My Opera is closing 3rd of March

NAM GIÀ

CHÚ Ý: BLOG NAM GIÀ ĐÃ CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ http://namdh.wordpress.com

Đừng để bị khinh vì sự vô ý thức

Đọc xong bài "Thiếu nữ Hà thành từ "thưởng" hoa đến vặt hoa", cảm nhận đầu tiên là sự xấu hổ cho sự vô ý thức của nhiều người dân. 300 cành anh đào từ Nhật Bản chuyển sang chỉ còn trơ lại cành, nhiều người hí hửng, giành giật, mà không thấy rằng việc mình làm thật đáng hổ thẹn.
Lý giải cho điều này có lẽ chỉ là họ không có lòng tự trọng, hoặc lòng tự trọng đã bị giết chết bởi sự ích kỷ. Hay là bởi họ bị lùn văn hóa ???


Cành hoa khoe sắc


Cướp giật


"Tao bẻ được rồi mài ạ"


Và chỉ còn lại thế này, gầy guộc như sự tự trọng của chúng ta

Lan can Tình YêuMột website bán máy tính của VN bị hack

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28