Skip navigation.

VIET BLOG

KY NIEM VUI

THƠ : MÓN ĂN TÌNH YÊU

Photobucket

Photobucket

DẠO NÀY CỨ THÍCH LÃNG MẠN ; MÓN NÀO CŨNG ĐỂ TÂM TƯ VÀO HẾT ; HÔM NAY NẤU MÓN TÌNH YÊU NÀY ĐỂ MỜI CHỊ EM MÌNH CÙNG THƯỞNG THỨC NHA :

NGUYÊN LIỆU :

Tình bạn ; Tình yêu ; Thành thật ; Hy sinh; Hy vọng ; Chăm sóc ; Yêu thương ; Trân trọng ; Lòng tin ; Nụ cười , Tha thứ , Theo dõi .

CÁCH LÀM :

Trộn Tình bạn với Thành thật cho thêm vài cuộc điện thoại.
Nhồi thật mạnh và đều tay, ủ cho thật lâu để Thành thật ngấm sâu vào Tình bạn.
Kế đó đặt Tình yêu lên trên, đổ hết Hy vọng và Lòng tin trộn đều.
Nếm thử trước khi đem nấu.

Nếu không đủ ngọt thì cho thêm vào 1 chén Thương yêu.
Nếu hơi mặn thì cho thêm vào 1 chút Hy sinh.
Nếu hơi đắng thì phải thêm vào thật nhiều Tha thứ.
Khi thấy món ăn có vẻ khác thường thì phải có mặt ngay với

Nụ cười để làm món ăn ngon trở lại.
Thời gian nấu lâu hay mau không thành vấn đề.
Món này ngon hay không là tùy thuộc vào người nấu
Theo dõi đều và Chăm sóc kỹ hay không.

Trong khi nấu, nhớ sắp đặt Tôn trọng xung quanh.
Nấu xong nhớ tắt lửa nếu không muốn Tình yêu bốc khói.
Mỗi ngày nhớ Điện thoại hoặc Email để hâm nóng món ăn.
Muốn món ăn ngon lâu thì phải cất giữ trong Yêu thương và Chăm sóc.

Thật ra, Tình yêu là sự hòa hợp của hai Tâm hồn; Thành thật và biết Hy sinh

SƯỜN CHƯNG TÀU XÌTHƠ :LỜI HẸN HÒ- BẠN TÌNH - NƯỚC MẮT

Comments

MMup 3. November 2009, 09:35

Đúng rồi hen chị, phải thành thật với nhau và phải biết hi sinh cho nhau, vì nhau... thì t/y mới bền lâu được. Nghe thì thấy đơn giản, nhưng cũng thật khó quá chừng, hihi...
Luôn vui, khỏe & hạnh phúc nha chị.

Kevin 3. November 2009, 14:50

Trong các món ăn chị từng nấu thì món này là ...ăn hẻm được, chỉ nấu...thưởng thức .....tận hưởng :D

Me3thangnhoc 3. November 2009, 17:30

mónnày ngon quá B ơi... hihi... đồng ý.. order liền.. 2 phần hen cô chủ.. :yes:

Kim siêu quậy 3. November 2009, 18:56

:up: :smile:

Tô Thanh TườngVi 3. November 2009, 20:20

hihi..Em cung vay tu dung dao nay cung thich lang man hong hieu tai sao..hihi..Em rat thich Mon An Tinh Yeu cua Chi Thu Binh..hihi.. :D :ko: :love: :heart: flirt :coffee:

phuongnhatha 5. November 2009, 07:47

Em chào chị,
Thật sự ngưỡng mộ tài nấu ăn và tâm hồn lãng mạn , trẻ trung của chị. Cho em add chị vao blog của em, đẻ em học hỏi những món ngon , chị nhé.

SesanGL 6. November 2009, 04:12

Chị Bình ơi cả bài thơ em thấy điều có lý, nhưng câu này thì em không đồng ý (đối cá nhân em )"Thật ra, Tình yêu là sự hòa hợp của hai tâm hồn: Thành thật và biết Hy sinh "

Đối cá nhân em phải là(mọi người thì không biết) :Thật ra, Tình yêu là sự hòa hợp của hai tâm hồn: Thành thật, biết hy sinh+tôn trọng(trong cái tôn trọng của em có lòng ngưỡng mộ nữa) .Thôi em chạy đây chứ không chị lại cho ăn đòn hì hì, chúc cả nhà chị luôn luôn vui vẻ+chị luôn trẻ trung và xinh đẹp.

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31