So long as there are men there will be wars.

-----------------------------Albert Einstein---------------------------

Ngẫm và thắc mắc...


Vừa lúc nãy thôi, "cô bé" ngày xưa than với tôi về chuyện tình cảm, bị làm cho shock, bị làm cho khóc... Nhắc đến đây thì có những cảm xúc không thể nào diễn tả được bởi chính tôi cũng không xác định rõ nó là cái gì ở trong đầu.
Trong chuyện ấy nổi lên vấn đề "Cười người hôm trước hôm sau người cười". Cụ thể hơn, khi chúng ta - bây giờ - đang là mục tiêu của ai đó nhưng chúng ta không thích họ thậm chí là ghét, chúng ta có thể sẽ "bỏ rơi" họ và không thèm "đếm xỉa" tới người ấy. Sau đó chúng ta sử dụng tình cảm của người đó vào người khác mà chúng ta đang "ngắm" đến. Và đối tượng này lại làm với chúng ta giống như chúng ta đã làm với người kia. Như một phép tịnh tiến, cảm giác hụt hẩn ấy được chồng lên vai chúng ta mặc chúng ta gánh vác như thế nào. Cảm giác của chúng ta lúc này và của người kia mà ta đã phụ lòng là gì? Đó chắc chắn là cảm giác tiếc nuối, kèm một ít tự ti. Tự ti vì sao? Vì cảm giác bị người mình yêu thương hất hũi thì rất tệ hại. Người đời có thể xỉ nhục bạn, chà đạp bạn như thế nào bạn cũng có thể bỏ ngòai tai, nhưng đối với người ta thương yêu thì chỉ 1 vết trầy nhỏ cũng đủ để làm nhiễm trùng con tim ta.
Có một vài điều tôi muốn nhắc nhở và khuyên cô bé rằng... Mọi chuyện trên đời không bao giờ được như ý muốn, câu chúc "Vạn sự như ý" mỗi đầu năm cũng chỉ như giấy tờ,thủ tục ở VN mà thôi. Điều ta học được từ sự việc ấy sẽ giúp ta mạnh mẽ hơn, chai lì hơn với cảm giác tồi tệ ấy, và bớt lạnh nhạt lại để khỏi mang tiếng ác. Có câu nói mà tôi thấy trên status của người bạn có nội dung đại lọai là "Trời cho ta gặp người không phù hợp với ta trước khi cho ta gặp người phù hợp, và khi ta gặp được người phù hợp rồi thì ta sẽ biết ơn trời vì những chuyện đã qua". Những chông gai ta vấp phải là thứ để tôi luyện bản thân tránh khỏi những đau khổ trong tình cảm.

Haiza có cái gì đó vẫn còn trong đầu nhưng mà không biết rõ là gì nên không thể viết ra được

Gợi về kỉ niệmTrung Quốc xuyên tạc sự thật, bưng bít che giấu dân chúng Trung Quốc. Việc làm của kẻ lúc nào cũng la to "Chính nghĩa"...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31