Chuyện nói năng
Sunday, 4. October 2009, 05:54:47
- Lý sự không ai bằng:
Có lúc mẹ gọi " bé Nho ơi" thì nó đáp " Nho là chị hai mà" nhưng mẹ gọi " chị hai ơi" thì nó lại cãi " bé Nho mà"
Rồi nó áp dụng " chị hai' và " bé Nho" rất chính xác cho những tình huống khác nhau. Ví dụ như:
Mẹ bảo ăn nhiều cho mau lớn thì nó trả lời " Nho lớn rồi mà. Nho là chị hai mà".
Mẹ nhờ nó lấy giùm cái gì khi nó đang mải mẹ chơi thì nó lại phán : " Nho không lấy được. Nho còn nhỏ lắm"
-
Lâu lâu phán những câu cực kỳ sốc. Ví dụ như:Bố gọi điện về báo về trễ vì phải tiếp khách. Nó nghe lỏm được mẹ nói chuyện với bố qua điện thoại, chắc nghe được câu mẹ nó than phiền " sao nhậu hoài vậy?". Nó đòi bấm số gọi cho bà và than phiền : " Bố đi nhậu hoài à. Nho buồn lắm. Bà qua đây chơi với con".
Bố đi làm về, bấm chuông là nó lon ton chạy ra đón rồi thủ thỉ " Nho nhớ bố lắm" nhưng có hôm bố nó bị sốc khi nó ra đón không phải với câu cửa miệng đó mà lại nghe " Bố hôi quá! Bố đi tắm đi". Bố nó đổ thừa mẹ nó dạy nhưng mà thiệt là oan cho mẹ nó quá!
- Nói xạo - mà đôi lúc mẹ không biết được hư thực thế nào :
Mẹ đến trường đón nó, rờ bụng nó xẹp lép, mẹ hỏi : " Ủa bữa nay con không ăn hả? Sao vậy?" Nó trả lời " Tại cô buồn cô mệt nên cô không cho con ăn" ( Sau đó mẹ hỏi cô thì cô cũng ngạc nhiên " Phương Thảo ăn gần hết suất mà chị?")
_ Xuyên tạc: Bảo nó hát lúc nó đang cười đùa thì sẽ nghe " Ba là cây chú chù. Mẹ là cây chá cha..."
_ Nhiều lúc phải cười bò với nó. Lúc nào thương thương mẹ ôm nó vào lòng " Nho là cục vàng của mẹ" . Lúc khác ( cũng yêu yêu) mẹ lại ôm nó " Nho là cục c..c thúi của mẹ". Nó cãi ngay " Không phải. Nho là cục c..c vàng của mẹ mà"
Mẹ làm đẹp cho con
_ Nhiều lúc đáng yêu không chịu nổi. Mẹ nó ngồi đọc sách. Nó mon men ra tìm lược vừa chải đầu vừa nói một mình: "Nho chải tóc đẹp cho mẹ. Tại vì Nho thương mẹ lắm. Tại vì mẹ cũng thương Nho lắm ..."
[(mẹ chỉ nhớ lúc nó dễ thương , chứ nhiều lúc cũng ghét lắm, chỉ muốn đánh vào mông nó mấy cái thôi)
Con chải đầu cho mẹ
Túm lại, khả năng ngôn ngữ của nó khá tốt. Nó có thể diễn tả tất cả những nó đang nghĩ trong đầu. Tuy nhiên đôi khi nó vẫn còn sai chút ít về cách sắp xếp từ - giống như là bố nó sử dụng tiếng Anh. Ví dụ như:
Thay vì nói : " Hôm nay Nho uống nhiều sữa Friso" thì nó lại nói " Hôm nay Nho uống Friso nhiều sữa"














Đoàn Hải Đăng # 12. August 2009, 02:31
Phuong Thao # 14. August 2009, 07:47
XUAN DUONG # 15. August 2009, 04:03
Phuong Thao # 15. August 2009, 11:08
XUAN DUONG # 17. August 2009, 02:14
Nguyễn Ngọc Duy Hân # 25. August 2009, 09:57
Phuong Thao # 26. August 2009, 05:08
Nguyễn Ngọc Duy Hân # 27. August 2009, 01:06
Phuong Thao # 3. September 2009, 12:29
Nguyen Phuong Linh # 8. September 2009, 06:06
Lâu ko sang thấy chị Nho lớn nhanh quá chừng! Nhất là cái hình ở bài stiky post
Phuong Thao # 9. September 2009, 07:07