Hỏi đường & chỉ đường
Saturday, 27. December 2008, 16:57:13
Tối qua mình có vụ hỏi đường & chỉ đường khá thú vị
Vừa đi qua đoạn Chùa Bộc - Thái Hà thì 1 bà phi xe lên hỏi đường đi ra Láng - Hòa Lạc
Hix, mình là mình ngán nhất chuyện đang đi đường mà hỏi bất ngờ như thế
Mình tuy không phải là thằng cao nhưng máu nó lên não hơi chậm nên phải mất cơ số giây mình mới định hình được đường đi 
Tiếp nào, sau 1 chút định hình, mình chỉ cho bà ấy là đi thẳng, hết đường Thái Hà, qua mấy đèn đỏ bao giờ gặp đường Nguyễn Chí Thanh thì rẽ trái rồi lại đi thẳng tiếp để ra Láng - Hòa Lạc. Bà ấy gật gù cám ơn và hỏi mình có đi cùng đường không, cho bà ấy bám càng
Đi cùng thì cứ độ 50 - 100m bà ấy lại hỏi
OMG, rõ ràng mình đã bảo là đi thẳng gặp đường Nguyễn Chí Thanh thì mình rẽ phải bà ấy rẽ trái mà, sao hỏi lắm thế
Sau nhiều lần hỏi thấy có vẻ an tâm rồi, bà ấy...không hỏi nữa. Khi chuẩn bị đến Nguyễn Chí Thanh, còn khoảng 50m thì phải thì bà ấy đột ngột hỏi cắc cớ tiếp:
- Ra 76 Nguyễn Chí Thanh đi đường nào em nhỉ?
Ôi mẹ ơi, điên thế. Hỏi ra Láng - Hòa Lạc, mình đã mất công nghĩ đường dễ đi nhất, cuối cùng lại bảo ra Nguyễn Chí Thanh. Nhưng dù thế nào thì bà ấy cũng có vấn đề
Đã bảo đi hết đường này là cắt đường Nguyễn Chí Thanh, vậy thì rõ ràng 76 Nguyễn Chí Thanh thì nó vẫn phải...nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh chứ sao
Vậy là bà ấy rẽ trái cùng mình, tất nhiên vẫn không quên hỏi...76 Nguyễn Chí Thanh chỗ nào
Dời ạ, bên phải nhìn vào cái biển to đùng, đường Nguyễn Chí Thanh, số nhà 5x với x là số lẻ thì ít ra bà ấy phải biết ở bên đường là số chẵn chứ
Thế mà vẫn cứ hỏi 76 ở bên kia à, bên kia đường vẫn là Nguyễn Chí Thanh à
Vái bác cả nón rồi
Tiếp nào, sau 1 chút định hình, mình chỉ cho bà ấy là đi thẳng, hết đường Thái Hà, qua mấy đèn đỏ bao giờ gặp đường Nguyễn Chí Thanh thì rẽ trái rồi lại đi thẳng tiếp để ra Láng - Hòa Lạc. Bà ấy gật gù cám ơn và hỏi mình có đi cùng đường không, cho bà ấy bám càng
- Ra 76 Nguyễn Chí Thanh đi đường nào em nhỉ?









Lưu Hải Nam # 27. December 2008, 17:25
Đỗ Nam Khánh # 27. December 2008, 18:25
Phạm Nguyễn # 28. December 2008, 11:50
ồ, giờ em mới để ý cái này
Đỗ Nam Khánh # 28. December 2008, 14:32
阮龍 # 28. December 2008, 15:59
Đỗ Nam Khánh # 29. December 2008, 02:41
Rear # 30. December 2008, 08:13
Bác Namkhanh qua nhà Rear bắt bệnh cái list bên trai với: http://my.opera.com/rear/blog. Bác Phamlam dạo này busy quá, đợi cả tuần mà ko thấy bác ấy đâu. Hic hic....Thanks Namkhanh trước nhé.
Anonymous # 30. December 2008, 18:50
Việt Nam vô địch
Ai rãnh thì vào blog: http://minhkhoak12x1.blogspot.com
Anonymous # 2. January 2009, 16:15
Nam Khanh' co nương!Bít em là ai ko ;))
Đỗ Nam Khánh # 2. January 2009, 16:21
阮龍 # 2. January 2009, 18:07
nick sáng đâu mà sáng :|
ANH THƯ # 3. January 2009, 06:02
ma` trong ngo 76/nguyen chi thanh co' 1 quan' bun cha ngon lem' do'.o ngay dau ngo.lai re nua...hix gio` ve nha` rui ma` nghi den bun cha lai thay them
Dieu Anh Le Vu # 5. January 2009, 14:38
Đỗ Nam Khánh # 6. January 2009, 02:26
Anonymous # 6. January 2009, 16:31
àh anh bik local attack host của byethost ko? em korun shell dc trên host đó :D mới tập nên nhờ anh chỉ. Site em đánh là của em, vik hoàn toàn bằng html :D để 2 thư mục ko htaccess cmod 777 hết. anh cho em cái nick Y!M đi nick em là alive_or_dead92. Thanks anh nhìu lắm
Đỗ Nam Khánh # 7. January 2009, 06:01
Anonymous # 7. January 2009, 15:02
Ah ko phải mình attack mà mình mún hỏi bạn chỉ thêm về sercurity. Mình mới học nên còn thắc mắc rất nhiều và mình ko biết host byet bị tấn công ra sao nữa ??? trong khi đó ko thể chạy shell. mình bị deface nên tức lắm, càng chả hiểu cách attack của attacker để mà phòng vệ nữa