Valentine nhận hoa hồng của bạn khác giới. Nghĩa là đã chấp nhận tình cảm của người ta. Có quá sớm cho cái tuổi lên 3 không hả mẹ? Lần đầu tiên hẹn hò với bạn trai. Ngại quá! Phải rủ mẹ đi chung với được. Mà anh í cũng dắt mẹ theo mà. Anh í còn đem hoa hồng tặng con nữa nè mẹ.
Mùng một Tết, cả nhà rủ nhau đi hội chợ Xuân. Không dám so với đường hoa Nguyễn Huệ - hội chợ VT lần nào cũng vậy thôi - lèo tèo vài ba bông hoa, vài trò chơi con nít. Con đi một vòng là chán. Chụp đại vài tấm hình làm kỷ niệm nhưng chụp lên hình cũng không đến nỗi xấu ?? Hai mẹ con - xinh thế?
Chân đau rồi. Làm sao con mắc đầm đẹp được đây? bé Nho năm nào cũng đi xông đất nhà bác sỹ hết. Mà toàn tại mẹ thôi. Năm ngoái thì tại cái bình hoa Lys của mẹ mà sáng sớm mùng 2 con phải gõ cửa BS Dung xin thuốc dị ứng. Năm này thì lại tại mẹ ( bố cắn nhằn mẹ suốt mấy ngáy Tết rồi) để cho con nhảy từ trên yên xe xuống đất, chân đụng vào bô xe bị phỏng. Chỗ phỏng lại nằm ngay khủy chân, mà con thì chạy nhảy suốt nên không lành được. Hôm nay mùng 5 con lại phải xông đất nhà BS xin thuốc vì nó đã có dâu hiệu nhiễm trùng rồi. huhu ... 2 năm vừa rồi con gái cầu kíu BS hơi bị nhiều đó. Năm nay quyết tâm cai BS, Nho ha!
Chưa kịp kể chuyện ngày tết và khoe hình đầu năm thì đã hết tết mất rồi. Thật ra thì hôm nay mới mùng 4 thôi. 2 mẹ con còn được nghỉ 3 ngày nữa nhưng hôm nay bố bay ra bắc với ông bà nội rồi. Bố cũng chỉ ở chơi với ông bà 3 ngày rồi lại bay qua Indonesia tiếp tục công việc ( lạnh quá nên con để bố để một mình. Hè con sẽ về thăm ông bà sau), ông bà ngoại laị đi du lịch. Chỉ còn 2 mẹ con loanh quanh chơi với nhau.
Mùng 2 tết. Phải có một entry lấy hên, nhưng mà busy quá, khách khứa, rồi con cứ chạy ra chạy vào. Chỉ post hình thôi ha. Đi chơi vui. Ai cũng cười không thấy tổ quốc.
Cái này dành cho bố. Mẹ đang dạy con gái học English. Con đã biết đếm one to ten và đang học nói một số từ dài dài như: karaoke, Indonesia. Bố nghe thử nha.
Nho dạo này điệu đà lắm. Sáng nào đi học cũng đòi mặc quần này áo nọ. Thấy mẹ chụp hình là biết đưa tay lên làm duyên. Đáng yêu lắm! Người mẫu nè. Hình này Nho chụp hôm gần Noel, con đang chuẩn bị đi đám cưới cô H.A - bạn thân của mẹ đây.