Tuesday, 6. January 2009, 16:09:08
Đi học về, ngang qua ngã 5, con thấy bán một ông đẩy xe bán cái gì đầy màu sắc nên đòi mẹ tới coi. Mẹ thì thấy ông đã già , tội nghiệp nên cũng dừng xe mua ủng hộ. 10k để được làm công chúa. Thiệt tình thì lúc đó mẹ không thấy đẹp, nhưng về nhà con đội lên, kết hợp với cái đầm đỏ bác Hà mua cho thì mẹ thấy con dễ thương vô cùng. Giống y cô công chúa Hoàn Châu Cách Cách Triệu Vy.
Con cũng thích làm công chúa lắm. Mẹ bảo con làm duyên cho mẹ chụp hình là con làm ngay.

Read more...
Sunday, 4. January 2009, 16:11:22
Tưởng là bất khả thi thiệt bởi vì mẹ đã 2,3 lần thất bại. Đó là chuyện cai sữa cho con (đúng hơn là cai nghiện). Hôm nay là đúng 1 tuần con không măm măm. Quên thì con chưa quên hẳn, nhưng con biết mẹ đau ( mẹ toàn xạo trên sự đau khổ của con thôi!) nên không đòi nữa. Nghe con noí: "Mẹ đau rồi. Không măm măm nữa. Măm măm cay đó!" , mẹ thấy thương con quá đi thôi.
Read more...
Monday, 29. December 2008, 16:09:17
Ăn Noel đúng 1 tuần luôn. Vui ơi là vui. Chỉ thiếu bố thôi. Nhớ bố quá bố ơi!
Read more...
Wednesday, 17. December 2008, 05:15:53
Lich bé Nho - 2009
Bị lây bé Nho , mấy hôm nay đau mắt quá. Nằm ở nhà rảnh rỗi nhưng không được đụng tới sách báo, máy tính ... (mà có rớ vô cũng có nhìn thấy gì đâu). Bộ lịch bàn còn tờ bìa mà chưa xong để đem in được. Nhảy qua bộ lịch treo tường. Cái này đơn giản, chỉ mất hơn 1/2hr vì hình đã ghép rồi, chỉ việc ghép vô cái background của mẹ nào (quên mất tiêu rồi - thanks mẹ đó nha) trong WTT share là ok.
Chưa ưng ý lắm. Thôi cứ kệ , để đó coi chơi. Hôm nào mắt mũi hết đau rồi làm cái khác.
Còn đây là lịch cho Su Su và Chíp Chíp. Tờ lịch này thì mẹ thấy ok rồi, in thử ra cũng đẹp lắm. Mỗi tội là bị Chíp bị mắt đỏ (do chụp buổi tối) mẹ không chỉnh sửa được, phải đem ra tiệm nhờ người ta giúp cho. Keke .. bài chưa thuộc lắm. Chắc năm sau Nho , Chíp và Su mới có được bộ lịch đẹp.
In cái tờ lịch trên theo khổ 30 * 45 cho Nho rồi nhưng mọi người chê bộ số hơi nhỏ và Nho nhìn nghiêng không đẹp nên mẹ làm thêm tờ này. Cái này thì sẽ in theo khổ 40*60
Wednesday, 10. December 2008, 02:44:48
Bé Nho đề kháng yếu quá. Đi học thì giải quyết được vấn đề ăn uống nhưng con laị hay bệnh. Hôm thứ 6 biết có bạn trong lớp con bị đau mắt rồi, mẹ cũng sợ sợ, tính thứ 7 cho con nghỉ ở nhà. Nho hổng cần mẹ cho nghỉ. Sáng thứ 7 thức dậy mẹ thấy mắt con hơi đỏ và sưng rồi. Chở con đến trường để cô Thu ( cô hiệu trưởng và là Bác sỹ của trường ) khám. Cô bảo con bị đau mắt rồi phải nghỉ ở nhà thôi. Cô cho thuốc nhỏ mắt và thuốc uống. Mẹ kỳ cục quá! Mắt con bồ câu con đậu con bay rồi mà mẹ còn chụp hình.
Read more...
Saturday, 29. November 2008, 16:31:10
Lich bé Nho - 2009
Friday, 14. November 2008, 15:59:11
Chuyện ở trường
Hôm nay mẹ nhận được sổ liên lạc của con. Lần đầu tiên trong đời được hân hạnh ký vào phần " Ý kiến của PH". - Vinh hạnh thế không biết ! Read more...
Tuesday, 4. November 2008, 05:02:17
Lich bé Nho - 2009
Đua đòi với các mẹ bên WTT, mẹ cũng làm lịch cho bé Nho. Đây là tác phẩm đầu tay của mẹ. Mình sẽ in ra dành tặng bố - để bố đi công tác xa mà vẫn được ngắm con gái mỗi ngày.
Chờ ý kiến khen chê của các cô chú và các bác để mẹ rút kinh nghiệm. Rồi mẹ sẽ làm tiếp 6 tháng còn lại cho con nha.
Read more...
Wednesday, 29. October 2008, 04:02:45
Lần này bố về, con làm cho bố ngạc nhiên vì sự ' trưởng thành' của mình. Bố hỏi gì con biết trả lời ( chứ không nói năng kiểu con vẹt như trước). Chẳng hạn như: "ai chở con đi học?" "_ mẹ", " ai mua cái này cho con?" " bố". Hay biết trả giá với mẹ: " hôm nay không đi học. Hôm nay ở nhà với bố". Con còn biết cầm điện thoại nói lên, bấm bấm rồi gọi: " Alô, bố hả? bố con đi làm rồi?" (- chả hiểu nói chuyện với ai) Read more...
Monday, 27. October 2008, 14:47:42
Gia đình
Bố về được 1 tuần , rồi lại đi cả 1,5 tháng. Bao giờ bố mới đi, 2 mẹ con cũng bị hụt hẫng cả tuần mới quen quen được với việc ' không có đàn ông trong nhà'. Sáng mở mắt ra, con vội nhổm dậy đi tìm bố. Mẹ bảo : " Bố con đi làm xa rồi" thì thế nào con cũng mếu máo " Bố con Nho mà, bố con Nho mà". Đến chiều tối, nhớ ra là bố đi làm rồi thì con bắt đầu vớ cái điện thoại của mẹ và "Alô. Bố hả? Bố con đi làm rồi." Tội nghiệp con gái! Bố về một tuần, đưa rước con đi học, chơi đùa với con để rồi khi bố đi con cứ nhớ bố hoài.
Bố về bố dẫn con đi chơi công viên nè
Read more...
Showing posts 31 -
40 of 107.