
Phơi quần áo
Tuesday, 17. March 2009, 15:14:47
My Life
Hôm kia mama đi lễ ở Yên Tử

Do phải đi từ sớm (2h sáng) nên dặn mình là: "Sáng trước khi mẹ đi mẹ sẽ cắm máy giặt, bao giờ con dậy thì phơi quần áo cho mẹ"

Lúc đó có cả em đang ngồi ăn cơm cùng nữa chứ. Ôi chuyện nhỏ. Mặc dù phơi quần áo mình không thích cho lắm (nhưng vẫn thích hơn là giặt

)
Sáng hôm sau, sau sự cố gắng của em, Ty già & mama (gọi điện nhắn tin về để gọi mình dậy) thì mình cũng chui ra khỏi chăn được

Do cũng không còn sớm sủa gì nên cuống cuồng lôi đống quần áo trong máy giặt ra để mang lên phơi rồi còn đi làm cho kịp giờ (9h, đối với mình

). Okie, mọi chuyện đúng như dự kiến. Chuẩn

Tuy nhiên, chiều nay mama gọi điện hỏi mình giặt quần áo chưa mình mới ngớ người ra. Hóa ra mama cũng vội đi nên chỉ cắm máy giặt để đấy, chưa bật công tắc. Và thế là ông con (tức mình) cứ hồn nhiên mang đống quần áo bẩn lên phơi
Thần kinh dẫm phải đinh rồi
Gilly Nghé # 17. March 2009, 15:32
Dieu Anh Le Vu # 17. March 2009, 15:39
Đỗ Nam Khánh # 18. March 2009, 16:22
Phạm Nguyễn # 18. March 2009, 18:33
Dieu Anh Le Vu # 18. March 2009, 18:52
Nguyễn Nam Khánh # 21. March 2009, 04:14
còn tao hỏng 2 cái usb cũng vì nó
Pham Hai Anh # 22. March 2009, 05:29
Đỗ Nam Khánh # 22. March 2009, 10:18
Nguyễn Nam Khánh # 25. March 2009, 11:09
Đỗ Nam Khánh # 25. March 2009, 11:56
Gilly Nghé # 25. March 2009, 12:02
Đỗ Nam Khánh # 25. March 2009, 15:57
Gilly Nghé # 25. March 2009, 16:14
Nguyễn Nam Khánh # 27. March 2009, 03:38
Lọ Lem ® # 8. April 2009, 11:28