chỉ một thoáng thôi .... mình mong dc 1 cái siết tay .. như thế mình sẽ thấy Ấm hơn, chứ ko Lạnh như bây giờ .....



^_^ Where is this ????!!! ^_^




Bonus from mp3Zing :

Anh gặp em giữa trời đông buốt giá,
Mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu.
Em cười tươi như mặt trời cuối đông,
Nụ cười đó, làm sao anh quên.
Ta cách xa muôn trùng mây,
Từng dòng thư gởi kèm nỗi nhớ thương.
Anh nhớ em đêm từng đêm,
Lòng thầm mong thấy em trong phút giây!!!

Đợi gặp em. Đi bên em không nói được câu gì.
Ngồi kề em sao mùa đông thấy không giá lạnh!
Ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng,
Sao lòng anh thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên.
Giờ chia ly em quay đi che giấu bờ mi lệ rơi,
Ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại,
Giờ chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ em người ơi!!!
Trái tim anh, trái tim em không rời xa ^ ^

Anh gặp em giữa trời đông buốt giá,
Mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu.
Em cười tươi như mặt trời cuối đông,
Nụ cười đó, làm sao anh quên.
Ta cách xa muôn trùng mây,
Từng dòng thư gởi kèm nỗi nhớ thương.
Anh nhớ em đêm từng đêm,
Lòng thầm mong thấy em trong phút giây!!!

Đợi gặp em. Đi bên em không nói được câu gì.
Ngồi kề em sao mùa đông thấy không giá lạnh!
Ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng,
Sao lòng anh thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên.
Giờ chia ly em quay đi che giấu bờ mi lệ rơi,
Ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại,
Giờ chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ em người ơi!!!
Trái tim anh, trái tim em không rời xa
Trái tim anh, trái tim em không rời xa !!! ^ ^
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31