Skip navigation.

VIET BLOG

KY NIEM VUI

KIMUCHI - MÓN ĂN ĐẠI HÀN

TRONG NHIỀU MÓN ĂN CỦA HÀN QUỐC THÌ MÓN KIMUCHI KHÔNG THỂ THIẾU ĐƯỢC TRÊN BÀN ĂN MỖI NGÀY; NGƯỜI HÀN QUỐC ĂN RAU NHIỀU NHẤT TRÊN THẾ GIỚI ; HỌ ĂN KIMUCHI ĐỂ CHỐNG BỆNH UNG THƯ ????? CHẲNG BIẾT CÓ ĐÚNG KHÔNG ? NHƯNG ĂN KIMUCHI DỄ ĐƯA CƠM LẮM ; EM TRẢ BÀI CHO CHỊ THY NÈ

NGUYÊN LIỆU ĐỂ LÀM KIMUCHI : Cải thảo , cà rốt , củ cải trắng , hành lá , hẹ , gừng tỏi

Photobucket

GÓI ỚT BỘT ; GIA VỊ CHÍNH ĐỂ TẠO NÊN HƯƠNG VỊ CỦA MÓN KIMUCHI ĐÓ :

Photobucket

SAU 2 NGÀY THÀNH PHẨM ĐÃ XONG ; CHUA CAY ; GIÒN ; RẤT NGON ; TRỘN ĐỀU LÊN LÀ ĂN NGAY THÔI :

Photobucket

CHỊ EM NÀO MUỐN ĂN THÊM THỊT OR MỰC ; TÔM ; THÌ CHẦN THỊT BÒ ; OR TÔM MỰC QUA NƯỚC NÓNG RỒI TRỘN LẪN VỚI KIMUCHI CHÍN TỚI ; TRƯỚC BỮA ĂN 1h LÀ CÓ MÓN ĂN HẤP DẪN ; ĐƯA CƠM NGON KHÔNG THỂ CHỊU NỔI
BONUS THÊM ĐĨA HỒNG NGÂM ĂN CHO NGỌT MIỆNG NHA CHỊ EM MÌNH :

Photobucket

GAN GÀ XÀO SỐT TIÊULỄ HỘI HALLOWEEN

Comments

Tô Thanh TườngVi 31. October 2009, 00:28

ngon wa Chi Thu Binh oi..thuong chuc Chi cuoi tuan vui ve nha.. :love: :heart: flirt :yes: :cheers: :up: :cheers: :love: :coffee:

THUBINH 31. October 2009, 05:16

cám ơn em nhiều, chị cũng chúc em và gia đình mãi mãi hạnh phúc , các con ngoan nha :love: :heart: :lol:

Tô Thanh TườngVi 31. October 2009, 13:42

hihi..thuong Chi wa.. :D :love: :heart: flirt

Thảo 31. October 2009, 21:17

Ngon wá , thèm wé , kiềm lòng đậu rùi thứ 2 fải mua nguyên liệu về bắt chướt bà chị tui thôi :D

THUBINH 31. October 2009, 21:45

làm ăn ngay đi em , mùa đông ăn cay hấp dẫn ghê , chị nấu mỳ cũng cho kimuchi vào , chua cay dễ ăn lắm :love: :heart: :yes: :sing:

Me3thangnhoc 31. October 2009, 23:15

ghét... phải đi thăm bà chủ này mới hết ghét đưuợc,... hihì

Thảo 31. October 2009, 23:16

dạ , tuần sau nhà em chắc có món này ăn đó chị hihi.., nghe nói cay cay là em khoái liền , em ăn cay dữ lắm :D

quianh 1. November 2009, 17:22

chị ơi, sao bên chị có gói ớt ngon quá vậy?

THUBINH 1. November 2009, 22:06

laluli : bên chỗ chị là thành phố lớn nên cái gì cũng có , muốn làm đồ ăn cũng tiện ghê em à, nếu em muốn cho chị địa chỉ đi , chị mua rồi gửi qua cho em , cũng tiện lắm , em đừng ngại gì nha :love: :heart: :yes: :chef:

quianh 3. November 2009, 13:40

Dạ em ko có ngại nhưng mà món này chỉ có mình em ăn nên em ngại làm. Chỗ em có chợ tàu mà thành phố nhỏ nên kiếm cái gì cần có khi hổng có chị à. Cảm ơn chị nhe

Thảo 3. November 2009, 16:53

chị Bình ơi , hôm wa em mới làm 1 thau kim chi nè , hôm nay tuôm nước ra wá trời luôn hihi.. , hồi nảy em mới niếm thử nó chưa có chua , mà hơi nhạt , tại em sợ mặn em k dám cho nhiều nước mắm , bây giờ mình thêm vô đc chị ?

Me3thangnhoc 3. November 2009, 17:32

đừng Thảo à,,, nếu em cho nước mắm kg thắng vào sợ KC để lâu kg được đó... KC lạt cũng kg sao đâu Thảo, ăn thua qua 2-3 ngày nó chua lên thôi...

Thảo 3. November 2009, 20:50

Vậy là k để hén chị Thy ! em mới lấy 1 miếng ăn cơm nè hihi.., tham ăn nhịn k nổi , mà em còn thảy 20 mấy trái ớt ( nguyên trái đập dập) vô nữa ăn cay kinh khủng luôn , ăn xong chén cơm fải fa trà đường uống lia lịa :D hihi..

Me3thangnhoc 3. November 2009, 23:45

trời... con ngồng ăn ớt!!!!!!!!!!!

Thảo 4. November 2009, 19:37

ăn ớt riết mà người quéo lại lớn k nổi luôn mà hihi.. :D

THUBINH 4. November 2009, 22:16

ăn cay vừa thôi em , đau bao tử đó, trước chị ăn cay cũng dữ lắm , bây giờ chịu thôi,thêm chút cay cho bữa ăn ngon miệng hơn thôi :love: :yes: :chef:

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31