So long as there are men there will be wars.

-----------------------------Albert Einstein---------------------------

Cái gì đó???

Có những cuộc tình ấp ủ 2 - 3 năm trời. Cuối cùng bộc lộ ra ngòai ai cũng vui vẻ chúc phúc cho đôi bạn sẽ vui vẽ với nhau. Nghĩ đến một tình cảm học trò trong sáng và đúng nghĩa của nó! Và cũng có những thứ được mệnh danh là "tình" bởi vì nó có được những yếu tố của "tình" như là đôi trai gái, hẹn hò, động chạm. Những "cuộc tình" quen cho có như để vui vẻ, có biết được cái gì gọi là yêu không mà vừa chia tay người này lại quen người khác mà xem người cũ như là kẻ thù... Cặp kè đủ trò rồi làm cho mình nổi tiếng. Luôn tư nghĩ mình là "hotboy", "hotgirl" (Hay ít nhất cũng là đối tượng cho người khác chú ý). Có "người yêu" rồi nhưng vẫn qua lại với người khác để có cảm giác "đa tình"... Nếu muốn đa tình thì tại sao không ở một mình đi rồi muốn làm gì thì làm? Có người thì nhớ người cũ nhưng vẫn quen người mới... Đó là tình cảm à? Rốt cuộc tìm cái "tình" đó để làm gì? Tìm kiếm niềm vui hay để thỏa mãn động chạm xác thịt???

"Một tuổi thơ đẹp đã có chồng!"Chuyện tình tuyệt vời

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31