Truyện cười
Monday, January 7, 2008 6:52:41 AM
* Một ông lão mua được đôi giầy mới, sau khi cứ đi đi lại lại quanh nhà mà không thấy bà lão nói gì, ông lão liền cởi hết quần áo ra đứng trước mặt bà lão và hỏi: - Bà có thấy gì không? Bà lão trả lời: - Tôi chỉ thấy cái… của ông đang rủ xuống thôi. Ông lão như thanh minh: - Thì nó đang chỉ vào đôi giầy mới của tôi đấy. Bà lão nghe thấy thế liền đáp: - Vậy thì ngày mai ông hãy mua một cái ca-vát mới nhé
*Khi anh phục vụ hăm hở chạy đến, cô nàng xinh đẹp làm cử chỉ bảo anh ghé mặt sát lại gần. Anh có phải là chủ quán không? - Không đâu. - Anh có thể gọi ông ta cho em được không? Em có chuyện cần nói với ông ta. - Cô gái vuốt ve khuôn mặt anh phục vụ. - Anh e rằng không thể. Anh có thể giúp gì cho em không? - Có đấy! Em muốn gửi đến ông ta một lời nhắn. - Cô gái tiếp tục đưa vài ngón tay quệt vào miệng anh phục vụ. - Anh hãy nói với ông chủ rằng, không có một tí giấy vệ sinh hay xà phòng nào trong phòng vệ sinh nữ cả.





