Friday, 1. August 2008, 12:38:24
tản mạn
Đề bài: Em hãy viết về ngày Cá Tháng Tư.
Văn Sen
Bài làm
Ở Canada, mỗi lần cậu em đi ăn đám về, bọn em thường lăng xăng ra đón để tranh nhau mấy trái ổi, trái hồng, có khi là chùm bánh ú lá tre nhân đậu xanh mà tang gia gửi. Thấy bọn em giành nhau chí chóe những món ngon rẻ tiền của quê hương, có lần cậu em cười nói: Phải mấy đứa ở Việt Nam thì không cần phải om sòm như vậy vì đám cưới hay giỗ quải nhà nào nhà nấy ăn mệt nghỉ. Qua đây lạ quá, chết rồi mới được cúng cho chút đỉnh vì hiếm và đắt quá!
Read more...
Tuesday, 15. July 2008, 03:36:19
vui
Mọi người ơi,gần một tuần rồi vịt không có viết blog,vì buồn quá mà.Nhưng khi thấy vào lại blog của mình thì hông có ai coment hết chơn,nên vịt còn bùn hơn nữa.Từ bữa ba mẹ vịt cãi nhau tới bi giờ ko thấy hai người nhắc lại gì hết.Nhưng mà như vậy thì còn đỡ hơn là gây nhau nhỉ.
Hôm nọ mình có đi bơi với chị của mình,chị họ đó.Mà nhằm ngày chủ nhật cho nên nó đông quá trời.Chỗ để xe còn hông có mừ.Dô được tới trong hồ là kì tích,nhưng hồ lớn lẫn nhỏ đều đông kịt lun.Vịt chẳng biết nên bơi kiểu nào cho đặng.Chị họ của vịt đứng trên bờ bị lấn đến nỗi rớt xuống nước lun,hên là bít bơi.Dưới hồ thì có đủ người lớn lẫn người nhỏ,người biết bơi và người ko biết bơi,người học bơi và người đi bơi nữa:ko: .Vịt chẳng bơi được miếng nào,cứ loi nhoi mãi một chỗ mà giờ bơi thì gần hết rùi,vậy nên đành chạy theo chũ nghĩa makeno(mặc kệ nó)mà xông thẳng về phía trước bất chấp vật cản là gì.Chị họ của vịt thì cứ đu mãi ở ngoài cái sợi dây phao mà chẳng dám đi đâu vì sợ đụng trúng người khác.Sau một lúc đấu tranh tư tưởng thì chị của vịt quyết định bơi vào trong bờ

.Nhưng bơi được nửa đoạn thì có một chị từ phía dưới bơi lên,cả hai đụng trúng nhau,chị vịt quýnh quá không biết làm sao bơi vào(xin chú thích rằng dù biết bơi nhưng chị vịt bơi rất là cùi:banana: )nên cứ chới với ở giữa hồ như thế mãi,còn chị kia thì vẫn cứ tiếp tục bơi thản nhiên như không.Quang cảnh hồ bơi khi ấy thật vô cùng hỗn loạn.Cũng may là vịt kịp thời bơi ra ứng cứu.Về phần chị của vịt thì cứ thề thốt mãi rằng sẽ không bao giờ đi bơi vào ngày chủ nhật nữa vì đã tởn lắm lắm rùi:lol:
Monday, 7. July 2008, 13:42:31
tâm sự
Lâu rồi vịt không có viết blog,hình như thấy chán rồi thì phải,vịt thuộc túyp người mau thích mau chán mà!~_~
Bây giờ tâm trạng của vịt chẳng vui chút nào,vịt muốn tâm sự với cả nhà một cách nghiêm túc rằng hôm nay vịt buồn lắm,rất buồn nha.Ba mẹ của vịt cãi nhau rồi,không biết có chuyện gì nữa.Vì từ đó tới giờ ba mẹ ít khi nào cãi nhau lớn như vậy,còn đập đồ tùm lum nữa,hình như lúc đó ba say rượu thì phải.Vịt thấy rất là sợ,ngồi trốn nhủi trong phòng không dám ra ngoài luôn.Ba mẹ cãi rất là lớn tiếng,nhưng vì vịt sợ quá nên nghe loáng thoáng hình như là ba mẹ còn đòi li dị nữa.Vịt mong là mình nghe lầm vì như thế thì sẽ buồn chết mất.
Từ nhỏ,từ hồi còn rất nhỏ ấy.Vịt ngưỡng mộ nhất những người có cả ba và mẹ thương yêu,vì được như thế thì thật hạnh phúc.Hôm qua vịt thấy mẹ cứ ngồi khóc thút thít,còn cố giấu không cho vịt thấy nữa.Mẹ khóc vì cãi nhau với ba mà,vịt thương mẹ quá,nhưng mà không biết nói như thế nào nữa.Vì bình thường mẹ rất là điềm đạm và cứng rắn.Vịt cảm thấy bản thân mình thật vô dụng(mặc dù mẹ luôn dạy rằng chẳng có ai như thế cả!),chỉ còn biết trốn nhủi vào góc phòng và...khóc!
Vịt vô cùng mong ba mẹ sẽ không còn giận nhau nữa,mau mau làm lành và vịt sẽ lại có một gia đình hạnh phúc như trước kia.
Tuesday, 24. June 2008, 21:26:11
tản mạn
Hu hu,hôm đó là một ngày vô cùng xuôi xẻo,vịt đi ra đường mà gặp đủ thứ tai nạn trên đời.
Read more...
Sunday, 22. June 2008, 06:49:55
tản mạn
Vịt sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường như bao gia đình khác,ba mẹ rất là thương vịt,chỉ có điều là ba mẹ bận rộn suốt nên thời gian ở cạnh vịt ít lắm.
Read more...