Bà mẹ phát xít
Thursday, 8. October 2009, 05:03:32
Hình ảnh con gái lúc 28 tháng và 3 tuổi nè. Cái bụng phệ và cái má phính đâu mất rồi?
Con gái nhìn biểu đồ cân nặng và chiều cao của con:
Thời gian trước đón con ở trường về mẹ không phải cho con ăn uống gì thêm vì cái bụng con đã căng cứng, tối trước khi đi ngủ chỉ cần 1 hộp sữa nữa là xong. Sau 2 tháng sau Tết ở trường MĐ không lên kg ( hồi đómẹ nghĩ nguyên nhân là do 2 cô bầu bì + mẹ bầu bí), mẹ chuyển con sang TTX vì nghe nói ( mà chính xác là như vậy) ở đây các cô chăm tốt hơn. Vậy mà kết quả vẫn không thay đổi. Bữa nào hỏi tới chuyện ăn uống là các cô cũng có bài ca: " Con ăn chậm lắm, chỉ được 1/2 suất thôi. Uống sữa thì cứ than đau bụng" Thật tình là qua camera nhà trường mẹ cũng biết các cô vất vả với con nhiều. Trưa nào các bạn đi ngủ rồi con vẫn - một cô một trò- ngồi uống sữa. ( hic hic .. giờ này còn bắt cô đút bằng muỗng!)
Hình ảnh uống sữa ở trường nè. Hộp sữa 110ml mà ngâm nga mãi mới xong.
Cô dặn mẹ bé ăn ít nên chiều về phải được ăn thêm. Mẹ đi làm mệt mỏi, thêm cái bụng đã to, vậy mà cho con ăn được một vài muỗng thì con chạy mất. Cho con ăn vừa thấy thương vừa thấy ghét con vô cùng. Hôm nào giờ ăn mẹ cũng lăm le cây thước, không cho con ăn đòn thì cũng phải la hét... Để rồi tối ôm "cái cục xương xương" đi ngủ mẹ lại thấy ân hận.
Gởi con cho bs Dung, bs cũng potay với con sau khi thử các loại thuốc từ rẻ tiền đến đắt tiền. ( Bs đã trị được bệnh cho con bác í rồi mà áp dụng cho con vẫn không hiệu quả!)
Bán nốt kg than này. Từ tháng sau mẹ sẽ không đặt con lên bàn cân nữa. Thôi thì tự an ủi là con gái ... giống mẹ vậy!














How to use Quote function: