Skip navigation.

Log in | Sign up

My little corner on MyOpera

Simple life :)

Người Hà Nội

,

Hơn 1 tuần sau khi lễ hội phố Hoa diễn ra mình mới có thời gian ngồi xem lại những bài viết về nó. Quả thật thấy buồn :frown: Từ một bộ phận người dân, người ta quy chụp rằng người Hà Nội...vô văn hóa. Chắc chắn người nói những câu đó chẳng phải người Hà Nội đâu nhỉ? Họ có quan niệm rất đơn giản thế này: Sống ở Hà Nội tức là người Hà Nội rồi, có hộ khẩu Hà Nội là người Hà Nội rồi... :lol: Xin thưa là nếu như thế thì may ra mới được gọi là Hà Nội...ngọn thôi, chẳng bao giờ gọi là Hà Nội gốc đâu :wink: Mà nghĩ kể cũng buồn cười thật, ở đâu chả thế, phải có người này người nọ chứ nhỉ? Không thì câu "con sâu làm rầu nồi canh" sinh ra làm gì :D Mồm chê Hà Nội thế này thế nọ mà sao vẫn nhiều người quyết bám trụ Hà Nội thế nhỉ?

Hà Nội bây giờ đã khác, dĩ nhiên rồi. Trải qua bao năm tháng, nhiều biến đổi (gần đây nhất là "nuốt" cả Hà Tây) phải công nhận là nét lịch sự cũng mai một nhiều :down: Nhưng đó đâu phải lỗi của người Hà Nội chứ :frown:

Ho ten: Hoàng Nam
Dia chi: Hà Nội
Email: hoangnamhn0@...
Tieu de: Phải chăng người Hà Nội như vậy!
Noi dung: Tôi thấy sau lễ hội hoa này ai cũng chỉ trích người Hà Nội. Tôi không biết rõ thế nào chính xác gọi là người Hà Nôi. Tôi cũng trực tiếp đi chơi ở lễ hội hoa và xin khẳng định rằng những người đáng bị lên án sau lễ hội hoa làm nhân dân cả nước suy nghĩ xấu về người Hà Nội lại là một số bộ phận không nhỏ học sinh, sinh viên, những người lao động, cả những cán bộ công nhân viên chức ở rất nhiều các tỉnh thành mới về Hà Nội được vài năm. Những ai cho dù gốc không phải Hà Nội, gắn bó với Hà Nội qua một thế hệ hoặc trên 10 năm họ không bao giờ hành động vậy. Xin mọi người hãy công tâm khi khẳng định rằng đó là những người Hà Nội.



Ho ten: NTN
Dia chi: Người Hà Nội
Email: Caslahouse@...
Noi dung: Vào sáng mùng 1 tết bạn thức dậy và đi ra đường, một không gian Hà Nội khác hẳn những ngày thường, một lượng người vắng vẻ. "Chẳng thơm cũng thể hoa lài dẫu không thanh lịch vẫn người Tràng An" câu nói này vẫn giữ nguyên giá trị của nó. Bởi một lẽ, những người con được sinh ra và lớn lên trong một gia đình là người Hà Nội gốc ít nhiều cũng sẽ được thừa hưởng nền văn hoá ứng xử đúng mực, kính trên nhường dưới, thanh lịch...bởi bố mẹ họ đã được giáo dục như vậy nên sẽ không có lý do gì họ lại không dạy cho con mình những điều đẹp đẽ đã là truyền thống, đã thành một tiếng thơm. Đó là nếp nhà. Vậy tại sao lại có hiện tượng thiếu văn hoá nơi công cộng như những lễ hội vừa qua? Nếu ở lễ hội phố hoa và lễ hội hoa anh đào bạn đặt câu hỏi cho 10 người: "Quê bạn ở đâu?" Chắc sẽ hơn quá nửa trả lời không phải ở Hà Nội. Nhưng nếu bạn đặt câu hỏi: "Bạn đang sống ở đâu?" Chắc sẽ hơn quá nửa trả lời đang sống ở Hà Nội. Vì vậy sống ở Hà Nội chưa chắc đã phải là người Hà Nội. Đừng vội lên án người Hà Nội mà buồn lòng những người dân tự trọng bạn ơi. Những hành vi không đẹp đó là do những người đang sống ở Hà Nội làm đó.



