THÔNG TIN THÊM VỀ VIỆC CÔNG AN DÙNG KIẾM Ở SÂN BAY ĐÀ NẲNG
Tuesday, August 14, 2007 7:36:06 AM
Xin chào!
Tôi là thành viên mới của diển đàn có bài viết muốn trao đổi các thành viên, dạo này chắc mọi người cũng đọc trên báo thanh niên, tuổi trẻ...
về việc một công an dùng kiếm hành hung nhân viên an ninh sân bay.
Tôi biết khá rỏ về người này cũng như gia đình Đổ Hoài Phương Minh, là con của ông Đổ Văn Công hiện là bí thư huyện Tân Uyên, Bình Dương (nơi tôi đang sống). Ông Công là một người có thế lực và giàu có bật nhất ở huyện nhà, sự việc trên chỉ là một trong những thành tích mà anh Minh đạt được, anh này còn một người em tên Hải cũng là cảnh sát nhưng trước đây tôi thực sự bất ngờ khi anh em nhà này thi rớt tốt nghiệp mà vẩn vào làm ngành cảnh sát??? tôi nghĩ chuyện này cũng bình thường thôi vì trước đây ông Công là giám đốc công an huyện nên hoàn toàn có thể đưa 2 người con này vào làm bất cứ đâu trong cơ quan nhà nước cùa tình, huyện. Trước khi vào làm cảnh sát người em là Hải đã từng học khoảng mấy tháng ở Đại học Y Dược HCM (nghe đâu họ lo gần chục cây vàng) nơi dành cho những người có tài có đức vào học và sau này trờ thành những Bác sĩ cứu người, rất may là anh ta không kham nỗi và cũng văng ra khỏi trường (hệ quả tất yếu), nếu anh ta hoàn tất khóa học tôi nghĩ không biết chuyện gì xảy ra cho người bệnh. Sau đó mới trôi dạt về làm trong ngành CA. Thành tích mà hai anh em nhà này công tác trong ngành CA chỉ là những tai tiếng như: dùng súng uy hiếp những tiếp viên khi không phục vụ đúng yêu cầu của họ, thế là rút súng ra để trước bàn và yêu cầu những nhân viên này làm theo ý họ, sự việc khác là một người dân vô tình va chạm vào chiếc xe hơi đắt tiền của Hải (em ông Minh) thế là hắn ta bước xuống xe rút súng ra và kê ngay đầu người tội nghiệp ấy và nói rằng "mày có muốn tao bắn mày không?" thế là người kia quỳ lạy van xin hắn mới chịu buông tha, nhưng qua ngày hôm sau người ta đưa đơn kiện, ông Công (cha của Minh và Hải) phải chạy tới dàn xếp mới êm thắm, còn rất nhiều sự kiện đình đám khác... nhưng kết quả chỉ có một kết cuộc là "mọi chuyện đâu cũng vào đấy" như việc trên đang diển ra. Nói về tài sản của ông Công thì nói là một đại gia, riêng ông sở hửu 3 chiếc xe đắt tiền, vợ ông cũng có một chiếc, 2 người con mổi người một chiếc, nghe đâu con dâu cũng sắp có, hiện ông đang ở trong biệt thự tại khu 4, tt uyên hưng, tân uyên bình dương cùng với Hải, còn Minh thì đang ở biệt thự tại thị xã Thủ Dầu Một, ông Công có đội xe tải hùng hậu mà không một công an giao thông nào dám thổi, về bất động sản (đây là mỏ vàng) thì ông sở hửu lên đến cả trăm mẩu đất trong đó rất nhiều miếng đất ở vị trí đẹp (khu biệt thự, công nghiệp, trục đường chính...) nằm kế đất huy hoạch (không cán bộ địa chính nào dám huy hoạch đất ông) và còn rất nhiều của chìm của nổi khác. Tài sàn ông giàu đến mức nhiều đoàn thanh tra đến thăm nhưng kết quả sau đó là con số 0. Nhiều lần thuyên chuyên ông lên tỉnh nhưng ông vẩn nằng nặc đòi ở lại huyện với lý do "muốn góp sức của mình giúp dân tân uyên, vì dân còn nghèo đói quá" và ông còn tuyên bố "nếu chuyển ông lên tỉnh ông sẽ không làm" *_* Có quan chức nào thương dân đến mức đó không, vì ai cũng biết ông chuyển lên tỉnh xem như không còn gì thu hoạch khi mà nhiều khu công nghiệp đang hình thành, nhiều công ty trong và ngoài nước đến huyện tôi làm ăn. Mang tiếng gia đình giàu có và quyền lực tại địa phương nhưng họ sống không có đạo đức, không có nhân cách...
Tôi nêu lên những thông tin trên chỉ cho các thành viên biết về tình hình các quan chức biến chất ở huyện tôi cũng như ở Bình Dương, tôi khẳng định rằng ở huyện tôi hết 95% là những quan chức tham ô, biến chất đang ra sức vơ vét khi còn tại chức. Còn quý tử những quan chức này thì khỏi nói... Huyện tôi đang ngày càng đổi mới, trước đây hiếm khi có xe ô tô đắt tiền xuất hiện trên đường, nhưng ngày nay rất nhiều đa phần là của các quan chức, con em cán bộ địa phương. Tôi nghĩ nếu nhà nước không chống tham nhũng quyết liệt mà chỉ hô hào thì e rằng việt nam nằm trong những nước có số quan chức ngày càng giàu lên, giàu hơn... trong khi người dân lại nghèo đi.
Đôi lời chia sẻ.
Đọc xong mới thấy tên này quả là hợp với cái danh Ông Trời Con