Đúng rồi, Tết là một trong những dịp để Hà Nội trở lại vẻ yên bình của nó. Hai năm trước mình cũng đã post mấy ảnh về Hà Nội trong ngày mùng một Tết đây.

Vắng nhỉ? Thì những người sống ở Hà Nội về với quê gốc của họ rồi còn đâu :smile:

Chảy máu camBlog over view!

Comments

Đặng Ngọc Hồ 11. January 2009, 06:26

Bản thân mình trước khi ra Hà Nội cũng nghe những điều không tốt về người Hà Nội, đi một mình nhớ cẩn thận. Nhưng khi mình ra đó thì điều được tiếp đón bằng những cử chỉ thân tình, gặp được những người rất lịch sự và dễ mến.

Như khi vừa xuống sân bay đã gặp ngay một cậu sinh viên quần áo sọc sệch, gia cảnh khó khăn ngồi cùng đi xe bus chỉ mình đường vào thành phố. Rồi mình nhớ anh Phương chạy xe ra đón, chở mình dạo tìm nhà trọ. Nhớ lúc một mình lang thang chụp cảnh, mình đã được nhiều người hướng dẫn rất nhiệt tình. Ngay lúc điện thoại hư cũng được họ tận tình tháo pin ra nạp dùm mà không phàn nàn tiền công gì cả. Nhớ món thịt chó tuyệt ngon với bác xe ôm tên Khải đã cùng mình cả ngày đi hết thắng cảnh này đến bảo tàng khác. Nhớ cô nàng sinh viên dễ thương, nhỏ hơn mình 6 tuổi, chỉ mình cách bắt xe bus, rồi lúc mình xuống lộn bến, cô nàng chạy xuống theo dắt mình đón đúng xe rồi mới về. Nhớ Khánh và bạn bè của Khánh chở mình vào đường hầm la hét thoải mái. Nhớ lúc mưa lất phất được anh Toàn dẫn đi mua sách và buổi tối được Huyền dẫn mình đi ăn kem.

Những người mình gặp đó, có người là Hà Nội gốc, cũng có người từ nơi khác đến, Hà Nội ngọn, nhưng quả thật đều là những người đáng mến cả. :smile:

Anonymous 21. May 2009, 17:21

viethungs writes:

Lúc đó là tết, người ngoài về quê cùng gia đình rồi, chỉ còn người hà nội là vẫn ở lại hà nội thôi. Nên, qui vào người hà nội, tớ thaýa vẫn xứng đáng.

Sống 3 năm ở Hà Nội, tớ hiểu được không ít về cách bon chen, lừa đảo, coi thường người khác của dân Hà Nội

Đỗ Nam Khánh 22. May 2009, 02:00

@viethungs: đừng đánh đồng tất cả :wink: Tôi là người Hà Nội & tôi tự hào.

Anonymous 25. May 2009, 16:13

Viethungs writes:

Tôi cá cược là người hà nội suy nghĩ được như bạn không có nhiều. Thơực ra họ cũng là người di cư từ đâu đến, rồi định cư, rồi bon chen, đâm ra họ không còn giữ được bản chất tốt.

Không biết người hà nội xưa thanh lịch, liệu còn không ?

Đỗ Nam Khánh 25. May 2009, 17:26

Chắc chắn còn, dù có thể không nhiều :smile:

Anonymous 30. May 2009, 16:30

Viethungs writes:

Chúng ta cùng hy vọng một ngày nào đó con người Hà Nội sẽ thoát khỏi lốt bon chen lừa lọc, và trở về với nét thanh lịch ngày nào của thủ đô :)

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31